Komachi_007 Do you believe in life after love !?
 ,Venezuela Thành viên từ 15:10, 18/06/03
Chưa có ai bình chọn
|
Than phiền
WELCOME TO 86 
TIỂU SỬ BOX 86 Thời gian luôn vô cùng và bất tận ! những điều gì đã qua cũng ko bao giờ lấy lại được .Nhưng nói đến thời gian là ko ai ko nghĩ đến những kỉ niệm êm đẹp những việc mình đã làm cùng với thời gian ,năm tháng .Trong mỗi con người đều có khoảng lặng ,đều có thể suy nghĩ,đã bao giờ bạn đắm chìm trong khoảng lặng đó để tìm đến với thời gian chưa ?! Nơi đây sẽ giúp bạn tìm lại những gì đã qua ,tôi ko muốn bạn bỏ ra nhiều thời gian cũng như công sức và dào sâu những vết thương trong lòng mà bạn muốn giấu kín ....Tôi biết vào box 86 thì mỗi người mỗi mục đích quan điểm khác nhau ! Chỉ một điều duy nhất tôi muốn nói với các bạn rằng hãy làm vì 86 hãy cìng nhau giúp box86 tiến lên .Hãy tạo ra một sân chơi bổ ích lí thú để cho mọi người có thể thành công trên con đường sau này của mình ! .................................
Chương I Tồn tại !? mấy ai định nghĩa và hiểu được cái giá trị của nó chăng!?Có mấy ai được biết box86 ra đời khi nào - đã mấy ai có biết ai đã lập ra box 86 - rồi những người bị rơi vào quên lãng !? Họ có nhiều lí do để ra đi cũng như ở lại ! Cũng như ko ai có thể biết được người nào đang viết những dòng này cho bạn ..Con người , cuộc sống cũng khác chi !? Bạn ko thể tồn tại mãi ! Nhưng bạn ơi , hãy nắm bắt những gì mình có được và đừng bao giờ bỏ lỡ nó .. Hãy sống vì chình mình ,hãy vượt qua tất cả để tạo dựng cho mình 1 lối đi riêng ! Thời gian sẽ chẳng bao giờ trở lại ................ Bm sẽ kể cho mọi ngừoi biết về việc box 86 này ra đời như thế nào nha . Khi binhminh buớc chân vào TTVN thì binhminh đâu có ý định là thành lập 86 lúc nào đâu . Lúc đó là cuối tháng 4 , bm luôn chạy lung tung khắp các box , box nào cũng ghé vào một tí , và bị anh juveturino nói , chắc là mọi ngừoi cũng biết anh ý chứ. Anh ý nói là nhiều người ko thích Bm chạy lung tung và Bm nghĩ đến chuyện sẽ lập một box 86 của riêng mình , dành riêng cho lứa tuổi của mình . Bm lúc đấy chỉ có một mình mà thôi , lo đi từng box một viết bài , làm quen với mọi ngừoi và nhờ mọi ngưòi đăng kí hộ cái nick để đủ 50 ngừoi , hồi đấy 50 ngừoi là có thể thành lập đc một box . Và sau đó quen đc thefantasier , lúc đó nhờ thefantasier làm hộ một cái đơn để gửi lên ban quản trị xin thành lập box . Và rồi lúc bm quyết định họp 86 trước khi gửi đơn lên ban quản trị và cùng nhau bàn xem viết cái