|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Nhạc TRỊNH, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Linkinpark (LPFC), Alternative Rock, Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
tigerlily Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 , Thành viên từ 19:04, 22/03/02
Đã được 44 người bình chọn (4.57)
|
Than phiền
Tớ mới đọc được bài viết này, một ý kiến khá hay về NGƯỜI HÁT NHẠC TRỊNH, xin được trích ra đây và mời mọi người bàn luận: Trích từ:
Người gửi: Nguyễn Phước, Gửi tới: Ban Văn hoá vnexpress Tiêu đề: Về thể hiện và cảm thụ nhạc Trịnh Công SơnTrong giao tiếp, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhiều bạn, nhiều người quen thân, nhiều người gặp gỡ quen biết thôi chứ chưa phải thân với anh. Tôi thuộc dạng thứ ba, và cũng có nhiều lần gặp anh. Có lần tôi nói với anh về cảm nghĩ của tôi là hình như chỉ có ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc của anh mới ra đúng chất nhạc Trịnh Công Sơn (người ta hay gọi là nhạc Trịnh), anh nói không phải, mà Khánh Ly hát đúng với chính mình, sau này còn nhiều người hát ca khúc của anh, anh thấy rất hay và quý trọng các ca sĩ ấy. Nay đọc nhiều bài của bạn đọc trên VnExpress về người hát nhạc (đúng hơn là ca khúc) của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi xin kể chuyện này góp thêm vào. Riêng tôi, từ 1975 mới biết và cảm nhạc Trịnh Công Sơn qua giọng hát Khánh Ly, sau này nghe nhiều ca sĩ khác hát nhạc của anh cứ thấy là lạ thế nào ấy, chỉ là cảm thấy là lạ thôi. Suy lại, thì "hát đúng chính là mình" ca khúc của nhạc sĩ đã thành danh đã là khó, nhất là khi có ca sĩ khác đã thành công, người nghe đã thành nếp. Đây phải chăng là thử thách lớn đòi hỏi tâm huyết của các ca sĩ và sự cảm nhạc của người nghe, không chỉ riêng với tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nguyễn Phước, TP HCM
All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)
lys
Gửi lúc 17:14, 05/06/05
|
tigerlily Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 , Thành viên từ 19:04, 22/03/02
Đã được 44 người bình chọn (4.57)
|
Tớ thấy ý kiến này rất thú vị và đáng yêu. Điều này cũng phù hợp với câu nói nổi tiếng của nhạc sỹ: "Khi bạn hát một bản tình ca, là bạn đang hát về cuộc tình của mình..." Vậy là, bài hát viết ra là để người ta soi mình vào đó và tự sự chuyện mình, chứ không phải ca sỹ là người kể lại câu chuyện của nhạc sỹ. Điều kỳ diệu là ở chỗ, người nhạc sỹ tài hoa viết ra một bài hát gói gọn trong mấy dòng chữ và nốt nhạc, nhưng đã rất nhiều người soi thấy mình trong đó, ít nhiều tìm được cuộc tình của chính mình. Nhưng câu chuyện mỗi người một khác; và người ca sỹ thành công, có lẽ đúng như Trịnh Công Sơn nói, là người "hát đúng với chính mình".  (Nguồn: http://tcs-forum.org/)Theo lys biết thì box mình có nhiều người hát nhạc Trịnh rất rất hay, và với tinh thần cực kỳ nghiêm túc mỗi khi tiếp cận bất kỳ một bài hát nào của Trịnh, ví dụ như Nguyetca, HoangLanNguyen, tinhcanguoimattri, votrungh, songbird21 v.v... Ngoài ra còn có Giang Trang nổi tiếng với CD tự thu, thể hiện các bài hát của Trịnh Công Sơn thật trong trẻo, ngọt ngào, sâu lắng. Và tất cả mọi người ở đây, có lẽ hầu hết đầu đã từng nghêu ngao những câu hát của Trịnh cho chính mình. Cho phép mình phỏng vấn các bạn một câu: cảm giác "hát đúng với chính mình" chi phối các bạn thế nào khi thể hiện một bài hát Trịnh Công Sơn? Nhân đây cũng xin được gửi một tặng các bạn đã từng thể hiện nhạc Trịnh mà lys chưa có cơ hội được tặng trực tiếp. All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)
lys
Gửi lúc 17:54, 05/06/05
|
Bodoi Một mình lang thang nơi chốn này ...
 ,Vietnam Thành viên từ 00:17, 29/11/01
Đã được 25 người bình chọn (3.48)
|
Hì. Sao box mình ko làm một bữa off để hát hò Trịnh nhỉ. Mình cũng dẫn theo 1 người hát rất được. Ai đứng lên hô hào 1 câu đi, hè rồi, thứ 7 hoặc CN làm một cuộc off nào........ Forever and one i will miss you How ever i kiss you yet again Way down in Neverland... Gửi lúc 08:30, 06/06/05
|
hnhan30
 ,Vietnam Thành viên từ 12:36, 20/01/02
Đã được 13 người bình chọn (4.08)
|
Trích từ bài của tigerlily viết lúc 17:54 ngày 05/06/2005:
Theo lys biết thì box mình có nhiều người hát nhạc Trịnh rất rất hay, và với tinh thần cực kỳ nghiêm túc mỗi khi tiếp cận bất kỳ một bài hát nào của Trịnh, ví dụ như Nguyetca, HoangLanNguyen, tinhcanguoimattri, votrungh, songbird21 v.v...
