mummim_luncun Em lạc Anh giữa dòng đời vô tận. Mãi đi tìm có thấy được nhau không ???
 ,Vietnam Thành viên từ 07:32, 03/12/04
Đã được 10 người bình chọn (5.00)
|
Giáng Sinh cận kề, còn gần 1 tháng.....người ta vội vã bởi cái lạnh lùa về trên phố, cắt da cắt thịt, mặt mũi lạnh như băng tuyết....cũng chỉ mong về nhà thật nhanh sau mỗi ngày, nơi bình yên và ấm cúng nhất. Em cũng vội vã trong dòng người xuôi ngược, nhìn những cây thông lấp lánh, chạnh lòng, nén lại nghĩ đến 1 năm 2 tháng, phải chăng đó là tất cả. Sự chọn lựa nào là hoàn hảo hả anh ? có bao giờ đâu, người ta phải hi sinh cái này để có cái khác cũng vì sự thiếu hoàn hảo đó. Anh có giữ và phải chăng anh tin rằng tình yêu của em dành cho anh đủ nhiều để cầm chân em lại cho dù anh bỏ em trong những ngày đó tìm kiếm những niềm vui riêng và thoải mái chỉ vì không có em ? vậy tình yêu của anh là gì khi niềm vui lại là sự tự nhiên khi chẳng cần có em ở bên ? tình yêu của anh thế nào khi em nói em sẽ bỏ đi nếu anh làm vậy, anh cũng vẫn quay lưng ..... coi em là đứa trẻ con ngốc nghếch , chỉ biết suy nghĩ hạn hẹp và nếu có đổ vỡ, chắc cũng chỉ là do em phải không anh ? Sau bao khó khăn và ngay cả khi còn những điều chưa thể chạm tới trước mắt.....anh và em lại chia tay nhau chỉ bởi 1 chuyến đi hả anh ? anh chấp nhận và bất chấp như thế sao ? em không ngờ ..... tình yêu của anh rộng lớn quá và anh thích thử thách tình cảm của người khác quá, giống như một canh bạc. Hóa ra, em chỉ như một lá bài để được và mất là trong gang tấc ?
Vẫn biết rằng, anh yêu em Gửi lúc 08:17, 03/12/04
|