Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5001608 người đang duyệt site , trong đó có 5034 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Cảm nhận âm nhạcChuyên mục EnterTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyNgười Thứ TưMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Cảm nhận âm nhạc
 
  Âm nhạc và những gì cảm nhận được từ chính cuộc sống


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    214 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 3063 lượt đọc và 3 bài trả lời  
     
( 2 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền







Âm nhạc và những gì cảm nhận được từ chính cuộc sống


hanoipho


 Đôi khi ta rong chơi, rong chơi bằng những nốt nhạc. Khi buồn ta cũng leo lên trên nốt nhạc để giận hờn, để đánh đu với những cảm xúc đang chảy ngược trong lòng. Khi vui ta lại tung tăng nhảy múa cùng nó để tận hưởng cái cảm giác êm đềm mà nó mang lại. Có thể nói, âm nhạc là một phần của cuộc sống.


Cảm nhận. Ừ, Có thể là cảm nhận mà cũng có thể gọi là cảm thụ. Nhưng có lẽ với nó hai từ "Cảm Thụ" đúng hơn. Nó cũng ko cần biết người ta sẽ bắt bẻ câu chữ của nó như thế nào bởi hơn ai hết nó hiểu chính nó cần gì. Muốn gì và âm nhạc chảy tới đâu trong tâm hồn nó.


Có những khi long rong trên phố, bất chợt nghe một bản tình ca, bao ký ức lại về. Buồn có. Vui có. Giận hờn cũng có nốt. Nói chung là tất tần tật mọi cảm xúc trên đời đều có thể bị dội ngược trở lại chỉ vì "Âm nhạc"....


Cũng ko biết tự bao giờ Âm nhạc đã len lỏi vào tận trong tâm hồn, chảy vào từng thớ thịt, từng tế bào của nó để rồi mỗi khi cất tiếng hát, từng nốt nhạc dường như bung ra cùng với cảm xúc đang cuộn trào trong nó. Nó biết nó đã hát bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu thương dành cho Âm nhạc...


Mỗi lần nó viết điều gì là mỗi lần nó nhận ra mình ở trong đó. Nó không viết chỉ là viết. Nó ít khi viết về những cảm nhận của nó về bài hát hay giai điệu do một con người cụ thể thể hiện mà là nó viết ra từ trong sâu thẳm trái tim mình. Những gì nó đã đi qua và trải nghiệm. Nhiều khi nó bật cười với cái suy nghĩ thật trẻ con "Có lẽ bài hát này sinh ra là của mình". 25 tuổi, cái tuổi không phải già nhưng cũng ko thể gọi là trẻ con và có lẽ chỉ với Âm nhạc nó mới thế....


Nó ko có trình độ về nhạc lý. Nó không hiểu biết về các nhóm nhạc. Nó không có khái niệm về các dòng nhạc. Nó cũng không quan tâm đến đời tư của các nhạc sĩ hay ca sĩ. Vô tâm thật. Nhiều khi nó cũng tự hỏi phải chăng nó "dốt" ? Ừ, có lẽ là như thế thật. Yêu nhạc thì phải quan tâm, phải nâng cao trình độ hiểu biết và Cảm thụ âm nhạc chứ. Ai yêu nhạc lại như nó bao giờ. Nó cũng không hiểu chính mình. Nó chỉ biết duy nhất một điều : Nó đến với âm nhạc bằng tất cả những gì nó nhận được từ cuộc sống và bằng trái tim. Thế thôi...


Dù sao nó cũng có thể tự hào mà nói rằng: Âm nhạc là một nửa cuộc đời của nó.


 


 

Gửi lúc 09:36, 27/07/04

huong-ly
Ca sĩ của F3C - Miss SeeD No.11.



