|
|
|
|
penguin_0404
 ,Vietnam Thành viên từ 19:42, 23/04/02
Đã được 6 người bình chọn (3.00)
|
Đang trưng cầu dân ý thui mà . Nhưng mà mấy CN sắp tới đây thì khó họp vì toàn bận roài . 25-07 thì đến NĐC . 1-08 thì CLB họp theo thường lệ . 8-08 lại xuống NĐC vì cứ cách tuần CLB lại đến NĐC . Nên nếu họp vào CN trước khi đi Làng Canh thì phải đến 15-08 mới họp được thì lâu quá . Vậy buổi họp đầu tiên của những thành viên quan tâm và tham gia dự án Băng nên tổ chức vào thứ 7 đi . Nếu mọi ngừơi thống nhất thì 17h thứ 7 ngày 31-07-04 tại quán cafe Hoa Sữa - trong Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô nhé . Vô Danh Gửi lúc 11:28, 24/07/04
|
penguin_0404
 ,Vietnam Thành viên từ 19:42, 23/04/02
Đã được 6 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của pik19001570 viết lúc 08:12 ngày 24/07/2004:
OK, chị thì 13h hay sớm hơn cũng được, chỉ có điều không biết trường NDC ở đâu để mà đến, chả bao giờ đi đến mạn đó cả nên chịu. Đường Lê Thanh Nghị sẽ phải đi thế nào nếu chị đi từ Cung Hữu Nghị?
Chị biết Sân Vận Động Bách Khoa ko ạ ? Cứ đi theo đường Tạ Quang Bửu là thấy Lê Thanh Nghị . Ko thì chị đi hết đường Bà Triệu đến fố Bạch Mai . Gặp cái Ngã Tư đầu tiên thì đó là ngã tư Lê Thanh Nghị - Bạch Mai . Chị cứ rẽ trái là đến trường NĐC .Vô Danh Gửi lúc 11:39, 24/07/04
|
cogaidetvai Tháng Năm là nhà. Tiếng cười trên sóc Bom Bo
 ,Vietnam Thành viên từ 22:06, 05/03/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
To Chuby dễ thương (cho phép chị gọi thế nhé vì đọc bài của em là chị đã cảm thấy ... rạo rực rồi . Hê hê, đừng hỉu nhầm nhé). Mảng Văn học là mảng mà các bạn trường NĐC thích nhất đấy. Em đã ... gãi đúng chỗ ngứa rồi. Ở đó, các bạn còn thiếu rất nhiều sách về những bài văn mẫu, những bài bình luận ... Đợt vừa rồi chị cũng đi thu thập sách nhưng vì ít tài liệu về phần này nên vẫn chưa làm được. Nếu em làm về phần này thì thật tuyệt vời. Về âm nhạc, đúng như em nói, các bạn rất thích hát và nghe hát. Em cứ yên tâm, ở đó có gần 100 trăm con người thì tất nhiên cũng sẽ có n kiểu nhạc khác nhau mà các bạn yêu thích. Các bạn cũng rất thích nhạc nước ngoài nhưng lại hiếm băng cũng như là lời bài hát. Đây cũng là phần chị đang nghĩ tới. Sắp tới, nếu có điều kiện, chúng ta sẽ đọc, hoặc viết cho các bạn những bài hát nổi tiếng, làm thành một quyển sổ. Cũng tại chị muốn tập trung vào việc thu băng cho xong đã. Còn về việc gặp mặt, đây quả là ý kiến hay. Vậy chúng ta thống nhất là 13h ngày Chủ nhật (25/07/2004) nhé. Tôi thấy nhiều người có vẻ đi được vào giờ đó. Mong mọi người cố gắng. Tập trung ở cổng trường NĐC. To pik19001570: Nếu không thì em sẽ đi cùng chị được không ạ? Gửi lúc 12:23, 24/07/04
|
penguin_0404
 ,Vietnam Thành viên từ 19:42, 23/04/02
Đã được 6 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của cogaidetvai viết lúc 12:23 ngày 24/07/2004:
[Còn về việc gặp mặt, đây quả là ý kiến hay. Vậy chúng ta thống nhất là 13h ngày Chủ nhật (25/07/2004) nhé. Tôi thấy nhiều người có vẻ đi được vào giờ đó. Mong mọi người cố gắng. Tập trung ở cổng trường NĐC.
