Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5003083 người đang duyệt site , trong đó có 5035 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin chung
 

Lịch sử TTVNOnlineThông báo, ý kiến, hỏi đápNhững người tình nguyện quản trị TTVNOnline (TMG)PublicNhững người bạn của TTVNOnline (TFG)QUỸ TTVNONLINEForum dành cho các Admin TTVNOnlineHoạt động Offline của TTVNOL


   Lịch sử TTVNOnline
 
  TTVN , nó và những khoảng lang thang.....


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    398 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  1 | 2 | 3 |
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 4452 lượt đọc và 21 bài trả lời  
     
( 1 người bầu )
  
BO_tuong
Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: Vi phạm nội quy box NQ-chipbo_blue locked


,Saint Vincent and The Grenadines
Thành viên từ 17:11, 11/03/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

chưa đọc hết, nhưng mà bái phục đấy, cả cái fỏum to tổ bố thế mà có mỗi em này solo, mà lại còn viết rõ dài.

sướng như bố tướng

Gửi lúc 01:20, 07/12/04Về đầu trang

numlock_light


,Vietnam
Thành viên từ 19:04, 18/12/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chào tất ca mọi người trong box cũng nhu trong TVNOL ,mình là một thành viên mới,mình chỉ mới tham gia vào website này thôi ,mình phải công nhận rằng các bài viết ở đây thật là hay,hay thật đấy ,mình không thể diễn tả được tâm trạng của mình khi đọc những bài viết này,nhưng hình như nó đã bắn trúng trái tim của mình rồi ,đúng với những suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình. Mình rất dở trong cách nói chuyện cũng như viết bài ,nói chung là môn văn mình......lắm . hồi còn đi học thì môn văn chỉ có điểm 5 không hơn được ,hi vọng đươc mọi người giúp đỡ ,
Cám on TTVNOL đã cho mình một nơi để có thể học hỏi cũng như cảm nhận đươc những tình cảm và cái cảm giác lãng mạn của con người

Gửi lúc 15:21, 19/12/04Về đầu trang

raik



,Vietnam
Thành viên từ 04:58, 08/12/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Được raik sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 26/12/2004

Gửi lúc 18:51, 25/12/04Về đầu trang

ALEX82


,Vietnam
Thành viên từ 23:54, 05/12/04


Đã được 1 người bình chọn (1.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

CO AI BIET TAI SAO KHONG VO DUOC FORUM QUAN SU KHONG VAY CHI GIUP VOI

Gửi lúc 01:19, 07/02/05Về đầu trang

blue_spy
................. Ỉn 83SG ................. ..........Tâm như thủy..........



,Vietnam
Thành viên từ 00:46, 23/09/03


Đã được 9 người bình chọn (4.11)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Thấy hấp dẫn, cho mạn phép viết tiếp nhá

Nó xưa nay không thích lên mạng cho lắm, uh, thì lâu lâu cũng lên chat chit cho vui,không thì kiếm tài liệu làm bài thôi, net đối với nó chỉ là một công cụ lúc cần thiết
Rồi cũng không biết chuyện gì lại đưa đẩy nó lại gần net hơn nữa, có lẽ từ một buổi offline của một trang web hoàn toàn xa lạ với nó, một cái box mà nó chẳng hiểu nổi khái niệm đó là gì nữa,
uh, thì ham vui, đi chung cũng được, nhỏ bạn nó cũng đi off lần đầu nên hơi ngại, hai đứa đi có lẽ sẽ vui hơn
hic, ngày đầu tiên gặp nhiều người lạ đến thế, nó thấy hơi ngỡ ngàng tí, và còn cảm thấy vô cùng xa lạ với những cái nick được giới thiệu ra (ai lại xài nick nhỉ, sao không dùng tên thật có fải hay hơn không_nó tự nhủ thầm thế)
ai cũng có nick, chỉ mỗi mình nó, chẳng fải dân net gì, càng không fải thành viên ttvn nên làm gì có được
vậy mà chỉ sau vài phút ngỡ ngàng, mọi người lại trò chuyện ăn uống thật vui vẻ như đã quen biết từ lâu, tự nhiền nó cảm thấy sao những con người này dễ thương nhỉ, lần sau off nữa chắc fải dụ nhỏ bạn dắt mình theo



We've gone our own way and i know it's the best


but sometimes i wonder will i ever have a friend


like you ........ again ?

