|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Bóng bàn, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
Bóng bàn |
|
|
Bóng bàn đã mang đến cho bạn những gi` ? | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
rongnho_ Thầnh viên CLB, Box Bóng Bàn ở TTVN
 ,Burkina Faso Thành viên từ 01:03, 14/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
Than phiền
Em là một người rất yêu bóng bàn , nói chung em thấy bóng bàn rất hay có lợi và thích hợp với người việt nam khéo léo , nhanh nhẹn thông minh và dẻo dai . Bóng bàn phù hợp với mọi lứa tuổi , điệu kiện chơi không khó , chỉ cần một căn phòng cái bàn là có thể chơi được . Trò này con gái có thể thắng con trai , trẻ thắng già nói chung là phong phu va rat đa dạng . Một lần em đi nghỉ mát , hồi bé , o nhà nghỉ đấy có cái bàn bóng thấy mấy bác chơi thấy hay hay nên cũng thử và từ đó em bắt đầu chơi và thích bóng bàn một cách kinh khủng , tư đấy cũng bắt đầu chơi phủi , rồi sau này được một số người hướng dẫn nên có bài bản hơn một chút .Nói chung bóng bàn đã giúp em cảm thấy cuộc sống thật đẹp đẽ , nghệ thuậ trong từng quả giao bóng , khéo léo trong mỗi lần gài và cắt bóng , sức mạnh dồn vào quả giật , ôi sao mà sướng thế khi đối giật vào bàn , tiếc hùi hụt cho những quả cạo bàn leo lưới . Một lần em đánh giải học sinh thành phố hồi đấy tổ chức o trường giảng võ thì phải mà không tổ chúc o trinh hoài đức như mọi năm , có mấy em xinh lam , hình như mới học lớp 9 thôi cổ vũ , hic nhung ma van thua nhung vẫn vui bác nào có tâm trạng gì nua thi gui tiep nhe , room buon qua chang tháy có bài nào mói , viet cho cai room nó sôi nổi và có sức sống một chút . Gửi lúc 05:53, 27/05/05
|
Dotran
 ,Vietnam Thành viên từ 17:00, 20/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
bóng bàn mang dến cho mình những gì? Những ngưòi bạn ở mọi lứa tuổi mọi trình độ. Còn nhớ khi mình mới bở ngỡ ra HN. Dọc trên mạng thấy STBHN mời mọi người đến cq đánh bóng bàn. Mình thử hồi âm và gọi điện. Stbhn hồi âm thật ân cần. Cảm giác ấy thật ấm lòng. Những lần ra nuớc ngoài hay đi công tác, lang thang trong các cửa hàng thể thao. Mỏi mắt tìm từng cái cốt vợt mới để về khoe với mọi người trong box bóng bàn và bình luận. Cũng vui vui. Những lần bận quá không đi tập được. Cứ cầm vợt BB ngắm nghía. Khiến vợ cứ lườm nguýt - thật buồn cười. Bóng bàn còn gì nữa nhỉ. Sức hút của nó thật nhiều. Nưng tiền mình tiêu tốn cho nó cũng thật nhiều. Mình chơi cả bóng bàn và tennis. Nhưng tiền mình đầu tư cho tennis chỉ bằng 1/10 của BB thôi. Đôi khi nhìn từng cây vợt nhớ lại kỷ niệm với từng người thấy cũng bâng khuâng một tí. Còn điều nữa là mình đánh không giỏi lắm nên đôi khi ra các clb như in tiến bộ hay tăng bạt hổ nhìn mấy tay đánh kha khá ra vẻ rất kênh kiệu mình cứ buồn cười. Bóng bàn vốn chỉ là một trò chơi thôi. Những người kênh kiệu kia chắc chẳng biết là ngay cả những VDV thi đấu cho tuyển cũng đâu có kênh kiệu thế đâu. Một tí cảm xúc gọi là ủng hộ Rongnho. Mong anh em tiếp tục Gửi lúc 21:02, 27/05/05
|
nck Thành viên box Bóng Bàn ở TTVN
 ,Vietnam Thành viên từ 00:32, 21/09/03
Đã được 8 người bình chọn (4.50)
|
Ơ các bác này hay nhỉ, những tâm tư tình cảm như thế mà đến bây giờ mới chia sẻ với anh em. Trước đây lâu lắm rồi Box mình của có một Topic là "Con đường đến với bóng bàn" làm tớ nghơ ngẩn, bây giờ lại đến các bác. 1. Cong đường đến với bóng bàn của tôi: Vô cùng là gian nan và vất vả. Yêu thích bóng bàn từ khi còn nhỏ, ngồi xem tivi tường thuật các trận đấu của Vương Đào với Saive hay Khổng Lệnh Huy với Samsonov mà mình cứ gai hết cả ngưòi. Hồi đó Loving trên tư cách là ông bạn nối khố ở gần nhà, ngoài ra còn là nhà chuyên môn duy nhất của phố (hắn được đào tạo chính quy hẳn hoi hồi còn chíp chíp) có dẫn mình đi xem một vài giải thi đấu mà tới giờ nhớ tới còn đọng nhiều cảm xúc. Sau đó thì hắn có lôi mình ra để làm quân xanh cho hắn tập (đánh bằng bàn nưóc và bảng đen đi học... khổ thật) Thích thế mà nào có dám chơi, mãi tới cách đây khoảng gần 10 năm, ở phố