Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12436308 người đang duyệt site , trong đó có 15516 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Chuyên mục F5Chuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaTIM chiều thứ bảyNgười Thứ TưMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Chuyên mục F5
 
  Những bông hoa trắng trong ngày 21.10


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    164 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  1 | 2 |
    |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 12425 lượt đọc và 14 bài trả lời  
     
( 15 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền



Những bông hoa trắng trong ngày 21.10


 


Những gương mặt ướt đẫm nước mắt. Những tiếng khóc nghẹn ngào không che giấu. Những thương tiếc âm thầm.Và những ánh mắt đăm đắm ngắm nhìn gương mặt thông minh và trong sáng đang tươi cười trong tấm ảnh đặt trước linh cữu phủ kín những đóa hồng trắng tinh khôi và xanh mướt… Đó là những hình ảnh khó quên trong lễ viếng bạn Vũ Anh Tuấn sáng nay.


 


Rất nhiều đại diện các cơ quan đoàn thể, các trường học, đại diện ngoại giao, các phóng viên báo chí Việt Nam và nước ngoài đã tới chứng kiến lễ viếng và cùng chia sẻ nỗi đau vô bờ bến và mất mát không thể bù đắp của gia đình, người thân, bạn bè và những người thương yêu Tuấn. Các thành viên TTVN dù thân dù sơ  cũng đã đến rất đông, cùng đứng cạnh bên nhau và hòa vào dòng người đi quang linh cữu để được một lần tạ từ người bạn có cái nick ngộ nghĩnh: tuanchosoi01, một người đã để lại rất nhiều những ấn tượng đẹp và nhiều thương mến trong lòng những người từng tiếp xúc hoặc quen biết, một quản trị viên của box Đại Học Thủy Lợi Hà Nội.


 


Như đã hẹn, từ khoảng 9h sáng, các thành viên mạng đã tập hợp tại cổng bệnh viện Bạch Mai với tấm băng rôn mang dòng chữ TTVNOnline và 200 bông hồng trắng được miu_miu (admin khu vực trường học) và một quản trị viên Đại Học Quốc gia Hà Nội chuẩn bị sẵn. Nhưng không chỉ có 200 bông hồng, con số đó cứ được cộng nhiều thêm bởi những đóa hồng được các thành viên khác mang theo viếng Tuấn. “Mỗi người mang theo một đóa hồng” điều đó cũng gần như thành một đặc điểm để nhận ra đâu là những người bạn đến từ TTVN trong dòng người ra vào nhà tang lễ sáng nay. Ngoài những người bạn của box Đại Học Thủy lợi, những thành viên khác hầu như chưa từng gặp Tuấn và cũng có thể chưa từng gặp nhau ngoài đời. Ngày hôm nay, không ngờ chính Tuấn lại là người kéo mọi người tới gần nhau hơn trong một nỗi đau không ngờ trước và trong nỗi bất an có thật.


 


Khó có thể dùng ngôn từ để nói cho hết những nỗi tiếc thương và đau đớn của gia đình, bạn bè mà sáng nay chúng tôi đã chứng kiến. Có lẽ những tấm ảnh của những người bạn tới từ box Nghệ thuật Nhiếp ảnh và những thành viên khác tham gia lễ viếng sẽ phần nào mô tả những điều đó:


 



 



 



 



 




Nguồn ảnh:  Box Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh góp 1 nén nhang dự lễ Tang Tuanchosoi01


Và: Hình ảnh lễ tang Vũ Anh Tuấn tại Nhà tang lễ Bạch Mai - Hà Nội


 



Lễ viếng đã tan sau phút mặc niệm trang nghiêm và những lời nói nghẹn lời vì đẫm nước mắt của người thân trong gia đình Tuấn để mọi người có thể đưa Tuấn về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà ở Hà Nam. Chiếc xe chở linh cữu của em ngập tràn những bông hồng trắng và những vòng hoa tang trắng đến lạnh người chầm chậm ra khỏi nhà tang lễ. Dòng người đến tiễn em lặng lẽ đi theo sau. Không khí đông cứng bởi những tiếng nức nở kìm chặt. Một người bạn nam áng chừng tuổi Tuấn, gục mặt trong lòng tay lặng lẽ khóc. Những người dân thăm bệnh trong bệnh viện ngơ ngác nhìn theo lễ tiễn toàn hoa trắng. Một người kéo tay tôi hỏi nhỏ: “trẻ lắm hả cháu? Sao mà lại phải “đi” vậy?” Sau những lời giải thích ngắn, người phụ nữ đó hỏi một câu hỏi không dễ trả lời “sinh viên đi học thì làm gì đâu mà bị sát hại nhỉ? Tại sao thế?”


