Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12349032 người đang duyệt site , trong đó có 15466 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Nhạc JazzNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnRock Hall of FameNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Alternative RockWestlife (WLFC)The BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Nhạc Jazz
 
  Tại sao bạn lại nghe nhạc Jazz ?


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1814 người đang xem chủ đề này, trong đó có 3 thành viên
  • CafeNovember , steelprofile , jazzyzone ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 13753 lượt đọc và 134 bài trả lời  
      
    kissme
    Rock club and Alternative rock moderator



    ,Vietnam
    Thành viên từ Trước 24/2/2001


    Đã được 55 người bình chọn (3.95)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Nói lý do vì sao thích một thể loại âm nhạc thì có nói cả ngày
    Người thích sự giản đơn, người thích sự phức tạp (giản đơn đôi lúc trở nên tầm thường, phức tạp đôi lúc trở nên quá lố --->tùy tai). Cũng như người thì thích đọc truyện ngắn xúc tích . người lại mê tiểu thuyết, triết lý nhiều trang. Làm sao mà giải thích được


    Disgraceful Loser !

    Gửi lúc 02:26, 23/05/04Về đầu trang

    em_hat_hay_lam
    F.A.M.O.S.I.S.B.R.O.N.I



    ,Italy
    Thành viên từ 21:03, 24/11/03


    Đã được 39 người bình chọn (4.79)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của kissme viết lúc 02:26 ngày 23/05/2004:


    Nói lý do vì sao thích một thể loại âm nhạc thì có nói cả ngày
    Người thích sự giản đơn, người thích sự phức tạp (giản đơn đôi lúc trở nên tầm thường, phức tạp đôi lúc trở nên quá lố --->tùy tai). Cũng như người thì thích đọc truyện ngắn xúc tích . người lại mê tiểu thuyết, triết lý nhiều trang. Làm sao mà giải thích được
    [

    nói thế này mà cũng nói!

    Gửi lúc 20:14, 01/06/04Về đầu trang

    kuri



    ,Finland
    Thành viên từ 04:23, 02/06/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ban Bluebeach than,

    Minh rất nể bạn vì đã thật lòng khi nói " vì sao bạn thích jazz".
    Rất tình cờ và rất feeling, chứ không kẻ cả như chú "hoasung2704" khi nói về các bạn mới bắt đầu nghe jazz. Cũng đừng quan tâm mấy đến những điều chú ấy nói, vì theo kinh nghiệm của mình, e rằng chú ấy cũng thuộc cái nhóm " tập tành nghe jazz theo trào lưu" ấy thôi.
    Mình cũng gặp nhiều người như chú ấy rồi, cố gắng học thuộc lòng 1 chút, đa số là "down từ internet, hay nghe lén ở quán cafe, hay ở 1 cửa hàng audio nào đó, rồi bốc phét. chủ yếu là nói thôi, chớ nhiều lúc đếch biết nghe gì đâu.

    Như bạn là tốt, hiểu cũng được, không hiểu cũng được, cảm được là đủ rồi.
    Có lần ngồi nghe jazz với vài người bạn, cùng 1 ca khúc, buồn da diết, có người thì nhớ đế cảnh xa quê, người thì nhớ đến lúc chia tay người yêu... chẳng ai có cảm nhận giống ai, và có thể chẳng ai hiểu gì cả . . . nhưng feeling thì tuyệt vời.

    Thế là đủ.

    Mình cũng nghe nhiều và "lở " biết cũng nhiều, nhưng điều đó chả quan trọng, chả vì thế mà mình nghe nhạc jazz sẽ dễ hiểu hơn, và cảm thấy hay hơn các bạn đâu.

    Các bạn mới bắt đầu nghe nhạc jazz đừng nản lòng khi nghe những lời " phách lối" của các anh chàng kiểu như chú hoasung2704 nhé,
    cứ yên tâm mà nghe, hiểu cũng được, không hiểu cũng được. BẮT ĐẦU lúc nào cũng không phải là muộn cả.
    Ban đầu có thể thích hoặc không thích.
    Nhưng sẽ có 1 ngày nào đó, có thể chỉ là vô tình nghe lại 1 bản jazz từng nghe, sẽ cứ như gặp lại người tình xưa. . và không dứt được

    Trích từ bài của bluebeach viết lúc 03:01 ngày 16/10/2003:


