|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin chung |
|
Hoạt động Offline của TTVNOL, Thông báo, ý kiến, hỏi đáp, Những người tình nguyện quản trị TTVNOnline (TMG), Public, Những người bạn của TTVNOnline (TFG), QUỸ TTVNONLINE, Forum dành cho các Admin TTVNOnline, Lịch sử TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
CapK_13er Mio Katt
 ,Vietnam Thành viên từ 19:04, 26/05/04
Chưa có ai bình chọn
|
Nói gì thì nói chứ MU chưa bao h được nhìn xuống như là đội bóng tốt trong TTVN cả. Có lúc thì may mắn, lúc thì nằm trong bảng đấu gồm những đội yếu. Nói họ là đội bóng may mắn thì đúng hơn. Ở những giải trước, MU may mắn vào được vòng trong, nhưng khi vào đến đó và gặp những CHF, CFFC.... thì họ tự chứng tỏ rằng với MU, vào được tứ kết là 1 thành công quá sức rồi. Chỉ đến khi gặp đội mạnh thì mới biết là Mu chả có cái gì gọi là được đánh giá cao cả. Giống như gà mắc tóc vậy. Giải lần thứ 4 , họ gặp CHF và thua về mọi mặt. Giải lần 5, tôi ko nhớ rõ họ gặp đội nào nhưng trong trận đấu đó họ thật bạc nhược, cam chịu và bất lực. Năm nay có vẻ họ to mồm hơn khi được tăng cường lực lượng từ CFFC. Có vẻ như Sinichi đang dùng lực lượng của CFFC để đánh bóng cho mình. 2 chữ: lố bịch. CapK_13eR
Mio Bella Chicky Gửi lúc 11:17, 19/10/04
|
Brother-of-metal *-*.Ghét TTVN như ghét Blue Angel-Một trong những sát thủ trong đội hình yếu kém của JFC.*-*
 ,Vietnam Thành viên từ 19:37, 12/03/02
Đã được 51 người bình chọn (4.39)
|
Trích từ bài của CapK_13er viết lúc 11:17 ngày 19/10/2004:
Nói gì thì nói chứ MU chưa bao h được nhìn xuống như là đội bóng tốt trong TTVN cả. Có lúc thì may mắn, lúc thì nằm trong bảng đấu gồm những đội yếu. Nói họ là đội bóng may mắn thì đúng hơn. Ở những giải trước, MU may mắn vào được vòng trong, nhưng khi vào đến đó và gặp những CHF, CFFC.... thì họ tự chứng tỏ rằng với MU, vào được tứ kết là 1 thành công quá sức rồi. Chỉ đến khi gặp đội mạnh thì mới biết là Mu chả có cái gì gọi là được đánh giá cao cả. Giống như gà mắc tóc vậy. Giải lần thứ 4 , họ gặp CHF và thua về mọi mặt. Giải lần 5, tôi ko nhớ rõ họ gặp đội nào nhưng trong trận đấu đó họ thật bạc nhược, cam chịu và bất lực. Năm nay có vẻ họ to mồm hơn khi được tăng cường lực lượng từ CFFC. Có vẻ như Sinichi đang dùng lực lượng của CFFC để đánh bóng cho mình. 2 chữ: lố bịch.
Thôi MU của ông Shinichi thua 83 thì nhận đi.......ai lại nói thả nghe chuối bỏ mie......MU năm nay có mạnh hơn chút,kô phải dựa vào CFFC.......thêm có bác Thắng đá thòng thôi mà......nhưng chủ quan thì thua thôi...... Giải lần 5 cũng xuất sắc đi tới BK nhưng thả JFC thắng 4 - 0 Shinichi nhỉ?....... brother-of-metal Gửi lúc 11:55, 19/10/04
|
tacio Ấy chà ...thế hử ..... gonna b Tacihoney ...Forever !
