Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12460031 người đang duyệt site , trong đó có 15523 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Nhạc JazzNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnRock Hall of FameNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Alternative RockWestlife (WLFC)The BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Nhạc Jazz
 
  Tại sao bạn lại nghe nhạc Jazz ?


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1827 người đang xem chủ đề này, trong đó có 3 thành viên
  • CafeNovember , steelprofile , jazzyzone ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
        |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 13778 lượt đọc và 134 bài trả lời  
      
    sea_nymph
    Nhóc mùa đông - Nhóc rắc rối nhưng rất rất........dễ thương và bướng bỉnh (^_^)



    ,United Kingdom
    Thành viên từ 15:45, 02/12/02


    Đã được 29 người bình chọn (3.62)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
            Than phiền

    Một câu hỏi dễ hiểu, ko phải muốn lập ra 1 topic thu hút nhưng bản thân tui chưa bao giờ nghe nhạc Jazz được lâu mặc dù thấy nó cũng rất đặc biệt, thế mới mâu thuẫn, vậy mới mạo muội hỏi những người say mê thể loại nhạc này vì sao, 1 phần vì thực sự tui cũng ko biết phải làm thế nào để hiểu hơn về loại nhạc này mặc dù rất muốn tìm hiểu và 1 phần cũng vì muốn mở 1 topic giúp cho mọi ng` bày tỏ tình yêu với Jazz rõ ràng nhất mà thôi.

    Lưng chừng mùa thu lưng chừng gió


    Lưng chừng hoa lưng chừng nụ lưng chừng


    Em đứng giữa lưng chừng giận dỗi


    Giữa buồn vui quên nhớ ghét thương..

    Gửi lúc 20:45, 28/08/03

    sea_nymph
    Nhóc mùa đông - Nhóc rắc rối nhưng rất rất........dễ thương và bướng bỉnh (^_^)



    ,United Kingdom
    Thành viên từ 15:45, 02/12/02


    Đã được 29 người bình chọn (3.62)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hừm, có ng` vào đọc mà chẳng ai có hứng trả nhời gì cả, chán wá hà, :(. Chờ thế này chắc hết cuộc đời topic vẫn là 0 tròn trĩnh mất.

    If You love someone, just say it, out loud


    Or the moment will pass You by....


     

    Gửi lúc 19:05, 08/09/03Về đầu trang

    anrover
    Thành viên CLB LS-VH.



    ,Morocco
    Thành viên từ 21:38, 16/11/02


    Đã được 3 người bình chọn (2.33)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    lần đầu tôi nghe Jazz, ừ, chỉ nhớ đó là một buổi chiều,rất buồn, trong cái quán chập choạng, mờ ảo, trắng đục vì khói thuốc. Người ca sĩ, với chiếc đàn dương cầm đang chơi thứ nhạc mà sau này tôi mới biết là Jazz. Quán đông, nhưng tĩnh lặng, giọng ca khàn đục của nguời nghệ sĩ và tiếng piano giản dị chậm chạp đi vào tôi " Now you say, you''re lonely, you cried long night through, well, you can cry me a river..."... Từ đó, quán trở thành nơi quen thuộc của tôi cùng vài thằng bạn, là nơi của buồn, vui, chán nản, hy vọng và tuyệt vọng...
    Giờ đây, không còn được ngồi cùng bè bạn, trong cái quán đậm mùi cà phê và khói thuốc ấy, nhưng giọng ca khàn đục, tiếng duơng cầm nhẹ nhàng năm nào vẫn luôn đi cùng tôi mỗi khi lòng chùng xuống " Now you say you''re sorry, for being so untrue, well, you can cry me a river, cry me a river, cry me a river, I cried a river over you..."
    bây giờ, có lẽ tôi nghe Jazz vì kỷ niệm....

    ...chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông

    Gửi lúc 03:37, 09/09/03Về đầu trang

    Alphoras
    Lang thang trong chiều mưa rơi... sao lòng nghe...




    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:24, 04/09/03


    Đã được 4 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    tui nhớ lần đầu tiên nghe hoà tấu jazz, 1 drum, 1bass, 1guitar, nghe hay lắm. đặc biệt nhất là trống, tui thích trống jazz lắm, rổn rảng vì nhiều tiếng sylban, nghe vui tai và đầy nhiệt huyết. Sau đó nghe thêm, lại càng thích thêm giọng hát jazz, khoẻ đến kì lạ, lúc cao hứng, lúc thì thầm, nghe nhiều cảm xúc. Nhưng nói đi thì phải nói lại, tui không thể nghe được loại nhạc jazz chỉ gồm 1 piano và 1 ca sĩ, khó nghe chết được!!

    Người ngồi đó...

