ngoc_hn1 Tiểu Ninh Tử
 ,Vietnam Thành viên từ 00:48, 25/01/04
Đã được 5 người bình chọn (3.40)
|
Thanks anh Hùng đã nhắc nhở về cái thư viện. Hiện ở thư viện thì chưa có sách dành cho người khiếm thị, tuy nhiên ở thư viện Hà Nội có. Dạo này em bận không chạy ra đó xin được. Ai đó có thể qua đó để biết thêm. Hiện thư viện quốc gia có thể cho chúng ta mượn nguồn băng và sao cho chung ta. Nếu có thể họ cũng sẽ cho một số băng. Còn chuyện sao băng thì cứ nhờ họ chắc là được. Em cũng mới chỉ hỏi qua thôi. Trên thư viện rất nhiều băng ca nhạc, đĩa về văn hoá văn nghệ giải trí, em chưa xem list nhưng chắc là ta có thể lấy được một ít. Ai đó làm về dự án này có thể hẹn ngày trong tuần sau đến thư viện cùng em. Thế đã. Chúc cả nhà vui. Hễ đi là đến Gửi lúc 13:20, 10/07/04
|
cogaidetvai Tháng Năm là nhà. Tiếng cười trên sóc Bom Bo
 ,Vietnam Thành viên từ 22:06, 05/03/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Em xin lỗi vì sự chậm trễ. Sau đây là kế hoạch sơ bộ: Thời gian thực hiện dự án: từ 4/7 đến 29/8/2004 (8 tuần). Lượng băng cần 600 băng (tương đương với 100 đầu truyện) Số người đọc: tối thiểu 5 người, tuy nhiên càng nhiều càng...ít. Tốc độ trung bình : 2 băng/ 1người/ 1 tuần. Số sách mong được đóng góp (tạm thời): như trên. Trung bình mỗi tuần dự tính sẽ có được 25 băng gốc. Trong đó: + Tự đọc 10 băng (tương đương 5 truyện) + Chuyển sang bên Đài Tiếng nói 15 băng (tương đương 5 truyện). Ngoài ra sẽ mượn của Đài khoảng 100 băng để sao ra. Ngày 15/8 sẽ tiến hành đóng tủ sách. Công việc này do anh Quang phụ trách. Sau quá trình chuẩn bị, hiện nay dự án đã thực hiện được 1 phần: - Về tài trợ: + Chị Tú (buimaithanhtu): 200.000VNĐ + Bạn Nam Phương : 250.000VNĐ + Ngu Ngu và 7X : 200.000VNĐ + Không tên : 20 băng - Về sách (việc phân loại chỉ mang tính chất tương đối): + Truyện dành cho thiếu nhi, thiếu niên (VN và nước ngoài): 42 đầu truyện + Tiểu thuyết (văn học VN): 10 đầu truyện + Tuyển tập truyện ngắn (VN): 7 đầu truyện + Tiểu thuyết (văn học nước ngoài): 9 đầu truyện + Sách thường thức, sách về cuộc sống, khoa học, lịch sử...: 7 đầu sách - Về tình nguyện viên: + Hằng _ SV ĐH Thương Mại + Ngân _ bên 7X + Tiểu thư Trịnh + Bình _ SV Bách Khoa + Basten + ifl_vn .... Danh sách còn tiếp tục, rất mong sự đóng góp của các bạn.
