|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Cảm nhận âm nhạc, Chuyên mục Enter, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Người Thứ Tư, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
"Thuở Bống là người" - Cùng nghe và cảm nhận
roxygirl
Tôi nghe “Thuở bống làm người” thật tình cờ !
Tôi không phải là fan của Hồng Nhung, tôi cũng chưa thích nhạc Trịnh. Tôi cho là mình trẻ, và yêu những gì của tuổi trẻ vẫn yêu thích. Tôi thích những âm thanh cuồng nhiệt, những vũ điệu quay cuồng và cho đó là thế giới của tuổi trẻ, cái thế giới mà nhạc Trịnh khó len vào. Thế mà kỳ lạ làm sao tôi vẫn mua “Thưở bống làm người”. Giữa một kệ đĩa ngập tràn hình ảnh, sắc màu của những ca sĩ trẻ, đĩa hát của Hồng Nhung dường như chìm khuất hẳn với tông màu trắng giản đơn và hình ảnh Trịnh và Nhung nhỏ bé và bình dị. Có phải vì thế mà đĩa nhạc bỗng cho người ta cảm giác bình an lắm, dịu dàng lắm và cũng gợi nhiều tò mò lắm ?
Có một sự đồng cảm lạ lùng từ bài hát đầu tiên của “Thửơ bống làm người”. Câu chuyện bống bồng đã mở đầu cho cả một hành trình cổ tích bằng tiếng hát Hồng Nhung. Hát mà như nói, nói mà như hát, như kề lể, như tỉ tê tâm sự. Cô đã làm được tâm nguyện của Trịnh từ khi ông có ý định làm album này cách đây ba năm : một album gửi đến thông điệp : hãy yêu như những điều bình dị nhất của cuộc sống. Cả 11 bài hát đều rất đẹp ở ca từ, nhiều triết lý nhưng lại không lên gân.
Tôi không phải là một nhà phê bình âm nhạc để “cả gan bình lọan” về khía cạnh âm nhạc, tôi chỉ biết đĩa nhạc ấy đã làm thay đổi nhiều những suy nghĩ của tôi. Mỗi khi buồn , tôi rất thích quay cuồng với những âm thanh sôi động, tôi cho đó là cách để giải quyết nỗi buồn. Thế mà không , nhạc dance chỉ làm tôi thêm điên lên và mớ ca từ hỗn độn của dòng nhạc thời trang chỉ làm tôi thêm mệt mỏi. Với nhạc Trịnh thì không, âm nhạc của ông nghe buồn đấy, rất buồn nhưng không bi lụy, thở than mà vẫn thấy tin yêu thật nhiều. “Hãy yêu đời sống dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai…” Giá như tôi tìm được những lời hát này sớm hơn thì tôi đã không phải trải qua stress cách đây một năm. Giá như tôi sớm hiểu rằng “Bên đời hiu quạnh” thì cuối cùng người ta vẫn nồng nàn với cuộc sống “giật mình tỉnh ra ô nắng lên rồi”.
Lời giới thiệu album là những dòng tâm sự giản dị của Hồng Nhung ; “năm 22 tuổi tôi gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn… cuộc gặp gỡ đã cho tôi một đời sống mới như câu chuyện cổ tích Bống bồng ơi của anh dành cho tôi”. Và tôi tin Trịnh và Nhung cũng đã cho những thính giả một đời sống mới, một đời sống lạc quan hơn, tin yêu hơn . Nghe “Thưở bống làm người”, tôi thảng thốt hiểu ra âm nhạc không phải là một món giải trí tầm thường, mà sứ mệnh cao quý của âm nhạc là thanh lọc tâm hồn tôi, để mỗi ngày tôi biết sống đẹp hơn bởi vì từ hôm nay, tôi đã biết “mỗi ngày chọn một niềm vui. Chọn những bông hoa và những nụ cười…”
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười theo lá bay. Gửi lúc 11:03, 31/08/04
|
Tansy
 ,Vietnam Thành viên từ 11:34, 27/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
Tôi là fan Nhung, và ẩn sâu trong tâm hồn, tôi cũng rất yêu nhạc Trịnh. Tôi là một người trẻ, rất trẻ, nhưng nhạc Trịnh đã len lỏi vào tôi từ khi tôi vẫn còn là một đứa bé. Có thể nói trong các CD của Bống, tôi thích nhất TBLN, tôi thích cái chênh vênh ở giọng hát, ở phần hoà âm. Ở CD này Bống ko hát cho mình, ko tự làm mới mình mà là hát cho người, cho đời, hát với lòng tri ân và con tim khao khát yêu thương, hát với một tiếc nuối về một thời đã qua, hát lên những thông điệp yêu thương cho tương lai phía trước. Sau 10 năm, giọng hát Hồng Nhung đã ngày một chín đầy, ngày một thiết tha, dẫn dụ người nghe vào xứ sở cổ tích của riêng mình, nơi đó có câu chuyện Bống Bồng ơi, có giếng nước, gốc đa, có bờ ao nhỏ sau nhà, có thấp thoáng những miếu đền làng quê miền Bắc... Ở đó chỉ có những con người ngày ngày trao nhau nụ cười,, gửi nhau tấm lòng, để mà sống, để mà thương yêu con người....... Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi Để gió cuốn đi Tôi là ai mà yêu quá đời này? Gửi lúc 08:27, 01/09/04
