Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12513532 người đang duyệt site , trong đó có 15539 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Nhạc JazzNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnRock Hall of FameNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Alternative RockWestlife (WLFC)The BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Nhạc Jazz
 
  Tại sao bạn lại nghe nhạc Jazz ?


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1833 người đang xem chủ đề này, trong đó có 3 thành viên
  • CafeNovember , steelprofile , jazzyzone ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 13795 lượt đọc và 134 bài trả lời  
      
    novemberrain0274


    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:54, 14/07/04


    Đã được 1 người bình chọn (1.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tớ nghe nhạc Jazz lần đầu ở nhà 1 người thân ở nước ngoài, đó là Amstrong, cái giọng của ông ám ảnh tớ suốt, nhưng lúc đó tớ còn trẻ và đang thích rock. Sau này khi trưởng thành, trong 1 đêm rất buồn và cô đơn, k ngủ được, tình cờ tớ bỏ đĩa jazz mà 1 người bạn tặng tớ vào và thực sự tớ đã tìm được những âm thanh kỳ ảo, những giai điệu rất ấn tượng, tình cảm, mưọt mà. Đễn bây giờ tớ cũng chỉ thích nghe jazz vào buổi đêm trước khi đi ngủ hoặc khi yên tĩnh chỉ có 1 mình. Buổi sang khi mới ngủ dậy thì tớ thích country hơn.

    Gửi lúc 10:40, 07/03/05Về đầu trang

    ngoc_thien


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:45, 25/11/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của casaubinaulau viết lúc 17:23 ngày 20/01/2005:



    Người yêu tôi thật sự đam mê nhạc Jazz trong khi tôi thì thích Rock và Trịnh.Anh chơi piano từ bé , anh thích cái ý nghĩ sẽ trở thành một nghệ sỹ chơi theo phong cách jazz.
    Tôi đánh mất anh , đánh mất luôn những bài nhạc Jazz anh thường chơi cho tôi nghe.Bây giờ không hiểu sao tôi lại thích nhạc Jazz nhiều đến vậy dù rằng tôi chẳng biết gì về nó.Cái tôi biết là Jazz của anh.
    Nếu bạn hỏi vì sao tôi thích nghe jazz, tôi chỉ biết nói vì "yêu"
    Hy vọng có bạn nào có cái thú ngồi nghe jazz đốt thuốc lá thì rủ tôi đi với nhe!

    Cá Sấu Hoa Cà, anh ở đâu !?!



    Tôi cũng có cái thú đó, nhưng phải đi làm tối ngày, lại còn gia đình nữa...

    Tôi thường ghé quán HI-END 217 Nguyễn Văn Thủ để nghe nhạc Jazz và đốt thuốc cùng anh chủ quán, mỗi khi đi làm về.

    Nếu bạn ở SG thì có thể ghé nơi đó.

    Nếu bạn thích nhạc cổ điển thì có thể tới tới quán ERA - đường Trần Quốc Thảo.

    Chúc bạn luôn vui và yêu đời, vì Jazz có nhiều thăng trầm và người mê Jazz đôi khi cũng vậy.

    Thân mến,

    Ngọc Thiện

    Được ngoc_thien sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 22/03/2005

    Gửi lúc 13:11, 22/03/05Về đầu trang

    ngoc_thien


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:45, 25/11/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của Hoabaoxuan viết lúc 21:53 ngày 09/12/2003:

    Có một lần, cách đây khoảng một năm, trong một căn phòng nhỏ bé giữa Hà Nội đêm đông, có một cô bé nằm nghe bóng đêm một mình...

    Mọi thứ xung quanh im lìm, ngoài trời gió và mưa... Tắt hết đèn đóm, buồn buồn và trống rỗng, cô bé vô tình với tay bật chiếc radio đầu giường. Hôm ấy là đêm thứ năm. Đài phát thanh có chương trình nhạc Jazz hàng tuần. (Mãi sau này nó mới biết )Tiếng của một bản nhạc được cất lên trong đêm tối, du dương và lạ lùng, buồn sâu lắng nhưng trong trẻo...

