|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Nhạc Jazz, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Alternative Rock, Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Mortal
 ,Russia Thành viên từ 20:44, 24/03/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của Lonelymanus viết lúc 01:15 ngày 16/11/2004:
Sao bạn không thử tìm một vài jazz albums và tự khám phá những cảm nhận của riêng mình nhỉ ? 
Lonelymanus
Trời ạ! mình có biết nhạc jazz là thế nào đâu mà...ko biết mới tập nghe nên nghe cái nào,chứ thể loại loạn xì ngầu,nhạc một nơi người một nơi là nghe không nổi rồi Gửi lúc 02:39, 18/11/04
|
funny04
,Vietnam Thành viên từ 08:16, 20/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Hi! Tâm tư của bạn cũng rất giống tôi hồi đầu mới nghe Jazz ,thật sự tôi Ko thấy hay ,nhưng quá trình nghe để thử CD,đầu máy tôi mới phát hiện ra một điều là âm nhạc nào cũng có cái hay & cái độc đáo của nó, càng nghe càng phát hiện nhiều điều thú vị ở Jazz. nhưng nghe Jazz là phải tự khám phá & nó Ko hề hay ngay như Pop đâu.Nếu bạn muốn thử nghe nên chọn Kenny G , Partricia Barber, Jacintha, Diana Krall, Don Williams , Mary black....  Gửi lúc 10:16, 20/11/04
|
sinhvatla
 ,Vietnam Thành viên từ 19:44, 20/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Đợi đến trước lúc đi ngủ, bạn nằm thư giãn trên giường, đọc 1 bài báo ngắn. Đọc xong, bây giờ bạn mở 1 bản jazz nào đó thật nhẹ nhàng, có tiếng saxophone chẳng hạn, với âm lượng rất nhỏ đủ để nghe(nếu xung quanh bạn có tiếng ồn thì hỏng bét). Hôm sau bạn vào TTVN viết reply cho mình! Chả phải mình muốn làm chuyên gia gì cả. Chỉ là chiêm nghiệm cá nhân mình đã trãi qua. Have it jazz! Gửi lúc 18:17, 20/11/04
|
Mortal
 ,Russia Thành viên từ 20:44, 24/03/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của sinhvatla viết lúc 18:17 ngày 20/11/2004:
Đợi đến trước lúc đi ngủ, bạn nằm thư giãn trên giường, đọc 1 bài báo ngắn. Đọc xong, bây giờ bạn mở 1 bản jazz nào đó thật nhẹ nhàng, có tiếng saxophone chẳng hạn, với âm lượng rất nhỏ đủ để nghe(nếu xung quanh bạn có tiếng ồn thì hỏng bét). Hôm sau bạn vào TTVN viết reply cho mình!Chả phải mình muốn làm chuyên gia gì cả. Chỉ là chiêm nghiệm cá nhân mình đã trãi qua. Have it jazz!
Ôi trời thì ra Kenny G là nhạc jazz....trời thật ko ngờ...mình thích nhất là bài forever in love của Kenny G,mình nghe Kenny G lâu lắm rồi thế mà ko để ý gì <--rõ chán. a haha tì ra mình cũng đã nghe được nhạc jazz... to sinhvatla:Mình đã nghe Kenny G vào buổi tối rồi(cái bài forever in love á) cảm giác nhẹ nhàng lắm..ngoài của sổ tuyết đang rơi,ánh đèn đường hắt vào trong nhà... Gửi lúc 23:38, 20/11/04
|
etopia
 ,Australia Thành viên từ 21:03, 20/02/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của sinhvatla viết lúc 18:17 ngày 20/11/2004:
Đợi đến trước lúc đi ngủ, bạn nằm thư giãn trên giường, đọc 1 bài báo ngắn. Đọc xong, bây giờ bạn mở 1 bản jazz nào đó thật nhẹ nhàng, có tiếng saxophone chẳng hạn, với âm lượng rất nhỏ đủ để nghe(nếu xung quanh bạn có tiếng ồn thì hỏng bét). Hôm sau bạn vào TTVN viết reply cho mình!Chả phải mình muốn làm chuyên gia gì cả. Chỉ là chiêm nghiệm cá nhân mình đã trãi qua. Have it jazz!
Gợi ý hay đấy nhỉ Nhưng mình thì không làm theo cách này được, nằm xuống giường là thôi không còn muốn bò dậy nữa . Thích nghe jazz vào những chiều mưa hơn 
Gửi lúc 10:05, 21/11/04
|
ivies
 ,Netherlands Thành viên từ 11:10, 03/01/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Mortal ơi! Ấy có thể tìm thêm thông tin ở topic "Vì sao bạn nghe nhạc Jazz" ý! Hồi trước tớ cũng hỏi câu này mà! In the corner beside my window
there hangs a lonely photograph Gửi lúc 18:06, 23/11/04
|
wildthings
 ,Vietnam Thành viên từ 09:25, 01/09/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Mortal ơi, mình có nghe Kenny G, theo cảm nhận riêng thì mình không nghĩ những bài của Kenny G chơi là jazz, mà là 1 loại nhạc easy listening thôi. Có ai nghĩ thế không ạ? [/quote]
Ôi trời thì ra Kenny G là nhạc jazz....trời thật ko ngờ...mình thích nhất là bài forever in love của Kenny G,mình nghe Kenny G lâu lắm rồi thế mà ko để ý gì <--rõ chán. a haha tì ra mình cũng đã nghe được nhạc jazz... to sinhvatla:Mình đã nghe Kenny G vào buổi tối rồi(cái bài forever in love á) cảm giác nhẹ nhàng lắm..ngoài của sổ tuyết đang rơi,ánh đèn đường hắt vào trong nhà... [/quote]
Gửi lúc 07:36, 02/12/04
|
Lonelymanus Thích lang thang , nhạc cổ điển , truyện không tranh , phim Nga và những khoảng lặng ... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 01/11/02
Đã được 18 người bình chọn (4.72)
|
Trích từ bài của wildthings viết lúc 07:36 ngày 02/12/2004:
Mortal ơi, mình có nghe Kenny G, theo cảm nhận riêng thì mình không nghĩ những bài của Kenny G chơi là jazz, mà là 1 loại nhạc easy listening thôi. Có ai nghĩ thế không ạ?
Có, tôi cũng nghĩ thế. Với Kenny G thì tôi thích nhất bài Miracles nằm trong album cùng tên. Ngoài ra album này cũng có vài bài giáng sinh khá hay như Greensleeves v.v.. Ngay cả album Classics in the Key of G có nhiều bài jazz kinh điển, nhưng ... :) Lonelymanus
Gửi lúc 02:16, 03/12/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|