 ,Vietnam Thành viên từ 16:36, 05/08/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của Brother-of-metal viết lúc 11:55 ngày 19/10/2004:
Trích từ bài của CapK_13er viết lúc 11:17 ngày 19/10/2004:
Nói gì thì nói chứ MU chưa bao h được nhìn xuống như là đội bóng tốt trong TTVN cả. Có lúc thì may mắn, lúc thì nằm trong bảng đấu gồm những đội yếu. Nói họ là đội bóng may mắn thì đúng hơn. Ở những giải trước, MU may mắn vào được vòng trong, nhưng khi vào đến đó và gặp những CHF, CFFC.... thì họ tự chứng tỏ rằng với MU, vào được tứ kết là 1 thành công quá sức rồi. Chỉ đến khi gặp đội mạnh thì mới biết là Mu chả có cái gì gọi là được đánh giá cao cả. Giống như gà mắc tóc vậy. Giải lần thứ 4 , họ gặp CHF và thua về mọi mặt. Giải lần 5, tôi ko nhớ rõ họ gặp đội nào nhưng trong trận đấu đó họ thật bạc nhược, cam chịu và bất lực. Năm nay có vẻ họ to mồm hơn khi được tăng cường lực lượng từ CFFC. Có vẻ như Sinichi đang dùng lực lượng của CFFC để đánh bóng cho mình. 2 chữ: lố bịch.
Thôi MU của ông Shinichi thua 83 thì nhận đi.......ai lại nói thả nghe chuối bỏ mie......MU năm nay có mạnh hơn chút,kô phải dựa vào CFFC.......thêm có bác Thắng đá thòng thôi mà......nhưng chủ quan thì thua thôi...... Giải lần 5 cũng xuất sắc đi tới BK nhưng thả JFC thắng 4 - 0 Shinichi nhỉ?....... brother-of-metal
Nghe đồn trước trận đấy, MU họp báo tuyên bố sẽ dập Juven 3-0, sau lại thấy thua 0-4, chắc có tính toán dàn xếp gì đó rồi ! chickista23 Gửi lúc 13:30, 19/10/04
|
killer_loop_1580
,Vietnam Thành viên từ 18:30, 19/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của tacio viết lúc 13:30 ngày 19/10/2004:
Trích từ bài của Brother-of-metal viết lúc 11:55 ngày 19/10/2004:
Trích từ bài của CapK_13er viết lúc 11:17 ngày 19/10/2004:
Nói gì thì nói chứ MU chưa bao h được nhìn xuống như là đội bóng tốt trong TTVN cả. Có lúc thì may mắn, lúc thì nằm trong bảng đấu gồm những đội yếu. Nói họ là đội bóng may mắn thì đúng hơn. Ở những giải trước, MU may mắn vào được vòng trong, nhưng khi vào đến đó và gặp những CHF, CFFC.... thì họ tự chứng tỏ rằng với MU, vào được tứ kết là 1 thành công quá sức rồi. Chỉ đến khi gặp đội mạnh thì mới biết là Mu chả có cái gì gọi là được đánh giá cao cả. Giống như gà mắc tóc vậy. Giải lần thứ 4 , họ gặp CHF và thua về mọi mặt. Giải lần 5, tôi ko nhớ rõ họ gặp đội nào nhưng trong trận đấu đó họ thật bạc nhược, cam chịu và bất lực. Năm nay có vẻ họ to mồm hơn khi được tăng cường lực lượng từ CFFC. Có vẻ như Sinichi đang dùng lực lượng của CFFC để đánh bóng cho mình. 2 chữ: lố bịch.