    Hoasung ạ !
    Tớ chắc là cậu nói đúng ,có những người như thế thật !
    Nh­ưng tớ biết rằng có nhiều người thích nghe Jazz mà không biết nhiều về Jazz thì cũng hơi giống như là cậu nói.Đừng vội vã chê bai họ bởi vì họ nghe Jazz chỉ vì Jazz như là tâm hồn như là hơi thở của họ vậy.Mặc dù không thật hiểu về Jazz nhưng khi nghe Jazz với cả tâm hồn mình thì cho dù là ai cũng có thể hiểu được Jazz ở khía cạnh : tính nhân bản
    Đó cũng là câu chuyện của mình , mìmh tình cờ có được một đĩa nhạc Jazz của một người bạn ,và trong lúc làm việc mình bật nó lên-và thật là kì diêụ, từng nốt nhạc , từng âm thanh , từng giai điệu cứ ngân lên và đưa tâm hồn mình vào một cuộc du ngoạn kì thú _cảm xúc đầu tiên về Jazz của mình_
    Từ đó mình dần quan tâm đến Jazz và ngày càng yêu Jazz hơn đơn giản chỉ vì cảm xúc được chia sẻ ,được phiêu du .Tất nhiên cũng cần phải tìm hiểu về lịch sử , phong cách ,thể loại , nghệ sĩ ... Song tất cả những cái đó cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu bạn chẳng có một tình yêu ,một sự đồng cảm với Jazz .
    Mình cũng mong rằng các bạn đã có nhiều hiểu biết về Jazz hãy tích cực viết bài để mọi người có thể thưởng thức trọn vẹn hơn niềm đam mê của mình .
    Và những ai chưa thể làm vậy thì cũng xin đừng ngồi yên , hãy nói lên những cảm nhận , những suy nghĩ của mình _ một que diêm cũng đủ xua tan bóng đêm _ và đấy mới là điều đáng quý nhất !!!
    Thân ái !

    Bluebeach

    [size=6][red]thienthanh[red][size=6]


    Gửi lúc 08:03, 02/06/04Về đầu trang

    Lonelymanus
    Thích lang thang , nhạc cổ điển , truyện không tranh , phim Nga và những khoảng lặng ...

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:06, 01/11/02


    Đã được 18 người bình chọn (4.72)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của kuri viết lúc 08:03 ngày 02/06/2004:


    Ban Bluebeach than,

    Minh rất nể bạn vì đã thật lòng khi nói " vì sao bạn thích jazz".
    Rất tình cờ và rất feeling, chứ không kẻ cả như chú "hoasung2704" khi nói về các bạn mới bắt đầu nghe jazz. Cũng đừng quan tâm mấy đến những điều chú ấy nói, vì theo kinh nghiệm của mình, e rằng chú ấy cũng thuộc cái nhóm " tập tành nghe jazz theo trào lưu" ấy thôi.
    Mình cũng gặp nhiều người như chú ấy rồi, cố gắng học thuộc lòng 1 chút, đa số là "down từ internet, hay nghe lén ở quán cafe, hay ở 1 cửa hàng audio nào đó, rồi bốc phét. chủ yếu là nói thôi, chớ nhiều lúc đếch biết nghe gì đâu.

    Như bạn là tốt, hiểu cũng được, không hiểu cũng được, cảm được là đủ rồi.
    Có lần ngồi nghe jazz với vài người bạn, cùng 1 ca khúc, buồn da diết, có người thì nhớ đế cảnh xa quê, người thì nhớ đến lúc chia tay người yêu... chẳng ai có cảm nhận giống ai, và có thể chẳng ai hiểu gì cả . . . nhưng feeling thì tuyệt vời.

    Thế là đủ.

    Mình cũng nghe nhiều và "lở " biết cũng nhiều, nhưng điều đó chả quan trọng, chả vì thế mà mình nghe nhạc jazz sẽ dễ hiểu hơn, và cảm thấy hay hơn các bạn đâu.

    Các bạn mới bắt đầu nghe nhạc jazz đừng nản lòng khi nghe những lời " phách lối" của các anh chàng kiểu như chú hoasung2704 nhé,
    cứ yên tâm mà nghe, hiểu cũng được, không hiểu cũng được. BẮT ĐẦU lúc nào cũng không phải là muộn cả.
    Ban đầu có thể thích hoặc không thích.
    Nhưng sẽ có 1 ngày nào đó, có thể chỉ là vô tình nghe lại 1 bản jazz từng nghe, sẽ cứ như gặp lại người tình xưa. . và không dứt được


    kuri à , gặp người tình xưa mà không dứt được , vợ con bắt gặp thì ... khổ đấy kuri có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm của kuri không ? Mình thấy dạo này người ta nói nhiều về jazz quá , cũng định làm quả đua đòi ...


