|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin chung |
|
Lịch sử TTVNOnline, Thông báo, ý kiến, hỏi đáp, Những người tình nguyện quản trị TTVNOnline (TMG), Public, Những người bạn của TTVNOnline (TFG), QUỸ TTVNONLINE, Forum dành cho các Admin TTVNOnline, Hoạt động Offline của TTVNOL,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
TTVN_History
,Vietnam Thành viên từ 14:32, 02/04/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Than phiền
Bạn thân mến!
Từ khi hình thành đến nay, hoạt động công tác xã hội đã và đang là những hoạt động đầy ý nghĩa được tiến hành bởi chính các thành viên TTVN. Bên cạnh một CLB Tháng năm chuyên về các hoạt động xã hội, thì ở các forum cũng đã tiến hành rất nhiều các hoạt động công tác xã hội, có thể là riêng lẻ, cũng có thể kết hợp với các hoạt động của CLB Tháng Năm.
Topic này dành để điểm lại các hoạt động công tác xã hội của mạng TTVN trong suốt thời gian qua. Những sự kiện, hoạt động khi post lên đây có thể không theo một trình tự thời gian, bởi như đã nói, mỗi thành viên tham gia vào những thời điểm khác nhau. Sau khi các bạn post thông tin về các hoạt động lên đây, chúng tôi sẽ tiến hành sắp xếp lại theo các trình tự thời gian.
Rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn. Gửi lúc 11:22, 09/04/04
|
TTVN_History
,Vietnam Thành viên từ 14:32, 02/04/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
25/03 -> 7/4 - Tuần lễ của hơi ấm và kiến thức được sẻ chia!
(Bài viết kêu gọi của Choc gửi trong forum 7XHN vào lúc 25/3/2002. Hoạt động công tác xã hội của 7XHN cho đến nay đã trở thành một hoạt động thường kì và Hoạt động của CLB CTXH 7XHN đã trở thành một phần hoạt động không thể thiếu trong các hoạt động của 7XHN.)
Niềm vui, sự chia sẻ - đó là những gì cảm nhận được sau mỗi cuộc gặp của 7X.
Những tối lạnh, phong phanh manh áo, ngồi sát bên nhau khề khà chén rượu nhạt, ấm lòng, ấm cả trái tim, với những dòng tâm sự, những khoảnh đời buồn, những niềm đau trống trải, những mẩu kỷ niệm se sắt tuôn theo hớp rượu sóng sánh...
Niềm xúc động, những nụ cười quyến luyến, những ánh mắt trao vội, những tiếng chào líu ríu, hẹn hò, mời rủ... kết thúc những đêm gặp nhau tưng bừng của 7X.
"Tối nay vui không? Online muộn vậy? Ngủ đi mai còn đi học, đi làm sớm!"... và rồi gối êm, chăn mềm ấm áp đưa ta vào giấc đêm yên tĩnh. Ngoài trời gió mùa đông bắc mặc sức thốc từng cơn...
Đêm tĩnh mịch, chợt tỉnh giấc! Thấy váng vất! Chắc rượu hôm qua nặng quá! Nghe có tiếng chổi đều đặn vang lên trong đêm tĩnh mịch. "Ai bánh mỳ nóng đơơơ...ơi!!!... " Tiếng xe rác kẽo kẹt theo vòng bánh xe lăn chầm chậm, nặng nhọc vất vả... "Mẹ con ta cố lên, chuyến cuối cùng rồi, hôm nay con quyết định thưởng cho mẹ con mình một chiếc bánh mỳ nóng ròn nhé!" - tiếng thằng bé cười vang lanh lảnh trong đêm vắng!
Mưa! cơn mưa đông chợt ập về, mau mắn cắt những vệt chéo trên mặt kính. Vội chạy ra khép cửa sổ! Ơ kìa, ai như cậu bé đánh giầy hồi chiều! Thằng bé ngủ ngon quá, chẳng thèm biết đến cơn mưa đem đến hơi lạnh và cái ẩm ướt đang ngấm ngầm dưới lưng. Cạnh nó, ông bố tất nguyền chống vội chiếc nạng giăng tấm ny lông chắn cho tập báo khỏi ướt. Chiếc khăn rằn một thời quấn quanh thằng bé đang co quắp, trên môi phảng phất nụ cười...