có nhà khá giả tậu hẳn bàn bóng bày ra đưòng cho anh em thi thố, cầm vợt vào thử choi thì mấy ông đẳng cấp trên không cho mình đỡ một quả nào vào bàn... ngượng! Giờ mà gặp lại mấy thằng đấy thì chúng nó khốn. Thế rồi đến những tháng ngày hết giờ làm ra In kê ghế ngồi xem hội Loving, Jooshuatree, Trưòng, Kiên... thi đấu mà lấy làm khoái lắm, cũng chẳng giám nghĩ đến mình sẽ chơi môn này. Cuối cùng thì Loving nó cũng tự giác lôi mình đi tập và một lần nữa lại thất vọng vô cùng. Đánh đôi công với hắn được khoảng 1 tuần, về cơ quan đã cầm vợt đường sắt đập chan chát nhưng mà hắn vẫn nói... chưa biết đôi công. Rồi thì hắn lại còn nhờ Jooshuatree ra khuyên mình thật lòng: "Anh nên nghỉ bóng bàn đi". Cay đắng quá. Thôi thì kém đành chấp nhận kém, đúng vào lúc bà xã sinh ông con đầu lòng, rỗi việc vì chẳng biết làm gì, mình đi học bóng bàn. Lại một lần cay đắng bởi vì sau 6 tháng học quả duy nhất mình đưọc dạy vẫn là... đôi công. Bản thân mình cũng thấy món này mãi vẫn chưa thạo. Chán...? Không chán mới lạ chứ, đến lúc học cả giật rồi mình vẫn thấy quả đôi công mới là cơ bản để có thể tập các kỹ thuật khác và càng tập nhiều thì người mới có thể dẻo ra được. Ti toe giật diếc sớm quá là hỏng cả tuổi xuân. Một bước ngoặt nữa là từ đó, ông bạn khuyên mình chân thành là nên bỏ bóng bàn đã quyết định bắt mình đi để hắn huấn luyện 3 buổi một tuần. Chuyện này làm mình nhớ ơn hắn mãi. Về sau hắn gửi mình lên thầy Hà QĐ với rất nhiều khuyết điểm của mình được trao gửi để sửa chữa, và hắn còn lên kiểm tra nữa chứ. Đến bây giờ thì bệnh tình đã thuyên giảm nhưng mà "ca này thì vẫn khá trầm trọng !". 2. Bóng bàn mang đến cho mình gì nhỉ: Theo mình thì mất nhiều chứ nó chẳng mang lại cái gì cho mình cả. Mất hết. Nhưng mà để lần sau mình sẽ tổng kết hết những gì đã mất cho hả giận. Các bạn có mất gì không? Gửi lúc 13:41, 28/05/05
|
believe_in_angel
 ,United Kingdom Thành viên từ 18:06, 27/12/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Nghe các bác kể chuyện thấy nhớ lại những ngày đầu cầm vợt quá. 15 năm trước rồi chứ ít đâu. Lục trong đống đồ chơi thấy cái vợt bóng bàn của u, căng lưới ra đánh đập tường. Rồi nhà có cái phản gỗ kê ra làm bàn đánh đôi công với cả nhà. Bây h bóng bàn đã thấm vào máu, bỏ rồi mà cũng ko dứt được. Vẫn muốn có cảm giác vui khi đánh được trận hay và tự trách mình khi thi đấu với tinh thần kém :) À nhân tiện muốn hỏi mọi người cái này: Trận đấu nào trong sự nghiệp bóng bàn của mình để lại ấn tượng nhất với bạn? Trận của em thì lâu lắm rồi, từ hồi đánh nhi đồng, thiếu niên cho Hà Nội giải gì đấy toàn quốc. Trận quyết định trong vòng bảng, ăn thua với cầu thủ bạn từng séc một, cuối cùng thắng sát nút. Được bố của Thăng (đồng đội) thưởng ngay cho 50k :D Về mất ăn mất ngủ mấy ngày..hi hi... buồn cười thật. I believe in angels, something good in everything I see... Được believe_in_angel sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 29/05/2005 Gửi lúc 02:47, 29/05/05
|
believe_in_angel
 ,United Kingdom Thành viên từ 18:06, 27/12/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của believe_in_angel viết lúc 02:47 ngày 29/05/2005:
Nghe các bác kể chuyện thấy nhớ lại những ngày đầu cầm vợt quá. 15 năm trước rồi chứ ít đâu. Lục trong đống đồ chơi thấy cái vợt bóng bàn của u, căng lưới ra đánh đập tường. Rồi nhà có cái phản gỗ kê ra làm bàn đánh đôi công với cả nhà. Bây h bóng bàn đã thấm vào máu, bỏ rồi mà cũng ko dứt được. Vẫn muốn có cảm giác vui khi đánh được trận hay và tự trách mình khi thi đấu với tinh thần kém :) À nhân tiện muốn hỏi mọi người cái này: Trận đấu nào trong sự nghiệp bóng bàn của mình để lại ấn tượng nhất với bạn?Trận của em thì lâu lắm rồi, từ hồi đánh nhi đồng, thiếu niên cho Hà Nội giải gì đấy toàn quốc. Trận quyết định trong vòng bảng, ăn thua với cầu thủ bạn từng séc một, cuối cùng thắng sát nút. Được bố của Thăng (đồng đội) thưởng ngay cho 50k :D Về mất ăn mất ngủ mấy ngày..hi hi... buồn cười thật. I believe in angels, something good in everything I see...