    Lonelymanus

    Gửi lúc 20:52, 03/06/04Về đầu trang

    kuri



    ,Finland
    Thành viên từ 04:23, 02/06/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền


    Lonelymanus à, tôi cũng không còn trẻ, chắc vợ con cũng không đến nỗi làm khổ đâu, với lại ai nỡ làm khổ khi chỉ mê nhạc thôi mà.
    Chỉ mới lần đầu vào trang này thôi, vì không rành vi tính lắm,
    có đọc các bài của bạn viết, đoán chừng bạn thích jazz kinh điển, tôi cũng vậy.
    Jazz mới cũng có nhiều điễm thú vị lắm Lonelymanus à, đặc biệt ở cách hoà âm mới và chất lượng ghi âm, nhất là những đĩa cover lại những bài kinh điển như misty, stardust, the shadow of your smile, the very thought of you, you don'' t know me ..,

    Đọc 1 số bài ở đây, thấy có 1 số bài viết hơi thiếu " tính xây dựng", dường như muốn làm nản lòng các bạn trẻ mới bắt đầu nghe jazz, nên phản ứng thế thôi.
    Khi có rất nhiều cám dỗ nguy hiễm khác, mà các bạn trẻ vẫn thích nghe jazz, cho dù là mới tập tành cũng là điều đáng quý phải không Lonelymanus.
    Ai mà lúc ban đầu chả phải " tập tành", dĩ nhiên có người sẽ bỏ cuộc chơi, nhưng chắc chắn cũng có người ở lại và dần dần sẽ khó mà dứt được.

    Bạn là dân nghe jazz rồi, chẳng phải nói làm gì;
    chỉ muốn gới thiệu với các bạn trẻ mới bắt đầu những đĩa jazz tương đối gần gủi với các thể loại nhạc đang yêu thích, hy vọng sẽ dễ dàng hơn lúc bắt đầu.

    Với đa số các bạn nghe pop,ban đầu nên nghe các đĩa jazz nhiều chất pop; 1 số album như Come away with me, feel like home.. ( Norah Jones ) Best Audiophile voices I,II (nhiều ca sỹ), Midnight Jazz Lounge ( chơi lại 1 số bài quen thuộc rất thú vị Perhaps,Perhaps,Perhaps; Que sera sera), Tis Blue light, Jazz Ballads . . .
    Các bạn thich nhạc Latin thử tìm nghe các đĩa Belly of the sun, Blue light til dark...( Cassandra Wilson) Amazonia, Rio after dark, Bosa nova ( Ana Caram); Dreams, Peace on mind ( Carmen Cuesta, Perpetual Emotion ( Flora Purim ); The girl from Ipanema, Midnight Sugar . . .

    Các bạn thích nghe nhạc hoà tấu thử các đĩa jazz của LA 4 ( Just friend, Executive suite, Zaca), Eddie Higgins ( My foolish heart, Smoke gets in your eyes, ...)
    Guitar: các dĩa của Fourplay ( Heart felt, Yes please,); của Charlie Byrds ( The artistry of Charly Birds, It ''s a wonderful worl...); Almeida ( Artistry in ryhthm, Latin Odysey...
    Kèn: Anne Domnerus ( Best of A rne Domnerus, Easy Going); Scott Hamilton ( East of the sun, Balladds); Ben Wester (King of
    the Tenor); Mike Davis ( Kind of blue ); John Coltrane ( Coltrane for lover...)

    Piano: Các đĩa của Bill Evan, Keit Zarret, Dave Brubeck...

    Vocal: Nat King Cole ( Greatest hits); Carol Kidd (Gold, Auld lyng Syne . . .); Tony Benntte ( Playing with my friends), Salena Jones ( Those eyes, Romance . . ); Chie Ayado ( best, Natural) . . .