,Vietnam
Thành viên từ 12:33, 05/01/03


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Anh à, hôm nay trời mưa to quá, em đi làm về sớm, tranh thủ lên mạng viết cái thư cho đứa bạn ở xa, và cũng muốn thăm lại những dòng kỉ niệm mà em đã từng viết trên trang web này. Trời mưa buồn quá! Em tìm trên mạng, thấy có một bài hát rất phù hợp với tâm trạng của em lúc này, nhớ anh, giận anh, mọi cảm xúc cứ lẫn lộn không biết là giận hay yêu.
"Anh, là tình yêu trong tim em, dù thời gian có cách xa. Anh là tình yêu trong giấc mơ thôi, dù gần nhau đây vẫn thấy xa!" giống chuyện của mình quá phải không anh? Anh gần em tưởng như chỉ cần một vái bước chân là được nhìn thấy anh, ấy vậy mà một tuần chỉ một lần mình mới được gặp nhau, những phút gần nhau ngăn ngủi để rồi lại mong chờ đến một tuần sau ... Trong những giấc mơ, em vẫn mơ được ở trong vòng tay ấm áp của anh, giữ chặt lấy anh dù tay em không đủ chặt để giữ anh ...
" Anh ở nơi đâu có nhớ em chăng, dù là giây lát trong trái tim" Anh có biết em cũng đang nghĩ thế không, cũng đang tự hỏi, giờ anh đang làm gì? ở đâu có nhớ đến em không?
"Anh đừng để em trong giá băng cô đơn, làm tàn một tình yêu khát khao" Anh có biết, có những lúc em giận anh vô cùng, giận cái tính vô tâm vô tình của anh, những lúc anh đi xa, về quê, tối thứ 7, nhìn người ta bên nhau, em thấy mình thật lẻ loi, muốn được theo anh đến nơi mà anh đang có mặt. Một mình em trên đường mà thấy lòng cứ se lại. Buồn và trống vắng, đôi lúc quá yếu mềm, em muốn bỏ tất cả để đến với một ai đó có thể làm em thấy vui, tình yêu của em lúc đó như đang đứng trên bờ vực của sự thay đổi. Nếu những lúc đó không nói chuyện với anh, chắc em đã không còn được gặp lại anh, được anh ôm trọn trong vòng tay như bây giờ.
" Người yêu hỡi hãy đến bên em, đừng để em mãi mãi mong chờ, chiều rơi lãng vì ai"
Trong lòng em cứ muốn gọi tên anh thật nhiều, muốn oà khóc để vơi bớt nỗi buồn và sự trống vắng. Vâng, em đã khóc, không chỉ một lần đâu anh, em đã khóc nhiều lắm, và đã không biết bao lần em muốn chấm dứt tất cả, chấm dứt sự chờ mong, chấm dứt những mệt mỏi vì chờ đợi anh, mỗi lần nghĩ đến lúc không có anh bên cạnh, em lại khóc, lại yếu mềm đi trong vòng tay của anh.
"Giọt nước mắt ướt đẫm trái tim vì tình yêu không sao xoá nhoà, muôn đời yêu mãi anh"
Anh ạ, em mãi yêu anh, tình yêu này quá sâu sắc với em, biết làm sao để không phải suy sụp khi một mai em sẽ không còn có anh, không còn có khoảng trời bình yên bên anh nữa? Có lẽ sẽ vượt qua được thôi nhưng để quên đi tất cả liệu có thể không anh???????


hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!

Gửi lúc 20:11, 01/09/04Về đầu trang

rainrain5th
Idiot ơi, hãy để gió đưa em đi...