 


Tại sao? Tại sao lại có sự thật tàn nhẫn mà không một người nào trong số chúng ta nhất là những người thân “còn một niềm hy vọng lớn nhất và cuối cùng là cháu Tuấn” muốn chấp nhận? Câu hỏi đó hy vọng sẽ không bao giờ nữa chúng ta phải thốt lên. Và chắc chắn rằng những kẻ gây tội ác sẽ phải bị trừng trị. Vì đó là công lý cần có. Và sự an lành sẽ là điều luôn có của những người bạn của chúng ta nơi xa vì thực sự họ được bảo vệ. Tuấn không phải trường hợp đầu tiên trong số những du học sinh Việt Nam đang theo học ở nước ngoài bị sát hại bởi những bàn tay vấy máu. Nhưng cần có những sự chung sức và cần làm những việc đáng làm để Tuấn là trường hợp đau lòng cuối cùng. 


 


"Có ai đó đã viết rằng, khi một người Việt Nam mất, ta xót xa như mất một người bạn. Còn khi một thành viên ttvnol mất, ta bật khóc như mất một người thân. Chúng ta là một cộng đồng lớn, chúng ta không bảo vệ Tuấn ngày hôm nay, nhưng những đấu tranh của chúng ta sẽ bảo vệ được hàng vạn người bạn trong tương lai. Và nếu Tuấn biết được điều đó, chắc chắn em sẽ cười, mà cười tươi, phải không em?


 


Em sẽ trở về với đất, với bức ảnh vẫn còn tươi rói nụ cười. Có lẽ đến một ngày nào đó, gương mặt em sẽ nhạt nhòa, nụ cười của em sẽ bị lãng quên, thế nhưng ta hy vọng rằng, với những nỗ lực mọi người đang làm hôm nay, cái tên Vũ Anh Tuấn, hay tuanchosoi01 ấy, sẽ là một trong những bước đi tiên phong để cho những lưu học sinh sau này được sinh sống và học tập trong an toàn, tự do


 


Ngày hôm nay, chúng ta đón Tuấn về với mẹ, với bạn bè, với những người thân đang khao khát được nhìn lần cuối gương mặt em, dẫu cho nụ cười đã tắt đi vĩnh viễn. Vĩnh biệt em, vĩnh biệt một thành viên của TTVNOnline. Và ta biết rằng, như su_su_, tinhtinh, VU XUAN HA, sẽ không ai quên em cả, khi nick của em vẫn còn đấy, bài viết của em vẫn còn đấy. Dẫu biết chết là bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng giá như em sẽ trở về, mà thôi, giá như ngày xưa, trong profile của mình, em đừng viết nghịch ngợm “Vẫn còn sống sót…” thì bây giờ sẽ đỡ xót xa hơn, phải không em?" (Viết cho Tuanchosoi01, cho một người đã mãi mãi ra đi)


 


Xin một lần nữa nói lời Vĩnh biệt. Cầu chúc giấc ngủ yên lành, Tuấn nhé. Chúng tôi sẽ không thể quên nụ cười tươi sáng thiên thần của bạn.


