|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin chung |
|
Hoạt động Offline của TTVNOL, Thông báo, ý kiến, hỏi đáp, Những người tình nguyện quản trị TTVNOnline (TMG), Public, Những người bạn của TTVNOnline (TFG), QUỸ TTVNONLINE, Forum dành cho các Admin TTVNOnline, Lịch sử TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
rut Fresh!
 ,Vietnam Thành viên từ 21:32, 11/10/02
Đã được 70 người bình chọn (4.63)
|
Than phiền
Bác nào bình luận thì bình luận cái giúp anh em có cái mà biết chứ nhỉ ?
"Cũng là hình hài một con người , nhưng có khi không sống mà lớn thành người lại là một điều may mắn ..." Gửi lúc 22:22, 19/10/04
|
rut Fresh!
 ,Vietnam Thành viên từ 21:32, 11/10/02
Đã được 70 người bình chọn (4.63)
|
A` ! Ai rảnh rỗi thì post tình hình các bác cái cho anh em được biết !
"Cũng là hình hài một con người , nhưng có khi không sống mà lớn thành người lại là một điều may mắn ..." Gửi lúc 22:40, 19/10/04
|
ALEX-DEL-PIERO Trưởng lão của bộ tộc Bianconeri.Luôn sống theo lý tưởng:"Một đời có Đảng.Nghèo vẫn treo ảnh Bác
 ,Vietnam Thành viên từ 11:44, 21/07/02
Đã được 24 người bình chọn (4.67)
|
Loạt trận thứ 3 vòng bảng giải bóng đá TTVNOL lần 6Bảng A CHF - 83HN MU - Hạ Long Cục diện bảng đấu này trở nên khó đoán khi cả MU và Hạ Long đều thất bại ở loạt trận thứ 2.Có điều thất bại của Hạ Long được báo trước nhưng MU thua 0 - 1 trước 83 lại là điều bất ngờ.Với kết quả này trước khi bước vào loạt trận cuối cùng vào ngày mai,cả 4 đội đều có trong tay 3 điểm.Lợi thế đang thuộc về MU khi họ có hiệu số +1 còn CHF và Hạ Long cùng là 0.Chỉ có 83 là ko có lợi thế (-1) và họ lại buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp.Sẽ lại có bất ngờ khi 83 bị đặt vào thế chân tường?Có lẽ là khó cho 83 bởi CHF được đánh giá cao hơn và sẽ ko có sai lầm như MU.Ở trận còn lại MU chỉ cần 1 điểm là đi tiếp trong khi Hạ Long buộc phải thắng.Vẫn được đánh giá cao hơn nhưng nếu tiếp tục 1 sai lầm như trận gặp 83,MU sẽ chia tay giải. Bảng B 84HN - ACM BGFC - QLKD Chỉ là cảnh cáo và phạt tiền với ACM và QLKD.Kết quả tai tiếng 5-5 vẫn được công nhận và tỷ số đó đưa cả 2 lên 2 vị trí dẫn đầu bảng B,1 lợi thế lớn cho họ trước trận cuối cùng.Cả 2 chỉ cần 1 kết quả hoà để đi tiếp trong khi 84 và BG lại buộc phải thắng.Với 84,họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề ở hàng thủ và hàng công bắt đầu bỏ phí những cơ hội.Nếu tiếp tục những điều này trong trận gặp ACM,đội đang muốn lấy lại thể diện sau khi bị kỷ luật,thì 84 sẽ lại rời giải như 2 lần tham dự trước trong thất vọng và nuối tiếc.Còn với cựu VĐ BG,họ đang cuối bảng nhưng 1 trận thắng cũng đủ đưa họ đi tiếp bất chấp kết quả còn lại.QLKD là đối thủ ngang cơ và ko khó cho BG có được 3 điểm đầu tiên. Bảng C JFC - Thanh Hoá Beer - SVXD Thanh Hoá là đội bóng đầu tiên bị loại khỏi giải sau 2 trận thua.Và họ sẽ khó tránh khỏi thất bại thứ 3 khi ở trận cuối họ phải gặp ĐKVĐ JFC,đội vừa có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước SVXD.Trong khi đó SVXD sau khi để mất điểm trước JFC sẽ có trận đấu sinh tử với Beer,1 tân binh nhưng rất mạnh.Sẽ khó có bất ngờ xảy ra ở 2 cặp đấu cuối cùng bảng C và 2 đội đi tiếp sẽ là Beer và JFC.