|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin chung |
|
Hoạt động Offline của TTVNOL, Thông báo, ý kiến, hỏi đáp, Những người tình nguyện quản trị TTVNOnline (TMG), Public, Những người bạn của TTVNOnline (TFG), QUỸ TTVNONLINE, Forum dành cho các Admin TTVNOnline, Lịch sử TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
 Chủ đề đã bị khoá
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
lecobusier Khách mời danh dự của HPN! Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 08:52, 26/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của trinh_xinh viết lúc 05:34 ngày 25/10/2004:
Hầy giải mùa hè vừa rồi 84 ăn một thằng gãy chân mà chẳng thấy nhắc đến gì thế nhỉ ? Hay đấy là thứ bóng đá đẹp, fairplay và tiêu chí của giải TTVN ? Thôi lần sau cố gắng nhé mấy cậu !
Hô hô,chú này lại nhầm rồi,lỗi không cố ý,chú có thấy các bác 7X thắc mắc gì ko????Nếu là 1 hành động của 1 thằng bản chất chỉ thấy chữ "CON" chứ đếch thấy chữ "NGƯỜI" như thằng số 16 ACM thì có vác mặt đến bệnh viện xin lỗi cầu thủ bị gẫy chân của 7X(giải lần 5)có khi anh ý còn dùng nốt cái chân kia anh ấy đạp cho 1 phát ấy chứ,đằng này cầu thủ và cổ động viên 84 đã có được 1 buổi giao lưu vô cùng thân thiện giữa bệnh nhân và người thăm nuôi đấy thôi! Những con người yêu bóng đá với một tinh thần giao lưu thân thiện và chiến thắng nó khác với cái thể loại cục xúc như cái thằng thủ môn ACM,chú đừng đem cái vụ đấy ra mà so sánh với cái kiểu đánh nguội cầu thủ của thằng kia mà lẫn lộn!

Gửi lúc 07:58, 25/10/04
|
boy_galang812003 Tình Là Mơ, Yêu Là Mộng, Người Là Khổ, Đời Là Đau Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 11:43, 07/05/03
Đã được 25 người bình chọn (3.76)
|
Già roài deck biết làm gương cho con cháu ...........
Gửi lúc 09:30, 25/10/04
|
Childland
,Vietnam Thành viên từ 12:17, 26/06/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trước hết xin thay mặt đội bóng ACM xin lỗi cổ động viên của 84 vì hành động của thủ môn bên ACM ngày hôm qua. Mong các bạn hiểu cho bở vì anh ta là 1 con người nhiều cá tính, trước 1 tình huống bất ngờ như vậy, anh đã không giữ được bình tĩnh. Trong bóng đá đỉnh cao cũng hay xa những tình huống tương tự từ ngay những đội bóng lớn như Real, MU, Arsenal .. Mong các bạn thông cảm cho thủ môn của ACM. Bản thân anh ta cũng phải nhận 1 thẻ vàng và sự phê bình nghiêm khắc của toàn đội. Thu 2 xin được xin lỗi các Fan của Milan vì thực sự ở giải này ACM đá dưới sức mình. Điều đó là do các thành viên của đội do còn bận di làm trong các công ty, nên không có nhiều thời gian luyện tập với nhau như trước. Lối đá cũng vì thế trở nên rời rạc và thiếu lửa. Quả thật ACM đã có những màn trình diễn thật nghèo nàn. Nhưng xin hứa với các bạn là từ vòng trong