Thôi MU của ông Shinichi thua 83 thì nhận đi.......ai lại nói thả nghe chuối bỏ mie......MU năm nay có mạnh hơn chút,kô phải dựa vào CFFC.......thêm có bác Thắng đá thòng thôi mà......nhưng chủ quan thì thua thôi...... Giải lần 5 cũng xuất sắc đi tới BK nhưng thả JFC thắng 4 - 0 Shinichi nhỉ?....... brother-of-metal
Nghe đồn trước trận đấy, MU họp báo tuyên bố sẽ dập Juven 3-0, sau lại thấy thua 0-4, chắc có tính toán dàn xếp gì đó rồi ! chickista23
Hêhêhê , thiết nghĩ có một quyền lực có thể gọi là ĐEN đang muốn vùi dập ACM và QLKD . HÃY CỐ GẮNG LÊN HỠI NHỮNG NGƯỜI ANH EM Gửi lúc 18:35, 19/10/04
|
Chironex Mãi yêu một người thôi
 ,Vietnam Thành viên từ 10:04, 01/06/03
Đã được 41 người bình chọn (1.93)
|
ACM,QLKD cố lên...Đến trận chung kết làm quả đá penalty 100-100 đều cho BTC lỗ tiền sân Gửi lúc 19:24, 19/10/04
|
Apollo1982 MU FC member - Chiến binh lữ đoàn đỏ đen. Việt Đức's Member
 ,Vietnam Thành viên từ 15:01, 13/05/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Anh shinichi không nên nói trước, bóng đá sân 7 này nhiều cái bất ngờ lắm. đúng là MU năm nay có mạnh hơn các giải trước một chút nhưng mà để làm đội vô địch thì phải có may mắn + khả năng ( như MU năm 98-99 ) mới được. Em về lên dây cót cho mấy thành viên để trận cuối tập trung đá với HLC, vậy anh ko nên vào đây post nhiều dễ gây khó chịu cho đa số người . Anh em mình đều biết đã là người tham gia giải ai cũng có tâm lý, có lời lẽ thiên vị cho đội mình chứ. Kết quả trên sân mới là quan trọng.  Đính chính với mọi người là MU bọn em không có khệnh . Chẳng qua anh Hiếu shinichi ham đá bóng nhiều nên mới đau chân ko tham gia ngay từ đầu, chỉ nóng mắt khi thấy đội đã thua 2-0 mới lê cái chân đau vào đá, nhưng ko giúp đội thắng ngược lại được thôi. Việc 83 tận dụng thể hình và lối chơi Hy Lạp để giành chiến thắng, điều đấy đáng để học hỏi chứ sao, có gì xấu đâu ? Cũng chỉ nói thêm là hôm đấy người đá giữa đội MU là người đăng kí từ đầu giải nhưng không thấy xuất hiện đá cùng anh em lần nào, và thòng chính của MU không đi đá được, nên chuệch choạc cũng dễ hiểu. Tán thành ý kiến ai đó cho rằng " cờ bạc ăn nhau lúc xỏ dép", tất cả mọi chuyện hẹn mọi người sau vòng đấu bảng mới rõ ràng. Chứ đừng qua một trận đấu đánh giá MU bọn em khệnh, oan lắm.  Gửi lúc 20:33, 19/10/04
|
Brother-of-metal *-*.Ghét TTVN như ghét Blue Angel-Một trong những sát thủ trong đội hình yếu kém của JFC.*-*
 ,Vietnam Thành viên từ 19:37, 12/03/02
Đã được 51 người bình chọn (4.39)
|
Trích từ bài của Apollo1982 viết lúc 20:33 ngày 19/10/2004:
Anh shinichi không nên nói trước, bóng đá sân 7 này nhiều cái bất ngờ lắm. đúng là MU năm nay có mạnh hơn các giải trước một chút nhưng mà để làm đội vô địch thì phải có may mắn + khả năng ( như MU năm 98-99 ) mới được. Em về lên dây cót cho mấy thành viên để trận cuối tập trung đá với HLC, vậy anh ko nên vào đây post nhiều dễ gây khó chịu cho đa số người . Anh em mình đều biết đã là người tham gia giải ai cũng có tâm lý, có lời lẽ thiên vị cho đội mình chứ. Kết quả trên sân mới là quan trọng.  Đính chính với mọi người là MU bọn em không có khệnh . Chẳng qua anh Hiếu shinichi ham đá bóng nhiều nên mới đau chân ko tham gia ngay từ đầu, chỉ nóng mắt khi thấy đội đã thua 2-0 mới lê cái chân đau vào đá, nhưng ko giúp đội thắng ngược lại được thôi. Việc 83 tận dụng thể hình và lối chơi Hy Lạp để giành chiến thắng, điều đấy đáng để học hỏi chứ sao, có gì xấu đâu ? Cũng chỉ nói thêm là hôm đấy người đá giữa đội MU là người đăng kí từ đầu giải nhưng không thấy xuất hiện đá cùng anh em lần nào, và thòng chính của MU không đi đá được, nên chuệch choạc cũng dễ hiểu. Tán thành ý kiến ai đó cho rằng " cờ bạc ăn nhau lúc xỏ dép", tất cả mọi chuyện hẹn mọi người sau vòng đấu bảng mới rõ ràng. Chứ đừng qua một trận đấu đánh giá MU bọn em khệnh, oan lắm. 