đơn thế nào cho đúng. Và lúc đó bm chẳng biết nênhọp ở đâu cả vì bm chẳng biết gì về mấy cái quan net và mấy cái chỗ họp hành cả , may mà lúc đấy chat với HOS nhà ta , vậy là 86 đã thu nạp đc 2 hội phó . ;Lúc đó Bm đc là hội truởng vì lúc đó mọi ngừoi cho rằng công lao của bm là nhiều nhất . Nhưng là công sức của tất cả mà thôi . Ngày 2-6 , tại ams , bm đến thì chẳng biết cái quán đấy ở đâu cả , đi vòng vòng thì cũng thấy một bạn đi xe đạp cứ ngó nghiêng ngó dọc . bm đánh bạo ra hỏi , thì ra đó là bác HOS nhà ta . Bm và HOS vào quán ngồi thì từ đâu 2 ngừoi sang hỏi đây có phải box 86 ko . Thì ra đó là bác SongBac bên 80 và bevuitinh cũng cùng tuổi như chúng ta . Mọi nguời vào nói chuyện và giới thiệu với nhau đc vài câu thì thấy 2 người nữa đến , đó là bác shogun82 và bác MMF cũng là thành viên bên 82 . Rồi tiếp tục bác Rce đến , bác Rce là hội phó bên 84 , và cũng giúp đỡ 86 rất nhiều trong những ngày đầu chập chững tách riêng . Nhưng đến khi 86 đủ khả năng hoạt động thì bác ý ko vào nữa . Và nhân vật cuối cùng của chúng ta là bác Britney , bác ý đi cùng một ngừoi bạn nữa , nếu em nhớ ko nhầm thì là bạn Hạnh và cũng là girl_than_bi của box chúng ta . Hôm đấy cùng bàn nhau xem cách viết đơn thế nào . mọi ngừoi còn rủ nhau cắt máu viết đơn cho các bác ban quản trị set box 86 cho chúng ta đấy hi` hi` . Và lúc đấy bàn nhau làm loạn box 85-89 ngày đấy , bài của box 86 lúc nào cũng đầy rẫy trong 85-89 , ko lúc nào là 85-89 ngoi bài lên đc cả , Và rồi một ngày trời mưa to lắm . bm đang đi chơi và bị uớt nên chui vào một hàng net trú mưa tiện thể online , thì vui mừng biết bao nhiêu khi nhận đc tin . 86 đã đc thành lập , lúc đó Bm vui mừng biết bao nhiêu , và bm cũng đã mừng biết bao nhiêu khi mà đi đc cùng 86 trong hơn 6 tháng . Vui lắm đấy . Mở đầu có vẻ như khá đặc biệt và ấn tượng ! chẳng có gì thành công một cách hoàn hảo và nhanh chóng . hoạ chăng chỉ có những kì tích ! Bạn có thể nói với tôi rằng kì tích sẽ xảy ra nhưng ko phải ai cũng làm được ! Ấy vậy mà những cô bé vâng 16t chúng tôi luôn mong muốn làm được một điều gì đó thật tốt đẹp và ý nghĩa ! Chúng tôi ham hiểu biết ham vui ham học ham biết nhiều quen nhiều ! Những cô gái xinh đẹp,những chàng trai manly ấn tượng !Phải ai mà chẳng ham muốn cái đẹp . Niềm vui , sự hồi hộp chúng tôi muốn biết tất cả ! chúng tôi muốn gặp nhau ... và Cuối cùng thì cũng đã đến ngày thiêng liêng và .... Box ta đã hẹn và gặp mặt nhau 14-7 một ngày khá lí tưởng ........
