Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12347149 người đang duyệt site , trong đó có 15466 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Chuyên mục F5Chuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaTIM chiều thứ bảyNgười Thứ TưMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Chuyên mục F5
 
  Du học Nga - Nên hay không nên?


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    478 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  1 | 2 | 3 | 4 |
    |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 13959 lượt đọc và 33 bài trả lời  
     
( 30 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Du học Nga - Nên hay không nên?


Viết cho Hoàng Anh và Tuấn Anh - hai Sinh viên vừa bị đánh ở trường MEI



Tôi là sinh viên năm 3, hiện đang học cùng trường với 2 sinh viên vừa bị đánh là Tuấn Anh và Hoàng Anh. Trước đây 3 năm khi đươc học bổng sang Moscow học, tôi nghĩ mình là 1 người may mắn khi được học tập ở một nước có truyền thống về giáo dục lâu đời. Hơn thế nữa lại được học ở MEI là 1 trường rất nổi tiếng trước đấy. Khi học tiếng (khoảng 7 tháng ) ở Việt Nam, tôi được tiếp xúc với 7 giáo viên người Nga, họ đều rất tốt. Vì vậy tôi nghĩ chắc hẳn sang bên này sẽ tốt lắm. Nhưng khi đặt chân đến Nga, mọi việc đã hoàn toàn khác hẳn. Nhiều thế hệ cha chú đi trước từng học tập và công tác bên này đều nghĩ đất nước Bạch Dương vẫn như ngày nào, điển hình trực tiếp là bố tôi, một người từng hơn 10 năm công tác và học tập ở Liên Xô cũ. Nhưng xin thưa với bố và các cô chú rằng, chế độ Xô Viết ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, không còn nhiều người Nga tốt bụng với người nước ngoài nữa. Ngay ở Moscow - một trung tâm thương mại và buôn bán - chuyện đó lại càng không hiếm.


Ba năm trước khi mới đặt chân đến Moscow, chúng tôi (8 đứa) đã được các anh đi trước cho biết như thế nào là Skinhead (bọn holigan đầu trọc), như thế nào là bọn công an thối nát, sẵn sàng làm tiền bất cứ người nước ngoài nào nếu chúng muốn. Cụ thể hơn là chúng sẽ chở người nước ngoài đến 1 khu rừng vắng vẻ nào đó, lấy sạch tiền. Các bạn sẽ tự hỏi sao lại không có sự phản kháng? Xin thưa rằng có ai dám phản kháng khi có 1 khẩu súng đen ngòm chĩa vào đầu trong khi xung quanh mình chỉ toàn rừng là rừng. Cùng năm tôi đến ấy, đã có 1 sinh viên Ấn Độ phải về nước vì bị đánh hỏng cả mắt. Mặc dù cậu ấy đang học năm cuối đại học.


Ba năm trôi qua cùng với những vụ cướp tiền,cướp bóc và đánh nhau, tôi dần ý thức rằng "sống ở đất Nga là chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình và có thể chết bất cứ lúc nào". Sang bên này,  từ 1 sinh viên chưa biết cầm dao, tôi và các bạn cùng trường đã phải cầm gậy,dao để đánh bọn holigan khoảng chừng 14,15 tuổi khi các vụ đánh sinh viên Việt Nam diễn ra liên tiếp, và nhà trường cùng cảnh sát không thể đưa ra biện pháp giải quyết.


Cách đây 3 tuần có 2 sinh viên Việt Nam của trường tôi bị đuổi đánh nhưng được 2 sinh viên người Châu Phi giúp đỡ nên đã thoát. Tuy nhiên, cuối cùng họ lại bi bắt vào đồn cảnh sát cùng bọn holigan. Hai bạn đó đã nói rằng: "Chúng tôi đã có một sinh viên Việt Nam ở Saint bị sát hại, chúng tôi chỉ muốn yên bình để học tập". Và câu trả lời của công an là "sao chúng bay đi buổi tối không đem theo vũ khí để đánh trả khi bị tấn công".


