|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin chung |
|
Hoạt động Offline của TTVNOL, Thông báo, ý kiến, hỏi đáp, Những người tình nguyện quản trị TTVNOnline (TMG), Public, Những người bạn của TTVNOnline (TFG), QUỸ TTVNONLINE, Forum dành cho các Admin TTVNOnline, Lịch sử TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Apollo1982 MU FC member - Chiến binh lữ đoàn đỏ đen. Việt Đức's Member
 ,Vietnam Thành viên từ 15:01, 13/05/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
MU với HLC 1-1, hehe hoan hô anh Shinichi đã khiêm tốn, anh em sẽ được nhờ đó.  Qua 2 vòng đấu, tôi thấy BGFC là đội chiến đấu với tinh thần cao nhất, 2 trận bị dẫn rồi gỡ hoà được vào những phút cuối, nhất là trận với ACM, đến ông đạo diễn giỏi nhất cũng thua, vậy họ lọt vào trong cũng có lý thôi. Trận 84 với ACM thì người nào người nấy cũng nườm nượp chọn ACM, em chọn tỉ số 3-1 cho ACM. Gửi lúc 15:58, 20/10/04
|
CapK_13er Mio Katt
 ,Vietnam Thành viên từ 19:04, 26/05/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của Apollo1982 viết lúc 15:58 ngày 20/10/2004:
MU với HLC 1-1, hehe hoan hô anh Shinichi đã khiêm tốn, anh em sẽ được nhờ đó.  Qua 2 vòng đấu, tôi thấy BGFC là đội chiến đấu với tinh thần cao nhất, 2 trận bị dẫn rồi gỡ hoà được vào những phút cuối, nhất là trận với ACM, đến ông đạo diễn giỏi nhất cũng thua, vậy họ lọt vào trong cũng có lý thôi. Trận 84 với ACM thì người nào người nấy cũng nườm nượp chọn ACM, em chọn tỉ số 3-1 cho ACM.
Thật may mắn cho MU khi có những người rất biết nghĩ như Apollo. Nếu như chỉ có Apollo đại diện cho MU để post bài trên TTVN thì tôi ( và sẽ có rất nhiều người) cũng nhiệt tình ủng hộ cho MUFC. QLKD năm nay lần đầu tham gia giải , 1 phần kinh nghiệm chưa có, thêm nữa là khả năng chỉ có hạn . Thế nên mục tiêu chỉ là cố gắng có được điểm và tìm kiếm được bàn thắng. Trận đấu với ACM thật ra ko đến nỗi để mọi người fải làm ầm ỹ như vậy. Ít nhất là đối với phần lớn những người hiểu biết đá bóng và biết đá bóng thì rõ ràng đây là những toan tính mang tính chấp nhận được. Vòng đấu cuối tôi dự đoán 1 chiến thắng của ACM. Còn trận còn lại có lẽ fải may mắn thì QLKD mới có được 1 điểm từ BGFC, 1 đội bóng với 1 tinh thần Đức , thi đấu lăn xả và đầy quả cảm. Tôi cũng chúc các bạn sẽ có 1 chiến thắng trước QLKD. To Apollo: Sau giải nếu MU có thời gian thì QLKD muốn mời MU đá 1 trận giao hữu./.
CapK_13eR
Mio Bella Chicky Gửi lúc 17:26, 20/10/04
|
rut Fresh!
 ,Vietnam Thành viên từ 21:32, 11/10/02
Đã được 70 người bình chọn (4.63)
|
84HN luôn được đánh giá yếu hơn he he !
"Cũng là hình hài một con người , nhưng có khi không sống mà lớn thành người lại là một điều may mắn ..." Gửi lúc 22:57, 20/10/04
|
ShinichiMU Đội trưởng đội bóng MUFC. Cầu thủ danh dự của BGFC
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 05/05/03
Đã được 33 người bình chọn (2.06)
|
Thực tế sẽ chứng minh. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay... Gửi lúc 00:51, 21/10/04
|
Singapore Luôn thích cuộc sống là sự hài hòa giữa cống hiến và hưởng thụ.
