|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin chung |
|
Lịch sử TTVNOnline, Thông báo, ý kiến, hỏi đáp, Những người tình nguyện quản trị TTVNOnline (TMG), Public, Những người bạn của TTVNOnline (TFG), QUỸ TTVNONLINE, Forum dành cho các Admin TTVNOnline, Hoạt động Offline của TTVNOL,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
xoatanmandem Người nằm xuống cho hận thù lãng quên...!
 ,Vietnam Thành viên từ 10:41, 16/02/03
Đã được 44 người bình chọn (4.14)
|
Than phiền
3M là gì nhỉ? Theo bà chị Nore thì đó là hội Măm Măm Member, nơi tụ họp của những người thích ăn uống, nhưng không hẳn vậy Ẩm Thực còn là nơi giao lưu văn hóa của các thành viên TTVN khắp mọi nơi.Ẩm Thực là ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười nằm bình yên trong CAT Cuộc Sống Muôn Màu.
Cách đây chừng 1 năm,có một người mới tập tễnh chân ướt chân ráo bước vào thế giới của TTVN,sau vài tháng ngao du, lăn lộn khắp các box như Thảo Luận,Lịch Sử Văn Hóa,LDC,NTC..v.v. Với tình yêu TTVN sâu sắc  , hắn quyết định gắn bó với TTVN lâu dài và tự nhủ muốn làm một cái gì đó cho TTVN.Ban đầu hắn ước mơ muốn kiếm cái chức mod nho nhỏ để mà "vênh mặt nhìn đời"  ,chạy chọt mãi mà chẳng ai cho..hừ..thôi thì ta lập cái box mới,rồi ta sẽ làm mod luôn  .. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, và với cái "máu ăn nhậu" có sẵn trong người,thế là Ẩm Thực_thế giới đa dạng,phong phú,kì diệu và tuyệt vời đã ra đời.
Được sự đồng ý và giúp đỡ của các cụ Admin,Ẩm Thực được thành lập chính thức vào ngày 31/3/2003(lúc nhận được thông báo,may mà sớm hơn ngày Cá tháng Tư một ngày,nếu ngay ngày 1/4,chắc mình chẳng tin các cụ Admin được  ) Sau hơn 1 năm hoạt động,cùng với sự góp sức của những thành viên kì cựu như chị nore, pc82gennetic, libra_angel, haythapanhsang..v.v. và rất nhiều các bạn khác,Ẩm Thực đã phát triển rầm rộ cả online và offline.Xin gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn  , chúc Ẩm Thực sẽ phát triển hơn trong thời gian tới  ....!! 1......2......3......anh em ta .............dzô..dzô......... !!! Mời các thành viên 3M ta cùng nhau ôn lại kỉ niệm một chút nhỉ !! Đây là hình kỉ niệm sinh nhật lần đầu tiên của box Ầm Thực  Không để cho bóng đêm lan tỏa mọi nẻo
Lên đến trời cao rực rỡ vàng son
Bình minh lại kế tiếp bình minh vội vã
Chỉ để lại cho đêm trường một khoảnh khắc mỏng manh...! Gửi lúc 09:33, 11/05/04
|
nore Người của 3M - Một thế giới Phong phú, Đa dạng, Kỳ diệu, Tuyệt vời Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Mongolia Thành viên từ 11:19, 15/01/02
Đã được 36 người bình chọn (4.72)
|
Tôi ngồi lần giở lại 17 trang chủ đề của Ẩm thực hiện có. Đấy là thành quả hoạt động của Box trong suốt hơn 1 năm qua. Mỗi topic, mỗi bài viết đều quá đỗi thân thuộc. Nó gợi lên trong tâm trí tôi từng bước đi của Box qua từng thời kì. Gọi là thời kì vậy thôi chứ cũng không phải là lâu. Hồi mới thành lập, Box cũng không đông "khách", cả bây giờ cũng vậy, nhưng chúng tôi vẫn thường tự hào bảo nhau rằng đó là "khách quen". Phải, nếu ai từng đến với Box Ẩm thực, chắc chắn sẽ đỗ lại dài dài. Một năm trước, các mod cũng như thành viên cũng chưa hình dung rõ ràng về cơ cấu hoạt động của Ẩm thực. Như thế nào đây? ÂT là box online, làm sao để dung hoà giữa on và off? Làm sao để thành viên vào thường xuyên, hay gửi bài mà không phải là bài chat chit? Làm sao để nội dung của ÂT không chỉ đơn thuần là giới thiệu các món ăn, công