|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Nhạc TRỊNH, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Linkinpark (LPFC), Alternative Rock, Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
Nhạc TRỊNH |
|
|
Chợ cóc: Trao đổi, bán chác, hỏi nhanh đáp gọn | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
tigerlily Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 , Thành viên từ 19:04, 22/03/02
Đã được 44 người bình chọn (4.57)
|
Mách nhỏ bạn china_lucky: Mật thư cho anh hothanhphuong mau lên nhé! All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)
lys
Gửi lúc 19:58, 09/03/04
|
tigerlily Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 , Thành viên từ 19:04, 22/03/02
Đã được 44 người bình chọn (4.57)
|
Gửi paparazzi: hơi khó nhỉ, ở đây mình mới biết có pimpim chơi guitar, bạn thử PM cho hắn xem sao... All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)
lys
Gửi lúc 20:01, 09/03/04
|
lionqueen Dục tốc bất đạt
 ,Pakistan Thành viên từ 15:09, 12/05/01
Đã được 14 người bình chọn (3.29)
|
thế bạn gì ơi, làm thế nào liên lạc được với cô bé Ti gơ li li, tớ nghe nhạc trịnh không nhiều nhưng đc cái giống bác Trịnh ở chỗ thích con gái xinh lắm... Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tớ đi offline của box nhạc Trịnh, hình như cô bé đó hôm đấy cũng mới từ Tây về, .... mùa hè năm ngoái thì fải. Bác Trịnh thì "tìm em..... tôi tìm...mình hạc sương mai ", còn tớ thì chả cần mai hay hạc, nhìn thấy xinh là thích rồi... Tôi là ai mà yêu quá đời này M@ Gửi lúc 15:19, 17/03/04
|
tigerlily Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 , Thành viên từ 19:04, 22/03/02
Đã được 44 người bình chọn (4.57)
|
Bác ùi, lys xinh thật hả bác? Lại còn gọi tên em mãi giữa chợ cóc này nữa chứ... Hôm đó hình như là gần Tết cơ, không phải mùa hè. Hôm đấy bác ngồi chỗ nào? Bác còn nhớ TOPIC NÀY không? 
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ Cà nhà ơi ai có Phôi pha do Thanh Lam hát, và Xin mặt trời hãy ngủ yên, do Hồng Nhung hát (version ở trong cái VCD quay đám tang TCS ấy ạ), làm ơn cho em vớiiiiii!!!! All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)
lys
Gửi lúc 07:50, 18/03/04
|
lyylyus Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường...
 ,Vietnam Thành viên từ 00:06, 03/07/02
Đã được 25 người bình chọn (4.84)
|
Nói leo mọi người 1 tẹo ạ, cái nickname của Box nhà mình thì em vẫn thích để "nhactrịnh" hơn ,công nhận là tcs đơn giản dễ nhớ nhưng tay em gõ cứ thấy kùng kục thế nào í.Chắc tại tính quen trước sau như một ( già rồi ), nên thấy thấy tcs lạ lạ là... Nắng quái chiều đang tìm về trốn ngủ Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu?... Được lyylyus sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 18/03/2004 Được lyylyus sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 18/03/2004 Gửi lúc 11:31, 18/03/04
|
lionqueen Dục tốc bất đạt
 ,Pakistan Thành viên từ 15:09, 12/05/01
Đã được 14 người bình chọn (3.29)
|