,Vietnam
Thành viên từ 13:40, 09/06/04


Đã được 7 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trước giờ nó không bao giờ có đủ tự tin để hát một bài hát không phải bài hát trẻ con. Có lẽ vì nó ít được nghe nhạc một cách nghiêm túc và trọn vẹn. Bài hát ấy tên là gì? Giai điệu ấy của ai sáng tác?... Những điều đó chưa từng là quan trọng với nó. Cho đến khi nó gặp họ, ở một nơi xa ngoài những điều quen thuộc, xa ngoài những gì tất cả cùng chung niềm yêu thương, nhớ mong và khao khát. Ở đấy, mỗi lời ca cất lên là một tâm trạng khác biệt. Có khi là thổn thức, ray rứt... Có khi là tràn ngập tin yêu hay nồng nhiệt. Có lúc lại sâu lắng, thiết tha... Nó chẳng thể tả được hết những cảm xúc nó đã cảm nhận được. Chỉ biết dù sau này, khi đã học nghe nhạc, nghe nhiều hơn... nó vẫn cảm thấy những gì đã từng được nghe là những gì hay nhất, cảm xúc nhất mà nó biết. Có lẽ bởi vì nó cảm nhận được tâm trạng của người khác tốt hơn và vì đó cũng là tâm trạng của chính nó. Rất thật! Rất vô tư, trong sáng! Những tiếng hát ấy đã mang họ đến gần nhau, đã làm nó yêu một phần của cuộc sống mà trước đó với nó chẳng là gì cả. Những tiếng hát ấy đã mang đến cho nó rung cảm của tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, tình yêu HN, yêu quê hương, yêu mọi người... Và làm nó lãng mạn. Lãng mạn đến mức một đứa chưa từng cầm mic trong mỗi buổi đi hát cùng lớp lại có thể ngêu ngao trước những cặp mắt xoe tròn của bè bạn. Nó hát thật. Với người khác, đó có lẽ là một giọng hát kinh dị nhất mà họ từng được nghe. Nhưng với nó, dù có nghe ngang phè phè đến mấy, đó vẫn là nó, là những gì sâu trong lòng nó. Tự nhiên. Ngập tràn xúc cảm. Trái tim nó như lỗi một nhịp. Run run lắng nghe từng câu hát buồn. Khanh khách cười khi bị phá giọng. Và nó như thấy yêu hơn bản thân. Cám ơn chị! Cám ơn anh! Cám ơn em! Cám ơn bạn! Nó muốn ôm mọi người để họ biết nó yêu quý họ thế nào. Dù có những chuyện không như ý, nhưng nó biết những tình cảm này là thật và rất trân trọng điều đó, trân trọng những gì đã có, đang có và sẽ tiếp tục có.

 


... và anh sẽ đi cùng gió chứ ? ;)


TA SẼ LÀM GÌ NẾU TA KHÔNG SỢ HÃI ?  ^_^

Gửi lúc 23:43, 26/06/05Về đầu trang

real_slash



,Vietnam
Thành viên từ 11:59, 03/09/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền


Xem mãi cảm nhận của 1 người thi` chán lắm!!
1h45'' ...19/6/2005...tắm xong không ngủ được...vi hành lên ttvnol.com xem sao...

Chả biết thế nào mà box này độc thấy một mình Reporter post bài,có nhiều bài viết rất hay nhưng cấm có thấy ai ý kiến gì cả.Khi bày tỏ cảm xúc thật của mình mà không ai đồng cảm thì thật là...mất hứng.Sự mất hứng của người khác đôi khi lại tạo cảm hứng cho mình!!! Vậy nên có hứng viết lung tung gì đấy,để cho Reporter cho mọi người cùng chia sẻ cảm hứng mình đang có...phải viết luôn mới được không hứng lại tụt mất,không kéo lên được!!!:D .
Box này là "Cảm nhận âm nhạc" chắc là viết về cảm xúc của mình về một bài hát nào đấy.Nhân dịp vừa hi sinh môn Anh tôi sẽ viết về một bài hát tiếng Anh theo phong cách của một thằng SV kỹ thuật...văn như hũ nút,chữ như mù...còn tiếng Anh thì...Lạy Chúa!Vốn viết đã dở lại dài dòng,ai ghét sự dài dòng có thể dừng đọc tại đây được roài.

