|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin chung |
|
Lịch sử TTVNOnline, Thông báo, ý kiến, hỏi đáp, Những người tình nguyện quản trị TTVNOnline (TMG), Public, Những người bạn của TTVNOnline (TFG), QUỸ TTVNONLINE, Forum dành cho các Admin TTVNOnline, Hoạt động Offline của TTVNOL,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Jun_dat
 ,Vietnam Thành viên từ 21:10, 02/03/01
Đã được 7 người bình chọn (3.86)
|
Than phiền
Tử hình kẻ giết bạn cướp xe Dylan
 Phạm Khắc Điệp trước tòa ngày 13/12/2004 Sáng nay, 13/12, Nguyễn Khắc Điệp, kẻ gây ra vụ cướp của giết người dã man ở phường Kim Liên cuối tháng 10 vừa qua đã ra hầu toà về hai tội danh: giết người và cướp của. Tại phiên xét xử hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Bình được chỉ định làm người bào chữa cho Điệp. Trước những lời hỏi cung của Hội đồng xét xử, Điệp đều cúi đầu nhận tội. Tuy nhiên, chỉ có một điều bị cáo tỏ ra hơi bất bình là việc cáo trạng và các phương tiện thông tin đại chúng gán cho bị cáo tính ăn chơi đua đòi. Bị cáo khẳng định mình không phải là kẻ ăn chơi đua đòi mà chẳng qua vì tham gia buôn điện thoại di động và bị lừa nên bị cáo mới nghĩ đến chuyện giết người cướp của để có tiền trả nợ. Để làm chắc chắn thêm những căn cứ cho lời "đính chính" này của mình, Điệp còn cho biết, sở dĩ thời gian học năm cuối tại trường Đại học Giao thông vận tải, bị cáo nợ một số môn học là do đi làm ở một công ty máy tính nên bị ảnh hưởng đến việc học chứ cũng không phải do ăn chơi. Điệp sinh năm 1982, trú tại tổ 18, phường Quyết Thắng, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La. Nếu nhìn bảng thành tích học tập của Điệp, có thể khẳng định rằng, Điệp là người học khá giỏi. Điệp đã từng đạt giải khuyến khích môn Toán toàn quốc năm học lớp 5, danh hiệu học sinh nghèo vượt khó năm lớp 6, tham gia đoàn học sinh giỏi của tỉnh Sơn La dự kỳ thi giỏi Toán toàn quốc năm lớp 12, đạt danh hiệu Học trò giỏi hiếu thảo của báo Tuổi trẻ năm 2000. Thế nhưng, theo như bị cáo, những thua lỗ trong việc làm ăn đã đẩy bị cáo vào cảnh nợ nần với số tiền lên tới hơn 20 triệu đồng và không biết "xoay" đâu để trả. Trong lúc túng quẫn ấy, Điệp đã nghĩ đến cô bạn Phương Anh. Phương Anh quen Điệp trên mạng và 2 người khá thân nhau. Điệp đã đến nhà Phương Anh chơi nhiều lần và biết gia cảnh Phương Anh rất khá giả. Điệp đã từng vay tiền của Phương Anh và lần nào cũng được cô nhiệt tình giúp đỡ. Sáng 28/10/2004, biết Phương Anh ở nhà một mình, Điệp đã mang theo một chiếc búa đinh và bắt xe ôm đến nhà cô. Sau khi dùng búa giết chết Phương Anh, Điệp đã lấy đi chiếc xe máy Dylan cùng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và một điện thoại di động đời mới. Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Nguyễn Khắc Điệp đã bị tuyên án tử hình cho tội giết người và 10 năm tù cho tội cướp tài sản, tổng hợp mức hình phạt là tử hình. Theo Hà Nội mới Thằng này còn phải tử hình rồi xé xác nó ra và vứt cho chó ăn nữa chưa chắc đã đủ đền tội cho việc làm cho Box chúng ta mất đi một người em gái! Chúc em yên nghỉ nhé Phương Anh. Nguyễn Đăng Long Mobile : 0912460450 Email : jun_dat@yahoo.com Gửi lúc 00:16, 14/12/04
|
phihongthai
 ,Vietnam Thành viên từ 09:33, 11/12/04
Chưa có ai bình chọn
|
Tôi là người mới. Đã biết tin về vụ xử án nhưng giờ mới biết Phương Anh là thành viên của Box. Sáng ra lại gặp chuyện buồn cả người. Chân thành chia buồn với gia đình PHƯƠNG ANH và toàn thể thành viên của Box.. Phí Hồng Thái phihongthai@yahoo.com Gửi lúc 09:03, 14/12/04
|
N80
,Korea, South Thành viên từ 15:10, 05/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
MInh cung khong biet Phuong Anh la thanh vien cua Box, xin gui loi chia buon sau sac nhat toi Phuong anh va gia quyen cung nhu toan the anh em trong box. N80 quannguyenkd@yahoo.com Gửi lúc 09:09, 14/12/04
|
hacker_long
 ,Vietnam Thành viên từ 18:20, 21/07/04
Đã được 2 người bình chọn (1.00)
|
Chẳng biết nói gì hơn khi một người bạn trong box đã không còn bên chúng ta nữa! Xin được tăng em nụ hoa trắng như cuộc sống, con người em vậy! 