I believe in angels, something good in everything I see... Gửi lúc 02:55, 29/05/05
|
Loving Chờ nhìn quê hương sáng chói.
 ,Vietnam Thành viên từ 13:31, 13/04/02
Đã được 10 người bình chọn (5.00)
|
Ông bạn NCK chơi môn vừa đấm vừa xoa tớ đấy hả? Hồi đó tớ tập là do bố mẹ ép buộc thôi, thực tâm không khoái lắm. Vào DH rồi mới tập lại, lúc bấy giờ mới thực sự là mê mẩn, chả khác ông bạn NCK bây giờ. Cứ 2h chiều là phóng xe 10 cây số dưới trời nắng chang chang vào tận Mễ Trì tập luyện. Mấy năm đánh giải phủi HN, gặt hái được kha khá thành tích, cũng vui. Giờ thì vẫn đánh, bóng bàn dĩ nhiên không bỏ được nhưng tấm lòng tranh đấu đã có phần nguội lạnh đi rồi, hic. Tại trình độ sa sút, không theo kịp các đối thủ (câu này là phải nói thật lòng, muốn giấu cũng không được). And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness. Gửi lúc 18:32, 29/05/05
|
tuleo
 ,United States Thành viên từ 09:32, 09/04/05
Chưa có ai bình chọn
|
Doc bai "bong ban da mang de cho ban nhung gi?" lam toi thich qua, trong khi cho doi non nao cho den ngay mai la len may bay ve den vn,toi xin dong gop chut it. Bong ban da cuu mang song cua toi va cung nuoi gia dinh toi khi con o vn, bay gio da gia roi(hien nay chan di ca thot) toi cung con danh chut chut va day bong ban rat nhieu nhu la mot con nghien trong mau phai giai toa moi duoc, nhu la mot kha nang can phai lam mot cai gi cho do nho. Ngay xua khi con be, toi me da banh, toi da rat la kha va toi nghi la neu toi theo bong da thi chac cung co chut danh phan, nhung muon da banh thi kho lam vi kho ma chen chan(khong phai nhu bay gio, ngay xua kho khan lam); muon da banh thi phai chau chuc khi nao co nguoi nghi thi toi vao the duoc chan thu mon roi len dan dan, hau ve, trung ve vv.. chua ke luc bi an hiep len sau nguoi khac;nen toi phai danh bong ban; toi mua cay vot va bat dau choi bong ban va tien rat nhanh; ngay danh giai vo dich truong hoc bong nhien toi tinh ngo ra la: moi lan minh tan cong la mong thang diem, tai sao khong tan cong lien tuc? di nhien la toi thua ngay nhung nam sau toi thang giai vo dich toan truong, cho den bay gio truong hoc cua toi khong con nua va toi con duoc noi danh la nguoi danh bb hay nhut truong tu xua den nay. Thoi toi da het gio tren net roi vi bi ba xa bao phai di an. Xin bac đotran cho toi so dien thoai.khi nao ranh ke tiep. Gửi lúc 22:34, 29/05/05
|
nck Thành viên box Bóng Bàn ở TTVN
 ,Vietnam Thành viên từ 00:32, 21/09/03
Đã được 8 người bình chọn (4.50)
|
2. Bóng bàn đem lại cho mình gì nhỉ? Tôi là tôi cứ mạnh dạn đề nghị anh em mở thêm cái Topic Bóng bàn lấy đi của bạn những gì? Đau lắm các bác ạ. Tôi là tôi mất hết bởi cái món này rồi. - Mất hết cả thời gian chứ còn làm sao nữa. Bao nhiêu thời giờ của mình đi la cà, ngồi uống caphê rồi cả thời gian dành cho việc.. chẳng biết làm gì cả giờ đi tong cả. Thò ra tí thời gian nào là lại mò đi tập, chiến đấu với mấy cao thủ đánh... kém kém một tí, rồi thì xem lại các trận đấu, lại còn lôi vợt ra mông má, mài mài giũa giũa