A WHOLE NEW WORLD.
Có lẽ đây là một bài hát đã thay đổi phần nào cách nghĩ của tôi đối với đối với cuộc sống.
Lần đầu tiên nghe bài hát này ở "Opera Kim Cương" cảm nhận đầu tiên thật khó tả:"Quái lạ,một bài hát thế này mà mình chưa từng nghe!!"
Có thể nói ,phải xem "Aladin" mới cảm nhận được đầy đủ cái hay của "A whole new world".Đơn giản vì bài hát này là soundtrack của "Aladin",được viết từ cảm hứng của bộ phim hoạt hình này!
Trước đây tôi cứ tưởng :"Trong tình yêu cũng như trong giấc mơ không gì là không thể".Thế nhưng khi xem "Aladin" thì tôi thấy câu nói trên còn thiếu!Có thể là trong tình yêu có sự yêu thương không mệt mỏi,sự lãng mạn không điểm cuối nhưng ta không thể cưỡng ép một người nào đó yêu mình cả!!!:( Còn trong giấc mơ thì mơ gì chả được nhưng ta không thể mơ nếu không ngủ hay đơn giản hơn là không thể biết là mình sẽ mơ gì,không thể tự nhủ trước khi đi ngủ rằng hôm nay ta sẽ mơ về em rồi đặt lưng xuống,ngủ,rồi sẽ thấy em trong giấc mơ ?!?Tất cả các điều không thể ấy trong phim hoạt hình lại có thể…Thật đáng tiếc,chắc là thời đại của người phát biểu câu trên chưa hề có phim hoạt hình...thế nên tôi sẽ bổ khuyết lại"trong tình yêu,trong phim hoạt hình cũng như trong giấc mơ không gì là không thể"...!!!
Một soundtrack muốn hay thì phim phải hay,mà phim hay thì thường kể về một tình yêu đẹp,nhưng khi nghe bài hát này tôi lại bị lôi cuốn bởi lời giới thiệu của người hát-A.Cương chủ của "Opera Kim Cương",một người bạn già,người sở hữu một giọng hát rất cá tính,rất đàn ông:
-Các bạn thân mến!Đã đến lúc chúng ta hoan nghênh chương trình tối nay được rồi !!!
...Bộp... Bộp....Bộp...
-Hôm nay tôi sẽ giao lưu với các bạn 2 tác phẩm,mở đầu chương trình là tác phẩm trong phim hoạt hình "Aladin"-"A Whole new world" và tác phẩm thứ 2 là "A little too far" của Savatage!Nội dung của từng tác phẩm tôi sẽ giới thiệu trước khi trình bày !
-Tôi cũng xin nhắc lại nguyên tắc giao lưu của chúng ta:tôi chỉ hát khi tôi giao lưu với các bạn, tôi không hát cho những ai đang trò truyện kể cả những tiếng thì thầm.Các bạn có thể hút thuốc lá và cắn hạt dưa trước lúc bắt đầu chương trình và sau khi chương trình kết thúc...hi vọng rằng với nguyên tắc ấy,chương trình tối nay sẽ đem đến cho các bạn niềm vui,còn bây giờ,để hâm nóng bầu không khí của chương trình sẽ là tác phẩm "If" như mọi khi.
.....
-Và tác phẩm đầu tiên "A whole new world"-Một thế giới diệu kì(theo cách dịch của T.Anh...thanks God).
Chắc trong chúng ta không một ai là không biết Aladin qua câu truyện kể về Aladin và cây đèn thần.Câu truyện kể về Aladin, một chàng trai nghèo cùng cực ở kinh đô Bát-đa khi xưa,một cậu bé nghèo nhưng có một tâm hồn đẹp,sống cùng mẹ và chú khỉ tinh quái Buba,sống chủ yếu bằng nghề ăn cắp vặt.
Nếu cuộc sống mọi việc đều đơn giản như trong phim hoạt hình thì hay biết mấy.Khi khó khăn nếu ông bụt không hiện ra thì có bà tiên,bà tiên đi vắng thì xài tạm thần Đèn vậy. Cuộc sống về vật chất của Aladin thay đổi hoàn toàn khi chàng ta may mắn được sở hữu cây đèn thần với 3 điều ước .Trước đây Aladin đã tình cờ gặp công chúa Jusmind và đã thầm đem lòng yêu mến.Thế nên dưới sự trợ giúp của thần Đèn và lòng dũng cảm,Aladin đã vào cung xin cầu hôn công chúa.Và thế là sự kì diệu dã xảy ra!!!Aladin,một cậu bé-“bán báo xa mẹ,đánh giầy xa bố” bỗng chốc trở thành chàng hoàng tử Aladin đẹp trai giàu có,chú khỉ Buba đói ăn,gầy đét bỗng trở thành chú voi Buba to lớn hùng dũng,hiên ngang đạp đổ tường thành dẫn đầu đoàn dạm hỏi hoành tráng đi vào kinh thành.
