|
|
|
|
DAO_DUC_DO
,Vietnam Thành viên từ 23:19, 25/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Hiện tại đợt tới chắc bé Điệp sẽ về quê học tiếp lớp 6, trong các em đã đi học và sắp được đi học thì bé Điệp là đứa trẻ có khả năng học lên cao nhất( nếu được đầu tư như các đứa trẻ ở hà nội thì khả năng Điệp vào được đại học là có thể ). Với sức học, khả năng tiếp thu của em mà em phải nghỉ học thì thật phí. Thật sự mình không muốn Điệp bỏ học vì bất kì vì lý do nào cả, đặc biệt vì lý do tài chính. Hiện nay mình đã có một khoản tiền có thể tài trợ cho Điệp trong vòng 4 năm, mỗi tháng là 200 nghìn, giải ngân thành hai lần trong năm. Tuy vậy với khoản tiền tài trợ cho em vào cấp 3 mới là lớn và kể cả trường hợp em vào đại học. Để có đảm bảo cho Điệp sẽ không gặp rủi ro về tài chính, mình muốn thành lập một quỹ, tiền trong quỹ này sẽ được gửi ở ngân hàng, để đến khi Điệp vào cấp ba thì mỗi tháng sẽ đủ một khoảng tiền cho Điệp có thể đủ cho em học.Mình nghĩ khoảng tiền đầu tư vào cũng không lớn lắm( với mỗi tháng khoảng 300 thì khoảng tiền đầu tư tư bây giờ không quá 7 Tr, khi em bước vào đại học em sẽ có một số tiền nho nhỏ để bắt đầu). Tất nhiên việc này thật không công bằng đối với những đứa trẻ khác trong làng, những đứa trẻ có cùng hoàng cảnh như Điệp đặc biệt đối với Hằng, Lành hoặc Bình, nhưng thật sự để Điệp thồi học vì lý do không đủ tiền thì đối với cá nhân mình thật khó khăn. Ngoài trường hợp Điệp, đợt tới CLB có ý định đưa tiếp mấy em nữa đi học. Để cho các em đi học bây giờ vấn đề không phải là chi phí hay là về việc hành chính, mà chính ở tâm lý của các em. Chính vì vậy để chuẩn bị cho đợt tới thì đề nghị các chị có xuống thì nên tâm sự với các em, và để dành thời gian để thời gian hè tới có thể xuống ôn lại các kiến thức mà các em đã được học, đồng thời dạy trưóc một số kiến thức trước để khi các em bắt đầu vào học không bị bỡ ngỡ, không theo được các bạn trong lớp từ đó tạo ra sự e dè, lo sợ khi đến lớp đối với các em.
Gửi lúc 18:45, 18/05/05
|
sweetwitch Where's my Leo Watt ?
 ,Vietnam Thành viên từ 20:51, 22/02/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Anh post danh sách những em sẽ đi học trong học kì tới lên đi. Danh sách chắc chắn ấy, và năm tới các em sẽ học trình độ lớp mấy ??? Belongs to the external paradise...
All of us want to go to paradise, but noone want to die... Gửi lúc 01:25, 19/05/05
|
ghostgirl1508 Tháng Năm là nhà
 ,Vietnam Thành viên từ 15:34, 28/02/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Bé Điệp thực sự không đáng lo. Điều lo nhất chỉ là các cô giáo dưới đó nhiều khi dạy sai một số kiến thức cho các bé (như môn Tiếng Việt chẳng han) Còn bé Hằng mới thực sự đáng lo. Bé đang rất chán và không muốn đến trường nữa. Bé phải thi lại môn toán. Đề nghị mọi người có kế hoạch rõ ràng một chút nhé vì bé bảo từ đầu học kỳ 2, bé hầu như ko hiểu một chút gì đâu. VÀ điều quan trọng hơn là phải động viên bé để bé tiếp tục đến trường. Mong mọi người lưu tâm xem xét -------------- Chết không khó Sống mới là điều không dễ dàng Gửi lúc 13:36, 24/05/05
|
LEDUNG250781 "Kẻ hành khất qua các nẻo đường lịch sử"
 ,Vietnam Thành viên từ 07:33, 04/07/02
Đã được 23 người bình chọn (2.39)
|
Trích từ bài của ghostgirl1508 viết lúc 13:36 ngày 24/05/2005:
Bé Điệp thực sự không đáng lo. Điều lo nhất chỉ là các cô giáo dưới đó nhiều khi dạy sai một số kiến thức cho các bé (như môn Tiếng Việt chẳng han) Còn bé Hằng mới thực sự đáng lo. Bé đang rất chán và không muốn đến trường nữa. Bé phải thi lại môn toán. Đề nghị mọi người có kế hoạch rõ ràng một chút nhé vì bé bảo từ đầu học kỳ 2, bé hầu như ko hiểu một chút gì đâu. VÀ điều quan trọng hơn là phải động viên bé để bé tiếp tục đến trường. Mong mọi người lưu tâm xem xét-------------- Chết không khó Sống mới là điều không dễ dàng