" Ngày mai bắt đầu từ hôm nay " Gửi lúc 11:55, 14/12/04
|
cutiforever
 ,Vietnam Thành viên từ 19:26, 31/12/02
Đã được 14 người bình chọn (4.07)
|
Tử hình Điệp củ chuối không hẳn là 1 giải pháp hay.Điệp chết,nhưng Phương Anh không sống lại được.Cứ cho 1 bản án chung thân để suốt đời nó sống trong sự dằn vặt của lương tâm.Đó phải chăng là 1 hình phạt thích đáng hơn? Gửi lúc 18:01, 14/12/04
|
boi_vi_xau_trai
 ,Vietnam Thành viên từ 16:43, 12/12/04
Chưa có ai bình chọn
|
không biết được đâu là thích đáng cả. nếu đứng ở goc cạnh người thân của phương anh ta sẽ vô cùng phẫn nộ. nhưng nếu đứng về phía điệp thì ta sẽ cầu mong cho cậu ta đưọc giảm án. Con người sống trong cuộc đời, không ai là trong sạch hoàn toàn. nhưng tội lỗi đó nặng hay nhẹ vẫn chỉ là nhìn 1 cách phiến diện. không ai khẳng định được bạn phương anh kia có hoàn toàn vô tội hay không.. tôi nói không phai dưới goc độ pháp luật. con người sông trong xã hội bao giờ cũng gắn liền với luật bù trừ. nếu phương anh đã từng tạo ra những oan nghiệt đến mức bị số phận dồn vào con đường chết..... bạn hãy nghĩ rằng điệp được sinh ra và hành động như thế là để tạo ra cái chết cho phương anh. ban se hiểu như thế nào là luật bù trừ. con người vẫn chỉ làm theo những gì mình thích. không thể nghĩ xa xôi hơn những điều bạn đã được biêt. hờ.. nói nhiều qquá thành nói linh tinh rồi... ho*. ky cai gi co Gửi lúc 00:02, 15/12/04
|
eosxichlo
,Vietnam Thành viên từ 11:16, 07/07/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Theo mình nghĩ, tất cả chúng ta ai cũng thương tiếc trước cái chết của Phương Anh, chuyện đau buồn này cũng đã qua rồi, chúng ta không nên ở đây bàn luận về chuyện này nữa. Theo mình thì post này nên được lock lại hoặc xoá đi. XichLo Trích từ bài của boi_vi_xau_trai viết lúc 00:02 ngày 15/12/2004:
không biết được đâu là thích đáng cả. nếu đứng ở goc cạnh người thân của phương anh ta sẽ vô cùng phẫn nộ. nhưng nếu đứng về phía điệp thì ta sẽ cầu mong cho cậu ta đưọc giảm án. Con người sống trong cuộc đời, không ai là trong sạch hoàn toàn. nhưng tội lỗi đó nặng hay nhẹ vẫn chỉ là nhìn 1 cách phiến diện. không ai khẳng định được bạn phương anh kia có hoàn toàn vô tội hay không.. tôi nói không phai dưới goc độ pháp luật. con người sông trong xã hội bao giờ cũng gắn liền với luật bù trừ. nếu phương anh đã từng tạo ra những oan nghiệt đến mức bị số phận dồn vào con đường chết..... bạn hãy nghĩ rằng điệp được sinh ra và hành động như thế là để tạo ra cái chết cho phương anh. ban se hiểu như thế nào là luật bù trừ. con người vẫn chỉ làm theo những gì mình thích. không thể nghĩ xa xôi hơn những điều bạn đã được biêt. hờ.. nói nhiều qquá thành nói linh tinh rồi... ho*.ky cai gi co
Được eosxichlo sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 15/12/2004 Gửi lúc 00:07, 15/12/04
|
JOETRAN
 ,Canada Thành viên từ 15:05, 10/08/03
Đã được 4 người bình chọn (4.00)
|
Cá nhân tôi tin rằng trên đời này có luật nhân quả . Có thể bạn đã từng hòai nghi về điều này. Kẻ xấu thì vẩn tồn tại khắp nơi, thậm chí còn ăn trên ngồi trước nhưỡng người lương thiện, đó là những kẻ cơ hội , nhưng xin chớ lấy thế mà cho rằng hay , hãy phóng tầm mắt xa hơn chút bạn sẽ thấy con cái chúng sẽ trả giá ! Cách nhìn sự việc của con người quả là phức tạp . Có một câu chuyên của Trung Hoa luận về cái tốt cái xấu ở đời ( hình như là chuyển dẫn giải của Đức Khổng Tử ) Trong một thị trấn bên cạnh trường thi nọ có 2 người thợ mộc, kiếm sống bằng 2 nghề trái ngược nhau. Người thứ nhất chuyên đóng những chiếc lọng rất lộng lẫy sắc xảo, Cung cấp cho các sĩ tử đỗ đạt công danh, bái tổ hồi hương . Nên hàng ngày ông luôn thắp nhang cầu mong cho xã hội ngày càng có thêm nhiều người đỗ đạt công danh để mua hàng của ông . Thử hỏi với mục đích cao đẹp như vậy , có nên kết luận ông ta là người tốt không ? Người thứ Hai , chuyên đóng hòm bán, phục vụ cho người quá cố, hàng ngày ông cũng luôn khấng vái cho mình mua may ban đắt , nhiều người đến mua , đặt hàng , vậy phải chăng ông ta là người xấu ??

NHẬN KHOAN ĐỤC MỌI VỊ TRÍ ĐỂ BẮT SÂU MỌT QUỐC GIA Gửi lúc 00:30, 15/12/04
|
tsunami99
,United States Thành viên từ 05:28, 11/02/05
Chưa có ai bình chọn
|
Ten nay bi tu hinh la phai roi..ban be da giup do..lai con giet nguoi ta..cho han chung than...lai phai nuoi han toi gia ah..neu han lam an duoc..thi co tien phung phi''..lam an ko duoc..lai di giet nguoi cuop cua..day la guong cho nhung anh ban tre....va cac co ban tre.. Gửi lúc 01:09, 14/02/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|