-Đoạn hay nhất trong film chính là lúc Aladin được chiếc thảm thần đưa vào hoàng cung và tới được khu vườn Thượng Uyển trước cửa sổ phòng Jusmind và gặp được công chúa ngoài ban công.Dưới khung cảnh tuyệt vời đó,dưới ánh trăng lung linh toả ánh sáng vàng óng huyền ảo xuống kinh đô Bát-đa,xuống khu vườn Thượng Uuyển bao quanh ban công phòng công chúa,sự lãng mạn đã bắt đầu một cách...nhạt thếch!!
-Sự vụng về của một chàng trai nghèo khổ tận đáy xã hội Bát-đa cổ xưa,sống bằng nghề ăn cắp vặt ngoài chợ thì khi tán tỉnh đâu có được sự tinh tế.Độ quái của chàng trai thua xa ông thần Đèn.Lời khuyên hãy thành thật với công chúa,với tình yêu của mình đã được thần Đèn mách nước ở bên tai đã được cụ thể hoá bằng sự khoe của hợm hĩnh.!Aladin chả biết nói gi` hơn là khoe về sự giàu sang của mình(sự giàu sang mà thần Đèn ban cho).Nào là tôi rất giàu có,tôi có rất nhiều kẻ hầu người hạ,thậm chí kẻ hầu của người hầu...thật là "chuối cả nải" và đáp lại là sự ngán ngẩm của công chúa.Anh ta chả khác gì những thằng cu hoàng tử khác từng đến cầu hôn mình.Nhạt nhẽo,rỗng tuếch,hợm hĩnh...thế là con hổ của công chúa thay cho lời tiễn khách...dồn kẻ đi cưa đang thao thao bất tuyệt về sự giàu có của mình đến lan can ban công.Một sự từ chối thẳng thừng,không một tia hi vọng nào hết!!!
-Có ai đã từng bị từ chối của người mình yêu,những ai đã lầm tưởng là lắm$, thủ đoạn tinh vi,khả năng mị dân trời phú(cũng có thể do kinh nghiệm của các lần thất bại trước) thì sẽ chiếm được trái tim của một cô gái hay ho và có cá tính thì sẽ thấy mình nhầm.Có thể lừa đảo được nhưng phần thưởng chắc chắn là một cô bé nhạt thếch nào đấy mà độ nhạt tương ứng với các thủ đoạn bày ra.
-Đã là phim hoạt hình thì cái gì chả xảy ra được,cưa là phải "được",cái sự "được" xảy ra một cách tình cờ đúng theo môtip truyện cổ tích và đúng theo chân lý của một tình yêu đích thực-chỉ có chân thực mới có được tình yêu!!!.Có thể những lời khoe của hợm hĩnh của Aladin là trí trá nhưng sự thực là chàng ta rất yêu công chúa vì yêu nên khi bị từ chối thì sự thất vọng,buồn chán là sự thực,sự thực thì không diễn xuất được.Lòng dũng cảm,sự chân thực cộng thêm sự tinh quái bộc phát khi thẫn thờ bước chân nhảy xuống tấm thảm thần chờ dưới ban công.!!!Sự tinh quái không biết là vô ý hay cố tình nhưng nó khiến công chúa tưởng rằng chàng trai vì quá yêu mình nên phẫn chí tự tử.Thế là nàng phi từ trong phòng ra ngoài ban công,ngó xuống hốt hoảng thì thấy chàng trai đang cưỡi trên tấm thảm thần kì...trong cuộc sống ,để không tẻ nhạt thì cần có những điều bất ngờ và trong tình yêu thì điều bất ngờ lại càng cần thiết.!Sự quan tâm của Jusmind được "lại quả" bằng một điều bất ngờ,điều bất ngờ kì diệu của cuộc sống,điều kì diệu đến từ sự chân thực giản dị của tình yêu dưới sự trợ giúp của trí tưởng tượng bay bổng...
Chỉ chờ có vậy,Aladin cùng tấm thảm thần bay lên trước sự ngỡ ngàng của công chúa.Và chàng trai đã hỏi một câu giá trị nhất của mình:"You trust me?"-Em ko tin anh sao?Và đưa tay ra cho công chúa.Và cũng chỉ chờ có vậy,Jusmind đáp"Yes...!"Thế là Aladin kéo công chúa lên tấm thảm thần… và tiếng nhạc tuyệt vời của bài hát "A whole new world" cất lên:
-Bài hát sẽ được thể hiện hay hơn nếu có giọng nữ hát cùng tôi. Để thể hiện đúng không khí lãng mạn của bài hát này,tôi sẽ hát bằng giọng của hoàng tử mà không hát bằng giọng quái vật như mọi khi nữa.
… I can show you the world
Shining, shimmering, splendid-Để anh cùng em ngắm nhìn thế giới này thật rạng rỡ,lung linh và huy hoàng biết bao.