suốt ngày để cho vợ con chửi cho (cái này do thằng cha Jooshuatree nó hại mình). - Mất cả niềm tin của xếp rồi. Hết giờ làm việc, xếp hay bàn công chuyện (mình thấy mình cứ như cán bộ nguồn). Giờ vừa keng ra tìm đã thấy thằng ôn chuồn đâu mất. Mấy đứa hớt lẻo nó còn bảo mình xách túi đi... thế là toi rồi. Có hôm xếp mò xuống cả phòng thi đấu của cơ quan để tìm chứ. Tương lai mù mịt. - Lại còn mất hết cả oai phong nữa chứ. Rủ mấy thằng em thi đấu, cay lên nó trợn mắt trợn mũi phang, có quả bóng còn lao thẳng vào mặt. Có thằng còn cười khẩy nữa các bác bảo tôi có chịu được không. - Mất hết cả tự tin. Ngày xưa mình tâm niệm chẳng có quái gì mà ta đây không chơi được cả. Quả thật mình có tài làm quen rất nhanh, chơi bóng đá, chơi đàn... OK hết. Giờ sau 2 năm tập tành bóng bàn tử tế thấy... ngượng mặt. - Mất hết cả tình đoàn kết. Thôi thì mất gì thì mất, ta quay sang nghiên cứu kỹ chiến thuật và... cốt vợt vậy. Kể cũng đang khá xôm thì từ đâu chui ra một tay Đổ Trần, trời ơi đến giờ hắn cũng đã có đến 6 hay 7 cái cốt gì đấy. Ới ông Đổ Trần ơi vậy thì tui còn liên quan đến cái môn này làm gì nữa hả ông ơi. Và thế là mất... mất hết. Và thế là ân hận... ân hận tràn trề bởi vì... Mình... đã không... tập bóng bàn từ nhỏ. Gửi lúc 12:35, 31/05/05
|
Loving Chờ nhìn quê hương sáng chói.
 ,Vietnam Thành viên từ 13:31, 13/04/02
Đã được 10 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của nck viết lúc 12:35 ngày 31/05/2005:
Và thế là ân hận... ân hận tràn trề bởi vì... Mình... đã không... tập bóng bàn từ nhỏ.
Ai bảo hồi đó tôi đi tập bóng bàn ông lại đi tập võ. Bi zờ thấy ân hận chưa. He he, cũng tại tôi không, lớn lên vẫn không thích đánh võ, chỉ mê xem truyện kiếm hiệp (môn này ông cũng đi sau tôi nhé, he he) và phim bạo lực thôi. Anyway, tôi bỏ em bồ (ông cũng biết đấy là ai còn gì) cũng chỉ vì bóng bàn. Thế lại may. Không bây giờ đã là chủ gia đình. Chết. Thế có mượn cái PF4 không? And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness. Gửi lúc 16:02, 31/05/05
|
Dotran
 ,Vietnam Thành viên từ 17:00, 20/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
NCK ơi, Tôi là tôi theo bác tích trữ vợt để bao giờ nhà hết củi thì còn mang ra thổi cơm. Với lại mua vợt xong rồi mang vào cho anh em trong box bàn luận thì cũng vui. chứ tui có bao giờ dám cạnh tranh với bác đâu. Thế nên đừng buồn lòng làm gì cả. Tôi thì tập bóng bàn từ nhỏ. Nhưng vốn bị tính ham chơi, cả thèm chóng chán nên tập một lúc rồi bỏ. Chơi môn khác. Chán lại chơi bóng bàn. Ra HN lang thang một thân một mình bị thằng Dũng mai lừa cả tiền, cả vợt cả điện thoại nhưng tôi đâu có cho là mất. Lừa điện thoại thì vợ mua cho điện thoại mới. Lừa vợt thì mua vợt tốt hơn. Còn có cả chuyện đễ kể trên box này nữa. Chứ nếu nó không lừa thì chắc giờ này tôi vẫn đánh cây vợt Mazunov +. ngẫm nghĩ lại thấy mình cũng phải mang ơn nó đấy chứ. Thế đấy, bóng bàn vốn mang lại bao nhiêu niềm vui mà bác cứ bảo là mất nhiều. Gửi lúc 20:56, 03/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|