Điều mong đợi ở bảng này là vị trí JFC và Beer như thế nào mà thôi Bảng D Nam Định - FFCB Lazio - Tháp Rùa Nam Định và FFCB đang dẫn đầu cùng với 4 điểm và cả 2 chỉ cần 1 điểm để đi tiếp.Do đó trận đấu giữa 2 đội này sẽ rất đáng chú ý với ... BTC bởi sẽ rất có thể 2 đội này sẽ có 1 trận đấu ma giống như ACM và QLKD.Trong khi đó Tháp Rùa ko còn mạnh như năm ngoái,họ bị lâm vào tình thế buộc phải thắng và chờ kết quả ở trận đấu còn lại.Với Lazio,họ tự đưa họ vào tình thế khó khăn này sau trận thua ngược trước Nam Định.Và có lẽ họ khó có chân trong 2 vị trí đầu bảng. Những trận đấu đáng chú ý và đáng quan tâm nhất lại nằm ở 2 bảng A và B,những bảng ngay từ đầu giải ko được đánh giá cao.Chỉ có những kết quả cuối cùng mới biết được đội nào đi tiếp.Ở 2 bảng còn lại,sẽ khó có bất ngờ cho những đội bóng yếu thế hơn.
Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
_ALEX_
Gửi lúc 16:29, 23/10/04
|
lecobusier Khách mời danh dự của HPN! Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 08:52, 26/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
Công nhận Alex nhận định đúng thật! He he,nhưng mà thôi,có Rut béo ở đây rồi thì 84 cần rì phải nghĩ,nhể(nịnh nọt nó tí,biết đâu nó trả 40k xiền của đội cổ vũ )

Gửi lúc 11:21, 24/10/04
|
lecobusier Khách mời danh dự của HPN! Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 08:52, 26/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
Suốt từ đầu giải đến giờ,hôm nay em mới được thưởng thức 1 trận đấu thật sự hay,MUFC-HL,đúng là HL có lối đá quyết liệt hơn so với MU thật,thất bại của MU là điều đáng tiếc vô cùng(tất nhiên,vì iem ủng hộ MU)Mọi người ở ngoài cứ cho rằng cầu thủ MU khinh thường đối thủ,nhưng thật ra phải người trong cuộc mới biết,mà nói thật chứ,mấy người cũng phải công nhận là thằng anh em đá bóng hay đi(Shinichi ấy mà)Đá hay thì tự tin nhận mình là đá hay,có cái gì đau mà phải bàn tán!Ai đá hay đựợc như thế thì cứ mạnh dạn mà lên tiếng đi,người ta tự tin lại bảo là người ta tinh tướng,cái thói đời,đôi khi có những kẻ hay bon chen,mà thôi,có những người bon chen như thế thì ông anh mình mới nổi tiếng chứ lị!....Biết thì vẫn biết thế,nhưng chẳng lẽ lại đi thanh minh...trách cứ bất kì ai bây giờ là 1 việc hết sức thừa thãi....Quyết liệt + thêm 1 chút may mắn---->đành bấm bụng chúc mừng HL thôi!Với tinh thần thi đấu như trận đấu với MU hôm nay,HL còn vào sâu hơn nữa đấy! Được lecobusier sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 24/10/2004
Gửi lúc 17:18, 24/10/04
|
lecobusier Khách mời danh dự của HPN! Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 08:52, 26/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
