|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Nhạc Jazz, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Alternative Rock, Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Lonelymanus Thích lang thang , nhạc cổ điển , truyện không tranh , phim Nga và những khoảng lặng ... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 01/11/02
Đã được 18 người bình chọn (4.72)
|
Trích từ bài của Sis viết lúc 00:35 ngày 02/11/2003:
Rất vui vì các bạn yêu nhạc jazz. Cách đây vài năm ở Việt Nam nhạc Jazz gần như rất xa lạ chúng ta chỉ biết tới jazz qua tivi hay những ban nhạc nước ngoài nhưng bây giờ đã có rất nhiều ban nhạc jazz made in VN.....
Sis có vẻ biết nhiều lý thuyết nhỉ ? Nhưng có một chút sai lầm , chịu khó tìm đọc lại một số bài cũ từ khi box mới thành lập nhé  Lonelymanus
Gửi lúc 00:59, 15/03/04
|
linhrock Con đại gia - Tiền chỉ là giấy .
 ,Vietnam Thành viên từ 00:19, 07/02/02
Đã được 21 người bình chọn (4.05)
|
Các bác có bao h nghe Metal+jazz không ,thậm trí cả deathmetal nhé ?. Thú vị lắm . Đừng bảo với tớ là hoa nhài cắm bãi c** trâu nhé  ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ... Gửi lúc 05:28, 15/03/04
|
secresun Thành viên Movie Fan Club, The Beatles Club.
 ,Vietnam Thành viên từ 11:09, 28/04/03
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
Từ lâu, tớ vẫn luôn nghĩ rằng muốn yêu được jazz fải có chút nghề và kinh nghiệm nghe nhạc. Jazz vốn là thứ âm nhạc khó mà. Ngay bản thân tớ cũng vậy. Tớ fải trải qua pop-rock nhiều, mới thấm được jazz. Nhưng gần đây, tớ fải suy nghĩ lại. Tớ thấy nhiều đứa trẻ 10, 12 tuổi đã say mê jazz khi ngẫu nhiên nghe chúng (nhưng thường là những bài jazz vui nhộn). Điều đó chứng tỏ rằng, jazz, mặc dù khó đấy, nhưng vẫn có một sức thu hút tự nhiên với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi. Tớ thích jazz nhưng có lẽ thuộc gu buồn kiểu blues. Tớ thích ngồi một mình trong một quán bar đầy khói thuốc, ly rịu trước mặt và đằng kia trong góc tối, một người da đen quay lưng đang chơi trước cây piano cũ. Còn người kia bứt dây đàn cello bựt bựt và gục gặc cái đầu trong bóng tối. i'm a secre1 Gửi lúc 13:48, 30/03/04
|
gl Gió đưa cây cải về trời - Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
 ,Vietnam Thành viên từ 20:32, 31/10/03
Đã được 12 người bình chọn (3.67)
|
Tôi nghe nhạc Jazz tại thấy nó hay, đơn giản có thế mà cũng chả phải cứ Jazz là hay. Có bọn chơi như đấm vào mặt nhau lộn xộn lắm . Âm nhạc chỉ là âm nhạc. Cũng đừng có chụp mũ cái này hay hơn cái kia vì thực ra thì nó ... chán như nhau cả hêhê I ain't nothing but the Blues
If I could reach the stars, Pull one down for you, Shine it on your heart So you could see the truth: That this love I have inside Is everything it seems. But for now I find It's only in my dreams.
Gửi lúc 18:20, 30/03/04
|
Lonelymanus Thích lang thang , nhạc cổ điển , truyện không tranh , phim Nga và những khoảng lặng ... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 01/11/02
Đã được 18 người bình chọn (4.72)
|
Trích từ bài của gl viết lúc 18:20 ngày 30/03/2004:
Tôi nghe nhạc Jazz tại thấy nó hay, đơn giản có thế mà cũng chả phải cứ Jazz là hay. Có bọn chơi như đấm vào mặt nhau lộn xộn lắm . Âm nhạc chỉ là âm nhạc. Cũng đừng có chụp mũ cái này hay hơn cái kia vì thực ra thì nó ... chán như nhau cả hêhê
Nhớ trong một buổi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam cách đây 4,5 năm gì đấy , giáo sư Ca Lê Thuần kể rằng có lần ông qua Pháp , mở băng cải lương Việt Nam lên , bọn đầu trọc Pháp lại hỏi đây là loại nhạc gì mà hay quá vậy , hơn cả death , metal , hard-rock ... Đúng là trong âm nhạc đừng nên so sánh , cảm nhận của mỗi người mỗi khác mà . Cứ như Chí Phèo ý , có thèm so sánh Thị Nở với các cô người mẫu khác đâu  Lonelymanus
Gửi lúc 01:14, 05/04/04
|
gl Gió đưa cây cải về trời - Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
 ,Vietnam Thành viên từ 20:32, 31/10/03
Đã được 12 người bình chọn (3.67)
|
Ối giời, em cho bác biết nhá mấy cái nhạc rock rồi đét điếc gì đấy thì mà đem so với cải lưong rồi tuồng chèo thì đúng là đom đóm so với trăng rằm . Em nghiệm ra 1 điều là nhạc dân tộc hay kinh khủng thế mà hồi trước dek biết lại chổng mông vào mấy cái thứ đó . Cứ theo em mà xét thì ca trù mới là số 1 á I ain't nothing but the Blues
If I could reach the stars, Pull one down for you, Shine it on your heart So you could see the truth: That this love I have inside Is everything it seems. But for now I find It's only in my dreams.
