ddana ^_^ ...Tìm trong nỗi nhớ... ^_^ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,United Kingdom Thành viên từ 14:34, 28/09/02
Đã được 24 người bình chọn (4.33)
|
Than phiền
Nó là một người không sôi nổi, nếu vô tình quen biết từ net sẽ thấy nó biết cách nói chuyện, tất nhiên là hợp chủ đề. Nếu gặp ở ngoài sẽ thấy một con bé trầm lặng nhiều hơn, không nói nhiều, chỉ ngồi nghe nhiều hơn nói. Thiếu một điều gì đó mà trên net có thể thấy. Nó cũng không mỏng manh, yếu ớt nhưng chẳng mạnh mẽ, hoạt bát.......Nhớ những ngày đầu đặt chân và bắt đầu lang thang trong TTVN, nơi đầu tiên ghé chân là box 84, cảm giác như lâu lắm rồi vậy. Rồi mạng down, nó quên lãng những tò mò khám phá. Đến một ngày, nghe những lời kể của một người nó yêu quý, kể về những hoạt động, kể về những người bạn từ net mà trở thành thân thiết, rất cá tính, đặc biệt. Qua câu chuyện, nó chợt hút mình và bắt đầu muốn thử một môi trường mới, liệu nó có được chấp nhận và thể hiện được mình ở cái thế giới nó từng nghĩ không nên mất thời gian vào không ? Những bước đầu chập chững, chỉ là những bài viết rất ngắn, chỉ là những câu hỏi vu vơ. Dừng chân lại English Club, một cảm giác vắng vẻ sau khi mạng TTVN được phục hồi. Gặp và quen được anh nooneknow đầy nhiệt tình, với bức mail chào mừng rồi chuyển qua chat, trò chuyện vui vẻ. Kỳ lạ là đi offline cùng một số người bạn chưa quen đều tham gia 1 số box của TTVN rồi nó mới thực sự viết bài. Cảm giác không lạc lõng nhưng cũng chưa thân quen. Những buổi ăn uống, hát hò cùng box tiếng Pháp, chẳng quen ai nhưng được chào đón rất thân thiết. Giờ này có lẽ các anh chị cũng mỗi người một nơi, đã 2-3 năm rồi, người ở lại người ra đi bận rộn với những lo toan, đôi lúc ghé về , dù chẳng biết tiếng Pháp nhưng bắt gặp một cái nick nào đó từng biết cũng thấy lòng ấm lại giữa muôn ngàn khoảng cách. Rồi nhớ, thật nhớ những buổi offline cùng EC, đông đảo, nhộn nhịp, sôi nổi, những người quen cũ gặp mặt chào hỏi nhau cảm giác gần gũi đúng như những người bạn lâu năm gặp lại nhau vì TTVN mới được khôi phục và tìm lại những thành viên lỡ đi lạc. Nhớ buổi đi câu lạc bộ tiếng Anh, không quen với cách giao lưu nên cũng không nói được gì nhiều về topic đưa ra, hơi nhàm chán vì lần đầu chỉ im lặng nhìn nhau và đôi lúc nói. Nhưng cũng chẳng có gì to tát cả khi ai ai cũng như nhau. Cả một chặng đường để trở về điểm xuất phát, không là gì, một cái nick đã cũ và trở thành mới nếu quay lại với nơi đó. EC - nơi bắt đầu của bao người bạn, không phải đầu tiên ở nơi đây nhưng gắn bó lâu dài khi về sau nó tham gia, lang thang và dừng chân những nơi khác trên muôn vàn nẻo đường của TTVN........ ( to be cont. ) 
Ở tận nơi nào anh có biết không Em đi tìm anh giữa vòng quay vô tận Chỉ để nói cái điều đơn giản nhất Rằng: EM - YÊU - ANH! Gửi lúc 15:47, 23/05/04
|
ddana ^_^ ...Tìm trong nỗi nhớ... ^_^ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,United Kingdom Thành viên từ 14:34, 28/09/02
Đã được 24 người bình chọn (4.33)
|
Nó viết không hay, chẳng mạch lạc, luôn là những đoạn rời rạc và lan man. Cũng chẳng hiểu tại sao khi nghĩ lại khác và viết ra lại khác vậy. Có lẽ nó chẳng biết cách tổng hợp những ý nghĩ lại cho xâu chuỗi và hợp lý. Hình như nó đang kể về ký ức của nó về TTVN chứ chẳng hiểu có liên quan gì đến điều gọi là lịch sử TTVN không nữa nhưng nó muốn viết để giữ lại một miền kỷ niệm. Có thể ngày mai cuộc sống sẽ kéo nó đi với những điều phải gánh vác, có thể thời gian không còn đủ để nó lên đây chỉ để ngồi đọc, không log in hoặc vào tâm sự than vãn vài câu, dài dòng về những nỗi buồn thường nhật trong giây phút chợt quan trọng với nó. Nó tìm thấy những khoảng không gian, những con người dễ mến, dễ gần. Nó hạnh phúc với thế giới ảo mặc dù hiện thực bao giờ cũng nặng gánh hơn vậy. Ảo là nơi nó trút những nỗi niềm, không thể viết cho ai cũng không muốn viết lại trên giấy vì có thể ai sẽ đọc được. Nó có thể chìm vào niềm say mê đó. Có thể là không hoàn toàn tốt nhưng nó thấy được một cái tôi rất khác ở đó, một phần nó muốn sống mà hình như hiện thực nó lại không thể. Muốn viết thật kỹ mà chưa thể, lại bị chi phối bằng những cảm xúc không đầu cuối. Đành để khi khác.