thức nấu một cách máy móc? Làm sao để Box ÂT thể hiện được nét văn hoá của Ẩm thực khắp nơi, từ một quán nhỏ cho đến nền văn hoá ẩm thực của một nước bạn xa xôi nào đó? v...v... Đấy là những câu hỏi mà admin hồi đó là chị Mắt nâu và các mod thường trăn trở. Thế rồi, cũng với sự nhiệt tình của rất nhiều thành viên, Box Ẩm thực cũng phần nào làm được những công việc trên.Bên cạnh những bài viết mang tính chất lý thuyết là những lần offline đầy thú vị, khám phá những địa chỉ ăn uống bấy lâu nay ta vẫn nhìn thấy quen thuộc trên màn hình. Bên cạnh những địa chỉ hàng quán là những món ăn giành cho gia đình mà bất cứ ai cũng có thể trổ tài. Bên cạnh những công thức nấu ăn là những bài viết về văn hoá ẨM thực của người Việt, Á, ÂU... Bên cạnh những câu hỏi kiểu gi gì gì gi cái gì cũng có về ẨM thực là những câu trả lời, những kinh nghiệm của người này truyền lại cho người khác, thân mật và ấm cúng như người trong một nhà... Dù không phải là một Box Câu lạc bộ nhưng những lần gặp gỡ của thành viên trong Nam, ngoài Bắc, thành viên từ nước ngoài trong những lần về nước đã giúp cho Ẩm thực có được sự thân ái, lượng thông tin giao lưu đa dạng hơn. Cùng với những bước thăng trầm của ttvn, Box Ẩm thực dù vẫn còn nhiều ngổn ngang (như Kitty85 Mod ÂT hiện nay nói) nhưng Box ÂT cũng đã dần khẳng định mình. Cám ơn các bạn, những người đã đến với Ẩm thực, bởi chính các bạn là những người tạo nên một Box Ẩm thực phong phú, đa dạng, tuyệt vời như ngày hôm nay.
Đôi lúc cũng phải yêu và… nấu ăn một cách liều lĩnh. Gửi lúc 15:10, 11/05/04
|
libra_angel Ẩn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:54, 06/08/03
Đã được 17 người bình chọn (4.76)
|
Vào TTVN cũng đã tròn năm , khoảng thời gian tôi hoạt động nhiều nhất là dành cho HPC và AT . Thời gian đầu chỉ vì tò mò mà vào , rồi thì cũng chỉ có ý là đú , vào đăng ký thành viên rồi lặn mất , và có vài lần đảo qua cũng chỉ để ngắm và cũng đôi lần buôn chuyện ( ngoài ẩm thực ) . Tôi chỉ thực sự gắn bó với AT vì có ý đồ và cũng bởi tính cách thân thiện của mọi người . AT có nhiều kỉ niệm với tôi , với những lần gặp mặt và những lần nói chuyện , trao đổi với mọi người trên diễn đàn . Tôi thấy gắn bó và" mò " vào nhiều hơn , quên đường về nhà . Có người đã hỏi tôi : Em có yêu quý Ẩm thực kô ? Tôi nhanh nhẩu ngay : Có ạ ....... .....( đấy là bí mật vì sao được lên làm Mod  ) . Nói nhiều toàn điều vui ...chẳng nhẽ kô có buồn ...có chứ ...tôi cũng kô phải toàn tâm toàn ý với box trong khoảng thời gian sau này ,, tôi đã có sự lơ đãng ...đã bỏ quên cái nhiệt tình cho box ... Tôi thấy mình đã ..hơi hơi có lỗi với chính những gì mình đã nói trước kia ( mong là sẽ sữa được ) . Và tôi cũng muốn nói xin lỗi , xin lỗi với những gì tôi chưa làm được cho AT , chưa làm một cách đúng nhất trách nhiệm MOD của một box, ......tôi đã ỷ lại quá nhiều vào những người đi trước và cả hiện tại . Tôi đáng trách ....! Cũng đã một năm qua rồi , tôi cũng đã được cái vinh dự là đến được với SN tròn 1 tuổi của box , rất ấn tượng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . và cũng mong box chúng ta vẫn sẽ như bây giờ ( cũng mong là sẽ tiến xa hơn ) nhưng cứ như bây giờ thì tốt rồi ....vui nhộn , thân thiện và thực sự có ích với mọi người khi ghé thăm . Tôi yêu AT ..yêu các bạn ........!
Một người đầu bếp giỏi phải qua vài lần ..............nấu dở !
Gửi lúc 17:02, 11/05/04
|
thatwhy ...Để không còn thấy tháng ngày mênh mông.
