anhphuong86vn ..nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại...cuộc đời thì quá ngắn nỗi nhớ quá dài...
 ,Iceland Thành viên từ 00:13, 30/07/02
Đã được 58 người bình chọn (4.74)
|
Xin mượn những lời nhận xét của anh ninhbinhtown về những thành viên đầu tiên của box ,đó có thể chưa là tất cả những tính cách của họ nhưng cũng fần nào để lại cho tất cả những người đã từng đồng hành cùng họ trên những trang viết: . Halley - Người trai gốc Ninh bình - Người có công không nhỏ để có chỗ cho chúng ta bây chừ ... (đã từng phải "ný nuận" với người khác để bênh vực cho sự hình thành của Box NB - đã chiến thắng, bái phục, bái phục) - Có thể đọc thành La_hẩy --> Hay lả ... - Phải biết lang thang đây đó chứ, phải không nào, giống như sao chổi... nhưng lang thang mãi, chưa có ... chỗ dừng - Thích ngồi mạng cả đêm, ăn cháo vịt (Ngã Tư Sở) ... - Chỉ thích cười và ít nói chỗ đông người, hông thích chộp ảnh ... - Cái này còn hay hơn: Thích đổi Tile của người khác. Ví dụ: (tile của Ranhconlonton từ: Yêu nhiều vào mọi người ơi, trở thành Yêu HL nhiều ...) và đã làm bao girl phải lên tiếng. - Hay hơn nữa: Có hai chuyện bí mật với hai nường và mới bị đưa lên mạng một chuyện, còn một chuyện nữa .... Đúng là Sao_chổi, dễ quệt vào người khác... - Nhưng cũng hay hát nhạc Trịnh, mà hát gì thì mọi người biết cả rồi đấy ... - Có nhiều "hiềm khích" với một số thành viên là boy trong Box, và đó là một lý do để hay nhận được câu này (tất nhiên là từ một thành viên khác) Ê, thằng ... ku kia ... 2. NGOCLAN82
- Rực rỡ như NGỌC và ngát thơm như LAN. - Không phải là người Ninh Bình nhưng có nhiều tâm huyết với Box NB, thật cảm động. - Thường được gọi là SIS - Một gương mặt đẹp... và đang bị một số thành viên khác ... ỷ đế, ví "rụ": lang_thang_in_tè_nèt, pho_vang_chang_co_iem_nao ... thậm chí còn là nguyên nhân của một số vụ ... (Iem mà được như SIS thì ... thật tuyệt , hì hì ...). - Cái này quan trọng hơn: Sống nội tâm và có nhiều điều chưa tâm sự cùng ai ... . Langthanginternet
- Một người con của đất Cảng, vì mến yêu con người và mảnh đất Ninh bình nên đã chẳng quản xa xôi, từ mảnh đất hoa phượng đỏ đã đến với mảnh đất cờ lau tập trận. Chàng trai Vịnh Hạ Long trên biển tìm đến với Vịnh Hạ Long ... trên cạn. Mến yêu biết bao ... - Có thể đọc lang_thang_in_tè_nét. - Câu nói quen thuộc: hơ, mình cũng làm một phát; ê, thằng "ku" kia! - I''''''''m not a girl and not a woman. But, I was ... (độc giả tự suy "riễn"). - Ra oai được với Haylả (ví "rụ": - Đang định ... với SIS. "Đứa nào mà không bỏ phiếu, ông oánh chít". Không biết, pác langthangintè... có hay ngân nga câu hát này không nhỉ: Ta còn em, mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa ... Cầu chúc cho pác vạn sự như ý... Nhưng mà này, pác đang có nhiều đối thủ đó . Có "đứa" không bỏ phiếu đâu + xem làm cài giề, có giề đâu mà xem + đến đây tui nói cho ngồi đó mà nhìn cái giề . Tam_hon_cua_da - Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Đẹp thiệt, trong Box này, chỉ có mình và người nữa tranh nhau giải "Nice Boy" thui. Này, ông nào léng phéng đấy hả. À, pác lang_thang_intè_nét đấy ư. Xin lỗi pác, thôi, hôm nay iem nhận giải nhì, còn ngày mai, đến lượt pác nhé, cứ thế nhé ... - Đừng sống giống như hòn đá. Hòn đá, nếu có tâm hồn, thì quả là một trang nam nhi đại trượng phu. Có những điều, cả đời không thèm nói ra, IM LẶNG LÀ VÀNG. - Có thể đọc: Tâm hồn của dạ, Tâm thần của đá (trích từ bài của Haylả), tám hòn của ... - Do you want to know about me? + Tiểu sử ư? Quá khứ ta quá mờ mịt! + Thực tại của ta chẳng có gì để nói. Còn tương lai ta thì quá xa vời!! He he....... (Buồn, buồn wá, ... Có lẽ họ hàng với Haylả, không rõ gốc tích, hiện tại và tương lai bất định, không biết về đâu. Này, sao chổi kia, sao mi không đợi ta?). + Thông tin mới nhất: Chưa có vợ... (một thời gian dài nữa, có lẽ không