|
|
|
|
6hsangHN Chả ra cái kiểu gì cả - Yêu mỗi ManU thôi.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Than phiền
Biết nói gì bây giờ nhỉ, Chelsea vô địch chăng? Cũng chẳng phải bây giờ người ta mới dám khẳng định thế, nhưng dù sao thì qua 10 ngày máu lửa vừa rồi, cuộc chạy đua đã rõ kết quả. Dù đã cố gắng bám theo và cũng đã chuẩn bị tinh thần là Chelsea sẽ không mất một điểm nào, nhưng Man và Arsenal đều phải dừng chân ở trận cuối cùng trong chuỗi “10 ngày 4 trận” , hoà mà chẳng khác nào thua, may mà chẳng khác nào xui, chưa ngã ngũ mà chẳng khác nào đã kết thúc. Nó chỉ là một trận đấu trong cuộc chinh phục chuỗi 38 trận tại Premier League, cũng không phải trận đấu cuối cùng, lại càng không phải là một trận chung kết, thế mà nó làm người ta đau quá! Gần đây Man liên tục mất chức vô địch, có thể nói vậy nếu như coi cuộc đua giành ngôi vô địch Anh từ năm 1992 trở lại đây là “cuộc đua lật đổ MU”, trong khi đó những thất bại tại Champions League sau năm 1999 rực rỡ đã khiến các MU fan chán nản. Thực tế cho thấy rằng thành công cũng chỉ có chu kỳ của nó, nhưng thực tế cũng cho thấy rằng có những đội bóng kéo dài được đỉnh cao của mình lâu hơn những đội bóng khác, và thực tế còn cho thấy có những đội bóng xuống dốc ngắn hơn nhiều so với các đội khác. Nhớ lại cách đây mấy mùa, khi Man chơi lấn lướt Premiership, tất cả những gì MU fan như tôi quan tâm là phải chơi thế nào ở Champions League đây, vì những trận đấu trong nước kiểu gì chả thắng (?!?!?!) Thế mà giờ đây những trận đấu “tầm thường” ở giải ngoại hạng lại trở nên quan trọng đến mức người ta phải lo lắng từ trước đó mấy ngày. Khi những mục tiêu nhỏ nhoi chợt trở nên cao hơn tầm với, bạn cảm thấy mình nhỏ đi. Bạn phải quên đi hoa hồng để phấn đấu vì những ổ bánh mì, và không tránh khỏi xót thương cho những ước mơ còn dang dở. Một cái gì đó đã chạm vào lòng tự ái và niềm kiêu hãnh ... Arsenal không sinh ra để đóng vai phụ. Họ đã từng là niềm tự hào duy nhất của Luân Đôn. Họ muốn chinh phục khán giả, nhưng còn một thứ họ muốn hơn, đó là các danh hiệu, thứ duy nhất có thể nâng họ lên một tầm cao mới, khẳng định một chỗ đứng. Họ muốn người ta nhớ đến như là một CLB tạo dựng được một đế chế cho riêng mình, là cái tên được đặt cửa nhiều nhất cho chức vô địch, là đội bóng mà người khác luôn sục sôi mong muốn đánh bại chứ không chỉ là một đội bóng đáng gờm với thành tích tốt nhất chỉ là một mùa giải bất bại tại Anh với con số 49 đáng nhớ. Họ muốn được làm Braxin của bóng đá thế giới chứ không phải là Tây Ban Nha! Thế mà trước thì họ lép vế MU trong nước, ra ngoài thì bị “bắt nạt”, nay chuẩn bị tinh thần để làm nên một Arsenal bất khả chiến bại, một tay che kín Premiership thì Chelsea xuất hiện ... Có lẽ lần đầu tiên MU và Arsenal có “kẻ thù chung”. Ai bảo Abramovic nhảy vào sân chơi này? Ai bảo Mourinho lại về Chelsea? Ai bảo cái tập thể toàn sao đó lại có thể chơi một cách gắn bó như vậy? Chả ai bảo cả, đời là thế! Chelsea có toàn thắng không? Không, họ có thua đấy chứ, và cả hoà nữa. Vậy nên trước hết cũng là tự mình bắn vào chân mình mà thôi. Vậy có buông súng không? Đương nhiên là không. Trên mặt trận không được phép buông súng khi cuộc chiến chưa kết thúc, nếu không anh sẽ bị bắn tan xác! Vị trí thứ 2 và 3 chả khác gì nhau, nhưng ít nhất người ta cũng muốn được thấy các anh chơi đến phút cuối cùng!!! 