các bạn sẽ đựoc chứng kiến 1 ACM khác. Quyết liệt hơn và gắn bó hơn. Với ý kiến của 1 bạn nào đó : " toàn phủi, không phải người TTVN , những người như vậy mà đại diện cho TTVN thì thật đáng xấu hổ ... " mình thực sự không đồng ý. Theo mình bạn không nên nói những lời quá mất lòng như vậy sẽ làm mất đi vẻ đẹp của 1 giải thể thao phong trào như TTVN. Cũng xin được nói thêm là 4/5 đội hình của ACM đều đã tham gia từ giải TTVN lần thứ nhất. Trong giải này đội chỉ có 1 sự bổ sung duy nhất vào vị trí hậu vệ cánh phải, do vị trí cũ bị khuyết. Mình cũng xin được hỏi là bạn quan niệm chữ "phủi" như thế nào. Bản thân mình cũng được tham gia đá với phủi nhiều lần, điều đó giúp cho mình khôn hơn, lì đòn hơn << ít bị chấn thương hơn. Chứ mình thấy đâu có gi là xấu đâu. Còn mình cũng tham gia diễn đàn từ những ngày đầu, nếu may mắn được gọi là đại diện cho TTVN, nghĩ ra cũng không có gì làm cho các bạn quá xấu hổ cả. Cuối cùng xin gửi lời chia buồn đến 84 và BGFC những đội cùng bảng vời mình và mình xin mạo muội đưa ra 1 số lời góp ý, biết đâu giải lần sau sẽ giúp các bạn vào sâu hơn. - Với 84, có lẽ giải lần này các bạn nên tự trách mình. Nếu thêm 1 chút ruớn nữa các bạn đã có thể đàng hòang vào vòng trong mà nhìn 3 đội còn lại tranh cướp tấm vé cuối cùng.QLKD dau có đá tốt đến mấy cũng không thể gỡ được 3 bàn nếu các bạn không trùng xuống và cộng thêm 1 chút chủ quan. Cũng như thế kết qủa 1-1 với BGFC làm bất ngờ nhiều người, ngay cả tôi cũng nghĩ là 84 chắc chắn thắng. -Với BGFC các bạn nên bổ sung cầu thủ tốt hơn ở tuyến giữa. Nhiều lúc các bạn hoàn toàn không có cầu thủ ở giữa sân khiến cho lối đá luôn thụ động. Có thể là các bạn học tập phong cách của Hy Lạp chăng nhưng cần nói thêm làng hàng tiền về của Hy Lạp cũng đá rất tốt đấy. Thôi mình hơi dài dòng rồi, có gì không phải xin các bạn bỏ quá. Chúc cho giải thành công tốt đẹp và nếu được chúc riêng mình xin chúc cho ACM vô địch . 3 giải liền về nhì rồi buồn quá. PS: Mình mang áo số 11 của ACM. 8 bài rồi đấy. Giải vua phá lưới được bao nhiêu tiền nhỉ. hihi Gửi lúc 09:53, 25/10/04
|
rut Fresh!
 ,Vietnam Thành viên từ 21:32, 11/10/02
Đã được 70 người bình chọn (4.63)
|
ông anh cứ đùa hì hì ! Trận này 84HN bọn em thật sự là thua toàn diện ! 2 bàn thắng của ACM khiến bọn em thực sự phục chứ chả thể nói gì hơn ! ĐIều bọn em muốn nói là hành động của thủ môn bên anh có vậy thôi mà ! Em thiết nghĩ " anh ý " cũng ko phải ko giữ được bình tĩnh đâu anh ạ ! Trái lại là rất bình tĩnh và có " chủ đích " đấy ạ vì ko dưới 2 lần " chơi " em 
"Cũng là hình hài một con người , nhưng có khi không sống mà lớn thành người lại là một điều may mắn ..." Gửi lúc 20:59, 25/10/04
|
Gily You're The First, The Last, My Everything ...Đam mê sự hoàn hảo!
