ThangVespa Gã Vespa lạc hậu bên bờ ao nhà mình. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 09:25, 09/12/02
Đã được 16 người bình chọn (4.75)
|
Than phiền
Các chiến hữu yêu quí, Hôm qua đi lưng tưng ngoài đường chợt thấy có người ngoắt lia ngoắt lịa, bèn nhìn qua, một thằng cha lạ hoắc. Hắn cười cầu tài nhe hàm răng vàng xỉn khói thuốc chễm chệ trên khuôn mặt nếu gọi là xấu vẫn thấy chưa thấy ăn thua, hỏi có phải bác Thắng Vespa không? Vâng đúng rồi, có gì không ạ? Em là XYZ đây này. Á à, hóa ra là XYZ đây, sao... già thế? Oạch phát, thế là thân ngay. Cái cộng đồng mạng này hay thật! Tứ hải giai huynh đệ... Tôi không phải là thành viên kỳ cựu của TTVNOL nên không biết chi tiết về lịch sử phát triển, nhưng cũng góp ít tiếng cho anh em ta xôm tụ nhé! Thực ra, tôi tham gia mạng Intranet Trí tuệ VN từ năm 1997, hồi VN chưa có Internet. TTVN khi ấy là trùm xứ mọi, vì ngoài ra thì có gì đâu, nghèo nàn một vài mạng nội bộ khác như mạng ĐH Bách khoa được rất nhiều thành viên lên trao đổi ảnh... sex, ĐH Y phổ biến thông tin chuyên ngành khi chạy được khi không, vv.. và vv.. Quen khá nhiều người qua TTVN dạo ấy. Đùng một phát, Internet ngồi chễm chệ trước mặt, thế là TTVN Intranet ngủm củ tỏi, hay đúng hơn là lê lết thêm được một thời gian. Gì nữa nhỉ?... À, ngôn ngữ mạng ngày ấy cũng bình thường thôi, rùi sau đóa thay đổi nhanh thía không bít, lèm mọi người chạy theo mún chít keke ehehehe... Bẵng một thời gian, bị Internet nó hớp hồn nên quên béng cố nhân TTVN, không biết cả chuyện ra đời Trái tim VN online. Tôi lang thang trên miền cực lạc đầy quyến rũ của cái mạng toàn cầu đầy ma lực, thỉnh thoảng ghé vào forum 3M của VNN để tán dóc về Vespa cổ. Tình cờ, cu_lan khi ấy là admin khu vực HP đảo qua thấy thích liền tóm cổ vứt sang TTVNOL từ cuối năm 2002. Rồi bị dí dao vào người bắt hì hục viết bài, thế mà cũng có người vào tham gia, dần dần hình thành một box tán loạn cả online lẫn offline. Offline dài dài từ già đến trẻ, từ Nam ra Bắc, và từ Đông sang Tây. Cái box này chiếm khá nhiều tài nguyên của TTVNOL với hàng lô hàng lốc ảnh (bây giờ xóa bớt rồi, không các bác admin để ý nguy lắm!). Mấy ông bà nhà báo thỉnh thoảng ghé mắt vào rồi phỏng vấn này nọ đầy khí thế và hiểu biết, cuối cùng viết mấy bài... trớt quớt đọc tức hơn bị bò đá. Nói thế để thấy việc hình thành TTVNOL hùng mạnh như ngày hôm nay là cả một quá trình gian nan. Mỗi thành viên đều là một tuyên truyền viên tích cực. Họ làm việc cật lực và ăn chơi xả láng. Họ đóng góp hết mình để người VN có được một cộng đồng online đông đảo và có một sắc thái văn hóa rất riêng. TTVNOL hay lắm các chiến hữu ạ. Anh em ta cùng nhau làm hết mình và ăn chơi hết mình nhé! Gửi lúc 13:18, 26/04/04
|