Chị Tigờ quên em hị hị ...em hát hay lắm đó ! Nhất là Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng hay ...Gọi tên Bốn Mùa  (_._)(_!_)(_x_) Gửi lúc 08:47, 06/06/05
|
Nguyet-ca Romantic, little ''n'' colorful. Listen, share ''n'' smile Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:01, 11/05/02
Đã được 45 người bình chọn (4.36)
|
Trích từ bài của Bodoi viết lúc 08:30 ngày 06/06/2005:
Hì. Sao box mình ko làm một bữa off để hát hò Trịnh nhỉ. Mình cũng dẫn theo 1 người hát rất được. Ai đứng lên hô hào 1 câu đi, hè rồi, thứ 7 hoặc CN làm một cuộc off nào........Forever and one i will miss you How ever i kiss you yet again Way down in Neverland...
Ôi bác ơi, đang mùa thi cử thế này, bác bảo chúng em còn tâm trí đâu mà ọp với ẹp thế ạ? Box Trịnh cũng lâu rồi không offline, thi cử xong xuôi chúng talàm một bữa, bà con nhỉ?  Gửi lúc 00:31, 07/06/05
|
khongcanbiet Vô chiêu thắng hữu chiêu!
 ,Mexico Thành viên từ 23:11, 03/10/04
Đã được 13 người bình chọn (2.08)
|
Bao giờ thì xong hở người đẹp? Được mất dương dương người Tái Thượng
Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong ... Gửi lúc 00:55, 07/06/05
|
cadmank3 Kẻ thích ăn LẠP BÁT CÚC!
 ,Vietnam Thành viên từ 15:52, 10/03/04
Đã được 9 người bình chọn (2.78)
|
Trích từ bài của khongcanbiet viết lúc 00:55 ngày 07/06/2005:
Bao giờ thì xong hở người đẹp?[red][size=3] [blue]Được mất dương dương người Tái Thượng
Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong ...
anh cần biết lại thay đổi thang giá trị thẩm mỹ hả / nhanh gớm....    
CHÚA ĐÃ BỎ LOÀI NGƯỜI ,PHẬT ĐÃ BỎ LOÀI NGƯỜI, NÀY EM ! EM CỨU MỘT NGƯỜI.... Gửi lúc 02:25, 07/06/05
|
songbird21 Có chú chim non nho nhỏ, hót trong bụi rậm box Trịnh...rồi cất cánh bay xa
 ,Vietnam Thành viên từ 10:05, 02/03/02
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Chào mọi người và cả cô em Nguyetca  . Lâu lắm rồi mới lại ghé forum, thật là vui sướng vì vẫn còn nhiều người cũ ở lại. Những cái nick cũ và avarta quen thuộc làm thời gian và khoảng cách như thu hẹp. Tớ đang ở Sài Gòn đầy nắng gió, công việc thì nhiều mà sức người có hạn. Mấy hôm trước đến ngồi cafe Sỏi Đá ở Ngô Thời Nhiệm với mấy người bạn, đăng ký hát 2 bài Trịnh nhưng không được... Thèm hát quá, thèm được cất lên những ca từ nhạc Trịnh và cả cái cảm giác thăng hoa khi diễn đạt bằng âm thanh những ca từ ấy. Thêm một chút chiêm nghiệm, nêm nếm vào lời ca như một thứ gia vị cho món ăn đặc biệt tự mình thưởng thức. Nếu nói hát nhạc Trịnh là chính mình thì là như vậy đấy! Hát dễ dàng như thở, ca từ tự động rớt ra và ngân vang .... Được hát là được sống thật với chính mình  Con chim non lanh lot hot choi..
Gửi lúc 12:05, 14/06/05
|
Nguyet-ca Romantic, little ''n'' colorful. Listen, share ''n'' smile Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:01, 11/05/02
Đã được 45 người bình chọn (4.36)
|
Ơi ơi em đây lys ơi, đang ngồi tự nhiên thấy hắt xì, hóa ra có người nhắc mình. Cái khó là hát đúng với chính mình... Biết nói thế nào nhỉ? Không có loại nhạc nào làm em cảm thấy hạnh phúc như khi hát nhạc Trịnh. Nhưng cũng không có loại nhạc nào khiến em cảm thấy mình hát thật dở như khi hát nhạc Trịnh. Có lẽ tại mình yêu nó quá, thần thánh nó quá, nên khi hát chẳng biết hát thế nào lột tả hết được cái nay của nó nữa. Nhưng có lẽ hạnh phúc vẫn là hát được đúng cái tâm trạng của bài hát, và cũng là tâm trạng của mình. Nhớ có một lần, sau một cuộc tình đổ vỡ, NC đến Nhạc Tranh và hát Tình xa. Tông hát quá thấp, giọng quá khàn, khiến bài hát có gì đó không phải buồn, còn hơn cả buồn. Nhưng không phải nỗi buồn sầu thảm, mà là nỗi buồn nhẹ tênh, nỗi buồn nằm trên thảm lá vàng nhung mượt. Vì đó là nỗi buồn khi một cuộc tình ra đi không níu kéo. Khán giả hôm ngồi lặng đi, người ta còn không dám đưa cốc nước lên miệng, chỉ sợ những cục đá trong veo chạm lanh canh vào thành cốc sẽ làm phá vỡ bầu không khí ấy. Như người ta sợ đạp chân lên thảm lá vàng mà làm ra những tiếng lào xào, mà để nỗi buồn bay mất. ...We are in heaven... Gửi lúc 00:07, 28/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|