|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin chung |
|
Lịch sử TTVNOnline, Thông báo, ý kiến, hỏi đáp, Những người tình nguyện quản trị TTVNOnline (TMG), Public, Những người bạn của TTVNOnline (TFG), QUỸ TTVNONLINE, Forum dành cho các Admin TTVNOnline, Hoạt động Offline của TTVNOL,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
motlanvamaimai Một lần và mãi mãi , trái tim em luôn mong chờ anh .
 ,Vietnam Thành viên từ 11:53, 27/03/03
Đã được 13 người bình chọn (3.77)
|
tớ ko phải là mod ! liệu có một chân tham gia ko nhảy! mà ko hỉu topic này lập ra làm gì! gia cánh nhà ai nhảy
Gửi lúc 11:01, 17/04/04
|
Marki Quản trị box Trần Phú Hà Nội, người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 15:23, 20/02/02
Đã được 24 người bình chọn (4.13)
|
NGÀY ĐÓ: Box TPG (Trần Phú Group) dành cho hs trường PTTH Trần Phú, Hà Nội của mình đã ra đời được hơn 2 năm. CHính xác ngày nào thì mình ko nhớ rõ. Hồi đó những ngày gần cuối HK II năm lớp 12 của mình, sau 3 lần các thành viên TTVNOL đến tận lớp mời mình ra lập Box và đứng danh hội trưởng. Cuối cùng sau 3, 4 ngày thì Box ra đời, đó là một buổi tối mùa hè mát mẻ khi mình nhận được tin nhắn của anh Vương Vũ Thắng đề nghị add nick và Chat với anh. Thông tin lan rất nhanh ngay lập tức hơn 50 thành viên đều online chúc tụng và cảm ơn mình. Quả thực chưa bao giờ mình được kì vọng đến thế cả. Rất sung sướng. Sau đó là cả một đêm dài sướng âm ỉ vì mình đã làm được việc có ích, dài còn bởi có quá nhiều điện thoại các user gọi đến chia vui cùng. Mình nhớ rất rõ 5 ngôi sao bình chọn đầu tiên cho mình của cô bé Exgirl sinh năm 86. Rồi từ ấy cái tên Marki trong trường nổi lên có lẽ nhờ các Topic mình viết và cái danh hội trưởngh TPG nhưng trong trường chẳng ai biết mặt mình cả. Kết thúc năm lớp 12 với mình thật hạnh phúc. Các thành viên TPG chúc nhau thi tốt vào ĐH và có kì nghỉ hè vui vẻ. Hôm bế giảng các bạn ấy đến tận lớp mình bắt tay làm quen. Tới lúc đó mình mới biết mình thật ngố Tầu vì chí có mình ko biết các bạn ấy là ai chứ cả bạn ấy biết quá rõ về mình rồi . Lần nào online mình cũng nhận được thật nhiều thiệp chúc mừng thi tốt và lời động viên. Có lẽ vậy mà tất cả các thành viên TPG năm ấy thi đỗ ĐH hết 100% Kì sau: THĂNG HOA
::..TRUY PHONG NGỰA XÍCH THỐ TUNG HÒANH VẠN DẶM..::
..::VƯỢT CHÒM BẮC ĐẨU THỐNG LĨNH DẢI NGÂN HÀ::..
On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*) Gửi lúc 11:06, 17/04/04
|
Marki Quản trị box Trần Phú Hà Nội, người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 15:23, 20/02/02
Đã được 24 người bình chọn (4.13)
|
Post vô tư đừng ngại bạn ạ!
::..TRUY PHONG NGỰA XÍCH THỐ TUNG HÒANH VẠN DẶM..::
..::VƯỢT CHÒM BẮC ĐẨU THỐNG LĨNH DẢI NGÂN HÀ::..
