|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Nhạc Jazz, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Alternative Rock, Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
ngoc_thien
 ,Vietnam Thành viên từ 16:45, 25/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Tóm lại là: HÀ NỘI: 135 Hàng Bông 34 Hàng Bông - Tự Lập 313 Phố Huế 25 Tuệ Tĩnh, 17 Hội Vũ Linh tinh: Chợ giời, HBT SÀI GÒN: 45B Đinh Tiên Hoàng, 79 Lý Chính Thắng, 217 Nguyễn Văn Thủ, Linh tinh: SG Square, Thương xá Tax, Huỳnh Thúc Kháng... Thân mến,
Gửi lúc 15:49, 22/03/05
|
tik_6
,France Thành viên từ 18:45, 23/02/05
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
co mua dia sao o. thera i lien he 0912039903 Gửi lúc 15:33, 10/04/05
|
cherokee
,Vietnam Thành viên từ 16:32, 07/09/03
Đã được 3 người bình chọn (2.33)
|
Trích từ: SÀI GÒN: 45B Đinh Tiên Hoàng, 79 Lý Chính Thắng, 217 Nguyễn Văn Thủ, Linh tinh: SG Square, Thương xá Tax, Huỳnh Thúc Kháng...
Vừa nói bậy vừa kể thiếu!!! Sài Gòn - chỗ mà bán dĩa origin vừa hay vừa rẻ vừa mới toanh thì không đâu bằng chỗ chị Liên Hương!!! 52/23A Bùi Đình Túy, p.24 - q. BT
Gửi lúc 10:02, 11/04/05
|
toivanthayemnhungaynao
 ,Vietnam Thành viên từ 18:34, 04/12/04
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
He he , chưa dụ được ai hả huongzajj ? Lê lết từ yeuamnhac qua đây mà vẫn cái kiểu lừa đảo đó thì sao mà khá nổi. Sao bên YAN dám "mạnh miệng phán rằng:"Mới hơn đĩa mới!!!" mà qua đây hạ giá xuống còn 80% rồi? Còn bầy đặt bố láo bố lếu "còn có những bài độc bonus thêm khác hẳn với những dĩa khác bán trên thị trường với cùng 1 chủ đề" , chẳng qua là đĩa TQ chất lượng cao 3-4 chục ngàn 1 dĩa nên mới có thêm bài 1 cách vô lối chứ đĩa original có bao nhiêu bài thì các hãng đều phải phát hành giống nhau, special hay limited edition nếu có bonus thì cũng bonus giống nhau, làm quái gì có chuyện chỉ có mình đĩa "của chị Liên Hương" có, đúng là dốt lòi đuôi. Đã muốn kinh doanh thì phải giữ uy tín, chứ cái kiểu ăn tục nói phét này, con nít nó cũng không tin. Coi thử cái này nè: http://www.yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=88847&page=7&pp=15
Tôi vẫn thấy em như ngày nào Được toivanthayemnhungaynao sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 12/04/2005 Gửi lúc 01:53, 12/04/05
|
cherokee
,Vietnam Thành viên từ 16:32, 07/09/03
Đã được 3 người bình chọn (2.33)
|
Chị nói cưng ngu mà cưng cứ nhảy cà tưng lên õng ẹo ham phát biểu. Cưng ạ, dĩa của chị còn nhiều hơn cơm cưng ăn đấy cưng, cưng đừng bày đặt luyên thuyên về special với chả limited mà chị ói cả tô phở vừa mới ăn xong đấy cưng!!!
Đời cưng có bao giờ thấy cái dĩa phát hành đầu tiên hoặc những bản bonus cho riêng thị trường Nhật hoặc những cái The Best mà chỉ có Nhật mới có chưa cưng. Sao cưng đã nói bậy mà cứ hay nói bự dzậy hả cưng???!!! Cưng nè, tại sao chị quảng cáo dĩa trên mạng cưng biết không??? Là vì chị bán dĩa rẻ, mà rẻ như vậy bọn đầu nậu dĩa nó mua được hết thì đến lúc cưng đến cửa hàng nó cưng mua đó, nó sẽ cắt cái cổ cưng với giá gấp 3, cưng hiểu không cưng??? Bởi vậy mà chị quăng lên mạng, để làm chi, là để cho các bạn nào thích nghe dĩa origin mà tiền bạc có hơi eo hẹp cũng có thể mua được. Đấy, tư chất ngu độn như cưng thì làm gì mà hiểu ra được cái tâm Bồ-tát của chị!!! Bên YAN chị nói "mới hơn dĩa mới" và ở đây chị nói "80%", thực chất ý nghĩa như nhau, nhưng tùy hoàn cảnh ngữ nghĩa mà chị bố cục kết cấu hành văn khác nhau. Về mặt chữ nghĩa thì với cái đầu óc ti tiện như cưng không đủ sức hiểu nên chị cũng không cần thiết giải thích!!!! Còn dĩa của chị có phải là origin hay dĩa Trung Quốc thì cưng cứ việc tới Audiophile mà hỏi, bạn Tuấn ở đấy mua của chị chắc cũng không dưới 200cái!!! Dzậy đi nghe cưng!!!! Cút!!!!