Gửi lúc 00:11, 06/01/05
|
6hsangHN Chả ra cái kiểu gì cả - Yêu mỗi ManU thôi.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Đúng 2 tháng kể từ ngày mở chủ đề ra ... Tuần trước Arsenal đã dừng chân, giờ này đến lượt Man. Có thể đây là một kết cục có hậu, cho Chelsea và cho giải Ngoại hạng Anh. Blues đã có sự thay đổi vượt bậc, họ thành công không đơn giản vì họ có tiền, mà còn vì họ có sự khao khát và quyết tâm, cái trước đây luôn sục sôi tại Old Trafford ... Còn giải Premiership giờ đây đã sắp có nhà vô địch mới, có lẽ cũng phải thế vì cuộc sống lúc nào cũng công bằng, theo cách này hay cách khác ... Buồn lắm, tránh làm sao được, mặc dù không còn ở cái tuổi hồn nhiên có thể bật khóc. Tình yêu luôn là tình yêu, trong đó có sự thấu hiểu và cảm thông, nói ra thì thật buồn cười và đôi khi là củ chuối, nhưng trải qua một thời gian dài theo dõi và gắn bó, giờ cảm thấy hiểu Man như hiểu chính mình ... không giận nữa, cũng không tràn đầy một niềm hy vọng như cái thời Man còn là tất cả, nhưng vẫn còn đó một niềm tin, dù nó chỉ le lói như ngọn nến nhưng biết chắc rằng sẽ không tắt được. Ngồi xem lại những khoảnh khắc cách đây vài năm thấy rất xúc động, những con người ngày ấy, những đối thủ ngày ấy, những bức ảnh lưu giữ vẫn còn đây, giờ nhận ra chúng trên màn hình TV thấy một cảm giác như chocolate đang tan chảy trong miệng ... Dù cuộc sống có thay đổi, vẫn có những giá trị còn lại, đó chính là giá trị đích thực! Thứ 3 tới này, liệu một lần nữa ... dừng chân ...  Gửi lúc 11:28, 06/03/05
|
6hsangHN Chả ra cái kiểu gì cả - Yêu mỗi ManU thôi.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của 6hsangHN viết lúc 11:28 ngày 06/03/2005:
Thứ 3 tới này, liệu một lần nữa ... dừng chân ... 
Đã rất sẵn sàng!  Gửi lúc 08:39, 08/03/05
|
6hsangHN Chả ra cái kiểu gì cả - Yêu mỗi ManU thôi.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của langdangngayqua viết lúc 16:34 ngày 08/03/2005:
nhớ năm nào MU vô địch 3 cup ... xem MU rồi tự nguyện với lòng phải cố gắng hơn nữa trong mọi công việc ... rồi thi đậu vào khoa tốt nhất của trường tốt nhất mọi chuyện diễn biến tốt đẹp cho đến khi MU bắt đầu có dấu hiệu ko còn may mắn như xưa , ta xuống dốc không phanh giữa đất SG xô bồ
Có lẽ đây là điểm chung hay nhất của MU fan, khi mà MU trở thành một tín ngưỡng và ta mù quáng tin rằng ta với Man là một . Chúc chúng ta cùng đủ sức mạnh để đi tiếp, vượt qua thử thách, vì chúng ta tin vào giá trị của bản thân mình . Update chủ đề: Man đã hy sinh, còn Chelsea buộc Barca buông súng, chúc mừng! Sẽ cổ vũ Chelsea hết mình từ giờ đến hết Champions League (còn ở Premiership thì quên đi nhé mặc dù sớm muộn gì Blues cũng sẽ vô địch) Gửi lúc 06:08, 09/03/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|