Lại tiếp tục 1 đội mình cổ vũ nữa lại đành ngậm ngùi rời giải....BGFC,vẫn với 1 tinh thần Đức bất diệt,BGFC vào trận với khát khao chiến thắng....có lẽ may mắn đã ko mỉm cười với họ(hay tại mình cổ vũ nên đen nhờ)QTKD đá ko hề xuất sắc,nhưng may mắn đã mỉm cười với họ khi thần rùa xuất hiện!!Bàn thắng được ghi khiến tất cả các cầu thủ trên sân cũng như cổ động viên.....Đang trong lợi thế dẫn điểm,tâm lí thoải mái....quá khó khăn cho BGFC....sự bùng nổ ở nửa cuối hiệp 2 giờ đây cũng ko thể giúp gì cho cỗ xe tăng BGFC,khi họ bắt buộc phải thắng....2 bàn thắng vào lưới QTKD quả là điều ko thể!!Diểm yếu của BGFC là đội tuyển ko được tập trung thường xuyên...có lẽ thất bại cũng đáng để họ quan tâm hơn đến tinh thần tập thể nếu muốn xuất hiện ở giải sau!(Mạc dù BGFC là 1 đội bóng có giàn cầu thủ rất đồng đều)

Gửi lúc 17:29, 24/10/04
|
lecobusier Khách mời danh dự của HPN! Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 08:52, 26/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
Cái số mình nó kị gió thế nào ấy chứ,đi cổ vũ 2 đội thì cả 2 đội thua,lúc đấy còn có thể nghi ngờ là vía mình nó lớn chứ cổ vũ đến đội thứ 3 mà đội thứ 3 cũng thua luôn thì đúng là vía mình lớn thật Có lẽ 84FC là thua trong uất ức nhiều nhất,nói thật là cái sự uất ức nó đã có từ lượt đấu trước rồi,mặc dù vào giải với tư cách là 1 đội bóng còn non trẻ,thiếu kinh nghiệm,nhưng phải nói tinh thần thi đấu của 84 rất cao....đáng tiếc kinh nghiệm của ACM đã giúp họ có được bàn thắng trước,ở trong thế bị động,84 vẫn thi đấu hết mình và kết quả là bàn gỡ hoà rất đẹp mắt của Đội trưởng Rut,nhưng thật sự có đứng gần thủ thành ACM tôi mới thấy thất vọng vô cùng,nhìn thì cũng chẳng đến nỗi nào,thế nhưng những câu phát ra từ cái mồm nhỏ nhắn xinh xắn của anh ta thì theo tôi là bẩn ko chịu được "Trông kìa,cái thằng kia to như con tịnh mà đá ngu như bò" "ĐM đá thế mà cũng đá được à?"(Đây là những câu nói anh ta dùng để nói với các đồng đội của mình đấy ạ)Với chính những người đứng cùng chiến hào với anh ta mà còn thế thì đối thủ anh ta coi là Cứt(Có tí vô học ở đây,nhưng sự thật thì đúng là thế đấy ạ)Mặc dù luôn là đội được đánh giá cao hơn trong bảng nhưng quả thật là ACM chưa thực sự để mọi người công nhận thực lực của mình(Tôi nói thế này có vẻ hơi vơ đũa cả nắm,vì ko phải cầu thủ nào trong ACM cũng có cái bản chất côn đồ như thế...nhưng đôi khi con xâu làm rầu nồi canh,kẻ ăn ốc,người phải đi đổ vỏ)Thôi xin phép ko đề cập đến tập thể đội bóng ACM vì theo tôi họ ko có lỗi... Xin nói riêng với thằng số 16 thôi nhỉ (mặc dù nó có thể hơn tuổi tôi đấy,nhưng tư cách thì chỉ đáng làm thằng thôi)trong thế thắng mà nó luôn mồm rủa xả đồng đội,cố tình phạm lỗi(Vung tay đánh vào mặt cầu thủ đội bạn)Sơ xuất của 84 là quá bất bình với hành động đó,1 cổ động viên đã xông vào sân và nói 1 câu"đá kiểu gì đấy!" Kết quả là 1 quả đấm xưng húp ở mắt cổ động viên 84,theo tôi nghĩ,1 thằng đàn anh mà có những hành động côn đồ như thằng bảo kê thì có lẽ đấy là 1 thất vọng vô cùng lớn cho ACM đấy ạ!(Mà tôi cũng nghe phong phanh tai tiếng của ACM trong 1 vài giải đấu trước cũng chỉ vì có những vụ xô sát trong trận đấu,có lẽ cũng là cái thằng đấy phải ko nhỉ?)

Gửi lúc 17:50, 24/10/04
|
rut Fresh!
 ,Vietnam Thành viên từ 21:32, 11/10/02
Đã được 70 người bình chọn (4.63)
|
năm nay MU mất danh hiệu Vua vòng loại rồi he he
"Cũng là hình hài một con người , nhưng có khi không sống mà lớn thành người lại là một điều may mắn ..." Gửi lúc 19:24, 24/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|