 ,Vietnam Thành viên từ 21:25, 16/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Đến giờ này (qua 2 trang rồi) mới tìm được cái topic đáng ra phải vào từ đầu nhưng cho có tí ý kiến tiếp vì vẫn cú từ hôm đấy với mấy "cục súc" chỉ có chữ CON mà không có chữ NGƯỜI của ACM. Đầu tiên là bác thủ môn mắt tươi mắt héo, có khi mắt bác thế nên bác nhìn đời không được chuẩn, thô lỗ và cục cằn. Thưa rằng thể loại mà con gái cũng định xông vào đánh như bác thì chẳng xứng đáng dính 1% trong 2 chữ "cá tính" , dính vào mất cái danh của những người cá tính, nhục đi 2 từ chỉ dành cho những người thật sự tài giỏi. Phải chẳng ACM cho rằng người mà chửi cả đồng đội chung chiến hào thì là cá tính, hay cái thể loại tính người không có sồn sồn lên như thú mới là cá tính, như thế chắc chỉ hợp với một chữ "cá" vì cá nó cũng là loài vật, nhưng loài vật này nó hiền khô à bác ơi, nó không như thể loại CON kia đâu bác ạ. Điểm danh tí thế thôi nhưng mà cái kiểu đá thế thì biến về cho rảnh nợ, gặp đàn em mà thế thì nay mai có vêu mỏ ở đâu chẳng ai thương. Nếu chỉ có một đội người ta than phiền còn đỡ chứ mà cả vài đội người ta cùng nói thì chẳng có đâu mà chệch. Mà chẳng hiểu mắt tươi mắt héo có nhớ cái cú đá vào người cầu thủ đội bạn kia không nhỉ? phải đứa mạnh hơn chắc kèm theo cả chân tươi chân héo rồi. Thứ 2 là bác bị bác thủ môn tươi héo chửi là lợn ý, trông cũng già đầu rồi, cũng có khi đến tuổi lên chức bố rồi mà còn phát ngôn được những câu khó nghe đến tồi tệ, có những lời lẽ đe doạ cả những cổ động viên, có những lời mà chẳng bao giờ con trai nói với con gái như thế, mà lại đáng tuổi em gái của mình nữa chứ, hết lời với bác. Bác bị chính đồng đội chửi cũng là cái giá của bác mà thôi. Chẳng có gì cả. Nhưng khuyên bác đã là đàn anh thì nên có lời lẽ ăn nói thật tử tế cho đàn em còn nhìn vào. Không người ta bảo bác "có lớn mà không có khôn", lúc đó bác muốn cãi cũng thành há miệng mắc quai mất rồi. Xin chân thành cám ơn lời nói của bác số 11, nhưng hình như càng sau bác càng có vẻ dậy đời, nhưng kiểu đá của các bác chẳng ai phục, có thắng cũng chẳng có gì là vinh quang. Tiếp nữa là xin chân thành chân thành (x2 chân thành) cám ơn anh tóc vàng của đội ACM, k nhớ mang áo số mấy nữa, nếu không nhầm là số 7, tinh thần fair play, phong cách đĩnh đạc và rất đáng là cầu thủ của trận giải đợt này. Vững vàng nhưng bị mấy con sâu của đội mình làm khổ thế cũng khổ anh, rất cám ơn anh! Thân ái và quyết thắng!!! Gửi lúc 03:04, 26/10/04
|
Childland
,Vietnam Thành viên từ 12:17, 26/06/03
Chưa có ai bình chọn
|
:), thôi đừng dùng những lời nói chua cay nữa để làm gì. Nhắc nhở nhau để cùng rút kinh nghiệm thôi. Mọi chuyện đã qua rồi, bạn cũng không nên lôi ra để trách móc nữa. Hãy để những trận đấu tới trả lời. Bản thân ACM đã nghiêm khắc tự kiểm điểm và sẽ đá hay và đá đẹp hơn để không phụ lòng các Fan hâm mộ AC Milan. Còn về việc bạn nói mình dạy đời thì làm mình không vui chút nào. Chỉ là đôi lời góp ý. Nếu biết mọi người nghĩ như vậy thì mình sẽ không bao giờ dám nói ra những điều như vậy. Anyway dù có ai phục hay không, vinh quang hay không, thì ACM cũng được vào vòng trong rồi. Chỉ biết thể hiện mình trong các trận đấu tới chứ cũng không biết nói gì nhiều hơn. ACM vô địchhhhhhhhhhhhhhh Gửi lúc 12:46, 26/10/04
|
viet-thang Biểu tượng của tình yêu chân thành - người chỉ yêu một người. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:54, 03/01/02
Đã được 225 người bình chọn (4.91)
|
Đúng là thằng thủ môn đấy bắt thì lởm chỉ được cái đá láo là giỏi Gửi lúc 22:53, 26/10/04
|
Ciao.007 Đang đợi một người ...:D
 ,Vietnam Thành viên từ 10:21, 03/01/03
Đã được 6 người bình chọn (4.33)
|
Trích từ bài của viet-thang viết lúc 22:53 ngày 26/10/2004:
Đúng là thằng thủ môn đấy bắt thì lởm chỉ được cái đá láo là giỏi
hehe , anh nói thế người ta lại bảo nói quá cho người ta  thế gọi là cá tính đấy cá tính bẩn  Hàng cây xôn xao bao nỗi nhớ ngẹn ngào ,bàn tay run run trong mưa gió lạnh lùng
em dấu đôi dòng nước mắt ...
để cho em bên anh ... Gửi lúc 13:39, 27/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|