Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Một buổi chiều nghe B.Nilsson hát...
yes_Iam_here
Một buổi chiều đông ngồi nghe lại một aria của Wagner qua giọng hát của soprano huyền thoại Birgit Nilsson. Cũng chẳng nhớ nổi tên của aria này nữa , có vẻ như nó ở trong vở Tristan und Isolde thì phải. Opera của Wagner bao giờ cũng thế, dữ dội và đầy kịch tính. Giọng của Nilsson cất lên da diết mà bạo liệt - giọng hát có lẽ chỉ được sinh ra từ dòng máu virking hào hùng trên bán đảo Scandinavi cổ xưa.
Đã nhiều lần nghe đi nghe lại những ritorna vincitor (aida), pace mio dio (la forza), o don fatale (don carlo), vissi d’arte (tosca)… hay những aria trong opera của R.Straus, Wagner nhưng vẫn cảm thấy thật mới mẻ từ giọng hát đặc biệt của bà. Không trau chuốt như Caballe, không quá tạo kịch tính , nhấn nhá làm duyên các nốt cao như Tebaldi, 1 giọng hát mạnh mẽ bẩm sinh, như lôi cuốn ta phải theo dõi từ đầu chí cuối, với cái đầu và cái tai thật căng thẳng. Chẳng bao giờ phải quá sức mà vẫn tạo được cái cảm giác phấn khích như vậy với người nghe thì quả thật là kì tài.
Cái tôi thích khi nghe Nilsson hát opera của Wagner là không có cảm giác giọng hát cuả bà bị “đục” đi như giọng mezzo, thể hiện các nốt cao thật sáng, thật bay mà vẫn tràn trề sức mạnh tiềm ẩn. Trước đây vốn chẳng thích giọng kịch tính, và đặc biệt là những Aria dài lê thê của Wagner hay R.Strauss lại càng không thích, có cảm giác thật buồn ngủ và mệt mỏi. Sao nó không vui tươi rộn rã như opera của J.Strauss, Rossini hay mướt mát tình cảm như aria của Puccini, Mozart. Nhưng càng nghe càng mê, ẩn sau trong đó là một cảm xúc mãnh liệt mang lại một ấn tượng thật mạnh và sâu sắc. Như có cảm giác cả 1 vị nữ anh hùng, nũ chiến thần cổ xưa nào đó đang xông pha trận mạc vậy, hùng tráng, sôi nổi và dồn dập. Đôi khi dồn nén trong các luồng cảm xúc khác nhau, đau khổ, vui sướng , khát khao yêu đương hay giữa lúc đối mặt với cái chết. Những điều này không phải chỉ thể hiện bằng những nốt nhạc, bằng ca từ mà chính là ở sức biểu cảm của giọng hát. Nilsson là người khắc hoạ tất cả những điều đó rõ nét nhất. Bây giờ tuy đã ngừng biểu diễn, các giọng nữ cao kịch tính trẻ trung, khoẻ khoắn và rực rỡ mới nổi lên , nhưng liệu trong đó có ai thay thế được Nilsson? Có thể có lắm chứ , chẳng phải trước đây đã có 1 Schwarzkopf lộng lẫy mà vẫn nổi lên 1 mặt trời Callas huy hoàng như thế đó sao?
Vẫn chờ đợi 1 con người mới có thể mang lại dược cảm hứng như Nilsson, nhưng có lẽ những ấn tượng đầu tiên về giọng hát thuần kịch tính đầu tiên mà mình được nghe sẽ không phai nhạt, mãi mãi…
Gửi lúc 10:03, 13/01/05
|