Ở tận nơi nào anh có biết không Em đi tìm anh giữa vòng quay vô tận Chỉ để nói cái điều đơn giản nhất Rằng: EM - YÊU - ANH! Gửi lúc 16:33, 23/05/04
|
ddana ^_^ ...Tìm trong nỗi nhớ... ^_^ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,United Kingdom Thành viên từ 14:34, 28/09/02
Đã được 24 người bình chọn (4.33)
|
Nó bỏ quên, muốn bỏ quên và tránh đi, dành thời gian trống cho những mối quan tâm khác. Nhưng cái sợi dây vô hình vẫn kéo nó về, nó muốn dành thời gian viết tiếp, nó không còn nhiều nữa, nó còn 1 năm phải lo bao nhiêu việc. Vẫn thế, nó tìm đến TTVN để sẻ chia, để đọc, để cười, để khóc ........ để sống như trong sâu thẳm nó đang gào thét dưới cái bề mặt trầm lắng và bình yên nó đang cố gắng sống ....... Rồi nó sẽ viết tiếp, nó tự hứa.......những lời tự hứa ..........
Ở tận nơi nào anh có biết không Em đi tìm anh giữa vòng quay vô tận Chỉ để nói cái điều đơn giản nhất Rằng: EM - YÊU - ANH! Gửi lúc 02:35, 30/08/04
|
dien_co
 ,Vietnam Thành viên từ 21:31, 13/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
ahhahhâhhhâh Gửi lúc 13:31, 16/10/04
|
clabi_yau
 ,Vietnam Thành viên từ 21:49, 23/08/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của ddana viết lúc 15:47 ngày 23/05/2004:
Nó là một người không sôi nổi, nếu vô tình quen biết từ net sẽ thấy nó biết cách nói chuyện, tất nhiên là hợp chủ đề. Nếu gặp ở ngoài sẽ thấy một con bé trầm lặng nhiều hơn, không nói nhiều, chỉ ngồi nghe nhiều hơn nói. Thiếu một điều gì đó mà trên net có thể thấy. Nó cũng không mỏng manh, yếu ớt nhưng chẳng mạnh mẽ, hoạt bát.......Nhớ những ngày đầu đặt chân và bắt đầu lang thang trong TTVN, nơi đầu tiên ghé chân là box 84, cảm giác như lâu lắm rồi vậy. Rồi mạng down, nó quên lãng những tò mò khám phá. Đến một ngày, nghe những lời kể của một người nó yêu quý, kể về những hoạt động, kể về những người bạn từ net mà trở thành thân thiết, rất cá tính, đặc biệt. Qua câu chuyện, nó chợt hút mình và bắt đầu muốn thử một môi trường mới, liệu nó có được chấp nhận và thể hiện được mình ở cái thế giới nó từng nghĩ không nên mất thời gian vào không ? Những bước đầu chập chững, chỉ là những bài viết rất ngắn, chỉ là những câu hỏi vu vơ. Dừng chân lại English Club, một cảm giác vắng vẻ sau khi mạng TTVN được phục hồi. Gặp và quen được anh nooneknow đầy nhiệt tình, với bức mail chào mừng rồi chuyển qua chat, trò chuyện vui vẻ. Kỳ lạ là đi offline cùng một số người bạn chưa quen đều tham gia 1 số box của TTVN rồi nó mới thực sự viết bài. Cảm giác không lạc lõng nhưng cũng chưa thân quen. Những buổi ăn uống, hát hò cùng box tiếng Pháp, chẳng quen ai nhưng được chào đón rất thân thiết. Giờ này có lẽ các anh chị cũng mỗi người một nơi, đã 2-3 năm rồi, người ở lại người ra đi bận rộn với những lo toan, đôi lúc ghé về , dù chẳng biết tiếng Pháp nhưng bắt gặp một cái nick nào đó từng biết cũng thấy lòng ấm lại giữa muôn ngàn khoảng cách. Rồi nhớ, thật nhớ những buổi offline cùng EC, đông đảo, nhộn nhịp, sôi nổi, những người quen cũ gặp mặt chào hỏi nhau cảm giác gần gũi đúng như những người bạn lâu năm gặp lại nhau vì TTVN mới được khôi phục và tìm lại