Hôm nay họp thế nào thế ? Lần sau ko nên chọn ngày họp gấp gáp như thế . Vẫn chỉ là trưng cầu thôi mà , Vô Danh Gửi lúc 22:18, 25/07/04
|
Linh_Chuby Chubby
 ,Vietnam Thành viên từ 23:57, 06/04/04
Đã được 6 người bình chọn (2.50)
|
Huhu , hôm qua 1h em đến trường Nguyễn Đình Chiểu , đi vào truờng ngắm lại cảnh vật cũ , đợi đến 1h30 chả thấy ai nên lại đi về .Mình "gà" thật ,hichic ... Từ sau làm ơn hẹn cẩn thận hộ em cái , nếu không em lại leo cây , sốt ruột lắm ! Happiness is to have someone to love , something to do and something to hope for...
Mình giống ai nhỉ : Xì trum Luời , Xì trum Tham ăn , Xì trum Cô nương ?
_Ams's member_
Bé khoẻ bé ngoan thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy :
1.Yêu Tổ quốc , yêu đồng bào
2.Học tập tốt , lao động tốt
3.Đoàn kết tốt , kỉ luật tốt
4.Giữ gìn vệ sinh thật tốt
5.Khiêm tốn , thật thà , dũng cảm. Gửi lúc 13:42, 26/07/04
|
namtuoc82 Sống để nghe Rock. Một tín đồ của Thiên thanh giáo và vũ điệu Tango”
 ,Vietnam Thành viên từ 21:14, 15/12/03
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Tôi xin thu âm thử tập truyện “Chúa tể núi Talắc” của nhà văn Xeton Tomxon và ghi các băng ca nhạc nước ngoài cho các em đồng thời tôi sẽ tìm lời của tất cả các bài hát đó. 
Một người vì mọi người
Mọi người vì một người Gửi lúc 15:49, 26/07/04
|
ong_gia_va_bien_ca To live it to fight !
 ,Vietnam Thành viên từ 11:11, 22/04/04
Đã được 25 người bình chọn (4.84)
|
thế còn Thần thoại và cổ tich thì sao ạ,ko ai quan tâm đến chuyện đó à, em thấy hay đấy chứ tiếc là cái máy thu của em là loại băng bé ,lại hơi bập bùng, ko thì em đã tự làm rồi. anh nam tuớc có cần 1 người đọc truyện ko? em tiến cử 1 người nhưng anh đừng có tán tỉnh gì nó đấy , thằng bạn em nó đăng kí rồi, còn giọng đọc ấy à , không chê vào đâu đươc. em từng suýt bị hạ gục bỏi giọng nói đó yên tâm đi nhé!
gió như em,kiêu kì quá vậy... thu đốt cháy mình..không thắp nổi lá bàng đêm..!!!...
Gửi lúc 20:58, 26/07/04
|
nolove_butRocK Nữ kị sĩ của dòng Alternative , luôn chiến đấu hết mình vì sự nghiệp của các rockfan_girl .
 ,Vietnam Thành viên từ 13:26, 21/02/02
Đã được 5 người bình chọn (4.80)
|
Trích từ bài của namtuoc82 viết lúc 15:49 ngày 26/07/2004:
Tôi xin thu âm thử tập truyện “Chúa tể núi Talắc” của nhà văn Xeton Tomxon và ghi các băng ca nhạc nước ngoài cho các em đồng thời tôi sẽ tìm lời của tất cả các bài hát đó.
Cho tớ hỏi, nếu bạn tìm lời và đọc lên .. những bài hát tiếng Việt thì không sao, còn tiếng Anh thì sao? Cũng đọc luôn? Tớ cũng muốn thu ca nhạc cho các em và thu lời nhưng vụ đó chưa biết nên làm thế nào. Gửi lúc 19:41, 27/07/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|