Hằng không phải thi lại Toán đâu. Và đã tổng kết năm học rồi, mẹ Hằng lên tận đây để họp cho Hằng. Thời gian hè này mong mọi người tích cực đăng ký tham gia dạy học vì chúng ta có rất nhiều việc để làm. Dựa trên danh sách đăng ký mình sẽ phân công lại lịch dạy hè sau.Như chim đại bàng trong cơn bão tố
Đầu sắp rơi mà đôi cánh vẫn tung bay Gửi lúc 15:46, 24/05/05
|
candle_light
 ,Vietnam Thành viên từ 18:28, 28/02/05
Chưa có ai bình chọn
|
!!!!!! bi đát đến thế cơ a''? hồi truớc thỉnh thoảng em cũng có làm cascader dạy cho Hằng ! đúng là khả năng tiếp thu của em ko đuợc nhanh như Điệp , có thể do học sút quá nên em chán học ,ko muốn đihọc tiếp. em có chút ý kiến thế này ạ! thực tế cho t hấy khi em dạy cho Hằng về toán , nếu chỉ dạy chay cho các công thức thì tuần sau xuống lại như mới , còn nếu thêm vào các ví dụ sinh đông < buồn cuời càng tốt> thì Hằng nhớ rất lâu: ví dụ: chuyển vế đổi dấu: giảng đi giảng lại vẫn lơ mơ , nhưng khi nói: này nhé! em tuởng tuợng đây là con gái , nó đi lấy chồng, về nhà chồng thì từ chỗ con gái ===> con dâu, vẫn là con nhưng khác nhau :gái==>dâu.đổi dấu cũng thế , chuyển sang đây là đi lấy chồng đúng ko?vẫn thế , nhưng phai thay tên (-)===>(+) và nguợc lại, đó gọi là quy tắc sang nhà chồng thì Hằng nhớ lâu hơn và hiểu cũng dễ hơn thêm 1 điều nữa là : anh Dũng nhá! tố cáo anh!< còn ai nữa em ko biết > , anh khi dạy học mặt cứ khó đăm đăm ấy!cái Hằng nó sợ là phải! tuơi tỉnh lên cho nó dễ học , càng khó càng sợ ==> càng quên mọi nguời để ý 1 chút , tâm lý hơn 1 chút khi dạy cho các em !ok cả thôi
 còn ý kiến anh Bình sao ko thấy ai phản hồi gì? liệu mình có thể tìm đuợc 1 tổ chức ,hoặc công ty nào đó đồng ý tài trợ cho Điệp học hết đaihọc ko nhỉ?^_^ tôi thích chia sẻ niềm lung linh đang ngắn dần với 1 ngọn nến,... tôi ko thể chịu nổi cái kiêu hãnh vì sự nguyên vẹn của cây đèn cầy không có ánh lửa. Gửi lúc 07:20, 27/05/05
|
LEDUNG250781 "Kẻ hành khất qua các nẻo đường lịch sử"
 ,Vietnam Thành viên từ 07:33, 04/07/02
Đã được 23 người bình chọn (2.39)
|
Trích từ bài của candle_light viết lúc 07:20 ngày 27/05/2005:
!!!!!! bi đát đến thế cơ a''''? hồi truớc thỉnh thoảng em cũng có làm cascader dạy cho Hằng ! đúng là khả năng tiếp thu của em ko đuợc nhanh như Điệp , có thể do học sút quá nên em chán học ,ko muốn đihọc tiếp. em có chút ý kiến thế này ạ! thực tế cho t hấy khi em dạy cho Hằng về toán , nếu chỉ dạy chay cho các công thức thì tuần sau xuống lại như mới , còn nếu thêm vào các ví dụ sinh đông < buồn cuời càng tốt> thì Hằng nhớ rất lâu: ví dụ: chuyển vế đổi dấu: giảng đi giảng lại vẫn lơ mơ , nhưng khi nói: này nhé! em tuởng tuợng đây là con gái , nó đi lấy chồng, về nhà chồng thì từ chỗ con gái ===> con dâu, vẫn là con nhưng khác nhau :gái==>dâu.đổi dấu cũng thế , chuyển sang đây là đi lấy chồng đúng ko?vẫn thế , nhưng phai thay tên (-)===>(+) và nguợc lại, đó gọi là quy tắc sang nhà chồng thì Hằng nhớ lâu hơn và hiểu cũng dễ hơn thêm 1 điều nữa là : anh Dũng nhá! tố cáo anh!< còn ai nữa em ko biết > , anh khi dạy học mặt cứ khó đăm đăm ấy!cái Hằng nó sợ là phải! tuơi tỉnh lên cho nó dễ học , càng khó càng sợ ==> càng quên mọi nguời để ý 1 chút , tâm lý hơn 1 chút khi dạy cho các em !ok cả thôi
 còn ý kiến anh Bình sao ko thấy ai phản hồi gì? liệu mình có thể tìm đuợc 1 tổ chức ,hoặc công ty nào đó đồng ý tài trợ cho Điệp học hết đaihọc ko nhỉ?^_^tôi thích chia sẻ niềm lung linh đang ngắn dần với 1 ngọn nến,... tôi ko thể chịu nổi cái kiêu hãnh vì sự nguyên vẹn của cây đèn cầy không có ánh lửa.