Lúc buổi chiều vì trót hẹn đi ăn nên đã từ chối cô bé học sinh rủ đi xuống Làng Canh viết bài về những nạn nhân của chất độc màu Da cam. Nhớ lại ngày nào, hồi còn là con bé lớp hai, 6 tuổi, đã từng ứa nước mắt khi thấy một bà lão ăn xin mù, ngơ ngẩn vì không có một đồng xu để đặt vào cái bát men sứt trước mặt... để rồi tức tưởi vừa đi vừa khóc, lao vào vòng tay mẹ cửa nhà mếu máo "Mẹ ơi con thương bà lão quá!". Ôi! sáu tuổi và hai mươi sáu tuổi khác nhau nhiều thế sao?
"Trẻ con thường mau nước mắt!"??? Dám chắc là bây giờ nước mắt không ít hơn xưa, nhưng những gì khiến cho ta rơi lệ cũng thay đổi. Những phù phiếm khiến ta đau lòng không ít, và trái tim đã không kém lần tỏ ra chai sạn trước những mảnh đời hoàn cảnh. Xã hội đã làm ta lớn hơn, dửng dưng nhiều hơn, nỗi nghi ngờ mỗi ngày cũng một lớn hơn, lớn đến nỗi nó che khuất mất vẻ đẹp lấp lánh trong tâm hồn thơ trẻ xưa kia.
Các bạn 7X yêu quý, hoạt động xuất phát từ trái tim là một trong những mục tiêu được hướng đến trong Điều Lệ hoạt động của 7X. Xin có lời kêu gọi các bạn hãy giúp đỡ những cảnh đời khốn khó, những ánh mắt trẻ thơ thông minh hiếu học, hãy giúp một phần vào việc làm cho xã hội chúng ta đang sống bớt đi tiếng khóc cơ cực, hãy đem lại cơ hội hiểu biết cho những con người sống quanh ta, chia sẻ hơi ấm, và những nụ cười hạnh phúc như những gì chúng ta đã và đang dành cho nhau...
Đợt phát động đầu tiên sẽ gồm 2 hoạt động lớn sau :
1- Kế hoạch quyên góp sách truyện cũ để xây dựng thư viện cho trẻ em nghèo.
2- Quyên góp quần áo cũ, đồ dùng cho những người tàn tật ở Làng Canh, những nạn nhân của chất độc đioxin, tàn dư của chiến tranh.
Kế hoạch thu gom sẽ được post lên cụ thể trong các thông báo tới. Thời gian cho chúng ta trong kế hoạch quyên góp lần này là hai tuần kể từ hôm nay 25/03 cho tới 7/4. Các bạn cứ lựa sẵn ở nhà, địa điểm tập trung hoặc xe đi thu gom sẽ được lên kế hoạch và tiến hành dần dần trong tuần.
Gửi lúc 11:27, 09/04/04
|
TTVN_History
,Vietnam Thành viên từ 14:32, 02/04/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Vâng, cám ơn bạn Lonesome đã giúp chúng tôi có những link bài viết cũng như hoạt động công tác xã hội của 7XSG. Những link bạn gửi, chắc chắn sẽ là một trong những phần không thể thiếu trong số các hoạt động CTXH của TTVN
Hi vọng rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự cộng tác của các thành viên khác nữa Gửi lúc 22:26, 12/04/04
|
ThangVespa Gã Vespa lạc hậu bên bờ ao nhà mình. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 09:25, 09/12/02
Đã được 16 người bình chọn (4.75)
|
Các hoạt động từ thiện của Những người bạn Vespa tập trung vào việc thăm hỏi, tặng quà và tổ chức vui chơi giải trí cho nhà dưỡng lão và trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật. Các chi tiết xin quí vị click vào link dưới đây. Xin cảm ơn. [url]Các hoạt động từ thiện của Những người bạn Vespa Gửi lúc 17:46, 26/04/04
|
angeloflife Vợ yêu của NĐ, em gấy yêu của Shinbe ngố, chị yêu của bé con và con yêu của bố mẹ.