Gửi lúc 18:29, 05/04/04
|
Helios Thiếu vitamin H
 ,Greenland Thành viên từ 15:13, 15/03/02
Đã được 17 người bình chọn (4.47)
|
Trích từ bài của Sis viết lúc 22:59 ngày 10/02/2004:
Hu hu lâu lắm mới thấy có người mó vào cái totic nầy! Hầu như các bạn toàn nghe mỗi Jazz hát hay sao ý! Jazz có nhiều thể loại lắm mừ ! Có lẽ ca khúc vận là dễ hiểu và dể đi vào lòng người nhất! Bây giờ tui phải đi rui, khi nào rỗi tui post lên mấy cái kiến thức Jazz hát và đàn cho! Sorry Best star player ! Bad War3 player !
Tớ lại không thích Jazz vocal lắm . Thường thích nghe trio - trio có cello và viola hay trompet hơn . Đã ai nghe Jazz được trình diễn bởi Accordion chưa ? Bản The Gunks do Guy Glucevsek và Alan Bern chơi khá hay và lạ ( theo cảm nhận cá nhân - ko hiểu gì về nhạc lý ) . Như khi nghe E_L_B của Nguyên Lê vậy . Có chút gì đó hơi hướng của nền văn hoá khác thông qua chính nhạc cụ đặc trưng của nước ấy . Được Helios sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 20/04/2004 Gửi lúc 20:18, 20/04/04
|
Cmet Rocker return
 ,Zimbabwe Thành viên từ 01:13, 20/03/03
Đã được 7 người bình chọn (3.29)
|
Trích từ bài của linhrock viết lúc 05:28 ngày 15/03/2004:
Các bác có bao h nghe Metal+jazz không ,thậm trí cả deathmetal nhé ?. Thú vị lắm . Đừng bảo với tớ là hoa nhài cắm bãi c** trâu nhé 
hay, em nghe một lần phê luôn, bây giờ trên đài Fm cũng có chương trình Jazz -Rock rất hay em rất thích một bài hình như tên là Jemeleebee ,không biết viết thế có đúng không, em mới nghe, các bác thấy có đĩa Jazz nào hay giới thiệu dùm, (mầm non ) yesterday, love was such an easy game to play
Gửi lúc 10:23, 21/04/04
|
davamour
 ,Vietnam Thành viên từ 09:58, 24/10/03
Chưa có ai bình chọn
|
Không biết từ lúc nào nhạc jazz đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được của mình. Tối tối trước khi đi ngủ là phải nghe một đĩa jazz nào đó. Thường thường là những đĩa female vocal với điệu buồn man mác. Lúc nào hứng lên thì nghe những bản hơi ầm ĩ một chút và tràn ngập ngẫu hứng. Quả thật mình không hề am hiểu nhiều gì về lịch sử hay là kĩ thuật âm thanh của nhạc jazz nhưng mình thực sự fall in love với thể loại âm nhạc đặc biệt này. Tại sao mình nghe nhạc jazz ư? Cũng thật bất ngờ. Cách đây một vài năm, mình có người bạn say mê nhạc jazz. Mình cũng tò mò nghe thử nhưng chẳng cảm thấy thích chút nào mà chỉ thấy nhạc jazz chỉ đơn thuần như một sự tổng hợp của những âm thanh hỗn loạn và vô nghĩa. Khoảng chừng giữa năm 2003, mình xem một bộ phim tên là "The Talented Mr Ripley". Bối cảnh của bộ phim là nước Ý những năm 50, 60 gì đó khi mà nhạc jazz đang cao trào (đoán thế ). Mình rất khoái nhân vật chính trong phim, một chàng trai người Mỹ có lối sống tự do và phóng khoáng với một niềm say mê nhạc jazz vô bờ. Những bản jazz mà chàng yêu thích đã làm nên cái nền cho bộ phim. Ấn tượng với nhân vật Dickie, tên chàng trai, tôi đã tìm nghe soundtrack của bộ phim và tiếp đó tập tành nghe các bản blues. Trong phim có đoạn người tình của Dickie chết, chàng không nói lời nào hết mà chỉ mang cây saxophone ra thổi bài "You don''t know what love is", một điệu buồn trầm, sâu lắng và réo rắt.... "You don''t know what love is, until you learn the meaning of the blues". Khi nghe giai điệu ấy, lòng mình chùng xuống, cảm nhận được sâu sắc hơn nỗi buồn và cảm giác trống rỗng của Dickie. Và kể từ đó, nhạc jazz đã đi vào trái tim mình.... Mình cũng đồng tình với ý kiến của bạn cho rằng muốn nghe được nhạc jazz phải thực sự say mê chứ không thể nghe vì phong trào được. Ngày xưa mình cũng có thử "theo phong trào" mà có làm nổi đâu. Hồi đấy sao thấy nhạc jazz boring kinh khủng. Bây giờ thì càng nghe càng thấy hay. Gửi lúc 16:33, 22/04/04
|
gl Gió đưa cây cải về trời - Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
 ,Vietnam Thành viên từ 20:32, 31/10/03
Đã được 12 người bình chọn (3.67)
|
Nói chung nhạc Jazz ko khó nghe (trừ 1 số thằng chơi công nhận dek hiểu gì ). Nghe kiểu tam tấu ( 1 drum + 1 Piano + 1 bass) là khoái lỗ nhĩ nhất. Không hiểu sao nghe mấy cái nhạc Jazz mà thổi kèn loạn lên một lúc là váng hết cả đầu óc I ain't nothing but the Blues
If I could reach the stars, Pull one down for you, Shine it on your heart So you could see the truth: That this love I have inside Is everything it seems. But for now I find It's only in my dreams...
"If something bad can happen, It will !"
Gửi lúc 00:19, 24/04/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|