Gửi lúc 03:36, 07/02/05Về đầu trang

blue_spy
................. Ỉn 83SG ................. ..........Tâm như thủy..........



,Vietnam
Thành viên từ 00:46, 23/09/03


Đã được 9 người bình chọn (4.11)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Lần thứ hai đến với ttvn vẫn lại là một buổi off nữa, nhưng buổi này đặc biệt hơn, vì theo lời nhỏ bạn đó là buổi off của ttvn toàn miền Nam. Hic, mà kẹt nỗi bữa đó bận quá trời, nhưng không hiểu sao rốt cuộc cũng quyết định đi
Vẫn còn nhớ ngày hôm đó, nó và nhỏ bạn đến trễ òm, mọi người thi nấu ăn đã xong xui lâu rùi, đang ăn uống no say, mà cũng lạ thấy cứ ngại ngại làm sao ấy, giữa thật đông người thế, chỉ tiếc là mình chẳng quen thân ai cả, chỉ có một vài người biết hồi buổi gặp mặt trước, nhưng chỉ nói chuyện được đôi câu, mà tính nó lại không fải là người thích tiếp xúc rộng rãi cho lắm (hic, nhưng muh bây giờ ai biết mình mà đọc được bài viết này chắc cười vỡ bụng, spy nổi tiếng nghịch phá muh )
nó công nhận hội ỉn hơi bị dễ thương í, đến trễ thế, lại không fải là dân ttvn chính thức, nhưng cũng được nhiệt tình mời ăn.....trong cái ly uống nước, hic, tại hết chén dĩa để ăn muh, vừa mắc cười đau cả bụng, lại thấy ngon quá chừng (chắc tại đói)
Nó là người tham gia không ít các buổi như thế này, nhưng giữa nhiều người xa lạ đến thế này có lẽ cũng chưa từng có
Hôm đó thật sự rất vui, nó bỗng cảm thấy như mình đã là một thành viên của ttvn

Gửi lúc 03:46, 07/02/05Về đầu trang

blue_spy
................. Ỉn 83SG ................. ..........Tâm như thủy..........



,Vietnam
Thành viên từ 00:46, 23/09/03


Đã được 9 người bình chọn (4.11)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ngồi nghĩ mãi mới ra một cái nick thật hấp dẫn để tham gia vào ttvn, nhưng thật sự trong đầu nó vẫn không hề có ý định post bài trên forum, có lẽ nó tham gia chỉ vì ham vui mà thôi

Nhưng, lâu lâu rảnh rỗi, nó cũng thử lên 83sg xem bài, coi không biết có gì trong đó nhỉ
rồi thời gian trôi qua, đọc một bài hai bài, một topic hai topic rồi nhiều hơn nữa, tự nhiên thấy mình cũng muốn viết cái gì đó ra
bài viết đầu tiên, bài viết thứ hai và rồi nhiều bài hơn nữa, nhận được những sự fản hồi và chia sẻ, nó cảm thấy hình như mình càng muốn viết nhiểu hơn. Bỗng nhiên sao thấy lòng mình nhẽ nhõm quá
Và nó không nhận ra rằng nó càng ngày càng muốn viết những gì trong lòng nó nghĩ, những buồn fiền, cũng như niềm vui của nó, và nó thèm sao những lời chia sẻ thật chân thành của những người bạn trên mạng.Tự nhiên thấy mình lại thích nhiều chuyện hẳn ra, xưa nay nó đâu có thích nói chuyện đến thế

Gửi lúc 03:53, 07/02/05Về đầu trang

Gump


,Vietnam
Thành viên từ 12:03, 19/05/03


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hôm nay 30 tết rồi, anh chúc các "nó" sức khoẻ dồi dào nhá, cảm xúc lai láng nhá. Để còn tiếp tục vào đây phục vụ bà con cô bác xa gần chứ nhỉ

Gửi lúc 01:13, 08/02/05Về đầu trang

ddana
^_^ ...Tìm trong nỗi nhớ... ^_^

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,United Kingdom
Thành viên từ 14:34, 28/09/02


