|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Cảm nhận âm nhạc, Chuyên mục Enter, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Người Thứ Tư, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Dạ khúc của Tình Yêu
Chicago
Một chiều mùa đông tuyết rơi nhiều, gió lạnh hắt vào mặt từng đợt rát và buốt đến căm giận. Chiều nay tớ ra ngoài một mình, đi để cố tìm lại chút gì đó ấm áp mà tớ nghĩ là rơi đâu đó, mình như người đánh mất cứ hoang mang không biết liệu còn có thể tìm lại được? Và như thế tớ cứ đi, cảm giác trống vắng đến lạ lùng, bởi tớ đâu biết rằng hôm nay và mãi mãi mình không thể có nhau trong đời…
Một hạt tuyết đọng trên mắt tớ và chợt ấm, bạn có hỏi tại sao có điều kì diệu đấy không, để tớ trả lời nhé, tuyết và nước mắt đấy. Thế thì nó có liên quan gì đến nhau đúng không nào? Tớ sẽ lại trả lời bạn ngay bây giờ đây, cũng giống như chúng mình, 2 đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể gặp được nhau nhưng lại cùng đi trên 1 con đường bạn à. Đấy bạn thấy chưa tuyết và nước mắt chả tan vào nhau còn gì….
Vừa đi nghe nhạc và nghêu ngao hát “I can’t live, can’t live without you”, không biết người ta có nhìn mình bằng con mắt khác không? Giống như mấy đứa bạn cùng phòng đã phải phì cười khi mà đang nửa đêm tớ gào lên câu đấy, để sau đó tớ cũng phải phì cười mà đắp chăn ngủ tiếp.
Bạn à, có nhớ tớ đã từng nói với bạn rằng mọi cái bao giờ cũng phải có kết thúc, vì nếu không có kết thúc thì sẽ chẳng có bắt đầu đúng không, và cái kết cục dù nó không như mình mong muốn thì cũng phải chấp nhận để đi tiếp, chẳng phải là con đường mới như bạn nghĩ đâu mà vẫn con đường cũ đấy chứ, đường cũ nhưng chả có bạn đi cùng. Đấy tớ lại sai lầm một lần nữa rồi bởi bạn chẳng thể đi cùng tớ hết con đường mà tớ đã chọn, những điều bạn nói cũng sẽ chẳng thể là sự thật. Sao tớ lại không nhận ra sớm hơn điều đó, tại sao bạn cũng không nói với tớ? Để tớ như một đứa ngốc đi tin vào cái không thực – cái mà tớ có được từ bạn. Mọi ngươì sẽ cười tớ ư? Bạn nữa, bạn chắc cũng sẽ cười và cho tớ như một đứa trẻ con vì tớ chả thể nhìn thấy được hiện thực, luôn tin vào những câu chuyện cổ tích, câu chuyện mà bao giờ cũng có một kết thúc tốt đẹp.” Chờ mong em, hãy chờ mong em, vì tình yêu em đã hiến dâng người..”, đã có lúc luôn tự tin mà nghêu ngao hát bài này, và rồi giờ đây đành phải hát thêm bài nữa: “Goodbye”.Tạm biệt những hẹn hò, khép lại hy vọng, và gửi lại bạn những niềm tin khờ dại. Tớ biết chẳng bao giờ có thể giữ được cái không thuộc về mình, và tớ đành để bạn ra đi mặc dù bạn rất có ý nghĩa đối với tớ. Chỉ mình tớ thôi tớ cũng thấy hạnh phúc thục sự rồi, bởi tớ thấy được niềm vui trong mắt bạn, tớ cảm nhận được những khó khăn trong bạn. Và bạn nếu có rất lưỡng lự trong quyết định này hay không thì tớ cũng xin nói hộ bạn để bạn thoát khỏi những băn khoăn dằn vặt. Tớ sẽ lại trở về là tớ như khi chưa gặp bạn, tớ sẽ sống cuộc sống như chưa bao giờ gặp bạn. Còn bạn, sẽ đi đến thành công khi không có tớ bên cạnh và bạn chắc chắn phải thành công đấy, vì đó là điều cuối cùng thôi mà tớ mong được ở bạn.