Gửi lúc 18:09, 10/07/04
|
cogaidetvai Tháng Năm là nhà. Tiếng cười trên sóc Bom Bo
 ,Vietnam Thành viên từ 22:06, 05/03/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Chi tiết của dự án sẽ được chúng tôi post vào cuối mỗi tuần: Tuần thứ nhất: từ 4/7 đến 10/7/2004: Đầu kỳ: Tổng số tiền được tài trợ 650.000VNĐ 20 băng trắng Xin chú thích luôn, để thống nhất, chúng ta sẽ làm toàn bộ bằng băng 90 phút UD II. Phát sinh trong kỳ: Mua 50 băng * 11.500 = 575.000 VNĐ - Tiểu thư Trịnh: + Nhận đọc Nhện ảo và Nơi Tình yêu bất diệt. + 2 băng + Hạn trả băng 17/07 - Chị Ngân: + Nhận đọc "Một cần câu" + 1 băng + Hạn trả băng: chưa có - KND: + Nhận đọc Những suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái, Khi Bố còn thơ,10 tạo nên số phận. + 3 + 2 + 2 = 7băng + Hạn trả: 10/07 Hiện nay tôi đã nhận được băng do các bạn tự đọc trong thời gian thử nghiệm vừa qua: - Fangcongchua: 01 băng truyện Cổ tích - Không tên: : 04 băng truyện Người nhạc sĩ mù 04 băng truyện Robinhood - Chúa trộm oai hùng - Hải Linh :02 băng Một thiên nằm mộng - Penguin :01 băng Cô bé bán kem - DKGiang : 01 băng Thám tử Sherlock Holmes - Chị Ngân : 01 băng Truyện ngụ ngôn La Fông ten Cuối kỳ: - 60 băng trắng - 05 băng đã ghi xong: 03 băng truyện Những suy nghĩ... 02 băng truyện Khi bố còn bé - 75.000VNĐ - 14 băng nhận được qua đợt thử nghiệm Gửi lúc 19:00, 10/07/04
|
cogaidetvai Tháng Năm là nhà. Tiếng cười trên sóc Bom Bo
 ,Vietnam Thành viên từ 22:06, 05/03/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Chào các bạn, cho đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được tổng cộng 15 băng trong đợt thu thử nghiệm. Sau khi đã đưa đến trường NĐC để các em nghe thử, chúng tôi có một số nhận xét như sau: Ưu điểm: - Giọng đọc rõ ràng. - Ít bị lẫn tạp âm (chắc mọi người phải thức khuya lắm ) Nhược điểm: - Trừ băng của DKGiang có tốc đọc siêu tốc ra , còn lại tốc độ đọc của chúng ta hơi chậm. Hy vọng ở những băng sau, chúng ta có thể khắc phục được nhược điểm này. - Giọng đọc hơi nhỏ. Đây là lý do khách quan. Do thiết bị thu âm của chúng ta không phải đồ chuyên dụng, mặt khác phần lớn chúng ta đều đọc vào ban đêm nên tôi biết để tăng volumn không phải dễ. Tuy nhiên, đây không phải là nhược điểm khó khắc phục nhất. Nhân đây, tôi cũng xin có đôi lời gửi với những bạn đã, đang và sẽ đọc (Xin lưu ý, những gì tôi đưa ra ở dưới chỉ là VD; nói như thế nào là tuỳ vào ý thích của mỗi người. Không có một quy định nào cả.): - Đầu băng: Chúng ta nên có một lời chào nho nhỏ gửi tới các bạn trường NĐC. VD: CLB/ hoặc tôi (tên người đọc)... xin chào các bạn trường NĐC. Sau đây, CLB xin gửi tới các bạn một món quà...Tên truyện, sách...Tên tác giả.... Tên người đọc... - Nếu hết truyện mà vẫn còn băng, chúng ta sẽ thông báo: Câu chuyện kết thúc/ Hết/ Vừa rồi, các bạn đã được nghe câu chuyện...của tác giả.... Nếu các bạn muốn lồng một đoạn nhạc, một bài hát, hoặc thêm 1 truyện ngắn khác, chúng ta có thể nói: Sau đây mời các bạn cùng tôi lắng nghe một đoạn nhạc vui/ một bài hát trữ tình của..../những mẩu truyện ngắn của...trong tập truyện.... - Nếu hết băng mà vẫn còn truyện, chúng ta có thể nói Hết băng số..., mời các bạn nghe tiếp băng 2. Sang đến đầu băng 2, chúng ta cũng sẽ nói như bình thường, tuy nhiên, có thông báo: Sau đây mời các bạn nghe tiếp băng 2 truyện/sách..... Hơn nữa, chúng ta cố gắng thu trong trọn vẹn 1 băng. Tránh tình trạng còn thừa băng thu tiếp 1 truyện dài nữa. Nếu còn thừa thì chúng ta chỉ chọn những mẩu truyện ngắn hoặc truyện cười... Thân.
Gửi lúc 10:32, 12/07/04
|
ngyuendinhha Thành viên box Sinh viên.