 ,Vietnam Thành viên từ 00:46, 03/04/02
Đã được 132 người bình chọn (4.59)
|
Một buổi chiều vừa từ Nha Trang về, gặp xoatanmandem với ý định mở một di6ẽn đàn về Ẩm thực. Xoatanmandem nói rằng ẩm thực là một nét văn hoá riêng, Mỗi dân tộc có một nét riêng về ẩm thực. Ý tưởng đó thật hay, khi những diễn đàn mang nét đặc trưng như thế là rất được ưu tiên. Rồi những ngày chờ đợi cũng đến. Vậy mà cũng hơn một năm rồi. Xoatanamandem bây giờ đã chững chạc trong suy nghĩ, không còn "hiếu chiến " như hời mới vào Thảo Luận nữa, thời gian dành cho việc học đã làm cho XTMD không có nhiều thời gian vào mạng. Mong một ngày xoatanmandem quay trở lại TTVNOnline, quay lại với Ẩm thực nhiều hơn. Một ngày nào đó gặp lại xoatanmandem, chắc chắn sẽ thưởng thức được những món .... nhậu từ tay xoatanmandem chế biến. --------------------------------------------- Có thể rồi tất cả chẳng bình yên Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ. Gửi lúc 14:31, 12/05/04
|
pc82genetic Beautiful soul
 ,Vietnam Thành viên từ 00:53, 24/04/02
Đã được 41 người bình chọn (4.71)
|
Thế nào nhỉ? Nếu bạn hỏi tôi, mỗi lần tôi lên mạng để làm gì, thì tôi xin trả lời ngay rằng: "Trong thanh Taskbar của tôi, bao giờ cũng phải dành một ô cho vùng được mang tên là Ẩm thực". Bao giờ cũng thế và lúc nào cũng thế, chẳng hiểu sao Ẩm thực lại thu hút tôi kì lạ. Vào cuối tháng 3 năm 2003, cái nick pc82genetic bắt đầu lang thang sang các box khác ngoài box 82. Thế rồi vô tình bắt gặp topic xin thành lập box Ẩm thực. Hay, cái này hay đây, con bé tự nhủ. Một diễn đàn lớn như TTVN đây thì ắt hẳn ko thể thiếu khoản này. Vốn dĩ đã có máu ăn uống sẵn trong người, con bé nhào vô ngay để ủng hộ. Thế rồi box Ẩm thực cũng được chính thức thành lập vào ngày cuối cùng của tháng, ngày 31/3 đáng nhớ. Ban đầu sơ sài là nhận định rõ nhất về box Ẩm thực trong những ngày đầu thành lập. Các bạn ko hay vào thì ko thể hình dung nổi chúng tôi thiếu người ra sao trong thủa sơ khai đó. Lúc đầu, rất nhiều người đăng ký làm thành viên, nhưng hình như, tất cả họ đóng góp cho Ẩm thực chỉ là bài đăng ký thành viên đó. Từng topic được lập ra, cũng chỉ có từng đấy người tham gia viết bài, đếm ko quá 7,8 người. Chỉ là xoatanmandem, chỉ là nore, chỉ là Candyeye, chỉ là pc82genetic, chỉ là haythapanhsang, và một số người ít ỏi nữa . Nhưng nó vẫn tồn tại trong một thời gian dài, ngày nào cũng có bài mới, dù ko nhiều, nhưng đó là những đóng góp đầy tự hào của chúng tôi. Và khi vượt qua được thời kỳ thiếu hụt đó, chúng tôi đã có được một Ẩm thực mới, một Ẩm thực với nhiều thành viên hơn, một Ẩm thực đa dạng hơn, phong phú hơn, và một Ẩm thực trưởng thành hơn. Dù bây giờ tôi ko có nhiều thời gian vào mạng nữa, nhưng ko có nghĩa là tôi sẽ bỏ Ẩm thực. Ko bao giờ tôi xa rời Ẩm thực cả, đó là điều tôi sẽ hữa với những thành viên hiện giờ vẫn đang đóng góp cho sự phát triển của Ẩm thực. Và tất nhiên, tôi sẽ luôn chúc cho Ẩm thực ngày càng phát triển và tồn tại cùng TTVN mãi mãi.
- Độ dài của chữ ký không được vượt quá 250 ký tự. - Forum code, HTML code không có ý nghĩa trong đoạn chứ ký trên Gửi lúc 14:08, 15/05/04
|
ladymeomuop Hakunamatata Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,France Thành viên từ 11:22, 09/09/03
Đã được 53 người bình chọn (4.87)
|
Cảm giác lần đầu tiên vào Box ÂT của tớ là cứ như được trở về nhà cảm giác thật thân quen, gần gũi...và bây giờ,lúc nào vào TTVN thì việc đầu tiên cũng phải ghé về ÂT.. Có lẽ có được không khí ấm cúng như vậy cũng phải kể đến công lao lớn lao của mod NORE, một cô gái rất dễ thương mà tớ đã gặp ở HN...Ngoài ra còn có Thiên bình, NhuUyen, Kitty...Tất cả đều rất thân mật ..hình như câu chuyện bên mâm cơm bao giờ cũng ấm cúng lạ thường... Chúc Ẩm thực càng ngày càng gắn bó và phát triển nhé Tell everybody I'm on my way and I'm loving every step I take.... 
Hakunamatata Gửi lúc 19:09, 15/05/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|