Đúng là MU khệnh rồi.......nhận đi......giỏi.....đỉnh .....phủi thì phải khệnh như MU là đúng rồi còn gì...... .....MU vô địch....mạnh nhất......vua vòng loại.....khà khà.....brother-of-metal Gửi lúc 21:29, 19/10/04
|
ShinichiMU Đội trưởng đội bóng MUFC. Cầu thủ danh dự của BGFC
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 05/05/03
Đã được 33 người bình chọn (2.06)
|
Thằng BOM này thích chết làm roài đây toàn đá đểu anh em.Cái bọn JFC là cái bọn suốt ngày quanh quẩn sân Y kiếm gà ngày đá 3 trận ở cái góc trong gần quán nước ý,ai có thù oán gì chúng nó ra đó mà kiếm nha.Đấy không phải phủi gọi là cái gì.Còn Shinichi đá phủi bao giờ...điêu thuyền....chỉ đá nhiều đội thôi. <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: MU may mắn vào được vòng trong, nhưng khi vào đến đó và gặp những CHF, CFFC.... thì họ tự chứng tỏ rằng với MU, vào được tứ kết là 1 thành công quá sức rồi
Ơ hơ sao mà nhiều đứa akay MUFC thế nhỉ.Có nói thì cũng phải nói cho hết chứ.Ít nhất MUFC đã 3 lần vào TK giải TTVN.Còn năm CFFC vô địch giải TTVN thì MUFC là đội duy nhất thắng CFFC 1-0 ở vòng bảng đó.Với CHF gặp MUFC 3 lần thắng 2 lần thua 1 lần chứ hơn kém gì đâu.Giải năm trước cùng bảng với ACM,FFCB mà chỉ lấy đội nhì xuất sắc MU vẫn vào vòng 2 đó thôi.Ông thử hỏi 3 cái thằng vào tứ kết năm trước ACM JFC với CFFC xem so với MU đội nào đội hình lởm nhất.Mà cũng đếch cần biết đá 6 trận thắng 3 thua 3 nhưng vẫn đi tận cùng giải còn hơn mấy thằng chả đi được đến đâu. -Trận thua 83HN đó Shinichi không đá tí nào hiệp một ,thành phần cũ MU chỉ có 1 TM là giỏi,còn ông Chủ tịch đá tiền đạo...còn lại là CFFC với 1 anh 7x đấy sao vẫn thua 83.Vào đấy mà kêu dùng CFFC để đánh bóng. MUFC kém thật đấy,chả gì cũng 2 năm liền vào đến TK,bốc thăm được là hạt giống còn QLKD không biết qua được vòng bảng không không biết ? Ở đời phải biết mình là ai chứ To ROCKVN: nếu đá 83 một tiếng thì chấp hoà ,đá một tiếng rưởi chấp quả rưỡi chắc MUFC đủ khả năng. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay... Được shinichimu sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 19/10/2004 Gửi lúc 23:18, 19/10/04
|
ShinichiMU Đội trưởng đội bóng MUFC. Cầu thủ danh dự của BGFC
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 05/05/03
Đã được 33 người bình chọn (2.06)
|