Cuối cùng việc gì đến đã đến, đó là Hoàng Anh bị chém gần 30 nhát. Theo lời kể của Hoàng Anh thì bạn đó chỉ biết ôm đầu và mặt, còn bọn chúng cứ liên tiếp đâm nhiều nhát vào người. Tuấn Anh thì nghiêm trong hơn, bị đánh đến chấn thương sọ não,mặt mày sưng húp,mặt toàn máu,mắt bị sưng tấy lên.... đến lúc khi về đến được kí túc xá, nhiều người trong chúng tôi không nghĩ rằng đó là Tuấn Anh nữa... Rất nhiều người chứng kiến lúc đó đã khóc và phẫn nộ.


Hiện nay Hoàng Anh đã đỡ hơn, Tuấn Anh thì cũng tốt hơn rồi nhưng những ảnh hưởng sau này thì không ai có thể biết được.... Cầu mong cho hai bạn bình yên, tất cả các sinh viên cùng trường đều mong như vậy cả!!!


Có 1 người quen của tôi nói thế này: "Có cho vàng chắc bác cũng không dám cho con sang Nga học quá". Câu nói làm 1 sinh viên đang học ở Nga như tôi chạnh lòng nhưng không thể không đặt câu hỏi khi bác ấy nói như vậy. Có bậc phụ huynh nào muốn đem mạng sống của con mình đánh đổi như một canh bạc hay không?


Reporter: Đây là bài viết bạn DONGKISOT1983 gửi cho Rep và xin được post nguyên văn nội dung thư bạn đã gửi. Liên tiếp những tin xấu về việc Sinh viên Việt Nam tại Nga bị hành hung và tính mạng của họ bi đe dọa. Các bạn nghĩ sao về điều này, và liệu chúng ta có cách gì để giúp bảo vệ an toàn tính mạng cho những người bạn ấy?

Gửi lúc 10:43, 08/01/05

kaplia
Cún82_Milu xinh xinh



,Vietnam
Thành viên từ 06:33, 21/12/04


Đã được 11 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Đây là bài mình đã viết riêng thành một chủ đề với mong muốn thực sự là những lời nói chân thành của mình sẽ làm cho các bạn đang sống và học tập ở Nga nghĩ lại nhưng bị Mod nhiều lần xóa đi. Nó kích động hay xúi dục việc gì xấu? Chẳng phải việc của mình và đúng như bạn mình nói :Mày đang sống yên bình bên đó thì kệ chúng nó đi nhưng mình thực sự bất bình và muốn lên tiếng. Mặc dù mình biết là rất khó khăn khi đã sang đến Nga học và bây giờ lại trở về nhưng thà rằng như thế còn hơn là để mọi việc diễn ra ngày một tồi tệ hơn. Mình không hiểu các bậc phụ huynh nghĩ thế nào nhưng nếu mình là một người mẹ có con đang học bên Nga, nhất định mình sẽ không để cho cuộc sống ấy của nó diễn ra trên đất nước Nga thêm một ngày nào nữa. Không phải vì sự hèn nhát đâu mà tất cả đó là một sự coi thường. người ta nói không ai đấu lại được với thằng CÙN, mà bọn đầu trọc ở đây gọi chúng là những thằng cùn còn quá nhẹ nhàng. Cuộc sồng còn dài và mỗi người có nghĩa vụ, có trách nhiệm với nó. Chịu đựng và hi vọng nó qua đi không phải là tất cả và không phải là cách để mọi người chấp nhận lúc này.

HÃY TỰ CỨU LẤY MÌNH ĐI !

