|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Nhạc Jazz, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Alternative Rock, Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
hititlikefederer
 ,Vietnam Thành viên từ 01:16, 15/10/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Quán nhạc jazz chổ mình nó như thế này: http://www.austincityguide.com/content/jazz-austin-restaurant.asp Có luôn menu trong đó, Batigol cứ thoải mái muốn kêu gì thì kêu.  Saigon xanh và Saigon đỏ mình có uống ở VN rồi, nhưng không thấy có bán bên này. Bia 333 thì có bán ở chợ VN bên này và mình có uống thử rồi. Anh em mình ngừng thôi. Từ jazz nhảy qua tennis rồi đến Saigon xanh, đỏ. Cái này đúng là (bad) "improvisation" rồi. Trích từ bài của Batigol_HN viết lúc 10:24 ngày 26/03/2005:
aaaaaaaa :) Hit nói thế .............làm thèm đc nghe live Jazz bên đó quá :) tình hình sân bãi bên đó thì mình biết rùi. free và phải đăng ký truớc. nhưng vẫn chưa biết quán nhạc jazz nó như thế nào :). hic lại còn bia nữa, mình bị to bụng vì cái món đo đó. :( đánh xong làm vài chai ken thì tuyệt. Bên đó Hit đc uống saigon xanh chưa??? cái đó ngon tuyệt nghe nói đc xuất khẩu đi nuớc ngoài đó mà kô biết đi đâu
Gửi lúc 00:58, 27/03/05
|
Batigol_HN
 ,Vietnam Thành viên từ 21:20, 04/02/02
Đã được 25 người bình chọn (4.20)
|
nhìn thèm mún chết luôn. thế batis kêu thì ai tính xiền nhỉ. chắc là Hit có ý mời mình đây. Oh ngại quá ngiạ quá, nhưng mà lại khó từ chối ................bít làm sao bi giờ. Quay về chủ đề chính đi các bạn. mình thích nghe nhạc Jazz vì mê cái chất giọng Vocal nghe ngọt ngào quyến rũ như kẹo sữa ấy :)
Trích từ bài của hititlikefederer viết lúc 00:58 ngày 27/03/2005:
Quán nhạc jazz chổ mình nó như thế này: http://www.austincityguide.com/content/jazz-austin-restaurant.asp Có luôn menu trong đó, Batigol cứ thoải mái muốn kêu gì thì kêu.  Saigon xanh và Saigon đỏ mình có uống ở VN rồi, nhưng không thấy có bán bên này. Bia 333 thì có bán ở chợ VN bên này và mình có uống thử rồi. Anh em mình ngừng thôi. Từ jazz nhảy qua tennis rồi đến Saigon xanh, đỏ. Cái này đúng là (bad) "improvisation" rồi. Trích từ bài của Batigol_HN viết lúc 10:24 ngày 26/03/2005:
aaaaaaaa :) Hit nói thế .............làm thèm đc nghe live Jazz bên đó quá :) tình hình sân bãi bên đó thì mình biết rùi. free và phải đăng ký truớc. nhưng vẫn chưa biết quán nhạc jazz nó như thế nào :). hic lại còn bia nữa, mình bị to bụng vì cái món đo đó. :( đánh xong làm vài chai ken thì tuyệt. Bên đó Hit đc uống saigon xanh chưa??? cái đó ngon tuyệt nghe nói đc xuất khẩu đi nuớc ngoài đó mà kô biết đi đâu
www.ttvnol.com/tennis.ttvn
Box Tennis Gửi lúc 12:05, 27/03/05
|
ngoc_thien
 ,Vietnam Thành viên từ 16:45, 25/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của Batigol_HN viết lúc 12:05 ngày 27/03/2005:
... Quay về chủ đề chính đi các bạn. mình thích nghe nhạc Jazz vì mê cái chất giọng Vocal nghe ngọt ngào quyến rũ như kẹo sữa ấy :)
Em không thích của ngọt nhưng bàn về Jazz thì phải đồng ý với bác về điểm này. Đúng ra nó ngọt kiểu "chocolate au lait" cơ bác ạ, nghĩa là ngọt mà hơi có vị đắng, vị khè khè, khàn khàn... chịu không thể diễn tả được nữa  
Gửi lúc 15:16, 27/03/05
|
FlyingFox Nothing but friends...
 ,Vietnam Thành viên từ 18:34, 30/03/05
Đã được 4 người bình chọn (3.25)
|
Nghe lần đầu tiên là giao lưu nhạc Jazz Thụy Điển ở nhà hát Tuổi Trẻ.Lần thứ hai là Norah Jones.Nhưng thích nhạc Jazz từ lần đầu được tặng đĩa Soundtrack của Sleepless in Seatle.Xong rồi biết đến Frank và Ray.Sự thật là biết rất ít về Jazz.Đứa bạn bảo Jazz khó nghe,nhưng mình thấy rất tuyệt... I always think I'm a normal girl but it hardly has no truth...And....Boys just ain't no good.... Gửi lúc 06:03, 14/06/05
|
kidphys Người yêu nhạc cổ điển.
 ,Vietnam Thành viên từ 16:09, 01/07/02
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của Lonelymanus viết lúc 04:59 ngày 22/06/2004:
Trích từ bài của gl viết lúc 09:54 ngày 08/06/2004:
À quên cái cha Chick Corea đó em cứ xếp vào Jazz Rock (Fusion) chung chung thế có được không nhỉ Khuyến cáo bác nên nghe thử đĩa Greatful DAWG của Jerry Garcia (guitar) thu chung với David Grissman (mandolin). Cái này nghe bá cháy lắm[img]">">http://www.citybeat.com/2003-07-02/music-1.jpg">
[red]I ain''''t nothing but the Blues
Tùy CD mà xếp loại chứ gl Nhưng có lẽ Chick làm Fusion (contemporary , jazz rock) là nhiều nhất thì phải . Nhiều người trong Nam này nói đến Chick cũng toàn hiểu là Jazz Rock thôi . Mà gl nghe Chick có cảm tưởng gì không ? Hợp âm Chick sử dụng hay nghịch , không truyền thống mấy nhỉ , bè bass ông ý để chủ âm nhưng các nốt còn lại thì lại để theo một hợp âm khác , chả biết đấy là dạng đảo gì nữa rồi cũng hay sử dụng nhấn 2 nốt liền nhau bán cung hoặc một cung ..etc.. Mình chưa có cơ hội nghe mandolin chơi jazz bao giờ cả . Hàng độc à ? Có điều kiện gl thử tìm Toots Thielemans nghe jazz harmonica nhé  [blue] Lonelymanus
Trình bác nghe được tiếng bass là nốt gì đỉnh thế. Nhưng bè bass là một chuyện còn hợp âm thực sự thì thế nào chẳng được. Một nốt bass có thể có thể hai mươi mấy cái hợp âm tương ứng. Các dạng đảo thì không ảnh hưởng đến chuyện nghịch hay không nghịch. Hai nốt liền nhau (nửa cung hoặc một cung) thì có lẽ là các hợp âm dim7 hoặc 7, nhưng có lẽ phải phức tạp hơn. Theo em nghĩ, thì Jazz là một thể loại tự do, có khi mấy lão chơi một hợp âm chẳng có trên đời. Hix. Kidphys is here for all! Gửi lúc 12:45, 20/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|