    Cô bé nằm im nghe thứ nhạc lạ lùng đó cho đến khi bản nhạc đã lặng, chương trình phát thanh hết, mọi thứ lại chìm vào bóng đêm. Từ đó cô bắt đầu nghe nhạc Jazz. Càng nghe, càng cảm thấy nó lạ lùng và bí ẩn, sự lạ lùng bí ẩn đến hấp dẫn. Dù có nhiều bản cô không hiểu hết, và với cô, nhạc Jazz mới chỉ là bắt đầu... Nhưng cảm giác bâng khuâng lắng đọng lại sau khi nghe bản nhạc Jazz đầu tiên ấy thì vẫn còn mãi mãi. Bản "Mùa lá rụng" của Koxma...




    Có một lần, cách đây khoảng hai năm, trong một căn hộ rộng mênh mông giữa đất khách quê người. Đêm mưa. Có một cậu bé to đùng nằm nghe bóng đêm một mình...

    Mọi thứ xung quanh im lìm, ngoài trời gió và mưa... Tắt hết đèn đóm, buồn buồn và trống rỗng, cậu bé với tay tìm hộp quẹt châm thuốc lá lại vô tình đụng vào nút tuner bộ giàn đầu giường.

    Hôm ấy là đêm thứ một trăm lẻ một kể từ ngày cậu bé xa quê hương. Đài phát thanh có chương trình nhạc Jazz hàng tuần (Mãi sau này cậu mới biết !!!]). Tiếng của một bản nhạc được cất lên trong đêm tối, du dương và lạ lùng, buồn sâu lắng nhưng trong trẻo...

    Cậu bé nằm im nghe thứ nhạc lạ lùng đó cho đến khi bản nhạc đã lặng, nửa gói thuốc cũng dần hết, chương trình phát thanh hết, mọi thứ lại chìm vào bóng đêm.

    Từ đó cậu bắt đầu nghe nhạc Jazz. Càng nghe, càng cảm thấy nó lạ lùng và bí ẩn, sự lạ lùng bí ẩn đến hấp dẫn. Dù có nhiều bản cậu không hiểu hết, và với cậu, nhạc Jazz mới chỉ là bắt đầu...

    Nhưng cảm giác bâng khuâng lắng đọng lại sau khi nghe bản nhạc Jazz đầu tiên ấy thì vẫn còn mãi mãi. Bản "Don''t smoke in bed" do Jacintha hát...

    Và cậu bé chợt nghĩ, giờ này ở Hà nội đang có một cô bé nào đó, chắc cũng chẳng còn bé nữa, đang lắng nghe tiếng lá rụng lao xao...

    Được ngoc_thien sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 22/03/2005

    Gửi lúc 14:08, 22/03/05Về đầu trang

    hititlikefederer


    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:16, 15/10/04


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Jazz là một trong nhiều thể loại nhạc thôi, không có gì ghê gớm, cao siêu, hay huyền bí cả. Jazz có bài hay thì cũng có nhiều bài nghe *éo có dzô.

    Gửi lúc 20:18, 22/03/05Về đầu trang

    tannhanll
    Yêu LP và Jazz



    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:35, 23/10/02


    Đã được 9 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của hititlikefederer viết lúc 20:18 ngày 22/03/2005:


    Jazz là một trong nhiều thể loại nhạc thôi, không có gì ghê gớm, cao siêu, hay huyền bí cả. Jazz có bài hay thì cũng có nhiều bài nghe *éo có dzô.



    Chú này nói chuyện huề vốn quá, lượn đi cho được việc

    I LOVE JAZZ and FRANK

    Gửi lúc 22:50, 22/03/05Về đầu trang

    novemberrain0274


    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:54, 14/07/04


    Đã được 1 người bình chọn (1.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chú ...federer không thích nhạc Jazz thì đừng chê hay khích bác sở thích của người khác, có nhiều sở thích âm nhạc khác nhau mà. Nhạc nào mà chẳng có bài hay bài dở, chú post bài lộn chỗ rùi.

