KhanhDieu_1979 Hanh phuc nam trong trai tim va doi mat cua ta chu khong phai tren doi moi ke khac. Sau con mua troi lai sang.
 ,Vietnam Thành viên từ 13:18, 07/03/05
Chưa có ai bình chọn
|
"Con gái càng xinh thì càng lừa giỏi" ..hihi.. Tôi có thể tưởng tượng đuọc ra rằng người bạn đưa ra ý kiến này đã từng bị lừa một cách chua xót bởi một cô gái đẹp nào đó. Bạn đừng giận tôi nhé. Tôi cười bạn chỉ vi bạn quá đơn giản khi nghĩ vậy. Cái đẹp luôn được công nhận là một lợị thế, đúng không? Cái đẹp hấp dẫn con mắt, làm con tim rung động mà. Tôi dành 50% đồng ý cho những cô gái lợi dụng nhan sắc của mình làm việc bất chính, lừa gạt, lợi dụng lòng tin của người khác để chiếm đoạt tài sản và bán rẻ nhân cách của mình. 50% phản đối của tôi dành cho các cô gái mà tôi cho là họ biết dùng sắc đẹp kết hợp sự thông minh vào những việc có ích, trước hết là cho bản thân họ, sau đó là cho gia đình và xã hội. Và cho cả những cô gái mà Lalang nói rằng họ luôn làm ra vẻ yểu điệu ngây thơ để kiếm chồng và người yêu giàu có nữa. Tại sao lại là họ? Bạn sẽ hỏi vậy đúng ko? Con gái luôn mong muốn có mái ấm gia đình tốt đẹp để có được hai từ HẠNH PHÚC đến cuối cuộc đời. Thế nào là gia đình tốt đẹp, là hạnh phúc cuộc đời? Đối với gia đình nhỏ không phải là có một người chồng tài giỏi, tâm lý, có trách nhiệm và yêu thương mình hết mực, có thể là chỗ dựa cho mình sao? Có nhiều người không thể gặp được một người như vậy cho riêng mình dù cho đã sống cả cuộc đời dài. Vậy thì có gì là xấu khi các cô gái cố làm đẹp cho mình chỉ để tìm kiếm người mà họ cho có thể là chỗ dựa vững chắc, có thể yêu thương, nâng đỡ họ lúc khó khăn?! Họ đang làm đẹp cho người mà họ sẽ yêu thương đấy chứ. Chỉ có điều, khi không có người đàn ông nào đảm bảo đầy đủ những điều kiện hoàn hảo ấy, họ sẽ chọn những điều kiện nhỏ hơn và giàu có là một điều kiện tốt. Có gì là xấu khi bạn giàu nếu bạn dùng chính bàn tay sạch sẽ của mình làm ra?! Những cô gái mà Lalang nói, họ lấy giàu có làm mục tiêu chọn lựa. Đơn giản vì vật chất làm cho họ yên tâm về chất lượng cuộc sống. Tôi cho rằng họ không xấu, họ chỉ có sự lựa chọn sai lầm mà thôi. Hậu quả của nó, họ sẽ phải gánh chịu. Và tôi thông cảm cho họ. Gửi lúc 15:41, 07/03/05
|