Được cherokee sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 12/04/2005 Gửi lúc 07:36, 12/04/05
|
toivanthayemnhungaynao
 ,Vietnam Thành viên từ 18:34, 04/12/04
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Chị Hương thân mến, đọc những lời chị dạy , em bàng hoàng nhận ra mình quả là kém cỏi muôn phần chị ạ. -Em đọc ở bên YAN và ở đây thấy người ta hỏi chị cùng 1 câu hỏi là mấy cái đĩa chị chào mời có mới không, 1 nơi chị trả lời là " mới hơn đĩa mới" và "mới toanh" , 1 bên là " 80%" . Em vốn là đứa thất học , hồi bé không được học tiếng Việt vỡ lòng nên không biết 2 khái niệm đó là giống hay khác nhau , vậy nhờ các bạn nào từng kinh qua các lớp tiểu học giải thích giùm nhé. -Em còn có cái tội nữa là không biết bọn Nhật nó sản xuất những cái đĩa The Best hoặc bản phát hành đầu tiên chỉ làm riêng cho chị, còn những bản đĩa tương tự ở thị trường nước đó thì tuyệt nhiên không có những ưu ái này, tại vì theo em biết thì cỡ Nhật Hoàng chắc cũng không được như vậy. Ngu muội , ngu muội , chị chấp làm gì. -Nhớ lại mấy lần qua Nhật cũng có đi mua đĩa sale, mua trên 2 cái thì được cho 1 cái phiếu bốc thăm trúng thưởng linh tinh nữa, nhưng giá đĩa bèo nhứt tính ra cũng trên trăm nghìn tiền Việt . Nhưng mà chị biết không ,em còn là người tàn tật nữa đó chị, vừa mù lại vừa điếc nên không có theo dõi tình hình thế giới bởi vậy đâu biết rằng mức sống của người Nhật bây giờ thấp thảm hại, đĩa chỉ bán có vài chục nghìn đồng VN. Mà thật tình là hồi bé cũng không được học cộng trừ nhân chia nên không thể so sánh giá như vậy với giá đĩa original ở Mỹ ( nơi bán sát giá nhất) là thấp hơn bao nhiêu lần. -Cũng phải gất gất cám ơn chị cho biết là chỗ Audiophile xưa nay bán buôn chém chặt, luôn đắt hơn gấp 3 lần . Nhưng cái đầu ngu độn của em thắc mắc không hiểu người ta làm ăn cà chớn như chị nói, lại chẳng phải đi quảng cáo lung tung, mà sao luôn đông khách và rất có uy tín với khách hàng, còn nhiều kẻ lê lết khua môi múa mép lừa đảo trên mấy cái trang web âm nhạc phải khổ sở cực nhọc mà mãi chẳng dụ được ai. Với Audiophile, em nghĩ đến câu " Hữu xạ tự nhiên hương" , còn nhờ chị mà em biết được thêm câu " Dốt đặc tự nhiên Hương" .Xin chị giải thích cho em hiểu, ơn mưa móc này xin khắc cốt ghi tâm. Và cuối cùng, sau khi đọc những reply của chị , em ngỡ ngàng phát hiện ra chị là một nhà lý luận thật kỳ tài, người đã tạo nên trường phái lập luận "phi logic tổ chảng, kéo đầu xuống đít, móc đít lên đầu". Cái này không chừng được giải thưởng Lang-ben chứ chẳng chơi. Óc của chị dùng để tiêu hoá, còn phân để tư duy, sao chị hay vậy hả chị Hương? Nói vậy là hết lời với chị rồi.Em phục chị quá đi thôi chị Hương ới ời.
