|
|
|
|
cogaidetvai Tháng Năm là nhà. Tiếng cười trên sóc Bom Bo
 ,Vietnam Thành viên từ 22:06, 05/03/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Trích từ bài của cogaidetvai viết lúc 17:32 ngày 18/06/2004:
CLB đã thu thập được danh sách những “sách nói” ở trường NĐC với hơn 100 truyện. Do danh sách dài nên CLB không tiện đưa ra ở đây. Tuy nhiên, chúng ta có thể tổng hợp lại và đưa ra những loại sách mà các em cần (trên cơ sở danh sách có sẵn, CLB sẽ “duyệt” những cuốn nào chưa đọc, những cuốn nào các em đã có): 1. Những cuốn sách về cuộc sống: Bộ sách Những tấm lòng cao cả, Hạt giống tâm hồn, làm thế nào để mình tự tin… 2. Những sách về khoa học: Những điều kỳ thú xung quanh em, Bạn có biết…(tất nhiên là có sự chọn lọc) 3. Truyện cổ tích nước ngoài (các em đã có bộ truyện cổ tích VN) 4. Truyện dành cho thiếu nhi . 5. Sách lịch sử: các em mới có Lịch sử Thế giới cổ trung đại, Lịch sử Thế giới cận đại, Lịch sử VN (chỉ là một số truyện ngắn như nữ tướng VN, Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Thánh Gióng, Vua đen Mai Hắc Đế, tiếng trống Mê Linh…) chứ chưa có sách Lịch sử qua các đời vua Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần… 6. Các tuyển tập thơ. 7. Truyện của các nhà văn VN đương đại. 8. Truyện của của các nhà văn nổi tiếng thế giới. 9. Những cuốn sách nói về các anh hùng Cách mạng, các chiến sĩ nhỏ, gương Người tốt - Việc tốt. 10. Những cuốn Bài văn mẫu, bài văn hay của các lớp. ………. Danh sách còn tiếp tục và sẽ được bổ sung sau. Rất mong được sự đóng góp nhiệt tình của các bạn.
Đây là danh sách chị đã lên, cám ơn Công chúa pha lê đã bổ sung nhé . Chuyện kiếm hiệp không phải là không hay, nhưng trước tiên chúng ta nên đọc truyện thuộc loại trinh thám, lịch sử, khoa học, xã hội... thì hay hơn. Các em ở NĐC phần đa đều đã lớn nhưng vẫn có các em nhỏ, vì vậy, chúng ta vẫn đọc truyện Cổ tích, tất nhiên là với số lượng ít thôi. Mảng văn học là mảng các em yêu thích nhất. Và chính nhà trường cũng đã mong muốn là các em có nhiều sách tham khảo hơn nữa. Do đó, tôi nghĩ là chúng ta không nên hạn chế mảng này. Về vấn đề thực hiện một tờ báo nói. Đây là một ý tưởng không phải là hay, mà là...cực hay . Nhưng đúng như pik19001570 đã nói, các em thường xuyên nghe đài nên nhiều băng mang nội dung có tính chất thời sự rất nhanh bị lỗi thời (không phải là tất cả). Vì vậy, chúng ta cần phải sàng lọc nội dung để tránh trường hợp đó xảy ra. Hì, nhưng chuyện này cũng còn phải bàn thêm nữa. Do hiện nay số sách mà cogaidetvai có không nhiều, chủng loại không đa dạng nên không thể triển khai được những nội dung trên. Nếu bạn nào có sách và cảm thấy đọc được (+có thiết bị) thì rất mong sự tham gia của các bạn. So sánh chất lượng giữa băng UR và UD thì tất nhiên là băng UD vẫn tốt hơn (dù chưa phải là băng tốt nhất của dòng Maxell). Do đó, để chất lượng đọc tốt hơn (đỡ bị rè, giọng đọc to hơn, nghe được lâu hơn...), tôi nghĩ chúng ta nên đầu tư vào băng Maxell (với những bạn tự mua băng). Nếu không, các bạn có thể liên hệ với cogaidetvai. Quý hồ tinh bất quý hồ đa phải không ạ . Được cogaidetvai sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 04/08/2004 Gửi lúc 09:55, 04/08/04
|
nolove_butRocK Nữ kị sĩ của dòng Alternative , luôn chiến đấu hết mình vì sự nghiệp của các rockfan_girl .
