|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Chuyên mục F5, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, TIM chiều thứ bảy, Người Thứ Tư, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
"Bạn nghĩ gì về các mối quan hệ trên Internet?"
Internet là một không gian ảo. Internet là một môi trường rộng lớn. Internet là một sự kết nối hoàn hảo của con người hiện đại trong xã hội công nghệ... Internet là nơi cái tốt và cái xấu nằm cạnh nhau và lẫn vào nhau. Đã có rất nhiều những bài viết cảnh báo những hệ luỵ từ Internet và các mối quan hệ xã hội bắt đầu và phát triển trong không gian của mạng máy tính toàn cầu.
Những ngày qua, từ sự ra đi đau đớn của Phương Anh (tức Tinh_yeu_tre_con), một sinh viên của Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội, khi người bạn trên net mà cô đã thân thiết và không ít lần giúp đỡ đang tâm sát hại cô chỉ để chiếm đoạt một số tài sản vật dụng ngay tại nhà riêng, những hiểm nguy khó lường của mối quan hệ qua mạng Internet một lần nữa lại được báo chí đề cập và lên tiếng cảnh báo.
Những thành viên mạng TTVN cũng đã thể hiện rất nhiều những sự bức xúc và phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính của kẻ giết người. Những câu hỏi nhức nhối liên tục được đặt ra trong những chủ đề báo tin buồn và tiễn biệt người đã khuất khi sự việc đau lòng lại xảy ra bất ngờ và khó tin đến thế. Một mạng người và có thể là hai mạng người (nếu án tử hình được áp dụng cho tội danh cướp của - giết người) chỉ vì một chiếc xe máy, một cái máy ảnh số và điện thoại di động??? Trong số đó, có không ít ý kiến nói về sự nguy hiểm khi quá tin và không đề phòng cảnh giác trước một người chỉ quen qua mạng Internet. Cũng lúc đó, một thành viên đã đưa ra câu hỏi: "Bạn nghĩ gì về các mối quan hệ trên Internet?"
"Quen nhau trên internet, thông qua internet chúng tôi biết nhau, rồi có những mối quan hệ với nhau. Vậy những mối quan hệ đó cho ta những gì và đã xảy ra những chuyện gì với mối quan hệ internet? Xin các bạn cho ý kiến và những dẫn chứng. Bản thân tôi thì có thấy cả chuyện vui và cả những chuyện đau lòng rồi. Một số kẻ đã lợi dụng các mối quan hệ này để làm nhiều điều xằng bậy trái với lương tâm và vi phạm pháp luật.
Mối quan hệ trên internet mà tôi cảm thấy là tốt đẹp nhất đến bây giờ là đã chứng kiến 2 bạn nên vợ nên chồng. Còn mối quan hệ mà tôi cảm thấy đau lòng và căm phẫn nhất đó là chứng kiến cái chết của em Phương Anh: tinh_yeu_tre_con" (Tuanlinhmobile)
Mối quan hệ đó cho ta những gì, sẽ xảy ra những gì, nó phụ thuộc vào quan niệm và suy nghĩ của chính 2 người trong cuộc thôi. Bản thân tôi cũng đã thiết lập nhiều mối quan hệ qua Net, và hầu hết đến giờ vẫn tốt đẹp (số còn lại thì bình thường, chỉ dừng lại ở 1 vài lần gặp gỡ chat chit). Đối với một số người trong số những người ấy, tôi có cảm giác như là bạn thân thiết từ thưở nào chứ không còn là những người bạn quen qua Net nữa. Nói thế nhưng cũng tuỳ, cũng phải cảnh giác cao độ, cả con trai lẫn con gái, thời buổi này hay lừa nhau lắm. Nhưng tin đi, cái tốt vẫn còn nhiều! (Kinhte1)
Một thành viên khác, Y_lan, thì cho rằng "quan hệ trên net hay ở ngoài thì cũng thế cả thôi, có điểm tốt và điểm không tốt. Nếu nói bạn ở trên mạng không tốt cả thì hoá ra chính bản thân mình cũng là người không tốt à? Chỉ đáng buồn là có một số người sử dụng mạng để phục vụ mục đích đen tối bẩn thỉu của mình. Tốt nhất là khi chơi với những người chưa biết rõ thì nên cảnh giác để tránh hậu quả đáng tiếc mà thôi"
"nét không có tội những tệ nạn đều do nhưng người sử dụng nó gây nên , Mối quan hệ qua nét cũng vậy nếu bạn chân thành chắc chắn cũng sẽ nhận được những điều như thế" Lam_nhi
Tranlam99 có ý kiến hơi khác một chút: "Theo tôi vấn đề là ở chỗ - con người ảo trên mạng không hoàn toàn giống với con người thật trong cuộc đời. Khi người ta ngồi trên mạng, sử dụng máy tính để gõ thì có nhiều cách để che dấu những tật xấu của mình cũng như vẽ ra nhiều cái mà mình không có.