Tôi vẫn thấy em như ngày nào Được toivanthayemnhungaynao sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 12/04/2005 Được toivanthayemnhungaynao sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 12/04/2005 Gửi lúc 20:57, 12/04/05
|
tannhanll Yêu LP và Jazz
 ,Vietnam Thành viên từ 00:35, 23/10/02
Đã được 9 người bình chọn (3.67)
|
Trích từ bài của toivanthayemnhungaynao viết lúc 01:53 ngày 12/04/2005:
He he , chưa dụ được ai hả huongzajj ? Lê lết từ yeuamnhac qua đây mà vẫn cái kiểu lừa đảo đó thì sao mà khá nổi. Sao bên YAN dám "mạnh miệng phán rằng:"Mới hơn đĩa mới!!!" mà qua đây hạ giá xuống còn 80% rồi? Còn bầy đặt bố láo bố lếu "còn có những bài độc bonus thêm khác hẳn với những dĩa khác bán trên thị trường với cùng 1 chủ đề" , chẳng qua là đĩa TQ chất lượng cao 3-4 chục ngàn 1 dĩa nên mới có thêm bài 1 cách vô lối chứ đĩa original có bao nhiêu bài thì các hãng đều phải phát hành giống nhau, special hay limited edition nếu có bonus thì cũng bonus giống nhau, làm quái gì có chuyện chỉ có mình đĩa "của chị Liên Hương" có, đúng là dốt lòi đuôi. Đã muốn kinh doanh thì phải giữ uy tín, chứ cái kiểu ăn tục nói phét này, con nít nó cũng không tin. Coi thử cái này nè: http://www.yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=88847&page=7&pp=15
Tôi vẫn thấy em như ngày nào Được toivanthayemnhungaynao sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 12/04/2005
Chú này đíu biết gì mà cứ thích linh tinh. Mua không được thì lượn đi cho sớm chợ. Anh hỏi chú nhé, gặp chị Hương bao giờ chưa, xem đĩa chị ấy bao giờ chưa mà lăn tăn thế? Anh sợ nhất mấy thằng độc mồm, chẳng biết gì nhưng thích khệnh. Khệnh thì về nhà soi gương mà tự khệnh, ở đây không dành chỗ cho chú đâu.
Dẹp cái link bên YAN dùm anh nhé, không mua còn nói linh tinh . @chị Hương: uy tín quá rồi, chấp bọn lăn tăn vặt làm quái gì  I LOVE JAZZ and FRANK Gửi lúc 03:10, 13/04/05
|
cherokee
,Vietnam Thành viên từ 16:32, 07/09/03
Đã được 3 người bình chọn (2.33)
|
Trích từ: Em vốn là đứa thất học , Ngu muội , ngu muội , chị chấp làm gì. Nhưng mà chị biết không ,em còn là người tàn tật nữa đó chị, vừa mù lại vừa điếc
Hehehehe, tội, thương quá, vừa bị chị mắng ngu thì đã giãy nãy lên vạch áo cho người xem lưng rồi!!! Hehehehehe, cưng của chị, cưng đã tự nhận là thằng ngu rồi thì chị còn phí lời với cưng làm chi phải không cưng nè!!! Thôi, về mà lo ăn học đi, special với chả limited mà làm giề cho khổ cái thân ngu của cưng!!!! Cưng có chỏ cái mõm thối của cưng vào thì chị cũng không cần quan tâm, dĩa của chị vẫn bán vèo vèo, 2-3 năm qua những tay chơi dĩa ở Sài Thành cũng đã mua gần 3000Cd và vài trăm dĩa nhựa của chị rồi!!!! Hehehehe, thương cho cái thân ngu lại ham sân si của cưng, như cái thân con ếch ngồi chóc ngóc ở đáy giếng nhìn được có tí tẹo trời xanh!!! Hehehhe!!! Nghe được bao lăm cái đĩa mà bày đặt ti toe, chán cưng quá!!! Cút khỏi mắt chị đi cưng!!! Gửi lúc 07:49, 13/04/05
|
miss_ltd ...Miiii.....í....t...ướt....nhất HDC....
 ,Vietnam Thành viên từ 16:06, 23/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Chán các vị quá ! Toàn lời lẽ đao to búa lớn làm cho đàn em vừa ti toe vào thăm quan tìm hiểu về jazz đã bị " sốc". Em xin các vị nhé ! Cho em được nói lời hoà giải . Còn nếu không xin đừng nói những lời nói nặng nề với nhau làm ảnh hưởng tới người khác. Sau này em xin được học hỏi tất cả các vị . Em nói thât lòng đấy . Em thích jazz nhưng chỉ biết cảm nhận thôi và cũng chỉ có 1 -2 đĩa nhạc .Thanks !
Gửi lúc 19:13, 14/04/05
|
ngoc_thien
 ,Vietnam Thành viên từ 16:45, 25/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Xóa vì double post. Được ngoc_thien sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 29/04/2005 Gửi lúc 15:17, 29/04/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|