Tôi không biết mình là kẻ hèn nhát hay là một kẻ thông minh. Hè vừa rồi tôi nghỉ học để chuẩn bị cho chuyến du học của mình. Tôi đã chọn nước Nga nhưng vào giờ phút cuối cùng khi còn có thể tôi lại apply sang một trường bên Ukraina. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng phải thanh bình mới học được. Và những gì tôi đọc về chính trị nước Nga những năm gần đây cuối cùng cũng đã làm tôi thay đổi quyết định đó. Bây giờ tôi đang học rất yên bình ở thủ đô Kueb. Nó không tốt à? Không bằng Nga hay nước Nga hoành tráng hơn là một nước thành viên nhỏ của LBXV? Tôi thực sự không hiểu vì sao mọi người vẫn đến được nơi ấy và mang tính mạng của mình ra để đánh đổi tất cả. Vì học hành à? Điều đó bây giờ không còn là LÝ DO CHÍNH ĐÁNG. Vì học bổng hay vì muốn được học ở nước ngoài? Càng tầm thường hơn khi nhìn lại cuộc sống của các bạn. Mọi người không phải không biết những gì đang diễn ra trên đất nước Nga những năm gần đây nhưng đã lờ đi. Vì nghĩ rằng cái chết và sự nguy hiểm chắc sẽ không đến với mình. Vì nghĩ rằng...ôi giời đến đâu lo đến đó. Những suy nghĩ hết sức vô trách nhiệm khi tôi hỏi bạn tôi "sao mày đi Nga? ". Biểu tình à? Để bọn trọc TỈNH NGỘ sao? Bàn tay chúng nó vấy máu còn không thấy dơ, chúng làm gì có trong đầu một bộ óc. Để các nhà chức trách lên tiếng trong hàng trăm nghìn công việc họ phải lo và thậm chí còn phải lo cả làm thế nào giữ mối hoà hảo với một nước VĨ ĐẠI như vậy, để tiếp tục tìm kiếm những học bổng cho năm sau, cho các sinh viên hàng đầu VN sang...TU NGHIỆP(và rồi lại kêu gọi , lại chờ đợi trong sự thấp thỏm, lo âu đến tuyệt vọng sao? ) Chúng dường như chỉ toàn là những TUYỆT VỌNG. Tôi đã từng ca ngợi nước Nga vĩ đại thế nào. Tôi đã từng mơ đến Mockba tráng lệ và bây giờ tất cả chỉ còn chập chờn trong những con ác mộng. Khi SV Anh Tuấn chết, tôi đọc những dòng tin và lặng đi, nước mắt rơi lạnh lùng(tôi cũng không hiểu sao nó lại lạnh lùng đến vậy, chất chứa một sự căm thù đến tận xương tuỷ) dù tôi đang ở rất xa các bạn. Và cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một câu trả lời xác đáng. Hãy thử giết một SV nước họ xem, họ có tìm ra chúng ta không? Bây giờ lại tiếp tục...và còn tiếp tục đến bao giờ nữa. Vnexpress viết 2 SV VN bị hành hung, tôi thấy nực cười. 27 vết chém(dù nặng dù nhẹ) không gọi là hành hung mag bọn ngu xuẩn ấy chưa biết cách để giết người nên mang lại cho chúng ta nhưng may mắn cuối cùng có thể tồn tại, trời, vậy mà gọi là hành hung thôi à? Quân giết người, bọn dã man.
Mọi người còn chờ gì nữa? Còn mong gì nữa? Một thế giới hoà bình đủ để học hết quãng đường còn lại sao? Tiếc sao? Hay mong cho thời gian...CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG và làm thay đổi tư tưởng BÀI NGOẠI của quân giết người vô nhân đạo??? Toàn những chuyện trong mơ không giám nghĩ đến.

HÃY TỰ CỨU LẤY BẢN THÂN MÌNH KHI CÒN CÓ THỂ ![
-Những người đi du học tự túc thì đừng tiếc tièn vì tiền chẳng thể mua được hoà bình. Hãy tìm một nước khác để tiếp tục hay để làm lại
-Những người nhà nước hay trường o VN cho đi thì yêu cầu trường tiếp nhận về học tiếp để hoàn thành và để quên đi những ngày tháng đau thương này.
Đừng ngồi đó và để nó bài mình. Mình không phải không có nó thì dốt nát. Giỏi thì ở đâu cũng giỏi. Muốn học thì ở đâu cũng có thể học. Chỉ có sống và sống cho ra người thì không phải chỗ nào cũng có thể. Hãy làm đi, đừng có mơ đến biểu tình, hay nước chưa đến chân, chưa muốn nhảy, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ?

HÃY LÀM ĐI !

NẾU MOD CẢM THẤY CẦN XÓA THÌ CỨ TỰ NHIÊN.