Khổ thân, anh bị phàn nàn nhiều về cái mặt khó đăm đăm thế cơ à . Có lẽ phải phẫu thuật chăng? Mọi người đừng quá nặng nề chuyện học hành của Hằng nhé. Một năm đã trôi qua và cái mà Hằng đã đạt được là rất đáng khích lệ đấy.Như chim đại bàng trong cơn bão tố
Đầu sắp rơi mà đôi cánh vẫn tung bay Gửi lúc 17:16, 27/05/05
|
LEDUNG250781 "Kẻ hành khất qua các nẻo đường lịch sử"
 ,Vietnam Thành viên từ 07:33, 04/07/02
Đã được 23 người bình chọn (2.39)
|
Sự thành công của chương trình đấu giá gây quỹ "Lớp học cho em" đã mang lại nguồn kinh phí cho những chương trình giáo dục- đào tạo của CLB Tháng Năm. Để số tiền trên được sử dụng đúng mục đích, CLB Tháng Năm cam kết: - Sử dụng 100% số tiền trên cho các chương trình giáo dục- đào tạo. Tuyệt đối không sử dụng cho những mục đích khác. - Công khai tài chính sau mỗi chương trình trên mạng và tới tất cả các thành viên trong CLB. Nhân đây, CLB Tháng Năm xin giới thiệu Chương trình giáo dục đào tạo của CLB Tháng Năm trong thời gian tới Từ kinh phí thu được sau chương trình đấu giá gây quỹ “Lớp học cho em”, CLB Tháng Năm dự kiến sẽ xúc tiến những chương trình sau 1/ Chương trình hỗ trợ cho các em CLB Ong Xanh đến trường Đối tượng: Các trẻ em thuộc CLB Ong Xanh là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (mồ côi cha mẹ, gia đình nghèo…) nhưng vẫn cố gắng vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Hiện nay các em vẫn vừa đi học vừa đi làm và tham gia sinh hoạt tại CLB Ong Xanh. Số lượng: 3-4 em Hình thức: Tiếp cận đời sống các em, hỗ trợ kinh phí học tập, sinh hoạt theo tháng. Dự trù kinh phí thực hiện là 4.000.000. Trạng thái công việc Đã có tiếp xúc sơ bộ với CLB Ong Xanh và có lý lịch các em. Người phụ trách: Nguyễn Thu Hiền (Lovely_Penguin) 2/ Chương trình hỗ trợ cho các em Làng Hữu Nghị đến trường Đối tượng: Các em ở làng Hữu Nghị có khả năng học tập Số lượng: 4 em Hình thức: Hỗ trợ về kinh phí đi học cũng như dụng cụ học tập để các em có thể đi học như những trẻ em bình thường. Dự trù kinh phí khoảng 2.500.000 Trạng thái công việc Đã trao đổi với bác Thái. Làng rất ủng hộ CLB trong chuyện này. Phía trường Xuân Phương cũng trao đổi là hoàn toàn có thể nhận thêm. Các em dự kiến đi học đợt này là: Lành, Cần, Loan, Huế (đều đang học dởlớp 4) Người phụ trách: Phan Mai Sơn (Robinsons81vn) 3/ Chương trình hỗ trợ cho các em học nghề tại cơ sở tranh gỗ số 1 Lý Nam Đế Giới thiệu cơ sở tranh gỗ số 1 Lý Nam Đế: Đây là cơ sở sản xuất và bán các sản phẩm nghệ thuật làm từ gỗ do cô Vân làm chủ. Cơ sở đã đào tạo nhiều em là đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ lang thang, trẻ thiểu năng trí tuệ…). Sau khi đào tạo các em sẽ ở lại xưởng làm và được trả lương. Mức lương khởi điểm là 450.000 (Bốn trăm năm mươi ngàn đồng) Cảm ơn bạn Trịnh Hải Linh (tieu thu