TTVN Cup LATEST BETTING ODDS Sun,24 Oct 2004 : 1.CHF vs 83HaNoi 0:1 1/2 2.MUFC vs Halong 0:1 1/4 3.ACM vs 84HN 0:1 1/2 4.BGFC vs QLKD 0:1/4 5.JFC vs Thanh Hoá 0:1 3/4 6.Bia hơi vs SVXD 0:1 3/4 7.NĐ vs FFCB 1/4:0 8.Lazio vs HlBr 1/2:0 Bảng A : 4 đội cùng 3 điểm nhưng MUFC(+1) và CHF(+0) được đánh giá cao hơn lại đang hơn về hệ số phụ nên trận cuối chỉ cần hoà là đủ để vào.Nếu CHF(+0)hoà ,MUFC với Halong(+0) hoà tỉ số đậm như trận ACM với QLKD thì CHF có bị loại không nhỉ ? -CHF gặp 83HN : vừa có được chiến thắng trước MUFC nên 83HN đang có tinh thần tốt.Liệu họ có phát huy được khả năng không trước một CHF già dặn kinh nghiệm?Nếu ghi được bàn thắng trước 83 sẽ có cơ hội chiến thắng. Dự đoán 3-1 cho CHF -MUFC gặp Hạ Long : vừa thắng 83HN 2-0 xong lại thua với cùng tỉ số trước CHF,Hạ Long vẫn chưa chứng tỏ được mình.Trước MUFC đang cần lấy lại thể diện,chỉ may mắn cùng với khả năng chiến đấu hết mình Hạ Long mới có cơ hội dành được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2. Dự đoán 1-1 Bảng B : bốn đội cùng 2 điểm cũng hiệu số thắng thua nhưng dù sao ACM với BGFC vẫn có lợi thế hơn một chút. -ACM - 84HN : trước một 84HN non kém,kinh nghiệm chiến trận cùng khả năng sẵn có của mình ACM có toàn quyền áp đặt lối chơi lên đối phương.84HN cũng có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ bản lĩnh khi 2 lần dẫn trước QLKD(3-0) và BGFC(1-0) nhưng đều bị gỡ hoà vào phút cuối.Quá khó cho 84HN đi tiếp. Dự đoán 2-0 cho ACM -BGFC - QLKD :công lý phải được thực thi,và BGFC sẽ chiến thắng ? Với quyết tâm ,ý chí cùng tinh thần Đức họ đã 2 lần bị dẫn trước bởi AMC (2-0) và 84Hn (1-0) nhưng vẫn vùng lên gỡ hoà.Có thể nói tinh thần không thiếu nhưng sao cứ phải thua trước rồi mới đá hay ?Nếu thay đổi được điều đó họ sẽ chiến thắng.Còn QLKD bắt buộc phải chiến đấu vì danh dự của mình...hay tiếp tục buông xuôi. Dự đoán : BGFC 2 - 1 QLKD Bảng C : Bia-hơi Cường hói cùng JFC đang dẫn đầu với 4 điểm ,tiếp sau là SVXD 3 điểm ,Thanh Hoá 0 điểm.Không có nhiều cơ hội cho SVXD và Thanh Hoá để làm nên bất ngờ ở bảng đấu này,trừ khi SVXD là tuyển Xây dựng. Dự đoán: Bia-hơi 3-0 SVXD JFC 2-0 Thanh Hoá Bảng D : Nam định(+1,5/4) cùng FFCB(+1,2/1) có 4 điểm ,tiếp theo HlBr(tháp Rùa) và Lazio cùng được 1 điểm.Do đó nếu Nam Định hoà FFCB thì cố gắng của Tháp Rùa với Lazio trở nên vô nghĩa.Hay nếu Tháp Rùa hoà Lazio thì đương nhiên NĐ+FFCB vào vòng 2.Trường hợp còn lại nếu 2 trận đều có thắng thua thì sẽ phải xét hiệu số vì có 2 đội cùng được 4 điểm. -Nam Định -FFCB:do chỉ cần hoà là 2 đội cùng vào nên có lẽ không đội nào dại dột đẩy cao đội hình tấn công ,dẫn đến trận đấu sẽ nhàm chán.Dù sao FFCB cũng kinh nghiệm hơn...nên có thể khó cho Nam Định Dự đoán:hoà 0-0 hợp lý nhất -Tháp Rùa -Lazio:một chút nghiêng về Tháp Rùa với tỷ lệ 55/45 so với Lazio.Vừa đá vừa xem NĐ-FFCB nên chắc cũng chẳng có tâm trí nào.Mà nếu có thắng thua rồi thì lại một trận đấu có tỉ số cao nữa chăng ? Dự đoán:chịu,khó quá 4-5 nhé Được shinichimu sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 20/10/2004 Gửi lúc 00:21, 20/10/04