    Drum: Patricia Barbe ( Cafe Blue, Modern Cool); Cassandra Wilson ( Belly of the sun, New moon daughter . . )

    ....

    kuri à , gặp người tình xưa mà không dứt được , vợ con bắt gặp thì ... khổ đấy kuri có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm của kuri không ? Mình thấy dạo này người ta nói nhiều về jazz quá , cũng định làm quả đua đòi ...


    Lonelymanus

    [/quote]

    Gửi lúc 02:56, 04/06/04Về đầu trang

    gl
    Gió đưa cây cải về trời - Rau răm ở lại chịu lời đắng cay



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:32, 31/10/03


    Đã được 12 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Đề cử cho Chick Corea


    Được gl sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 04/06/2004

    Gửi lúc 08:22, 04/06/04Về đầu trang

    hoasung2704


    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:24, 25/04/03


    Đã được 4 người bình chọn (4.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    To Kuri.
    Lâu lâu mới vào đây, đọc mấy lời của cậu không khỏi bực mình.

    Thứ nhất, tôi chỉ đề cập đến "một trào lưu nghe nhạc theo phong trào" của không ít ngưòi nghe nhạc hiện nay, không hề ám chỉ ai, không ám chỉ những ngưòi thích jazz và bắt đầu nghe jazz. Nếu la cà, quan sát ở các shop CD bán jazz sẽ nhận thấy điều này không khó. Đọc kỹ lại đi đừng suy diễn lung tung.
    Cái cách nói của cậu mới đáng gọi là "phách lối". Trích dẫn lời cậu ở topic bên "Các nữ danh ca Jazz hiện đại" chửi bạn hltangoc:
    "ở đây dân nghe Jazz nhiều lắm,
    và nghe 1 cách đàng hoàng, điềm đạm,
    cứ la toáng lên như bạn thì nên nghe " Heavy hard rock " thì hơn. Lời khuyên chân thành. Nghe được thì nghe, không được thì thôi, đừng cố chấp.
    Đừng tỏ ra quá " bác học" khi dự đoán album này sẽ như thế này, như thế kia Nghe nhạc chỉ cần feeling thôi ! "

    ... vãi linh hồn. Vậy ông bảo ai "àm nản lòng những người muốn chơi jazz" Người ta chỉ mới nghe, không biết thì hỏi, cớ chi nói nặng lời như vậy???

    Thứ hai, cậu suy diễn tôi nào là "down từ internet, hay nghe lén ở quán cafe, hay ở 1 cửa hàng audio nào đó, rồi bốc phét" phách lối"? Có chứng cứ gì không? Tôi thấy cậu ăn nói lung tung quá. Tôi thấy chính cậu tự nhận hay nghe jazz ở Cafe once upon a time đấy chứ. Miễn bình luận.
    (Mà hình như trong tất cả các recommend của cậu đều chỉ biết nói về mỗi cái Once upon a time thì phải. Không còn gì hơn sao?)

    Lên đây thì đừng suy luận lung tung, đừng nói những điều không chắc chắn biết, người khác nhìn vào cười cho đấy.

    Và cuối cùng, nhạc jazz có gì ghê gớm đâu, đừng bác học hoá nó lên thế. Đừng vỗ ngực mình là người nghe jazz đích thực, trông buồn cười lắm.


    Trích từ bài của hltangoc viết lúc 13

    Gửi lúc 12:16, 04/06/04Về đầu trang

    kuri



    ,Finland
    Thành viên từ 04:23, 02/06/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền


    To hoasung,
    cũng nặng lời thật, thành thật xin lỗi bạn.
    Cũng chỉ mới vào trang này thôi, có lẻ hiểu nhầm ý bạn.

    Thật sự thì cách nghĩ, cách thể hiện của các bạn khác với lớp bọn mình; cũng nghe jazz nhiều, đa số lớn tuổi, nên cũng khác.

    Nhưng mà hoasung a, có thể là vô tình, nhưng đôi lúc cũng làm nản lòng những bạn mới bắt đầu đó.
    Dù là tập tành, theo phong trào, nhưng tôi nghĩ không ít bạn rồi cũng sẽ có duyên nợ với jazz thôi. Thật sự tôi rất trân trọng các bạn trẻ với đam mê âm nhạc, vì thế nên mới có phản ứng gay gắt như vậy .

    Một lần nữa xin lỗi bạn hoasung.


    Lâu lâu mới vào đây, đọc mấy lời của cậu không khỏi bực mình.