1h20 phút em đã đến đấy chẳng có ai cả , em thấy đợi mọi người một mình buồn quá em chạy sang hàng net định ngồi lì luôn bên đấy nào ngờ chỉ đc 5 phút HOS đến hic hic lôi em từ hàng net về hic hic hic ko cho em chat nữa ghét HOS lắm à hi` hi` và thành viên thứ 3 đến đó là chú Takumy thành viên nam duy nhất của 86 hôm đấy hi` hi` và rùi trời ạ một người là nỗi sợ của em , của girl 86 trời ạ đó là tuandv80 hic hic anh ý đã lò mò đến hi` hi` chạy ra hỏi " người yêu anh đâu" hi` hi` .Cuối cùng anh tuandv đành đi đón bevuitinh đến cho cả bọn hic hic hic hình như là em cũng hcẳng nhớ đc nhiều đây này hic hic mệt quá đâm ra em chẳng nhớ đc gì cả đây này hi` hi` hi` .Và rùi đợi mọi người đến 2h hic hic mới có đc hơn chục người đến hic hic lúc đấy em tức lắm hic hic định bỏ về rùi cơ đã thế bên 83 cũng họp ở đấy hic hic nhìn các anh chị ý đông vui mà em tủi thân hic hic nhưng rùi trời cũng chẳng phụ công em hic đã họp bàn với nhau rùi thì các bác TP cuối cùng cũng đến và các thành viên 86 cũng tạm thời đến gần đông đủ thôi hi` hi` vẫn thiếu vài thành viên hi` hi` .Em thấy một điều là bên 86 nhiều con gái quá hi` hi` còn bên Tp nhiều con trai hi` hi` chắc bọn họ định làm thông gia đấy hic hic lúc về thì sao mà con gái 86 đã làm dâu Tp rùi hic hic em chưa đồng ý thế mà các bác ý đã..... hic hic .Gần 4h chiều tất cả cùng kéo nhau lên quán kẩoke trên cẩm hội hi` hi` cả lũ bắt anh hội trưởng của Barca hát một bài mà anh ý e thẹn chẳng hát bài nào cả hi` hi` chắc anh này hát hay lắm nên là giấu nghề đây mà mọi người .Lần sau bắt anh ý hát nha cả nhà hi` hi` Cuối cùng về dần về dần cuối cùng chỉ còn mời thành viên gồm có em này , girlngoan17, rosebut_86, dream,crazy_dgog, Leo,sey, melody,dart,US,pig hi` hi` thành viên bên 86 của mình chỉ còn lại hai người hic hic .Thế là 2 cô bé bên mình đi sau cùng đấy đã chịu làm dâu Tp hết rùi hic hic rosebut_86 hic hic to mồm chỉ theo boy 86 thế mà trời ạ hic cô bé đó đã theo crazy_dog rùi hic hic cả dream nữa đã theo anh US rùi, trợi ạ may mà vẫn còn em em ko theo dân Tp đấy hi` hi` .Thông báo cho cả nhà một tin nha, 86 đã có 1 luật hi` hi` ai yêu nhau lấy nhau thì làm ơn nọp tiền cho quỹ hội hi` hi` yếu nhau lấy nhau nộp 5000 hi` hi` nhận thêm con 10000 hi` hi` còn nếu mà đi ngoại tình thì hi` hi` 10000 hi` hi` bỏ nhau 5000 hi` hi` mong mọi người chấp nhận cái nha, các anh bên TP đâu rùi vào đây đóng tiền lấy vợ đi nào nhanh cái nào còn ai mà yêu nhau trong này thì liệu àm đóng tiền đừng để em đòi nha, em đòi là ko xong với em đâu đấy nha hi` hi` Còn nữa chuyện em chia tay với melody là hi` hi` lúc đấy chưa ra cái luật này nên em và melody chưa cần đóng tiền bác nào mà bắt em đóng tiền em đấm chết hi` hi` nhớ đấy nha hi` hi` Đợi abo giờ em có người yêu mới em sẽ đóng tiền cho mọi người hi` hi` Bây giờ em xin tường thuật tiếp hát rùi chúng em rủ nhau đi ăn hi` hi` có 10 người mà chia làm 2 nhóm vì lạc nhau hi` hi` nhưng vui dã man hi` hi` hai anh bên TP là crazydog và Leo hình như ko ăn cơm rang đâu các anh ý ăn ròi và giun hi` hi` các anh ý con khen ngon nữa chứ hi` hi` sợ quá nha hi` hi` Ăn xong rùi tất cả rủ nhau về trường ams lấy xe rùi đi về lúc đấy gần 9h nhưng hình như dân Tp vẫn còn đi đâu nẵu ý hi` hi`. Em mệt quá chẳng kể tiếp đc chỉ sơ sơ vắn tắt như vậy thôi hi` hi` ai còn kể đc nữa thì giúp em cái hi` hi" --> trích : [c]tường thuật của mod binhminh trong buổi họp đầu tiên [/c]
Bài viết này được post nhân dịp kỉ niệm 1 năm thành lập box 86 . Còn mấy ngày nữa thôi 86 sẽ kỉ niệm 2 năm .Mong mọi người ủng hộ (còn nữa ) Gửi lúc 17:44, 06/05/04
|