Đã được 24 người bình chọn (4.33)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hôm qua định viết khi chợt thấy một dòng cảm xúc len lỏi cùng những câu chữ của blue_spy. Log in vào lại chùng xuống, chẳng cảm thấy thật sự muốn viết. Tự hỏi mình chục lần, định viết gì ấy nhỉ, sao dạo này cảm xúc dễ bão hoà vậy không biết, hình như là bị chi phối bởi nhiều điều suy nghĩ quá. Mình đúng là kẻ đem con bỏ chợ mặc dù ngày ngày vẫn ngó qua ngó lại và biết cái topic của mình " sống ", sống một cách hoành tráng vì cái tỉ lệ sến sẩm và con nít của nó thì phải.

Ừ thì " chúng nó " cảm ơn anh Gump cái nhỉ ....hihi, xin phép được thay mặt các nó nha anh. Chúc anh một năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài phát lộc. Hì.

Hôm nay ngồi gửi ecard khắp nơi, mỏi hết cả tay chỉ vì nó không cho gửi nhiều người một lúc, chán ơi là chán.....nhưng rút cuộc sự kiên nhẫn cũng đã giúp " nó " thành công .


*********************************************************************

Đọc bài của blue_spy chợt như thấy mình cũng ở đó, cũng có những cái ngày xưa, cái khoảnh khắc đầu tiên ấy khi nghe về TTVN, biết về TTVN.

Nhớ ngày nào, cách đây cũng gần 4 năm rồi thì phải, ngày hè nóng nực, có con nhóc rảnh rỗi, thế là được cô em họ hơn 1t cũng hơn 1 cái đầu lôi đi cái gọi là offline. Nó cũng ngại ngùng trước những gương mặt lạ hoắc lạ huơ mà kèm theo họ là những cái nick và tên. Tên thì nhớ chứ nick thì nó chả rõ là chính xác viết ra sao. Điều thú vị là hình như nó có duyên với tiếng Pháp mặc dù nó bập bẹ được vài câu và viết được vài từ đơn giản nhất mà thôi. Đi đâu cũng gặp người liên quan đến tiếng Pháp qua bao năm rồi. Và nó đến với TTVN cũng từ những người bạn nói tiếng Pháp ấy.

Box CFT bây giờ cũng khác xưa biết bao. Mặc dù chưa một lần gặp Le Plus Beau nhưng nó được nghe kể khá nhiều về cậu bé trẻ tuổi mà cũng nhiều tài đấy......có được nghía dung nhan qua vài cái ảnh. Bây giờ thì, cậu ấy liệu có còn vào đây không nhỉ ? một người năm cũ của TTVN.

Ngày đó đi xem phim thì hết vé thế là rồng rắn kéo nhau đi hát hò. Ngại ngùng nên chỉ ngồi nghe nhưng thú vị khi được nghe toàn giọng ca vàng của box, cũng đã cả tai . Rồi ăn uống, nói chuyện. Cứ thế, vài lần chỉ toàn là offline và cũng như biết bao người, nó tìm đến thế giới online, một thế giới không quá mới mẻ nhưng lại đầy ẩn số với cái tên TTVN.





Dẫu tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ


Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa

Gửi lúc 13:03, 08/02/05Về đầu trang

dongquocvuong


,Vietnam
Thành viên từ 22:50, 12/02/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

TÔi đã và đang là một Admin của trang web quê nhà nhưng thật tiếc là tôi ko làm cho nó ổn đình và phát triển bền vưnglẫu dài như trang này
Cũng bởi tôi ko chuyên về CNTT vì tôi học sư phạm lý
Cũng bởi không có tiền mua host và domain ổn định toàn dùng đồ free
tích cop mua được cái host 100 MB 10 GB BW đã bở hơi tai
www.quehuonglaocai.com
Kể từ ngày ra nhập TTVN ngày hôm nay tôi sẽ là người ủng hộ nhiệt tình TTVN
Tôi đến với net không lâunhưng với tôi có một niềm đam mê hơn cả mọi thứ
Thật xúc động khi được đọc những lời tâm huyết từ Admin.

Gửi lúc 23:34, 12/02/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


13.296875