    Thứ nhất, tôi chỉ đề cập đến "một trào lưu nghe nhạc theo phong trào" của không ít ngưòi nghe nhạc hiện nay, không hề ám chỉ ai, không ám chỉ những ngưòi thích jazz và bắt đầu nghe jazz. Nếu la cà, quan sát ở các shop CD bán jazz sẽ nhận thấy điều này không khó. Đọc kỹ lại đi đừng suy diễn lung tung.
    Cái cách nói của cậu mới đáng gọi là "phách lối". Trích dẫn lời cậu ở topic bên "Các nữ danh ca Jazz hiện đại" chửi bạn hltangoc:
    "ở đây dân nghe Jazz nhiều lắm,
    và nghe 1 cách đàng hoàng, điềm đạm,
    cứ la toáng lên như bạn thì nên nghe " Heavy hard rock " thì hơn. Lời khuyên chân thành. Nghe được thì nghe, không được thì thôi, đừng cố chấp.
    Đừng tỏ ra quá " bác học" khi dự đoán album này sẽ như thế này, như thế kia Nghe nhạc chỉ cần feeling thôi ! "

    ... vãi linh hồn. Vậy ông bảo ai "àm nản lòng những người muốn chơi jazz" Người ta chỉ mới nghe, không biết thì hỏi, cớ chi nói nặng lời như vậy???

    Thứ hai, cậu suy diễn tôi nào là "down từ internet, hay nghe lén ở quán cafe, hay ở 1 cửa hàng audio nào đó, rồi bốc phét" phách lối"? Có chứng cứ gì không? Tôi thấy cậu ăn nói lung tung quá. Tôi thấy chính cậu tự nhận hay nghe jazz ở Cafe once upon a time đấy chứ. Miễn bình luận.
    (Mà hình như trong tất cả các recommend của cậu đều chỉ biết nói về mỗi cái Once upon a time thì phải. Không còn gì hơn sao?)

    Lên đây thì đừng suy luận lung tung, đừng nói những điều không chắc chắn biết, người khác nhìn vào cười cho đấy.

    Và cuối cùng, nhạc jazz có gì ghê gớm đâu, đừng bác học hoá nó lên thế. Đừng vỗ ngực mình là người nghe jazz đích thực, trông buồn cười lắm.


    Trích từ bài của hltangoc viết lúc 13


    [/quote]

    Gửi lúc 19:33, 04/06/04Về đầu trang

    f00l_a_kiss
    bORn tO blOsSOm , blOOm tO pEr!Sh



    ,United Kingdom
    Thành viên từ 21:50, 15/12/03


    Đã được 42 người bình chọn (4.24)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    á có thế các bác cũng cãi nhau..... em nghe jazz từ năm 13 tuổi rươĩ..bài đầu tiên nghe là Chains of fool....đến giờ vẫn nhớ........mờ hồi đó em ko có khái niệm như các bác...với em hay là nghe, nghe để quên cái buồn là nghe...nghe để vui với đời là nghe...nghe để lúc nào đó tìm thấy chính mình thì bắt đầu hát theo nhạc.....


    You questioned did I care
    Maybe I would howl if you wanna come to me
    Now it's over
    But I do admit i'm glad I didn't catch your crabs
    I can't swear bad cause I got to go

    Fuck what I did was your fault somehow
    Fuck the presents, I threw all that shit out
    Fuck all the cryin' you didn't mean jack
    Well guess what yo, fuck you right back.

    Gửi lúc 19:51, 04/06/04Về đầu trang

    tannhanll
    Yêu LP và Jazz



    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:35, 23/10/02


    Đã được 9 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    em nghe jazz chẳng biết từ khi nào, bài đầu tiên được nghe chắc cũng khá lâu, bài chú ý nhất là Kissing a fool của George Michael năm 13 tuổi (jazz ít ít). chính thức nghe năm 17 tuổi bắt đầu từ Frank Sinatra, Nina Simone....có lẽ do quá yêu thích phần lyric của jazz mà em nghe đa phần là vocal. từ đó đến nay cũng mua được kha khá đĩa (ở VN nên toàn chép cả thôi ). khoái nhất 2 món bossa và swing.

    mà các bác có thấy lyric của jazz hay không? rất tượng hình. nghe những loại khác vẫn không tìm được cảm giác.

    ......nancy with the laughing face

    I LOVE JAZZ and FRANK

    Gửi lúc 20:40, 07/06/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    5.0807575