 ,Vietnam Thành viên từ 07:06, 10/07/02
Đã được 43 người bình chọn (4.81)
|
Hoạt động của box Nghệ Tĩnh tuy là không lớn nhưng cũng đã đóng góp phần nào vào chương trình hoạt động xã hội của TTVN. Đây là những link để xem bài viết về các hoạt động trên. Chương trình thăm hỏi các gia đình có trẻ em bị chất độc màu da cam tại địa bàn thành phố Vinh. http://ttvnol.com/nghetinh/176263/trang-6.ttvn Còn đây là bài và ảnh về chương trình tạo quỹ học sinh nghèo vượt khó tại trường Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh. http://ttvnol.com/nghetinh/176263/trang-11.ttvn Mong rằng được đọc nhiều bài viết gợi lại những phút giây đáng nhớ của TTVN. Tìm trong đời một dấu ấn
Tìm trong mơ một bóng hình
Gửi lúc 14:34, 02/05/04
|
TTVN_History
,Vietnam Thành viên từ 14:32, 02/04/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Hình ảnh các hoạt động từ thiện của CLB Vespa









Gửi lúc 11:29, 03/05/04
|
TTVN_History
,Vietnam Thành viên từ 14:32, 02/04/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Bài tường thuật về hoạt động xã hội của box Nghệ Tĩnh. (Ngày 17.8.2003)
angeloflife
Buổi hoạt động bắt đầu với một cơn mưa chuyển mùa dai dẳng. Cơn mưa không ngăn được 3 thành viên của box Nghệ Tĩnh là : angeloflife, oho, hongbach2000k3 tiến hành chương trình " Trái Tim Nghệ Tĩnh hướng về quê hương " về với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình có trẻ em bị chất độc màu da cam ở thành phố Vinh. Trong giỏ xe đạp của angeloflife là những món quà nhỏ như quần áo, bánh kẹo được bọc trong những hộp giấy xinh xắn với hàng chữ:
" Trái Tim Nghệ Tĩnh hướng về quê hương http://www.ttvnol.com/forum/f_274 Kính biếu "
Gia đình đầu tiên mà chúng tôi đến là gia đình nhà Trần Văn Bảo, khối Xuân Bắc,Hưng Dũng,Vinh. Bước vào nhà, cảm giác đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy là sự giản dị, đơn sơ. Chiếc xe máy dựng ở góc nhà, một chiếc tivi nằm phía dưới bàn thờ và một bộ bàn ghế đơn giản. Đập vào mắt chúng tôi là hai tấm ảnh của 2 người trẻ tuổi ở trên bàn thờ. Bác Bảo đón tiếp chúng tôi với sự cảm động và thương mến. Chúng tôi cùng ngồi nghe câu chuyện kể về những đứa con của bác với sự thương xót vô cùng. Bác có 4 người con, nhưng 3 đứa đã ra đi. Một người ra đi ở tuổi 27, một người ra đi ở tuổi 22 và một người ra đi từ khi mới lọt lòng. Người con còn lại năm nay 15 tuổi,nhưng vẫn đang mang di chứng của chất độc màu da cam, sức khoẻ rất yếu ớt, phải đi mổ nhiều lần vì bị hở van tim và gan có triệu chứng xoắn vòng lạ.Bác là bộ đội trong chiến trường Quảng Trị trở về, bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam quái ác. Còn sự mất mát nào hơn sự mất mát ấy. Không có gì có thể bù lại được nỗi đau của người lính cụ Hồ ấy.Bác nói : " Giờ bác sống cũng chẳng có gì để mất mà chẳng còn gì để được nữa". Cả 3 chúng tôi lặng đi trong xúc động, oho dường như sắp khóc vì thương cho hoàn cảnh của bác Bảo. Chia tay với bác, sự thương cảm của chúng tôi vẫn còn cho đến bây giờ.