Tell me, princess, now when did
You last let your heart decide?-hãy nói với anh ,người yêu hỡi,em hãy lựa chọn theo sự mách bảo của trái tim mình.

I can open your eyes
Take you wonder by wonder -anh sẽ cho em thấy những điều kì diệu của cuộc sống...

Over, sideways and under
On a magic carpet ride-những điều kì diệu ở trên trời dưới bể,những điều mà chỉ thấy khi em ngồi cùng anh trên tấm thảm thần này(ko biết dịch có đúng không?)

A whole new world
A new fantastic point of view
No one to tell us no
Or where to go
Or say we''re only dreaming-thế giới thật kì diệu,những điều mới mẻ đang hiện trước mắt chúng ta,những điều mà không ai có thể tả nổi vẻ đẹp của chúng,hay ko ai biết sự hiện diện của chúng,phải chăng chúng ta đang trong mơ.
Thế là Aladin đã đưa "chiến lợi phẩm sau một buổi cưa kéo" đi nhìn ngắm thế giới!!Tới lúc ấy thì tôi mới biết vì sao tượng Nhân Sư ở Ai Cập bị mất mũi...có lẽ dịch đến đây thôi còn phần tiếp bài hát thì các bạn hãy xem phim mới thấy cái hay của bài hát,mới thấy được điều kì diệu của cuộc sống,thấy được sự lãng mạn không điểm cuối,trí tưởng tượng bay bổng,thăng hoa bằng những hình ảnh huy hoàng tráng lệ ở khắp mọi miền thế giới.!
Nhờ có bài hát này tôi mới có thói quen tìm xem các bộ phim hoạt hình,mới có cái nhìn tích cực hơn vào cuộc sống...và trên hết là có niềm tin trở lại sau khi đánh mất.
Quả thật,cảnh vật thì vẫn vậy nhưng khi đi cùng với một ai đấy thật đặc biệt thì cảnh vật mới lung linh ,mới rạng rỡ,đẹp đẽ làm sao.Cô bạn tôi hỏi tôi rằng:"Hôm nay anh đưa em đến chỗ đặc biệt nào?"Tôi trả lời rằng:"Chỗ đặc biệt không quan trọng,cái quan trọng là em đi cùng ai?"Tôi mong rằng mọi người ai cũng chỗ để đặt niềm tin cho mình,ai cũng có người nào đó thật đặc biệt để cùng nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này.!!
Ô hô ai tai...4h roài...Chúc mọi người và tôi có mọi buổi tối hạnh phúc...ngủ đã...Tối mai,à quên,tối nay đưa lên mạng vậy!!!!Chắc chả ai đủ kiên nhẫn đọc tới đây để được nghe chúc roài…viết rông dài từ nẫy tới giờ mệt wa…lol


THE END.


Gửi lúc 12:03, 27/06/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


16.703125