On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*) Gửi lúc 11:12, 17/04/04
|
caneton0901 Kẻ "sans domicile fixe" của TTVNOL Thành viên rất tích cực
 ,Yugoslavia (Former) Thành viên từ 07:01, 28/03/03
Đã được 25 người bình chọn (4.68)
|
Trích từ bài của Marki viết lúc 11:06 ngày 17/04/2004:
NGÀY ĐÓ:Box TPG (Trần Phú Group) dành cho hs trường PTTH Trần Phú, Hà Nội của mình đã ra đời được hơn 2 năm. CHính xác ngày nào thì mình ko nhớ rõ. Hồi đó những ngày gần cuối HK II năm lớp 12 của mình, sau 3 lần các thành viên TTVNOL đến tận lớp mời mình ra lập Box và đứng danh hội trưởng. Cuối cùng sau 3, 4 ngày thì Box ra đời, đó là một buổi tối mùa hè mát mẻ khi mình nhận được tin nhắn của anh Vương Vũ Thắng đề nghị add nick và Chat với anh. Thông tin lan rất nhanh ngay lập tức hơn 50 thành viên đều online chúc tụng và cảm ơn mình. Quả thực chưa bao giờ mình được kì vọng đến thế cả. Rất sung sướng. Sau đó là cả một đêm dài sướng âm ỉ vì mình đã làm được việc có ích, dài còn bởi có quá nhiều điện thoại các user gọi đến chia vui cùng. Mình nhớ rất rõ 5 ngôi sao bình chọn đầu tiên cho mình của cô bé Exgirl sinh năm 86. Rồi từ ấy cái tên Marki trong trường nổi lên có lẽ nhờ các Topic mình viết và cái danh hội trưởngh TPG nhưng trong trường chẳng ai biết mặt mình cả. Kết thúc năm lớp 12 với mình thật hạnh phúc. Các thành viên TPG chúc nhau thi tốt vào ĐH và có kì nghỉ hè vui vẻ. Hôm bế giảng các bạn ấy đến tận lớp mình bắt tay làm quen. Tới lúc đó mình mới biết mình thật ngố Tầu vì chí có mình ko biết các bạn ấy là ai chứ cả bạn ấy biết quá rõ về mình rồi . Lần nào online mình cũng nhận được thật nhiều thiệp chúc mừng thi tốt và lời động viên. Có lẽ vậy mà tất cả các thành viên TPG năm ấy thi đỗ ĐH hết 100% Kì sau: THĂNG HOA
::..TRUY PHONG NGỰA XÍCH THỐ TUNG HÒANH VẠN DẶM..::
..::VƯỢT CHÒM BẮC ĐẨU THỐNG LĨNH DẢI NGÂN HÀ::..
On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*)
Bravo ! Bravo! [size=4]Bravo! Bravo ! Bravo !
Vive les célibataires ! Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 20/04/2004 Gửi lúc 01:30, 20/04/04
|
beengoan Bản chất tốt nhưng cuộc đời xô đẩy.
 ,New Caledonia Thành viên từ 11:51, 26/06/02
Đã được 303 người bình chọn (4.83)
|
Trích từ bài của Marki viết lúc 11:06 ngày 17/04/2004:
NGÀY ĐÓ:Box TPG (Trần Phú Group) dành cho hs trường PTTH Trần Phú, Hà Nội của mình đã ra đời được hơn 2 năm. CHính xác ngày nào thì mình ko nhớ rõ. Hồi đó những ngày gần cuối HK II năm lớp 12 của mình, sau 3 lần các thành viên TTVNOL đến tận lớp mời mình ra lập Box và đứng danh hội trưởng. Cuối cùng sau 3, 4 ngày thì Box ra đời, đó là một buổi tối mùa hè mát mẻ khi mình nhận được tin nhắn của anh Vương Vũ Thắng đề nghị add nick và Chat với anh. Thông tin lan rất nhanh ngay lập tức hơn 50 thành viên đều online chúc tụng và cảm ơn mình. Quả thực chưa bao giờ mình được kì vọng đến thế cả. Rất sung sướng. Sau đó là cả một đêm dài sướng âm ỉ vì mình đã làm được việc có ích, dài còn bởi có quá nhiều điện thoại các user gọi đến chia vui cùng. Mình nhớ rất rõ 5 ngôi sao bình chọn đầu tiên cho mình của cô bé Exgirl sinh năm 86. Rồi từ ấy cái tên Marki trong trường nổi lên có lẽ nhờ các Topic mình viết và cái danh hội trưởngh TPG nhưng trong trường chẳng ai biết mặt mình cả. Kết thúc năm lớp 12 với mình thật hạnh phúc. Các thành viên TPG chúc nhau thi tốt vào ĐH và có kì nghỉ hè vui vẻ. Hôm bế giảng các bạn ấy đến tận lớp mình bắt tay làm quen. Tới lúc đó mình mới biết mình thật ngố Tầu vì chí có mình ko biết các bạn ấy là ai chứ cả bạn ấy biết quá rõ về mình rồi . Lần nào online mình cũng nhận được thật nhiều thiệp chúc mừng thi tốt và lời động viên. Có lẽ vậy mà tất cả các thành viên TPG năm ấy thi đỗ ĐH hết 100% Kì sau: THĂNG HOA
Ặc ặc... Mới Ngày Đó mà đã thế này chắc đến lúc ông Thăng Hoa thì mọi người ngất ngây con gà Tây vì ông mất. Bó tay luôn  Suỵt, đừng nói là học TP không người ta tưởng đứa nào học TP cũng mắc chứng này nhé  Remember I only have my heart ... Gửi lúc 13:08, 20/04/04
|
caneton0901 Kẻ "sans domicile fixe" của TTVNOL Thành viên rất tích cực
 ,Yugoslavia (Former) Thành viên từ 07:01, 28/03/03
Đã được 25 người bình chọn (4.68)
|
Bao giờ thì bắt đầu phần 2 :Thăng Hoa thế hả Marki ? Viết hay quá đi  Vive les célibataires !
Gồng mãi đôi chân nghe quá mỏi rồi ....
Gửi lúc 02:27, 15/05/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|