    Gửi lúc 08:22, 23/03/05Về đầu trang

    ngoc_thien


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:45, 25/11/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của hititlikefederer viết lúc 20:18 ngày 22/03/2005:


    Jazz là một trong nhiều thể loại nhạc thôi, không có gì ghê gớm, cao siêu, hay huyền bí cả. Jazz có bài hay thì cũng có nhiều bài nghe *éo có dzô.



    Ấy, chú đừng éo vội, chú chỉ ra bài nào nghe không dzô rồi hãy đi nhé.

    ít nhất cũng giúp anh chị em biết để mà nghe thử trước khi mua CD.

    Thân mến,


    Gửi lúc 08:37, 23/03/05Về đầu trang

    wildthings


    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:25, 01/09/04


    Đã được 2 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của tannhanll viết lúc 22:50 ngày 22/03/2005:


    Trích từ bài của hititlikefederer viết lúc 20:18 ngày 22/03/2005:


    Jazz là một trong nhiều thể loại nhạc thôi, không có gì ghê gớm, cao siêu, hay huyền bí cả. Jazz có bài hay thì cũng có nhiều bài nghe *éo có dzô.



    Chú này nói chuyện huề vốn quá, lượn đi cho được việc

    I LOVE JAZZ and FRANK


    Ừ, thế mà cũng to mồm,
    nghe *ếch có được

    Gửi lúc 12:42, 23/03/05Về đầu trang

    Batigol_HN


    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:20, 04/02/02


    Đã được 25 người bình chọn (4.20)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    ôi các bác thách thức nhau ghê quá. tui đề nghị làm buổi tụ tập thưởng thức nghe nhac ở nhà bác nào bộ nào hay ho rồi sau đó tha hồ mà tranh luận. Lói cho các bác biết Mr Hit là đại ca tui đó cao thủ của những cao thủ đó :) mà anh em ai cũng cao thủ cả nên nhường nhau tí. nhẹ nhàng với nhau tí có hay hơn kô

    www.ttvnol.com/tennis.ttvn


    Box Tennis

    Gửi lúc 13:52, 23/03/05Về đầu trang

    hititlikefederer


    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:16, 15/10/04


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    I''m quite supprised that many people found my message offendsive.

    First, don''t get me wrong. I love jazz (as well as some other kinds of music) so I don''t think I''m in the wrong forum.

    May be I used a wrong word (*e''o, just a guy''s way of talking) in a room full of strangers (whom I wish will become my music friends later on) and that caused the heat. If so, although it''s quite unintentional, I oppologize for that. Other than that, I don''t find my message offensive in any way.

    Back to jazz....
    What I really mean is that jazz is normal (don''t get me wrong here, it''s great in its own normal form) and everyone can listen to jazz. Of course jazz might sound strange to new listenners (due to new scales and chords which they never listen to before) but it''s absolutely not classy, mysterious, or whatever that some people with wild imagination try to think of and label it. I''m afraid that some people who don''t listen to jazz before will hesitate and steer away from jazz (and they miss a great form of music) when they read some of the big words in here.

    C''mon, let''s get a normal thing back to normal.

    My personal point of view might be different than yours. You might agree or disagree with it and speak it out by saying "I agree this" or "I disagree that". Don''t "swing" it (I''m not really fond of swing in jazz) in a "big band" (not fond of big band in jazz too). That''s not COOL (jazz).

    I hope I get my points across.

    Cheers

    PS. If you''re in New Orlean you can hear jazz in the stores, restaurants, on the street. I''ve been there. So now, when I hear some jazz from the south (New Orlean), I picture of crawfish, cajun food, old people sitting and sleeping on a chair right in the street with crowded people in a lazy asmosphere. Those pictures are quite real and normal. It''s amazing that jazz can do that, isn''t it?


    Gửi lúc 03:07, 24/03/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    7.81305