Gửi lúc 17:14, 21/10/04

AnnaHoang


,Vietnam
Thành viên từ 14:46, 21/10/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Phải bắt đầu từ đâu đây khi mà chính bản thân tôi cũng vô cung rối bời và đâu xót. Từ hôm biết tin em ra đi, trong đầu tôi luôn thấy hình ảnh em. Tôi đã ko làm được việc, chỉ suốt ngày ở trên mạng để theo dõi những tin tức về em, về các ngày đưa tiễn em và những câu chuyện về em. Vào cái ngày sinh ra em, mẹ biết chắc cjắn em sẽ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho mẹ. Và em đã làm được rồi đấy em biết ko. Bằng chứng là trái tim cả nước hưóng về em, là tình cảm của hàng triệu người dân. Tất cả coi em là con, là em, là bạn và đã đến với em với gia đình em trong một sáng mùa thu buồn bã này. Tôi đã từng đọc nhiều truyện, xem nhiều phim và trong lòng luôn tin là có thế giới bên. Cái thế giới ấy đẹp và thanh bình lắm. Em đã đi về nơi ấy. Nếu để nói an ủi lòng mình và mọi người thì nhủ rằng đó là quy luật của cuộc sống nhưng sao quy luật đó khắc nghiệt quá. Đành rằng ai rồi cũng sẽ phải sang cái thế giới đó nhưng đối với em thì sớm quá. Em còn bao nhiêu ước mơ chưa kịp thực hiện, còn người mẹ tần tảo ngày đêm vì con, mắt luôn dõi về đất nước Nga lạnh giá xa xôi chờ em trở về...để gọi tiếng Mẹ. Nhìn nụ cười của em tôi không thể cầm được lòng mình. Đất nước Nga với công nghệ khoa học vào bậc xuất từ trước tới nay luôn có công đào tại cho nwớc ta nhiều trí thức xuất sắc. Con người Nga hiền lành chất phác, nhân hậu. Tình yêu nước Nga vẫn luôn ở trong tôi chỉ có diều bây giờ tôi thực sự lo lắng cho các lưu học sinh bên đó. Bạn tôi mới sang Nga được một tháng. Bây giờ ngoài việc sinh sống và học tập thật tốt anh ấy còn phải lo bảo vệ mình. Những gì vừa xảy ra chắc chắn sẽ làm tất cả các bậc phụ huynh hoang mang, các học sinh du học nước ngoài cảm thấy lo sợ. Có lẽ ngay lúc này đây các nhà chức trách phải họp bàn nhau lại đưa ra những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ các học sinh sinh viên du học tại nước ngoài để họ yên tâm học tập, đến hết hết thời hạn có thể trở về nước trong niền vinh quang và sự yên bình. Hãy đừng bao giờ để xảy ra những điều đáng tiếc như thế nữa. Một mình Tuấn đã là quá đau xót. Các bạn của TTVN thân mến. Đây là lần đầu tiên tôi viết bài tham gia diễn đàn. Thực sự rất buồn khi bài viết đầu tiên lại là những lời chia tay, tiễn biệt một người bạn rất đỗi thân thương của các bạn: tuanchosoi01. Tôi không được một lần trò chuyện với tuanchosoi01 nhưng tôi cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà các bạn dành cho Tuấn. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho chuyến đi sang thế giới bình an kia nhe. Vĩnh biệt em

C/s vốn là khái niệm ko tên


Tồn tại bởi niềm tin bởi tình yêu cao cả


Giữa tốt xấu đan xen, giữa lập lờ thật giả


Tầm lòng thành đưa ta đến bên nhau

Gửi lúc 10:02, 22/10/04Về đầu trang

HatNang


,Vietnam
Thành viên từ 17:48, 22/10/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tuy chưa một lần được nói chuyện Tuấn . Nhưng mình đã không cầm được nước mắt khi đọc những bài viết về Tuấn. Lúc nào mình cũng nghĩ về bạn . Có gì xót xa hơn khi một người ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Những ước mơ hoài bão...vẫn đang còn phía trước. Nhìn ảnh bạn nụ cười tươi trong trẻo hiền hoà sao thương xót quá ! Mình trách những kẻ làm nên tội ác . Sao chúng nhẫn tâm đến thế. Dẫu biết rằng đời người ai cũng phải trở về bên kia thế giới . Nhưng giá mà bạn đừng ra đi sớm đến thế. Giá mà bọn chúng đừng tàn ác đến thế. Thì gia đình , bạn bè ....sẽ không đau khổ trong nuối tiếc. Mong rằng điều này sẽ không xảy ra cho bất cứ ai nữa !

Gửi bạn một người chưa gặp mặt
một đoá hồng, hàng vạn cảm thương
Và giọt lễ mang niềm đau xót
Tiếc một người sao quá vội ra đi

Gửi đến gia đình Tuấn lời chia buồn và Xin cầu chúc Tuấn bình an nơi thế giới bên kia !

Gửi lúc 18:32, 22/10/04Về đầu trang

tinhyeubongro



,Vietnam
Thành viên từ 10:36, 27/09/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Vĩnh biệt anh,tuanchosoi01! Anh đã đi về một nơi rất xa nhưng tất cả mọi người đều luôn nhớ về anh.Anh là người bạn, là người anh trai với nụ cười vui tươi luôn mang đến cho mọi người sự gần gũi thân thiện .Tạm biệt anh,nhưng anh đừng buồn vì tất cả mọi người luôn luôn và sẽ nhớ mãi tới anh.Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh và cầu chúc cho anh bình an nơi thế giới mà em nghe nói là nó rất đẹp.