trinh) đã giới thiệu với CLB về cơ sở sản xuất này. Đối tượng: Hiện nay Hiền và Bình đang nhận nhiệm vụ tìm các em (Hiền tìm ở CLB Ong Xanh và Bình tìm đối tượng trẻ lang thang) Số lượng: 2-3 em. Do đây là lần đầu tiên hợp tác giữa 2 đơn vị nên con số tương đối khiêm tốn. Thời gian đào tạo: Trung bình khoảng 1,5 tháng Hình thức: Hỗ trợ kinh phí (tiền ăn) để các em có thể học nghề. Dự kiến mức hỗ trợ là 300.000/tháng cho một em Trạng thái công việc: Hiền đã phối hợp với CLB Ong Xanh tìm được 2 em. Sáng mai các em sẽ được đưa đến xưởng dạy nghề Người phụ trách: Lê Dũng (LEDUNG250781)Các thành viên tuỳ vào điều kiện mà có thể đăng ký tham gia vào các chương trình trên. Mọi người đều có thể thấy là những chương trình trên đều đã chạy những bước đầu tiên, nhưng còn rất xa để đến đích. Vì vậy các thành viên sẽ phải chủ động phối hợp với nhau để thực hiện. Chúc cho những chương trình trên sẽ thành công và chúc cho Tháng Năm vượt qua được chính mình. Như chim đại bàng trong cơn bão tố
Đầu sắp rơi mà đôi cánh vẫn tung bay Gửi lúc 15:45, 07/06/05
|
LEDUNG250781 "Kẻ hành khất qua các nẻo đường lịch sử"
 ,Vietnam Thành viên từ 07:33, 04/07/02
Đã được 23 người bình chọn (2.39)
|
Tin vắn: Sáng nay, 2 em Ngọc và Duy ở mái ấm 19/5 (sinh hoạt tại CLB Ong Xanh mà Hiền đã giới thiệu) đã đến cơ sở làm tranh gỗ số 1 Lý Nam Đế để bắt đầu học nghề. Do các em có xe đạp nên có thể về nhà được sau khi học mà không ngủ tại xưởng. Như chim đại bàng trong cơn bão tố
Đầu sắp rơi mà đôi cánh vẫn tung bay Gửi lúc 17:08, 09/06/05
|
plasma Tình yêu từ rock, guitar, sáo ... Thành viên của box TTTN ...
 ,Vietnam Thành viên từ 17:25, 12/07/04
Đã được 3 người bình chọn (3.00)
|
có phải topic học tập đây ko hả chị Hiền? Nhà T4 nghe nói có em Liên và Em PHi là muốn học tiếng Anh mà. Mẹ cũng nói rất rõ là ko cần trình độ cao đâu, bởi vì các em chỉ cần chào hỏi đơn giản thôi mà. LL là sách có nhịp độ hơi nhanh, chỉ sợ các em ko theo kịp, vì trình độ của các em có hạn mà. Em nghĩ là chỉ cần làm cho các em có hứng thú, sách và giáo trình giai đoạn này ko quan trọng lắm. thật đấy. Em định mang sách dạy cho trẻ con lớp 1 hoặc lớp 6(hệ 7 năm) dạy cho các em. ở trên lớp thì chỉ cần hướng dẫn các em đọc, dặn các em về nhà tập đọc lại và viết mấy từ mới. trên lớp tạo hứng thú cho các em là được. Học từ từ thôi, miễn làm sao để các em sau 1 tháng biết chào, biết hỏi tuổi là các mẹ đã mừng rùi, Như em Phi ý, học lớp 7 rùi mà chưa biết viết chữ hello. Còn về người dạy thì em Hà là quá ổn. trông em ý dễ thương thế, em còn muốn học nữa là... I was crying when i met you, now i'm trying to forget you...
...we’re half way there Livin’ on a prayer Take my hand and we’ll make it - I swear Livin’ on a prayer
Gửi lúc 21:22, 15/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|