Và sau cùng tớ muốn nói với bạn rằng, à không tớ không bao giờ có thể tự nói được, tớ nhờ gió nhé. Nhờ gió gửi đến bạn những lời chúc yêu thương, nhờ gió nói với bạn rằng cho dù có thế nào đi nữa tớ vẫn không thay đổi, và khi quyết định yêu bạn tức là tớ đã chấp nhận “cho” chứ không phải là “nhận” hay đòi hỏi bất cứ sự đáp trả nào từ bạn cả. Vậy hãy luôn hạnh phúc bạn nhé, tớ luôn muốn thấy bạn được bình an.
Chào bạn, lời chào tạm biệt!
Gửi lúc 08:59, 29/12/04
|
nguyenhoangdoan
 ,Vietnam Thành viên từ 08:30, 03/01/05
Chưa có ai bình chọn
|
Toi nghi rang neu khong the di cung mot con duong thi hay dung cam noi loi goodbye.toi biet noi loi do thi dau don lam nhung tha giu nhung ky niem tot dep ve nhau con hon la lam dau nhau va ton thuong den long tu trong cua nhau .Chuc ban co mot cuoc song moi tot dep va vui ve Gửi lúc 09:36, 06/01/05
|
ret_ngot_ngao
 ,Vietnam Thành viên từ 00:41, 08/01/05
Chưa có ai bình chọn
|
trong chung ta con nguoi cua thuc te thi co the noi goodbye nhung con nguoi cua tam hon thi khong .ban a hay song tu nhien di du co buon thi no cung la mot ky niem ma mai mai ta khong the nao wen .chung ta dung song ly tri wa met lam hic hic Gửi lúc 01:00, 08/01/05
|
natasha LFC's member, you'll never walk alone.
 ,Vietnam Thành viên từ 14:58, 23/01/03
Đã được 4 người bình chọn (3.75)
|
Tớ cũng từng mơ mộng từng tin rằng mọi thứ đều tốt đẹp cả thôi. Tớ say mê trong niềm vui trẻ con bé nhỏ đó cho đến một ngày bạn rời xa tớ...Tớ phải làm sao đây? mọi thứ đều chống chếnh???/Nhưng rồi cũng qua....vẫn nhớ bạn nhưng giờ đã khác. Bạn thân yêu ơi đừng rời xa tớ một lần nữa nhé. Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em, đã nương theo vào đời làm thành nỗi ưu phiền......... Gửi lúc 19:24, 13/01/05
|
maivangxukhac
 ,Vietnam Thành viên từ 01:14, 01/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Đọc nhưng bài viết của bạn bè, bỗng dưng thấy tất cả tình cảm của mình cứ mong manh thế nào...? Một chút buồn cho chuyện của chính mình một chút tiếc nhớ những chuyện đã qua...! Sao chuyện tình yêu muôn đời cứ phải rắc rối như vậy nhỉ? Lúc nào cũng là câu chuyện "anh yêu em, còn em yêu người khác". Mình tâm đắc bài thơ " Cho một người " của Anh Ngọc lắm! " Tiễn người ra cửa rồi Tôi quay vào lặng lẽ ........ Ngỡ người không yêu ta Buồn đã đành một nhẽ Khi ta không yêu người Sao cũng buồn đến thế Có lẽ ta thương người Giờ này đang lủi thủi Hay là ta thương ta Từng chịu nhiều hắt hủi ......... " Em không biết mọi người cảm nhận thế nào khi được nhiều ngươi quí mến nhưng mãi không tìm được cho mình một người để yêu và được yêu! Em không phải là người cầu toàn, không phải một người có ngoại hình nổi bật, cũng không đến nỗi khó nhìn hay tính tình không tốt... Thế mà em đã 23 tuổi rồi mà vẫn chưa được biết thế nào là hạnh phúc của người đang yêu. Gửi lúc 09:32, 18/01/05
|
hatasha
 ,Vietnam Thành viên từ 20:18, 07/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Với tôi, cuộc đời là sự cô đơn. Chỉ có ta mới sống thật với những cảm xuc của ta mà thôi. Tôi ko bao giờ đòi hỏi người khác yêu thương mình, cái gì đến rồi sẽ đến. Gửi lúc 22:03, 21/01/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|