Gia đình thứ hai mà chúng tôi đến là gia đình bác Phạm Anh Hoè, khối 10 Đội Cung. Bác Hoè trước là lái xe cho tiểu đoàn 559, chuyên chở vũ khí đạn dược trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Sau khi đất nước giải phóng,bác trở về làm một người dân bình thường với công việc sửa chữa điện tử tại nhà. Bác có 2 người con, trong đó có Phạm Thị Trang, sinh năm 1984, bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên cơ thể bị biến dạng, thiểu não. Những ngón tay của Trang bị dính cụm lại, cả ngón chân cũng vậy. Khuôn mặt biến dị, chân tay teo nhỏ. Qua nhiều lần phẫu thuật, Trang được tách ngón cái và đi lại được như người thường. Trang thường bị lên cơn khùng trong những khi trái gió trở trời. Tuy có thể viết nhưng chỉ viết được những con số, còn không thể viết được chữ cái. Ngồi cạnh bác Hoè tiếp chuyện chúng tôi, Trang tuy cười nhưng cúi gằm mặt như là tủi cho thân phận của mình. Bác Hoè cười nói : " Thỉnh thoảng nó lên cơn, may mà anh chị đến đúng lúc nó không bị". Chúng tôi ngồi lại với bác Hoè rất lâu, nghe bác kể chuyện cái gian khó của chiến tranh mà bác biết. Những câu chuyện về sự dũng cảm của bộ đội ta, sự gian khó , nguy hiểm trong những ngày chiến tranh và cả những sự hy sinh anh dũng của đồng đội bác. Đó là bài học thật cảm động của bác dành cho chúng tôi, thế hệh đang hưởng những công lao mà những người như bác Bảo, bác Hoè đã để lại.
Khi trời gần trưa, chúng tôi đến nhà bé Nga. Gia đình bé Nga có 12 anh chị em. Những người anh chị lớn đã tản mác đi hết, còn lại bốn chị em Nga sinh sát nhau. Thuỷ 12 tuổi, Hằng 9 tuổi, Nga 7 tuổi và Thảo 5 tuổi. Mẹ Nga là bác Tám, đã già và ốm đau luôn. Một thời gian bác Tám bị tâm thần và lang thang hết xó này xó khác, đến khi tỉnh táo thì đã trở nên yếu đi. Bác Tám mua một cái nốc nhỏ và làm việc ,sống ở ven sông Cửa Tiền phía sau chợ Vinh. Chị em Nga phải đi xin ở các chợ để kiếm sống hàng ngày. Nga là một em nhỏ ngoan và thông minh, được một số học sinh nhận về nuôi ăn học. Hiện nay, do điều kiện của nhóm học sinh này là khó khăn về kinh tế nên chúng tôi quyết định trao món quà gồm : Một bộ đồng phục học sinh dành cho bé Nga và số tiền 150 000 đồng cho nhóm học sinh để họ chuẩn bị cho Nga bước vào năm học mới. Thiết nghĩ, góp một công sức nhỏ cho công việc ấy là một điều ý nghĩa nên làm của chương trình hoạt động hè cuả chúng ta.
Em quyết níu với bao tia nắng dịu
Gửi lúc 11:48, 03/05/04
|
TTVN_History
,Vietnam Thành viên từ 14:32, 02/04/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Hội đồng hương Nghệ Tĩnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trường PTTH Phan Đình Phùng – TP Vinh
Hình ảnh do bạn letranvuongquocsy gửi lên ngày 22/11/2003] Đây là quang cảnh lúc chúng tôi vừa đến Đây là lúc trao quà mừng ngày 20-11 cho nhà trường Đây là lúc trao quà cho 3 học sinh nghèo vượt khó Đây là lúc mà sanu phát biểu trước nhà trường, giới thiệu với nhà trường về box của chúng ta dưới danh hiệu là " Hội đồng hương học sinh sinh viên Nghệ Tĩnh" Đây là bức ảnh chụp kỷ niệm sau khi buổi lễ kết thúc của các thành viên đại diện với các học sinh được trao quà cùng thầy phó hiệu trưởng nhà trường. Cô bé nhỏ nhắn nhất mặc quần xám đứng dưới sanu là Nhoc_Kieu_Sa.