Cái tiếc là ở chỗ nhiều người lại tin rằng con người thật cũng chính là con người ảo trên mạng và thể hiện sự tin cậy một cách quá mức"
.......
Có lẽ sẽ có nhiều người đưa thêm ý kiến về một vấn đề "nói mãi vẫn không hết cái để nói" này. Chúng tôi chỉ muốn trích lại những ý kiến thành viên tại đây để có thêm những cái nhìn của những người trong cuộc về bản chất của mối quan hệ xuất phát từ mạng Internet và diễn ra trong không gian ảo rộng lớn, phức tạp và đa sắc đang ở quanh chúng ta mỗi ngày.
Internet vẫn ngày một tác động sâu sắc hơn đến đời sống con người hiện đại và dần trở thành một phần không thể thiếu trong các tương tác xã hội, nhất là của những người trẻ. Những hệ luỵ từ Internet cũng sẽ không thể tránh khỏi. Điều chúng ta có thể làm là cầu mong cho những sự việc đau lòng đã xảy ra sẽ không bao giờ lặp lại và hãy cùng suy nghĩ nghiêm túc và có ý thức về những quan hệ liên quan mật thiết đến bản thân và những người xung quanh cũng như cả xã hội rộng lớn. Để cùng góp sức khiến cho mọi điều, từ những điều nhỏ bé nhất, được trở nên tốt đẹp hơn.

Và xin được thắp thêm một nén hương lòng tiễn biệt một người bạn TTVNOL đã mất. Cầu mong Tinh_yeu_tre_con được yên nghỉ bình an và thanh thản. Kẻ có tội chắc chắn sẽ phải đền tội cho Em. Những người bạn TTVN và những người thương yêu Em sẽ mãi nhớ Em 
Gửi lúc 17:36, 02/11/04
|
ThuyLinhGiang Thành viên Movie Fan Club.
 ,Vietnam Thành viên từ 22:42, 18/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Đừng đổ lỗi cho Net . Mặc dù , đúng là ở trên net , với một cái tên ảo , ai cũng có cảm giác mình được quyền nói ra những suy nghĩ một cách dễ dàng hơn . Nhưng mình cho rằng , từ những mối quan hệ trên net , rồi trở thành bạn trên net để có thể trở thành bạn ở ngoài đời , có một khoảng cách rất xa . Muốn trở thành những người bạn thật sự , cần phải thật sự hiểu biết về nhau , mà điều đó thật khó nếu chỉ quen nhau qua bàn phím và màn hình .... Gửi lúc 14:36, 03/11/04
|
quypnlilama
 ,Vietnam Thành viên từ 10:54, 28/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Gần đây liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng bi thương của hai thành viên TTVN. Tại hai nơi rất xa nhau nhưng tội ác thì cho cùng kết quả.Thật bàng hoàng khi nghe tin Phương Anh mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng, bởi một lý do lãng nhách- bị cướp của. Mà thủ phạm lại là bạn của em, đã tôt nghiệp đại học.Ngay khi ta vừa đau đớn nhận ra rằng nạn phân biệt chủng tộc chẳng những không giảm mà ngày càng lan rộng trên thế giới này bằng sự ra đi của Tuấn, tim ta lại nhói đau khi tội ác đến với em. Ta tự hỏi vì đâu mà gã giết nguời bạn em có thể giết em chỉ vì cướp một chiếc xe máy. Trước đây cũng đã từng nghe đâu đó những vụ giết người man rợ nhưng thủ phạm là những kẻ vô học tại các vùng sâu, vùng xa. Giờ đây tội ác đã về giữa thủ đô, và thủ phạm vừa tốt nghiệp đại học.Chao oi llà buồn! Tieungaogiangho Gửi lúc 15:14, 03/11/04
|
yeutrinh
 ,Vietnam Thành viên từ 21:04, 25/03/03
Đã được 11 người bình chọn (4.27)
|
tôi nghĩ rằng đã là thông tin thì nên chính xác tránh nhầm lẫn! các bạn cần biết rằng ĐH Mỹ thuật Hà Nội và ĐH Mỹ thuật Công nghiệp là hai trường hoàn toàn khác nhau. Phương Anh là sinh viên lớp Đồ hoạ ĐH2 của trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp chứ không phải là Đại học Mĩ Thuật Hà nội! là một SV cùng trường và cũng có biết về em, tôi cũng rất xót xa khi nghe tin em bị Điệp giết. những người bạn như Điệp, tôi mong rằng càng ngày càng ít đi để giữ gìn sự chân thành trong sáng của tình bạn trong đời thật và ngay cả trên Internet! không có người khuyết tật, chỉ có cái nhìn khuyết tật! Gửi lúc 19:13, 03/11/04
|
nhungpham
