linhdien
 ,Vietnam Thành viên từ 21:43, 04/04/05
Chưa có ai bình chọn
|
Theo tôi đấy là điều ko nên, có thể trái tim ta vẫn còn run lên khi nhìn thấy "người đó" nhưng quay lại làm gì khi họ đã bỏ ta mà ra đi vì một cái gì đó. Các cụ nhà mình đã có câu " Tình yêu như bát nưóc đầy đã đổ đi làm sao mà lấy lại được nữa". Khi họ bỏ ta mà đi thì có nghĩa là ta ko đủ đáp ứng các điều kiện của họ, khi họ quay lại co ngĩ là họ ko gặp được ai khác bằng ta ma thôi, vậy gì ta cần gì cái thư người tính toán như vậy? Bay giờ ta có thể đáp ứng các yeu cầu của họ thì họ quay lại, con khi ta ko đáp ứng được thi họ đã sút ta một lần thif cũng săn sàng sút ta một lần nữa lắm khi ta thất bại. Tốt nhất là đã biến rồi thì bién hẳn đi cho được việc, quay lại làm gi cho rách ruột, chẳng có niềm đau nào là mãi mãi cả, cái gì đi thì cứ để cho nó đi, nhất là tình yêu. linh Gửi lúc 17:08, 14/04/05
|