Tạm biệt anh Tuanchosoi01

Gửi lúc 20:58, 23/10/04Về đầu trang

nphiep2002


,Vietnam
Thành viên từ 23:21, 15/02/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tôi một thành viên tham gia diễn đàn ttvnol.com xin chân thành chia buồn tới người thân và bạn bè của Tuấn
Vĩnh biệt tuanchosoi01

Gửi lúc 16:58, 24/10/04Về đầu trang

hyd_august


,Vietnam
Thành viên từ 22:41, 06/10/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Vậy là anh Tuấn đã được về nhà rồi ,được về với mẹ,với bạn bè, với quê hương ,nhưng anh trở về ko phải với nụ cười rạng rỡ của người thành công trở về.
tất cả chỉ có những bông hoa trắng và những hàng nước mắt khóc thương .
Cuộc sống thật bất công .


Gửi lúc 18:09, 24/10/04Về đầu trang

nga_ql6


,Vietnam
Thành viên từ 12:18, 25/10/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

20 tuổi, đôi khi tôi thấy cuộc sống sao nhạt nhẽo và buồn tẻ... ai cũng phơi phới chỉ có tôi là sống lặng lẽ như bà già vậy! Thậm chí có lúc tôi muốn chết quách cho xong ...
Tuấn ah, cuộc sống sao bất công quá! Biết bạn qua ttvn, tôi quý bạn biết bao! Ngày hay tin xấu, tôi luôn nghĩ rằng là một ai đó chứ ko phải bạn... Buồn quá Tuấn ơi! Từ miền Nam xa xôi tôi muốn ra ngoài ấy để thắp cho bạn nén hương, đặt lên mộ bạn bông hồng trắng, tiễn bạn về quê nhà yên nghỉ .... Buồn quá Tuấn ơi, tôi sẽ ko khi nào quên bạn và ttvn, bạn bè, gia đình ... sẽ luôn nhớ về bạn.
Từ giờ tôi sẽ trân trọng cuộc sống và học cách yêu bản thân mình hơn, Tuấn ah ...

Gửi lúc 13:24, 25/10/04Về đầu trang

Nguyenthiquynhnga
Mãi mãi vẫn chỉ là em ...

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 12:16, 05/05/04


Đã được 14 người bình chọn (4.43)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tớ đã viết cho bạn. Nhưng mỗi lần vào TTVNOL tớ lại muốn viết thêm. Bắt đầu gõ thì lại ko biết viết gì nữa. tớ chỉ cảm thấy đau, đau như mình đã mất một ngừừi ruột thịt.
Biết nói gì bởi tất cả chúng ta có thể ko cần nói???

Sẽ còn lại không phôi pha là tấm lòng em nhẫn nại, dịu dàng và chan chứa tình yêu thương...


 


www.ttvnol.com/langson.ttvn

Gửi lúc 16:47, 26/10/04Về đầu trang

The_Rose_Wall
Hội trưởng Box Bách Khoa. Người muốn xây dựng BK đoàn kết ,trí tuệ. 2005 - Pinancles Conquering

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 13:59, 25/02/02


Đã được 61 người bình chọn (3.95)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Như bao người khác, mỗi lần đọc một bài viết về em, nhìn một tấm hình đám tang của em, tôi không thể cầm được nước mắt !!
Mình là bạn đồng môn đấy , ngày tôi ra trường thì cũng là ngày em bước vào mái trường Kim Liên .
Ở đó tôi đã có những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời, và chắc em cũng vậy, phải không em !!!
Em có nhớ cô Nga -hiệu trưởng trường mình không ,người mẹ hiền của bao thế hệ học sinh Kim Liên ! Em có nhớ cô Bích với giọng đọc thật dịu hiền với bài diễn văn đón chào các em học sinh lớp 10 mỗi ngày Khai giảng không.... Em có nhớ những buổi học thể dục chúng ta đều phải ra đường để học chạy không...........
Tất cả đều đã xa rồi phải không em, xa tôi và với em thì xa mãi mãi !!
Năm nay kỉ niệm 30 năm thành lập trường đấy, em sẽ về nhé, về với tôi , với cô Nga và với cả bạn bè em nữa chứ , em nhé !!!
Tôi chỉ muốn nói tạm biệt em , bởi lúc nào trong tôi và mọi người cũng luôn có em , và trong em cũng luôn có chúng tôi mà !!!
Tạm biệt em trai !


Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng ..........!!!!


All for a Bach Khoa Club of Solidarity , Intelligence and Dynamic !!!

Gửi lúc 10:34, 27/10/04Về đầu trang

deathless



,Vietnam
Thành viên từ 08:36, 30/07/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Em chang biet anh va chua 1 lan gap mat.Neu ko co su ra di nay chac em se ko biet den ten anh"tuanchối01".Gio anh da ra di den 1 noi rat xa nhung trai tim cua nhung nguoi than,nguoi ban luon ben anh.Cau cho anh co 1 giac ngu binh yen.

Gửi lúc 18:59, 27/10/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


3.9376008