,Vietnam Thành viên từ 16:12, 26/02/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Tôi cảm thấy quá kinh hoàng.Quá nhiều tội ác qua Net .Chuyện của chị Phương Anh cũng làm tôi ám ảnh mấy hôm nay ,chị học cùng lớp với một người bạn của tôi còn kẻ sát nhân kia lại cùng quê với tôi, tôi thấy hổ thẹn vì quê hương mình có một kẻ bất nhân đến thế.Tôi đã được biết rất nhiều chuyện lừa đảo, giết người cũng vi` quen qua Net,Chuyện vui không phải là không có nhưng nó quá ít so với những chuyện buồn .Không biết còn có thể tin tưởng vào Net? Gửi lúc 10:39, 04/11/04
|
luuthuy Người luôn tìm thấy những nguời bạn của mình ở khắp mọi nơi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Zimbabwe Thành viên từ 11:57, 17/06/02
Đã được 55 người bình chọn (4.40)
|
Trên mạng tôi cũng có những nguời bạn thật sự tốt. Nhưng cũng có những nguời gây cho tôi bao đau khổ. Nơi nào cũng vậy, có những nguời bạn tốt và những kẻ xấu lợi dụng. Xin đừng đổ tội cho net. [size=6][red]Mọi người nói tôi thông minh, nhưng có một người chỉ cho tôi thấy, tôi còn ngốc lắm. Nhưng dù sao thì tôi cũng yêu quý cái ngốc đó[/red][/size=6] Gửi lúc 23:34, 04/11/04
|
ngoducvinh
 ,Vietnam Thành viên từ 22:43, 25/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
that buon va xot va cho nguoi da khuyat , cho toi goi loi chia buon den gia dinh nguoi khong may . khong may o day la noi den co ay da gap mot nguoi ban ko tot , voi toi that bat xuc khi bit that su ve chuyen nay , vi voi toi la mot nguoi that hanh phuc , nho net ma toi da gap duoc nguoi toi yeu , toi da gap nang va da tim hieu nang de gio day 03 nam troi qua chung toi da that su la yeu thuong nhau va dang cung nhau xay dung cho mot nen tang , mot nen tang hanh phuc cho tuong lai. ngohoang Gửi lúc 23:19, 05/11/04
|
ftuguard Việt Nam tiến lên
 ,Zimbabwe Thành viên từ 00:11, 10/04/02
Đã được 27 người bình chọn (3.52)
|
Cho nên các em gái trẻ tốt nhất đừng có để lộ quá nhiều thông tin của mình trên Internet làm chi. Thời buổi này, vì tiền mà nhiều người dám làm những việc không thể tin nổi. Violence=Incompetence Gửi lúc 01:10, 07/11/04
|
chuyentinhcuatoi
,Vietnam Thành viên từ 17:19, 07/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
<ruou khong say nguoi,nguoi say ruou.sac khong me nguoi,nguoi me sac.>Net khong co toi neu moi ng nghi dung tac dung cua no Gửi lúc 17:25, 07/11/04
|
RAGNAROK kẻ đơn độc nguy hiểm Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 00:06, 03/07/02
Đã được 52 người bình chọn (4.46)
|
Không thể gọi vụ việc này là tội ác qua net được, không lẽ mấy hôm nữa thêm mấy vụ liền học sinh trong trường đánh nhau gây hậu quả thì bảo là tội ác do lỗi của ngành giáo dục à? Quan hệ trên net có nhiều loại. Tôi có rất nhiều người quen trên mạng. Tuy nhiên có nhiều người sau đó đã trở thành bạn thật sự của tôi. Có thể sẽ có người bảo tôi "như Phương Anh lúc đầu cũng coi thằng khốn đấy là bạn thật sự đấy thôi", thế thì trả lời rằng "nói thế thì có mà đề phòng suốt đời, đề phòng luôn cả người yêu cho chắc". Cái chính là cần cẩn thận một chút, phân biệt được ai mới là người thật sự đáng tin. Cái đáng tin đó không phụ thuộc vào hình thức quan hệ, cái cách đã quen nhau mà là những biểu hiện trực tiếp khi quan hệ. Mặc dù vậy thì rủi ro là điều không thể loại trừ hết. Lấy ví dụ tôi ở box Thiên văn học, box chúng tôi đầu tiên tất nhiên đều quen nhau trên mạng. Nhưng chúng tôi thân nhau vì các buổi offline, gặp nhau nhièu thành thân và hiểu nhau, tất cả đều có chung sở thích cả. Chúng tôi cũng từng cảm nhận được nỗi đau khi mất đi một thành viên và bản thân tôi cũng đã cảm nhận được ......love ngay trong diễn đàn . Cái đó có lẽ chẳng có gì gọi là đặc biệt vì như đã nói, cách thức quan hệ đâu nói lên điều gì, chúng tôi quen nhau qua mạng nhưng lại gặp nhau và hiểu nhau ngoài đời. Thế nên việc đánh giá các quan hệ mạng là không cần thiết chút nào, mỗi người cần tự có những cách giao tiếp và quan hệ của mình, đừng để xảy ra những việc đáng tiếc là được. Trường hợp đã xảy ra chỉ là một trong những trường hợp đáng tiếc thôi.
I'm a poor lone some Ragnarok , and a long way from home..... Gửi lúc 18:11, 07/11/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|