 ,Vietnam Thành viên từ 14:49, 25/04/02
Đã được 14 người bình chọn (4.43)
|
Nghe qua thông tin mấy chú em thì lượt vừa qua MUFC thua đội 83, rồi có trận đấu có nhiều tỷ số ''gây phản cảm'' giữa ACM và QTKD, rồi lên xem tin tức thì thấy các bên cãi nhau òm tỏi.....hehe....dường như năm nay thú vị hơn năm ngoái bởi có nhiều ''tiểu xảo'' hơn, tỷ lệ thuận với việc có nhiều đội phủi hơn. Kể ra đó là 2 mặt của vấn đề bởi nếu muốn chất lượng chuyên môn của các trận đấu hay thì thường phải có sự góp mặt của các anh tài, nhất là được chinh chiến qua chiến trường ''phủi''. Đôi lúc xem ''phủi'' thi đấu còn thích hơn đi xem bóng đá các hạng của Việt Nam. Nhưng lại có điều cần bàn là ở giải TTVNOL thì lại có sự chênh lệch về ''đẳng cấp'' giữa 1 số nhóm đội. Có nhóm đội tập hợp ''phủi'' khi có giải mới đá còn lúc khác thì mỗi ông tướng một nơi và do quen nhau nên tụ tập lại, có những đội thì có tổ chức, sinh hoạt hàng tuần với nhau và chinh chiến nhiều với phủi, có những đội tập luyện không thường xuyên nhưng vẫn giữ tổ chức và chuẩn bị đá giải thì sẽ đá thường xuyên hơn.... Và nhìn chung chất lượng ''phủi'' ở giải TTVNOL không ngừng được nâng cao và đó là một mặt tích cực nhằm nâng cao chất lượng các trận đấu của giải. Tuy nhiên vấn đề đáng quan tâm là tính ''fair-play'' có vẻ xuống cấp bởi sự ''rành rỏi'' của nhiều đội có kinh nghiệm, tính ''tiểu xảo'' được phát huy tối đa, có nhiều ''toan tính'' hơn. Rõ ràng đã vào giải thì mỗi đội đều nên có chiến lược chung dài hơi và chiến thuật cho từng trận đấu nhưng khi mà sự ''toan tính'' được phát huy cao hơn thì tự dưng làm cho các trận đấu trở nên giản đơn hơn, ít kịch tính hơn. Giải TTVNOL đã được nâng cấp về chuyên môn nhưng cũng bị phân cấp rõ rệt. Sự ''xâm lấn'' của phủi ngày càng nhiều, sự thăng tiến trình độ và kinh nghiệm của các đội cũng rõ rệt hơn nhưng cảm giác sự ''hồn nhiên'' đã bị những ''toan tính'' bóp chẹt. Thật không may mà giải là năm nay bớt đi được 1 CFFC chơi bóng vừa chất lượng vừa ma mãnh thì lại thêm hàng loạt đội khác không hề kém cạnh....hehe.... Thôi thì đành hy vọng với sự gia tăng của phủi thì sẽ làm giải có nhiều trận đấu có chuyên môn hơn, cống hiến nhiều bàn thắng đẹp..... Về việc tổ chức giải 2 lần/năm kể ra cũng làm BTC phải lo toan nhiều hơn, các công tác chuẩn bị vì thế cũng nhiều lên và đè nặng lên vai các thành viên BTC (toàn những người nhiệt tình và đam mê với trái bóng tròn). Nói thật là nếu giải được tổ chức 1 lần/năm vào thời điểm định kỳ thì thiết nghĩ công tác tổ chức sẽ đoàng hoàng hơn, giải sẽ thu hút được nhiều CĐV và nhà tài trợ hơn (như thế sẽ có nhiều giải thưởng thú vị hơn). Rồi tiếp nữa là cơ cấu giải thưởng sẽ được trao cho những đội lọt vào vòng 8 đội, xếp hàng từ 1-->8 với những giải thưởng ngộ nghĩnh khác nhau thì chắc sẽ vui lắm đây. Còn tất nhiên đó chỉ là ý tưởng còn việc thực hiên bao giờ cũng khó, cái đó thì rõ rồi. Nói thì hay, ý tưởng thì nhiều mà làm mới khó, hí hí..... May mà ở TTVNOL còn nhiều người nhiệt tình, chứ ko thì.....hehe... Chúc giải thành công !!!
Brgds/Singapore
Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
Gửi lúc 10:44, 21/10/04
|
nerazzuri1996 Chiến binh quả cảm trong binh đoàn xe tăng BGFC
 ,Vietnam Thành viên từ 09:56, 25/04/04
Đã được 4 người bình chọn (4.75)
|
loạt trận cuối cùng ... BGFC sống mái với QTKD trong khi 84 cũng một mất một còn với ACMVN vì kết quả toàn hoà trước đó của cả 4 đội, và chỉ có chiến thắng mới được đi tiếp ...khiến những trận tranh tài này hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng ...
dự đoán: 84 sẽ out vì mọi người quá biết ACM mạnh như thế nào, nhưng việc hoà QTKD trước đó liệu sẽ là tiền đề cho 84 làm nên cơn địa chấn ? BGFC trong thế chân tường ....QTKD được đánh giá cao hơn họ ... nhưng việc lội dòng nước ngược thành công trong 2 trận trước, đặc biệt là với ACMVN giúp cho họ hi vọng nhiều hơn ... rất mong đội nhà ca khúc khải hoàn mấy ai được sống như mình đã mơ mấy ai được chết như mình đã mong và nào đâu riêng ta xót xa khi mình thi rớt lúc chưa gặp em đời anh đã chán nhiều rồi đến khi gặp em đời coi như là vứt... ớ mi phò phò thiên hạ đệ nhất đểu hổ mang hòa thượng lão thái hoa Gửi lúc 18:27, 22/10/04
|
rut Fresh!
 ,Vietnam Thành viên từ 21:32, 11/10/02
Đã được 70 người bình chọn (4.63)
|
Quyết tử
"Cũng là hình hài một con người , nhưng có khi không sống mà lớn thành người lại là một điều may mắn ..." Gửi lúc 19:08, 22/10/04
|
Vocanol Đội trưởng đội bóng đại bàng xanh
 ,Vietnam Thành viên từ 10:08, 06/12/01
Đã được 18 người bình chọn (3.94)
|
Phải Quyết sinh chứ em mà quyết tử thì còn gì để đá! Phải hô to vào QUYẾT SINH!!!! he he "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..." Gửi lúc 10:50, 23/10/04
|
boy_galang812003 Tình Là Mơ, Yêu Là Mộng, Người Là Khổ, Đời Là Đau Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 11:43, 07/05/03
Đã được 25 người bình chọn (3.76)
|
Hấp dẫn hơn cả WC ...
Gửi lúc 12:39, 23/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|