những thành viên lỡ đi lạc. Nhớ buổi đi câu lạc bộ tiếng Anh, không quen với cách giao lưu nên cũng không nói được gì nhiều về topic đưa ra, hơi nhàm chán vì lần đầu chỉ im lặng nhìn nhau và đôi lúc nói. Nhưng cũng chẳng có gì to tát cả khi ai ai cũng như nhau. Cả một chặng đường để trở về điểm xuất phát, không là gì, một cái nick đã cũ và trở thành mới nếu quay lại với nơi đó. EC - nơi bắt đầu của bao người bạn, không phải đầu tiên ở nơi đây nhưng gắn bó lâu dài khi về sau nó tham gia, lang thang và dừng chân những nơi khác trên muôn vàn nẻo đường của TTVN........ ( to be cont. ) 
Ở [size=2]tận nơi nào anh có biết không Em đi tìm anh giữa vòng quay vô tận Chỉ để nói cái điều đơn giản nhất Rằng: EM - YÊU - ANH!
ko sến đâu.........người ta đang nói thật đấy!!!!!!!! Gửi lúc 16:15, 18/10/04
|
ddana ^_^ ...Tìm trong nỗi nhớ... ^_^ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,United Kingdom Thành viên từ 14:34, 28/09/02
Đã được 24 người bình chọn (4.33)
|
well , nó sến thật, từ bé đến giờ vẫn sến sẩm thế nhưng đúng là nó cũng đang nói thật mà, cảm ơn mọi người ghé đọc......nó lười quá, chẳng viết nổi gì hẳn hoi lúc này, quên cả một lời tự hứa 
Ta gửi nắng về nơi phương trời nhớ
Giữ cho mình da diết giữa chơi vơi Gửi lúc 15:10, 31/10/04
|
Gump
 ,Vietnam Thành viên từ 12:03, 19/05/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của ddana viết lúc 15:10 ngày 31/10/2004:
well , nó sến thật, từ bé đến giờ vẫn sến sẩm thế nhưng đúng là nó cũng đang nói thật mà, cảm ơn mọi người ghé đọc......nó lười quá, chẳng viết nổi gì hẳn hoi lúc này, quên cả một lời tự hứa 
Ta gửi nắng về nơi phương trời nhớ
Giữ cho mình da diết giữa chơi vơi
Có ai bảo không thật đâu,tiếp tục cố gắng lên em ạ. Môi trường nào cũng cần những người nhiệt tình như em . Cần phải tích cực dùng nhiều những từ ngữ có tính biểu cảm hơn nữa, ví dụ như " sầu lẻ bóng " , "đêm tĩnh mịch" hay "buồn cô liêu"....Sau những giờ phút quay cuồng giữa cơm gạo áo tiền, anh vào đây thấy nhẹ cả lòng... Gửi lúc 02:39, 29/11/04
|
ddana ^_^ ...Tìm trong nỗi nhớ... ^_^ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,United Kingdom Thành viên từ 14:34, 28/09/02
Đã được 24 người bình chọn (4.33)
|
Trích từ bài của Gump viết lúc 02:39 ngày 29/11/2004:
Có ai bảo không thật đâu,tiếp tục cố gắng lên em ạ. Môi trường nào cũng cần những người nhiệt tình như em . Cần phải tích cực dùng nhiều những từ ngữ có tính biểu cảm hơn nữa, ví dụ như " sầu lẻ bóng " , "đêm tĩnh mịch" hay "buồn cô liêu"....Sau những giờ phút quay cuồng giữa cơm gạo áo tiền, anh vào đây thấy nhẹ cả lòng...
Hahaha , cảm ơn anh Gump quá khen, em chả phải nhà thơ hay nhà văn....nên mấy cụm từ đấy phải để dành mai em cho vào mấy bài thơ đã, rồi sẽ post anh đọc sau !!! anh đừng lo, nhưng cũng buồn cười khi đọc bài anh quá, dù sao vẫn vui vì có người quan tâm đến cái mục sướt mướt này. To tamhoncuada : có biết và hay đọc bài của chị lắm....kẻ lang thang mà chị. Cũng muốn viết tiếp mà chưa có lúc nào thật sự tìm thấy cảm xúc muốn thấy cả.
Dẫu tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa Gửi lúc 08:10, 05/12/04
|
|