    Gửi lúc 11:05, 11/09/03Về đầu trang

    phaothangthien_hll_tn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:38, 29/04/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Lần đầu tiên mình được nghe nhạc jazz đã từ lâu lắm rồi ,không nhớ là lúc nào nữa, chỉ nhớ là trên TV , nhưng mình có ấn tượng ngay , và đã rất thích. Lúc đó chỉ thấy hay và đến bây giờ vẫn thích.
    Đêm trung thu vừa rồi , mình đã không đi chơi với bạn bè vì mình đã tham dự đêm trình diễn nhạc jazz lating của ban nhạc jazzisimo của hoa kỳ. đó là đêm diễn ở Thái Nguyên trong 4 tp:HP, HN, TN, Huế. Ban nhạc với 4 thành vien chơi trống, bass, piano và sacxophôn ,Quả là việc nghe trực tiếp vất thú vị và lôi cuốn .
    Mình sẽ vẫn thích jazz ngoài các thể loại khác :rock ,nhạc cổ điển .


    halinh

    Gửi lúc 16:37, 15/09/03Về đầu trang

    1inbox
    Thành viên Movie Fan Club. English club member.The Beatles Club. Thành viên mới của Cần Thơ mến yêu!



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:28, 20/03/03


    Đã được 12 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 3 người bầu )

    mình thích nghe nhạc jazz vì :

    * tiết tấu (nhịp điệu) jazz phức tạp nhất so với thể loại khác. có điệu jazz nghe trong khi bùn thì chỉ có nước tự tử. có điệu jazz nghe bốc còn hơn cả rock. vui nổ trời lun.

    * do thiên hướng, mình thích nghe những cây đàn thường chơi jazz như piano, cello, saxo. có thể nghe guitar cũng được.

    * giai điệu jazz khó chơi, khó nghe. đa phần là những gam ít thông dụng. nhưng nghe kỹ thấy nó lãng mạn, lưng chừng. dường như nốt nhạc ko nằm ngay chính nó mà nằm ở giữa hai nốt.

    * hát jazz phải nói là khó và phải từng trải. hát quá nhấn, quá kỹ thuật, quá điêu thường ko thành công. hát jazz phải trong sáng, tình cảm, có lòng mới thu phục được người nghe lâu dài. hát tình cảm với một kỹ thuật ẩn giấu là điều ko phải ai cũng làm được.

    mình thích nghe jazz, một thể loại nhạc có chiều sâu và phức tạp.

    am ur inbox

    Gửi lúc 18:18, 17/09/03Về đầu trang

    hoasung2704


    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:24, 25/04/03


    Đã được 4 người bình chọn (4.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cá với các cậu là khá nhiều chú tìm đến Jazz như một trào lưu, tỏ ra ta đây sành điệu, hiểu biết.... (giống như một dạo trào lưu Rock metal nhóm lên cách đây vài năm).
    Số này nếu quan sát thấy cũng không ít.

    Gửi lúc 12:00, 23/09/03Về đầu trang

    bluebeach
    Thành viên box ĐH Kiến trúc HN !



    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:39, 12/12/02


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Hoasung ạ !
    Tớ chắc là cậu nói đúng ,có những người như thế thật !
    Nh­ưng tớ biết rằng có nhiều người thích nghe Jazz mà không biết nhiều về Jazz thì cũng hơi giống như là cậu nói.Đừng vội vã chê bai họ bởi vì họ nghe Jazz chỉ vì Jazz như là tâm hồn như là hơi thở của họ vậy.Mặc dù không thật hiểu về Jazz nhưng khi nghe Jazz với cả tâm hồn mình thì cho dù là ai cũng có thể hiểu được Jazz ở khía cạnh : tính nhân bản
    Đó cũng là câu chuyện của mình , mìmh tình cờ có được một đĩa nhạc Jazz của một người bạn ,và trong lúc làm việc mình bật nó lên-và thật là kì diêụ, từng nốt nhạc , từng âm thanh , từng giai điệu cứ ngân lên và đưa tâm hồn mình vào một cuộc du ngoạn kì thú _cảm xúc đầu tiên về Jazz của mình_
    Từ đó mình dần quan tâm đến Jazz và ngày càng yêu Jazz hơn đơn giản chỉ vì cảm xúc được chia sẻ ,được phiêu du .Tất nhiên cũng cần phải tìm hiểu về lịch sử , phong cách ,thể loại , nghệ sĩ ... Song tất cả những cái đó cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu bạn chẳng có một tình yêu ,một sự đồng cảm với Jazz .
    Mình cũng mong rằng các bạn đã có nhiều hiểu biết về Jazz hãy tích cực viết bài để mọi người có thể thưởng thức trọn vẹn hơn niềm đam mê của mình .
    Và những ai chưa thể làm vậy thì cũng xin đừng ngồi yên , hãy nói lên những cảm nhận , những suy nghĩ của mình _ một que diêm cũng đủ xua tan bóng đêm _ và đấy mới là điều đáng quý nhất !!!
    Thân ái !