|
TinyChick Hah! Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Singapore Thành viên từ 23:31, 18/07/01
Đã được 58 người bình chọn (4.38)
|
Bài viết hay quá, roxygirl viết trong sáng, say mê và tâm đắc lắm. Chưa bao giờ nghĩ rằng có thể yêu thích nhạc TCS đến vậy cho đến khi nghe TBLN, lời ca bình dị và yêu đời của TCS thực sự có thể thức tỉnh con người ta khỏi những tâm trạng buồn nản, u uất :) Gửi lúc 10:25, 01/09/04
|
ivies
 ,Netherlands Thành viên từ 11:10, 03/01/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của TinyChick viết lúc 10:25 ngày 01/09/2004:
Bài viết hay quá, roxygirl viết trong sáng, say mê và tâm đắc lắm.Chưa bao giờ nghĩ rằng có thể yêu thích nhạc TCS đến vậy cho đến khi nghe TBLN, lời ca bình dị và yêu đời của TCS thực sự có thể thức tỉnh con người ta khỏi những tâm trạng buồn nản, u uất :)
Tớ cũng nhận ra cai gam mầu đặc biệt của TBLN trên giá đĩa và quyết định dùng nó làm quà tặng cho một người bạn mà tớ rất yêu quý. Có lẽ bạn ý không thể hiểu vì sao tớ lại tặng bạn ý món quà đó đâu vì bạn ý chưa từng thích TCS lẫn Hồng Nhung. Còn với tớ, đó là một cảm giác bình yên- bình yên từ mầu của bĩa đĩa, từ những bức ảnh đến những dòng tự sự.Có quá nhiều người hát Trịnh công Sơn nhưng Hồng Nhung mang vào những bài hát ấy một vẻ đẹp kỳ lạ: đó là niềm vui- khi mà tiếng hát giống như được gài thêm tiếng cười khúch khích yêu đời vậy! Sóng trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? ... Mỗi khi chiều xuống cần lắm một tiếng cười ... Gửi lúc 17:17, 05/09/04
|
misamos Thành viên box Nga
 ,Vietnam Thành viên từ 22:10, 26/05/03
Chưa có ai bình chọn
|
Tôi rât đồng tình với ý kiến của Roxygirl. Một đia hát giản dị nhưng chứa đựng nhiều điều về cuộc sống của con người. Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì các bạn biết không? Để gió cuốn đi. misamos
Gửi lúc 16:53, 06/09/04
|
bebeconcon
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 18/08/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Tôi chẳng hiểu sao ngày càng nhiều ngưòi trẻ yêu nhạc Trịnh ,yêu Hồng Nhung,hình như giữa người nhạc sĩ và cô ca sĩ ấy có cái gì đồng điệu với tâm hồn người Việt trẻ ngày nay? Họ sinh ra,họ lớn lên ,họ sốngtrong một xã hội đầy những mới mẻ ,đôi khi có cái mới mẻ khiến người ta cuồng loạn ,có cái mới mẻ khiến ta thấy mình lém cỏi ,có cái mới mẻ khiến người ta thấy mỏi mệt ,chán nản ,muốn trồn tránh,thấy như chẳng ai hiểu mình,chẳng ai giống mình.Mỗi người trong số họ có những vấn đề khác nhau ,cái chung duy nhất của họ là họ yêu TCS &HN ,họ yêu cái triết lí sống của Trịnh,cái hồn của HN.Và tôi cũng vậy ,tôi yêu những cái ấy để tìm cho tôi một ngày "chọn" niềm vui! Nothing can last 4rever and we both know heart can change!! Gửi lúc 13:40, 14/09/04
|
wildthings
 ,Vietnam Thành viên từ 09:25, 01/09/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Tôi yêu và mê nhạc Trịnh vô cùng, yêu từ những bài đầu tiên mà tên tuổi của Khánh Ly được biết đến và luôn đi đôi với tên tuổi của ông. Và sau này là Hồng Nhung. Mỗi một tác phẩm của ông là một triết lý sâu sắc. Mỗi một bài có một nét rất riêng, một âm hưởng rất riêng, và không có sự lập lại. Tôi cũng rất yêu giọng hát của Hồng Nhung, chị hát một cách tự nhiên với cái chất giọng của chính mình, không cầu kỳ, uốn nắn, giả tạo hay cố làm dáng. Gửi lúc 18:14, 20/09/04
|
nhinmuakia
 ,Vietnam Thành viên từ 16:52, 08/08/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Mừng lắm, vì cuộc sống vẫn mãi còn những người như Reporter. Trịnh và Nhung - Như hương thơm và gió. một kẻ nghe đời bằng Trịnh và nhìn đời bằng Canon Gửi lúc 10:29, 14/01/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|