 ,Vietnam Thành viên từ 13:26, 21/02/02
Đã được 5 người bình chọn (4.80)
|
Về truyện trinh thám cho các em, nếu bạn nào cần thì PM cho nolove nhé. Ở nhà nolove cũng có mấy bộ truyện quý giá ( thành quả ki cóp suốt cuộc đời học sinh ) như " Ba thám tử trẻ " - Alfred Hitchkoch ( phưu lưu mạo hiểm, đọc khá hay ), " 5 Sài Gòn " - Bùi Chí Vinh ( nolove ghét đặc bộ này, không biết sao hồi đó vẫn mua, điên thật ) ... Chắc còn nhiều nhưng xa nhà lâu lâu rồi nên nolove chẳng nhớ nữa. nolove chỉ có một đề nghị " nho nhỏ " là nếu các bạn mượn truyện thì giữ cẩn thận và trả lại đầy đủ không sứt mẻ tí gì cho " thân chủ " thôi. Nếu bạn nào cũng thích đọc nhiều như nolove thì sẽ hiểu mà, nolove yêu cái tủ truyện của mình lắm. Một gia tài đúng nghĩa cả về vật chất và tinh thần đấy.  Gửi lúc 21:48, 04/08/04
|
Ngu_ngu_81 Tiên sờ ư đứa nào nói anh ngu như nick đới !
 ,Vietnam Thành viên từ 19:18, 23/04/02
Đã được 7 người bình chọn (3.86)
|
Bạn nolove ơi ! Cho mình cái địa chỉ cùng số fone của nhà bạn đi . Mình sẽ đến mượn truyện . Bạn hướng dẫn cách để mình được fép mượn khi ko có bạn nhá  Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở ! Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác ! Gửi lúc 09:17, 05/08/04
|
ong_gia_va_bien_ca To live it to fight !
 ,Vietnam Thành viên từ 11:11, 22/04/04
Đã được 25 người bình chọn (4.84)
|
em đang muốn thu quyển:thần thoại hi lạp.khá hay, nói về truyền thuyết các vị thần , cha đẻ của zớt.........nhưng vấn đề là nó quá dày.<khoảng hơn 800 trang>bao gồm cả ođixê ,12 kì công của hecquyn , liat.... các anh chị cho ý kiến nhé . nên hay ko? còn bây giờ thu tạm 1 quyển của Nghuyễn Nhật Ánh đi thuê chuyện thui
gió như em,kiêu kì quá vậy... thu đốt cháy mình..không thắp nổi lá bàng đêm..!!!...
Gửi lúc 10:13, 06/08/04
|
cogaidetvai Tháng Năm là nhà. Tiếng cười trên sóc Bom Bo
 ,Vietnam Thành viên từ 22:06, 05/03/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
To OGVBC: Quyển Thần thoại Hy Lạp đó dày và nhiều chuyện quá, lại liên quan đến rất nhiều nhân vật. Việc này gây khó khăn cho người nghe. . Nhưng đó là 1 quyển sách hay. Nếu em muốn đọc thì rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, theo chị, em nên đọc một số chuyện đầu trong sách đó thôi, những chuyện mang tính chất chung chung như sự ra đời của một số vị thần, những vị thần chính cai quản Đại Dương, Địa Ngục.... Nếu có điều kiện thì em có thể tham khảo cách đọc phiên âm của một số sách khác vì theo chị được biết thì trong quyển Thần thoại Hy Lạp, các tên đều để dưới dạng ''''nguyên thể'''' . Chúc em may mắn, cậu bé ''''già''''. To anh Robin: Nhờ anh gửi lời cảm ơn của CLB tới chị Ngọc nhé. To ngyuendinhha: Về việc sửa đài hôm trước có nói với cậu, tôi thành thật xin lỗi. To chị Tú: Chị đã chọn được chuyện nào chưa ạ? Có gì chị gửi lại thông tin cho em nhé để em lên danh sách hoặc chị post trực tiếp trên mạng luôn nhé. Được cogaidetvai sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 10/08/2004 Gửi lúc 08:42, 09/08/04
|
tieuthutrinh Tháng Năm là nhà. Time cures all things.
 ,Vietnam Thành viên từ 01:19, 06/03/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
To OGVBC: truyện Nguyễn Nhật Ánh bạn định đọc là chuyện gì vậy? Vì tôi cũng đang định đọc 1 truyện của tác giả này! Sợ đụng hàng! To KND: U đọc “Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Của Sổ ” nhé. Nếu U chưa có bản in, tôi sẽ đưa cho. Tối nay qua nhà để đưa băng nhưng ko gặp. Mai 8h tối tôi qua.
Everything is okay in the end.
If it's not okay, then it's not the end.
Gửi lúc 23:21, 09/08/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|