 ,Vietnam Thành viên từ 20:24, 13/01/02
Đã được 6 người bình chọn (2.33)
|
Về thiết bị chuyên dùng thì em có thể nhận được hai băng nhưng để làm lại vì em có máy ghi của fòng viên sẽ dùng cách sao lưu ra loa và chuyền vào bằng rắc còn đọc thì chắc chuẩn rồi !! hay là thu trực tiếp trên băng Của Clb !! để em nhâni thử ! chuyện xem anh Linh ơi!! cuộc đời là bể dâu,tình là dây oan đố ai dứt nổi dây oan khỏi bể khổ
Gửi lúc 17:43, 12/07/04
|
cogaidetvai Tháng Năm là nhà. Tiếng cười trên sóc Bom Bo
 ,Vietnam Thành viên từ 22:06, 05/03/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Đến hẹn lại lên, hôm nay là kế thúc tuần thứ 2 kể từ lúc bắt đầu dự án này. Dư đầu kỳ 2 = Dư cuối kỳ 1 Phát sinh trong kỳ: Nhận được 50.000VNĐ từ một nhân vật khả ái, đáng kính muốn giấu tên. - Hằng: Đợi mặt trời _ 1 băng _ không thời hạn trả - Vân: Cỏ hoa thì thầm _ 1 băng _ không thời hạn trả - Ngân: Một cần câu (tiếp)_ 1 băng _ không thời hạn trả Đã nhận được : - 1 băng _ Một cần câu _ Chị Ngân - 2 băng _ Mười điều tạo nên số phận_ KND - 1 băng thử nghiệm _ Oanh Cuối kỳ: - 125.000 VNĐ - 57 băng trắng - 3 băng đưa đi ghi + 2 băng của đợt 1 đưa đi ghi - 8 băng đã ghi xong - 15 băng thử nghiệm Hết. Gửi lúc 20:49, 17/07/04
|
Congchuaphale Cọp dễ thương của Tháng Năm, hay gầm gừ, hằm hèm, doạ nạt người khác. BKSG là kỉ niệm.(^_~)
 ,Vietnam Thành viên từ 18:15, 02/04/02
Đã được 25 người bình chọn (3.40)
|
Em nhận đọc 2 băng - Nói bởi trái tim ( bộ sách kỉ vật HHT) - Truyện cổ tích “ Nghìn lẻ một đêm “ ( một số truyện ) 
Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn thời thế Gửi lúc 17:25, 19/07/04
|
nolove_butRocK Nữ kị sĩ của dòng Alternative , luôn chiến đấu hết mình vì sự nghiệp của các rockfan_girl .
 ,Vietnam Thành viên từ 13:26, 21/02/02
Đã được 5 người bình chọn (4.80)
|
Do hiện tại tớ không ở Hà Nội nên không thể thử nghiệm giọng nói rồi gửi cho các bạn được. Nhưng tớ rất muốn ủng hộ dự án của các bạn. Tớ muốn hỏi liệu tớ cứ " tự tiện " thu băng rồi khi về nhà gửi cho các bạn có được không? Nếu được tớ sẽ đọc các cuốn truyện sau : - Cuộc phưu lưu của Mít đặc và các bạn - Cánh buồm đỏ thắm - Một số truyện của Nguyễn Nhật Ánh( Tớ không biết là có trùng lặp hay không. Sao các bạn không post danh sách đã thu và dự định thu bên đài TNVN lên để mọi người còn biết chứ thế này dễ trùng nhau lắm ) Gửi lúc 08:58, 21/07/04
|
Linh_Chuby Chubby
 ,Vietnam Thành viên từ 23:57, 06/04/04
Đã được 6 người bình chọn (2.50)
|
Chào các anh , các chị , em là Linh , đang học lớp 11 trường HN-AMS , em đã học cấp 1 ở trường Nguyễn Đình Chiểu , khi đó em đã tham gia nhiều hoạt động của trường , trong đó có các buổi biểu diễn , liên hoan văn nghệ dành cho trẻ em khuyết tật ở Cung Văn Hoá Thiếu Nhi Hà Nội nên em rất gắn bó với các anh chị và các em khuyết tật ở đây . Sau khi em ra trường , học cấp 2 và cấp 3 ở AMS , trường Nguyễn Đình Chiểu đến trường em biểu diễn , em đã gặp lại mọi người trong đội văn nghệ của trường trước đây và thầy hiệu trưởng , năm học trước em là học sinh AMS duy nhất biểu diễn cùng các anh chị trường Nguyễn Đình Chiểu vào hôm giao lưu đầu tuần với Câu Lạc Bộ Tình Thương .Em rất mong được góp phần giúp các em đang học tại trưòng Nguyễn Đình Chiểu , em tham gia được không ạ ? Và bây giờ em có thể làm gì để giúp các em ấy ạ ? Happiness is to have someone to love , something to do and something to hope for...
Mình giống ai nhỉ : Xì trum Luời , Xì trum Tham ăn , Xì trum Cô nương ?
_Ams's member_
Gửi lúc 11:59, 21/07/04
|
|