xin lỗi, mượn tốp pích chát chít tí, chứ nhắn tin họ lại bảo làm chuyện mờ ám. Chỉ nhớ em Ti gơ mặc váy và có màu đỏ, chả ở nhớ ở áo, váy hay mũ... hehe. Vì hôm đó trời ko lạnh, còn nhớ mặc áo sơ mi đc, nên đoán đại nó là mùa hè. Tớ ngồi trong góc cùng 2 đứa bạn, bên góc fải có 3 cô gái hình như cũng chỉ đến nghe chứ ko fải thành viên của Box ( uống rượu như "Chí " - theo lời bàn của thằng bạn hôm đó). Thành ra ngồi đối diện ngay em Ti gơ bạn ạ, không muốn ngắm cũng fải ngắm, nói ra thì bảo nói láo, chứ hôm đấy nghe nhạc Trịnh hay hẳn lên ...hehe Mà công nhận bạn nhớ giỏi thật, cái bài đó tớ quên lâu lắm rồi, vì bận, chả có thời gian vào box, chả có thời gian nghe nhạc Trịnh thường xuyên nữa. Mà cái hồi đấy cũng liều, chả biết gì về hội hoạ cũng xướng lên nói, nghe nhạc Trịnh mà chả thấy cái "hồn" như các bác ấy nói nó nằm ở đâu, chả thuộc trọn vẹn đc đến 1 bài, chỉ có 1 từ duy nhất là "khoái". Thôi, lấy danh dự 1 đoàn viên ko đc vào đảng, 1 cựu sinh viên, 1 ng thất nghiệp xin hứa sẽ ko chát chít ở Topic này nữa, bạn nào vô tình fải đọc thông cảm nhá. M@ Gửi lúc 03:26, 19/03/04
|
tigerlily Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 , Thành viên từ 19:04, 22/03/02
Đã được 44 người bình chọn (4.57)
|
hehe... em nói với bác điều này, bác chỉ có nước tự đấm vào đầu mình hai cái thôi nhé. Cái cô mặc váy và có màu đỏ hôm ấy, cóc phải tiger. hihi.... Nhưng có tin mừng cho bác, là cô ấy vừa mới vào box trở lại (sau một thời gian dài vắng bóng). Và bài viết của cô ấy ở ngay trên bài viết vừa rồi của bác. Hoa hậu box Trịnh đấy. Cả cái avatar của cô ấy cũng rất đẹp. Chỗ này là chợ cóc, nên luyên thuyên tí cũng chả sao. Vả lại chúng ta đang nói về CÁI ĐẸP, cho nên bác cứ vô tư đi ạ. 
lyylyus ơi, hôm trước có bị hắt xì hơi không? Có người nhắc đến lyylyus đấy. Lâu lắm lyy mới trở lại nơi này, chép lên một bài thơ nghe buồn quá. Kỳ này sao rồi hả lyy? All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)
lys
Gửi lúc 07:20, 19/03/04
|
Temely +
 ,Germany Thành viên từ 00:45, 23/08/01
Đã được 63 người bình chọn (4.81)
|
Lys hỏi thì tem từ xa cũng phải chạy vào xem  Xin Mặt Trời Ngủ Yên - Hồng Nhung : http://www.math.hcmuns.edu.vn/~hvthao/music/hongnhung/xinmattroinguyen.mp3 Phôi Pha - Thanh Lam : http://sandra.iwr.uni-heidelberg.de/~hdminh/musics/TCS/cds/DoaHoaVoThuong/PhoiPha.mp3 Nói chung, 2 bài này TL và HN hát rất hay. Bài Phôi Pha, TL hát đoạn đầu tuyệt hay, nhưng đọan giữa hơi điệu chút, nhiều chỗ xuống giọng bất ngờ. Giai đoạn đầu hát nhạc TC Sơn, Hồng Nhung hát có tính cách ngẫu hứng và jazzy, tuyệt. Mới nghe bài Xin Trả Nợ Người, HN hát, hay quá. À, Vân Hoà Vân Quỳnh Vân Khanh là 3 con gái ruột của NS Dương Thiệu Tước , con người vợ cả . Có bài Tuổi Trẻ VN hát hay , phải không ? Tem chỉ biết có băng nhạc Như cánh Vạc bay đệm bằng guitar, nhưng lại không có bài Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu.  À, hôm nay Tem mới gặp 1 trang web có 10 bài nhạc TCS đã được chuyển soạn cho guitar : http://tonthatkim.vim-online.net/taon/index.html (click vào hình ở đó) Cũng chào Lyylyus mới trở lại . Nơi đây, có người vẫn chờ !  Trích từ bài của tigerlily viết lúc 07:50 ngày 18/03/2004:
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Cà nhà ơi ai có Phôi pha do Thanh Lam hát, và Xin mặt trời hãy ngủ yên, do Hồng Nhung hát (version ở trong cái VCD quay đám tang TCS ấy ạ), làm ơn cho em vớiiiiii!!!!
Được temely sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 21/03/2004
Gửi lúc 16:28, 19/03/04
|
tigerlily Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 , Thành viên từ 19:04, 22/03/02
Đã được 44 người bình chọn (4.57)
|
Đấy, có câu lys hỏi cả nữa năm T mới vào trả lời nhé... 
Cảm ơn T thiên thần search nhạc. Từ rày có gì cứ réo T ầm ĩ.... All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)
lys
Gửi lúc 19:10, 19/03/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|