    Bluebeach

    [size=6][red]thienthanh[red][size=6]

    Gửi lúc 03:01, 16/10/03Về đầu trang

    Sis


    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:41, 01/11/03


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Rất vui vì các bạn yêu nhạc jazz. Cách đây vài năm ở Việt Nam nhạc Jazz gần như rất xa lạ chúng ta chỉ biết tới jazz qua tivi hay những ban nhạc nước ngoài nhưng bây giờ đã có rất nhiều ban nhạc jazz made in VN. Nếu các bạn quan tâm tới jazz thì khi nào trường tui có biểu biện nhạc jazz tui sẽ thông báo trước qua diễn đàn, các bác mới hiểu về jazz bằng trái tim chứ chưa thực sự biết rõ cốt lõi về jazz, vậy nên tôi xin mạn phép giới thiệu sơ qua về jazz, đây cũng là những bước cơ bản để các bạn có thể chơi được nhạc jazz:
    1. Nhạc jazz là sự kết hợp tuyệt vời giữ kỹ thuật và sự sáng tạo, cảm hứng, khả năng ứng tác, đòi hỏi người chơi phải có 1 tư duy âm nhạc cao. Sự khác biệt lớn giữa nhạc jazz và các thể loại khác đó là phần ngẫu hứng . Tui xin nói qua về phần này:
    Trong 1 tác phẩm jazz chia làm 4 loại ngẫu hứng:
    a)Biến tấu chủ đề( loại này đơn giản nhất gần như đánh lại chủ đề chỉ thêm thắt 1 số nét nhạc)
    b)Ngẫu hứng trên các nốt quan trọng của chủ đề (loại này phức tạp hơn, người chơi sẽ phải ứng tác 1 số nét giai điệu mới mà người nghe vẫn nhận ra chủ đề)
    c)Ngẫu hứng trên hoà thanh( phức tạp, người chơi chỉ còn chơi theo hoà thanh của bài, chứ không chơi theo giai điệu nữa)
    d)Biến tấu có biến đổi hoà thanh( Rất phức tạp đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu rộng về hoà thanh nhạc jazz, trong loại ngẫu hứng này người nghệ sĩ không chỉ chơi hoà thanh của bản nhạc đang chwoi mà còn thêm vào các hợp âm phụ để tăng thêm mầu sắc đi kèm với nó là những nét giai điệu mới mẻ độc đáo và điêu luyện)
    Thường 1 tác phẩm jazz mỗi loại nhạc cụ( trừ trống) có thể ngẫu hứng dần từng bước cả 4 loại nhưng đòi hỏi trình độ rất cao để không gây ra sự nhàm chán. còn trong các ban nhạc jazz VNthường thì mỗi nhạc cụ sẽ chơi 1 hay 2 loại theo chiều tăng dần. Xin nói thêm là các bạn nghe nhạc jazz thường thấy các nghệ sỹ khi chơi solo chạy rất tít! Nhưng tất cả những câu chạy đó đều có quy luật chặt chẽ nếu chỉ sai 1 chút thôi sẽ mất "chất jazz" ngay!
    Phù mỏi tay quá! Nếu các bác muốn thì tui có thể post lên cách để tạo ra 1 giai điệu hay khi solo nhạc jazz và cách đệm piano hay guitar trong nhạc jazz, xin các bác cho ý kiến!

    Gửi lúc 00:35, 02/11/03Về đầu trang

    TheSoundOfSilence


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:18, 18/09/03


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tại sao mình lại nghe Jazz nhỉ? Có lẽ với kiểu nghe tạp của tớ thì Jazz cũng là một phần nhật ký ghi lại quãng thời gian nhất định nào đó trong cuộc đời. Nghe Jazz không ít lần do tình cờ nhưng phải đến khi đi xem buổi trình diễn Jazz dance ở trường và bị hấp dẫn không chỉ bởi những động tác múa mà còn bởi tiếng cello và viola trong bản nhạc nền .

    tèn ten ...thế là về lọ mọ tìm nghe, kỳ lạ làm sao lại tìm được đúng bản nhạc đã xem khi ấy trong khi không hề biết tên bản nhạc lẫn người chơi . Bây giờ đi tìm CD và thấy vô vọng vì tìm đĩa của L.Amstrong hay của Stan Getz còn dễ hơn

    Gửi lúc 09:48, 05/11/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    13.6639412