Hội đồng hương Nghệ Tĩnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trường PTTH Phan Đình Phùng – TP Vinh
Bài viết của bạn oh_mylove gửi lên ngày 22/11/2003
Tôi xuống tàu , trời dầy đặc sương , thành phố Vinh mờ ảo hiện ra . Thấp thoáng những cái bóng lờ mờ những người đi tập thể dục, thành phố Vinh những cô lao công vẫn đang làm việc chăm chỉ . Tôi đến thành phố Vinh đến Nghệ An như một người khánh viếng thăm nhưng cái cảm giác gần gũi thân quen . 7H30 chúng tôi có mặt tại trường PTTH Phan Đình Phùng của tỉnh Hà Tĩnh, mệt mỏi sau chuyến tàu cùng chuyến xe gần 50km từ VINH vào đến Hà Tĩnh nhưng vừa đặt chân vào cổng trường thì thật thoải mái. Tiếp đón chúng tôi đầu tiên là Bí thư đoàn trường sau đến thầy Hiệu phó rồi thầy Hiệu trưởng , tất cả thật nồng hậu và nhiệt tình.Họ đang làm lễ mít tinh như thông lệ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngồi hàng ghế đại biểu bao ánh mắt từ dưới sân trường nhìn chúng tôi , đó là những em học sinh của PTTH Phan Đình Phùng, tất cả đều ánh lên những sự ngạc nhiên . SanU người đại diện cho Hội đông hương Học sinh_ sinh viên Nghệ Tĩnh phát biểu và trao quà cùng học bổng cho 3 em có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó . Thật xúc động , những người dân Nghệ những người đồng hương họ đã bắt tay nhau dù không quen biết ,không cùng thế hệ xong quả thật tất cả đều đồng cảm sau sắc , tôi chắc rằng chẳng có mảnh đất nào lại có tấm lòng hướng về quê hương như những người xứ Nghệ . Trao đổi với các em được nhận học bổng , đối với các em quả thực là một niềm vui quá bất ngờ , bởi lẽ rằng hoàn cảnh đang bắt buộc các em phải nỗ lực vươn lên để học tập nhưng rằng bên cạnh các em còn có những người đồng hương xa quê. Có em ngay từ 3 tháng tuổi ba đã bỏ đi , có em không còn cả cha mẹ , có em phải ở cùng chị nói chuyện với chúng tôi giọt nước mắt lăn trên má nhưngchắc rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc . PTTH Phan Đình Phùng là một trong những trường PTTH có truyền thống của tỉnh Nghệ Tĩnh nói chung và Hà Tĩnh nói riêng , năm 2003 nhà trường vui mừng được nhận thêm 5 huân chương nhà giáo ưu tú của Bộ giáo dục và đào tạo . Hàng năm cũng chính ngôi trường này bao em học sinh đã trở thành những sinh viên của rất nhiều các trường Đại học trên cả nước . Dù nhìn bề ngoài mái trường đơn sơ nhưng các thế hệ giáo viên luôn đặt ra mục tiêu đào tạo để đạt kết quả giáo dục có chất lượng cao nhất. Phấn đấu và phấn đấu không ngừng là những gì tôi nhận thấy trên những trang sách của các em . PTTH Phan Đình Phùng xứng đáng là trường PTTH đạt loại chuẩn quốc gia về chất lượng giáo dục và đào tạo của khối PTTH . Tạm biệt , các thầy cùng các em tiễn bước chúng tôi trong sự nuối tiếc , sẽ có một ngày Hội đồng hương học sinh_sinh viên Nghệ Tĩnh sẽ trở lại mái trường này để có thể đóng góp và giúp đỡ nhiều hơn nữa . Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
Gửi lúc 12:03, 03/05/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|