|
Brother-of-metal *-*.Ghét TTVN như ghét Blue Angel-Một trong những sát thủ trong đội hình yếu kém của JFC.*-*
 ,Vietnam Thành viên từ 19:37, 12/03/02
Đã được 51 người bình chọn (4.39)
|
Trích từ bài của ShinichiMU viết lúc 23:18 ngày 19/10/2004:
[quote]Thằng BOM này thích chết làm roài đây toàn đá đểu anh em.Cái bọn JFC là cái bọn suốt ngày quanh quẩn sân Y kiếm gà ngày đá 3 trận ở cái góc trong gần quán nước ý,ai có thù oán gì chúng nó ra đó mà kiếm nha.Đấy không phải phủi gọi là cái gì.Còn Shinichi đá phủi bao giờ...điêu thuyền....chỉ đá nhiều đội thôi.
Shinichi làm gì muh căng thẳng thế.......MU với JFC coi nhau là anh em thì ai lại đá đểu nhau bao giờ........mà bên em đá sạch còn đíu được bên anh nữa là đá "đểu".... Đá giỏi đá hay thì cứ nhận sao phải nghĩ ngợi giải thích làm gì.....có ai bảo Shinichi đá fủi đâu.....nói thế là nhầm.....chính xác phải gọi là đá Tuyển --> "Cực tuyển" .....<được nhiều đội tuyển mà......he he he....> Còn chuyện JFC suốt ngày quanh quẩn sân Y ông Shinichi lấy ở đíu đâu ra đấy,lại còn chuyện ngày 3 trận với chăn "gà" nữa chứ.......nói như đúng rồi làm mình sướng......he he he....... Chính xác JFC có sân chiều thứ 7h sân 5 gần quán nước ở Y lúc 2h30 vào hàng tuần......tuần đá 1 trận thôi,anh em nào có thể thì cứ PM BOM rồi giao lưu nhé...... ....Chứ đâu phải như bác Shinichi nổ đâu,mà mình có trả tiền thuê tay này nói đâu mà nói ghê vãi.......Có lẽ ông Shinichi ra sân Y quanh năm suốt tháng nên mới biết JFC đá fủi ở đó..... .......đội em cũng phải đi học,đi làm như ai thế nên chỉ có sân tháng ai đá thì liên hệ.......còn đá ở sân thì bị làm "gà" nhiều hơn là chăn.....luộc được người ta đâu dễ.......kô tin vào quán nước hỏi xem bọn JFC nợ?? tiền t đấy.... Còn về đội hình MU thì đương nhiên kô đội nào dám coi thường,luôn được đánh giá là hạt giống mà......lại luôn luôn lọt vào Tứ Kết một cách dễ dàng nữa.......chưa đạt được các thứ hạng cao là do chủ quan thôi....chứ thực lực có.... ....Năm nay MU kô may bị xảy chân trước 83 do chủ quan là quá hợp lý,gặp đội nào cũng coi là gà thì có ngày bị luộc lại là đúng rồi......83 thì có chiến thắng rất xứng đáng...... JFC sẽ cố vào BK để gặp lại MU lần nữa......hẹn từ năm trước mà... ..he he he.....lo dề......Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi muh <Mà bóng ông Shinichi đưa ra hơi sâu đấy,tình hình là anh em đâm dưới cho chết thằng Shinichi đê.. .....> Bóng sâu nhưng nhận định thì hợp lý......tay Shinichi năm nay hình như định kô đá bóng mà chuyển qua BLV....reporter hay sao ý.....hĩ hĩ..... brother-of-metal
Gửi lúc 11:33, 20/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|