phải thay đổi câu nói này). + Câu nói ưa thích nhất: ĐƯỢC YÊU THỜI TRẺ!!! ĐƯỢC KHOẺ VỀ GIÀ!!! VÀ CÓ TIỀN Ở MỌI LỨA TUỔI! . Hic, nói ra ai cũng thèm! . Đúng là chưa có gì thì ước nấy ... Có ai giống tui không nhỉ? Có, đây nè, nhiều, nhiều lắm... - Chủ khảo cho việc bầu hoa hậu Box Ninh Bình, không ngờ vương miện lại thuộc về Haylả, hic, buồn wá, có ai hiểu được tâm trạng của tui không nhỉ? - Đã từng nói, bạn cứ yên tâm, kê cao gối mà ngủ ngon. Nhưng có người ngủ không được, nhất là sau khi dzòm thấy chân dung của ... - Sắp chuyển sang diễn đàn Tư vấn - Tình yêu - Hạnh phúc gia đình... Hu, hu, buồn quá, người ơi ngươi ở đừng về. Người về, iem ... 5. Sap_chet_van_yeu_doi - Ninh Bình ơi, thế là ta đã xa mi gần một thập kỷ rồi, mình đúng là "một con bé mất gốc" ... Hic, có ai như mình không nhỉ. - Bạn chưa biết về tôi ư, thế thì hãy cố mà đọc nhé, chú ý từng chữ một nghe: "Tên: Mỹ Trang Bird: 19/05/84 (con cháu Bác Hồ) ID: fault_to_love Email: fault_to_love@yahoo.com Chỗ ở hiện tại:Hà Nội Phone:hichic..thông cảm cho iem..." (Trích từ http://www.ttvnol.com/forum/t_158993/2) Chú ý, chú ý, đừng có bẩu iem là không biết tiếng Anh, sinh nhật của iem là ... và iem đang fault_to... love. (Đố pác nào giải được, giải được là Mỹ Trang có thưởng đó nghe). Tình trạng hôn nhân: 08/1/2003 đã..... lên xe về nhà ... mình. (Buồn wá, 19 cái xuân xanh ...) Sở thích: thich nhiều lém Thông tin mới nhất: vẫn thế! (cái này giống pác tam_hòn) Câu nói ưa thích nhất: sắp rồi!!!!!! (mai nhá, ừ mai nhá). - (Lời của BLV Quang Huy bi... éo VTV3) Trận đấu được bù giờ hai phút. Mặc dù ManU bị loại nhưng vẫn có quyền ngẩng cao đầu sau trận đấu này. Hẹn gặp lại các cổ động viên của ManU trong mùa giải Champion League năm sau. Híc, thua thế wái nào được mà thua. Cứ 120 giây là ghi hai bàn cơ mà. (QH: MU muốn lọt vào bán kết phải ghi thêm hai bàn thắng nữa). Trùi ui, có ai yêu ManU như tui hông? - Sắp ... đâu mà sắp, trông iem phúc hậu lắm. Ở hiền gặp lành, chết làm sao được. Í không, sắp rồi, mai, ừa, mai nhé.... - Đã từng thắc mắc, tác giả của bài viết này là ai. Hic, tụi nghiệp cái thân tui, thế này mà chẳng ai biết, ... ơi, I_miss_you Viết về ninhbinhtown có lẽ fải mở 1cuộc thi viết về người chủ xị già dặn nhất của box ,sinh năm 1975 nhưng theo nhiều người nhận xét thì anh trẻ hơn so với tuổi của mình ,luôn nhiệt tình giúp đỡ những thành viên mới ,vui tính và cởi mở .Những ngày mới vào box cái nick ninhbinhtown là 1dấu hỏi to đùng cho những người tham gia box lúc này .Boy hay girl?? có fải là nick ảo do 1trong số những thành viên trong box lập ra hay ko ..Tất cả chỉ đoán ,đoán và đoán ,và đổi qua đổi lại cho nhau .Một hình ảnh và sự xuất hiện quá ấn tượng .Sau này khi những câu hỏi ấy đc giải đáp thì 1Mod với phong thái chững chạc ,vui vẻ và cực kì trách nhiệm đc gọi tên ninhbinhtown ... Những thành viên box Ninh Bình trong cuộc gặp mặt trước thềm năm mới cứ hỏi nhau :NBT đến chưa? lần này fải gặp mặt mới đc ,nhất định fải gặp...thế mới biết anh đc mọi người quý mến như thế nào phuonganh_nb 1trong 3 Mod của box Ninh Bình ,sinh năm 1985 trẻ nhất nhưng đc giao nhiệm vụ cũng ko kém phần long trọng là quản trị box .Hiền lành ,cẩn thận ,tự nhận là người khó tính nhưng những ai đã tiếp xúc thì thấy rất dễ mến bởi nụ cười rất tươi.Những bài viết cũng dịu dịu ,dễ cảm tình ,hóm hỉnh lắm .Những lần gặp mặt cũng ít nói ,chỉ cười cười nhưng ai cũng biết Mod này cũng vui tính lắm .Thích Lam Trường ,là 1fan của The Wall và nghe Rock ,nhìn lần đầu ko ai nghĩ là cô nàng có cặp kính cận này khoái Rock.Đằng sau những tính cách ấy là 1người có cá tính ,kiên trì và mạnh mẽ đang trên con đường lựa chọn tương lai cho bản thân ,hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị ...... Được anhphuong86vn sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 25/04/2004 Gửi lúc 09:59, 25/04/04
|