Gump
 ,Vietnam Thành viên từ 12:03, 19/05/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Hôm nay rỗi rãi, cũng học đòi các “nó” mà hồi tưởng lại lần Ộp lai đầu tiên. Hồi ấy ở HN, cái giá để online chẳng bèo bọt như bây giờ. 12 ngàn đồng -tương đương với 2 bát phở rưỡi- được ung dung lướt web với tốc độ dialup 5k/s chia đều cho 20 máy. “Nó” với thằng bạn thân, theo sự hướng dẫn của một thằng học cùng lớp, cũng mày mò chọn cho mình một cái nick .” để xem ở trên ấy có gì mà cuốn hút con người ta đến thế”. Nó nghĩ vậy, bởi một thằng bạn vừa bỏ nhà đi mấy hôm để tạm lánh cơn giận giữ của mẹ nó khi nhận tờ hoá đơn điện thoại có đính kèm phí truy cập Internet. Thế rồi lần ộp lai đầu tiên cũng đã đến. Hôm ấy, khi cái đồng hồ tính tiền ở góc màn hình mới nhảy đến con số 15 ngàn thì nó nhận được một tin rất nóng : các cư dân mạng đang hò hẹn ở ngõ Bảo Khánh. Nó quay sang trao đổi nhanh với thằng bạn đang dán mắt vào màn hình. Ừ thì đi! Ngõ Bảo khánh vốn đã đông người vào buổi tối, hôm ấy còn đông hơn bới một nhóm thanh niên dễ đến hơn 40 người và cũng gần bằng chừng ấy cái xe máy. Họ hò hét, họ cười đùa , họ gọi nhau í ới. Và bời vì họ gọi nhau bằng nick nên nó cũng có dịp chứng tỏ sự hiểu biết với thằng bạn còn đang ngơ ngác hơn: “Này, con bé kia là cộng tác viên báo HHT đấy, anh đeo kính kia làm bên Hàng không, cô bé đang cười khành khạch kia là học sinh trường Quốc tế, còn anh bạn gần đấy nghe đâu du học sinh bên Pháp về…” 8h30 , anh chàng làm Hàng không ra hiệu lệnh : “đi thôi”. “Đi đâu nhỉ?” Từ nãy tới giờ nó và thằng bạn vẫn đứng một góc chưa dám bắt chuyện với ai. “ Thì cứ bám theo thôi” thằng bạn trả lời khi những chiếc xe cuối cùng vụt đi… Đoàn người chia thành từng nhóm 7-8 xe, dong qua các phố phường HN. Qua Hàng Đào, xuôi Quán Thánh, lên Hồ tây đi hết đường Thanh niên lại lộn lại, về Bờ Hồ rồi lại Hàng Đào, Quan Thánh… Đến vòng thứ ba thì lại nhận được chỉ đạo từ tuyến trên: Đi hát Karaoke ở Hoà Mã. Vậy là có bến đỗ rồi nhé. Bây giờ mới thực sự có cơ hội nhìn rõ những khuôn mặt bây lâu này mình chỉ dám tưởng tượng qua những lời đòn thổi trên mạng. Ai thích hát thì cứ hát, người nào chưa đến lượt hát thì cứ viếc vui đùa thoả thích với mọi người xung quanh. Chao ôi, cái cô bé áo vàng kia hát hay tệ, nghe đâu cũng là một thành viên của một ban nhạc tam tứ nào đó, cả cái anh chàng du học sinh kia nữa, giọng trầm và ấm. Mấy nhân vật nổi đình đám ấy mỗi người làm một loạt ba bài khởi động, rồi cũng chừng ấy bài để tăng tốc.Nó ngồi gần một cô bé trông hiền lành có cái nick Des… . Câu chuyện xoay quanh vài ba nhân vật nào đấy cũng ở trên mạng liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng nhạc chát chúa. Lác đác có vài cô học sinh cấp 3 xin phép các anh chị về sớm để sáng mai còn đi học, mấy anh galant lập tức tranh nhau đưa các em về…Anh chàng du học sinh có cái mũi khoằm khoằm vỗ vai nó thân mật “ lâu không gặp, trông khác thế! ” rồi cũng đứng dậy. Nó cũng cười đáp lễ, ừ thì cũng phải tỏ ra quen biết tí chứ. Thỉnh thoạng lại có người vội vàng cầm cái điện thọai đi động chạy ra ngoài. “Rõ khổ, đi đâu cũng bận bịu”… “ thôi đi nhé” Không khí có vẻ chùng xuống khi chỉ còn 7 người ở lại phòng hát. Ngoài nó và thằng bạn thân, em Des còn có hai đôi nam nữ nữa. Nó tranh thủ ghi mấy bài hát, chẳng gì mình cũng hát hay cơ mà. Bản Soldier of Fortune quen thuộc , cô bé Des… có vẻ đúng gu nên gật gù ác lắm. “Bọn tớ phải đi …” một đôi đứng dậy “ các cậu cứ ngồi chơi vui vẻ nhé, tớ đưa bạn gái về rồi quay lại ngay…”- cậu trai nháy mắt “Ấy đợi chút nào…” đôi kia gọi với theo…” đi cùng đường mà” Còn lại 3 người trong phòng hát rộng thênh thang. Bây giờ thì được hát thoả thích rồi.Tôi lại với lấy giấy bút ghi thêm một series tủ nữa “sao chũng nó lâu quay lại thế ?” thằng bạn của nó cầu nhàu. “ Biết đợi đến bao giờ chứ” And I say YES, I feel wonderful, to night…..! Hôm nay hát bài này gượng gạo quá ! “ Anh ơi muộn quá rồi thì phải” cô bé Des… nhắc nó khi bản nhạc của Eric Clapton kết thúc. “ anh đưa em về nhé” ……………. ………………………… Và khi chị chủ quán đon đả đem tờ hoá đơn tính tiền của buối tối đến nơi mấy đứa ngồi, tôi quay sang hỏi nhỏ thằng bạn “Ơ , thế ai trả tiền nhỉ???.............”
 Được Gump sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 27/03/2005 Gửi lúc 21:33, 27/03/05
|