Gửi lúc 20:56, 08/01/05Về đầu trang

DONGKISOT1983


,Vietnam
Thành viên từ 18:32, 08/04/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Cảm ơn bạn Kaplia đã cho ý kiến...hình như bạn đang học ở Ukraina và cũng khá bất bình về chuyện sinh viên nước ngoài khi đang học ở Nga hay các nưóc Xô Viết cũ thì phải.Theo như mình biết(và cũng có khá nhiều bạn học ở Kiev)thì bên đó cũng từng xảy ra bạo động và Bạch Quang Vũ đã viết 1 bài trên ttvnol.com đúng không.
Bạn kêu gọi mọi người hãy làm gì đó cho chính bản thân mình trên đất nước Nga này ư.Mình thiết nghĩ điều đó là quá tầm tay bạn àh.Tại sao?Thứ 1,sứ quán VN không hề có tiếng nói ở đây,ngay cả đến sứ quán Africa đã muốn làm rất căng khi có sinh viên của họ bị đánh,mời truyền hình về đến trường nhưng cuối cùng được gì khi Hoàng Anh và Tuấn Anh vẫn bị đánh.Thứ 2,người Nga trẻ ngày nay khá cực đoan,đặc biệt là bọn ở Moscow,vì vậy các duy nhất để bảo vệ mình là hãy đừng đi đêm,đừng dạo lông ngông ngoài đường,học cho thật nhanh để biến khỏi đây,và còn chuẩn bị tâm lý bị đánh bất cứ lúc nào....chỉ biết làm như vậy thôi bạn àh,chán đến mức như vậy đó!!!

Như hạt bụi bay lơ lửng giữa đời, nằm bẹp xuống đất sau một cơn mưa rồi lại bay lên mỗi khi trời nổi gió. Mãi lang thang trong cuộc đời này, cho hết một kiếp... bụi.

Gửi lúc 15:52, 09/01/05Về đầu trang

hanhvip


,Vietnam
Thành viên từ 17:34, 10/05/04


Đã được 2 người bình chọn (3.50)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bài viết khiến mình thật sự xúc động và phẫn nỗ.
Theo những lời trên báo chí , tivi thì người Nga rất tốt.
Nhưng đọc bài viết này xong mình đã nhìn họ với con mắt khác. Thật không thể tin được là có một chế độ phát xít kiểu mới, đang tồn tại ở nước Nga tươi đẹp trong trí tưởng tượng của tôi bao lâu nay.

Phạm Minh Hạnh 7842207 số 6 tổ 9 Trung Hoà -Cầu Giấy -HN

Gửi lúc 19:11, 10/01/05Về đầu trang

kaplia
Cún82_Milu xinh xinh



,Vietnam
Thành viên từ 06:33, 21/12/04


Đã được 11 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của DONGKISOT1983 viết lúc 15:52 ngày 09/01/2005:


Cảm ơn bạn Kaplia đã cho ý kiến...hình như bạn đang học ở Ukraina và cũng khá bất bình về chuyện sinh viên nước ngoài khi đang học ở Nga hay các nưóc Xô Viết cũ thì phải.Theo như mình biết(và cũng có khá nhiều bạn học ở Kiev)thì bên đó cũng từng xảy ra bạo động và Bạch Quang Vũ đã viết 1 bài trên ttvnol.com đúng không.
Bạn kêu gọi mọi người hãy làm gì đó cho chính bản thân mình trên đất nước Nga này ư.Mình thiết nghĩ điều đó là quá tầm tay bạn àh.Tại sao?Thứ 1,sứ quán VN không hề có tiếng nói ở đây,ngay cả đến sứ quán Africa đã muốn làm rất căng khi có sinh viên của họ bị đánh,mời truyền hình về đến trường nhưng cuối cùng được gì khi Hoàng Anh và Tuấn Anh vẫn bị đánh.Thứ 2,người Nga trẻ ngày nay khá cực đoan,đặc biệt là bọn ở Moscow,vì vậy các duy nhất để bảo vệ mình là hãy đừng đi đêm,đừng dạo lông ngông ngoài đường,học cho thật nhanh để biến khỏi đây,và còn chuẩn bị tâm lý bị đánh bất cứ lúc nào....chỉ biết làm như vậy thôi bạn àh,chán đến mức như vậy đó!!!

Như hạt bụi bay lơ lửng giữa đời, nằm bẹp xuống đất sau một cơn mưa rồi lại bay lên mỗi khi trời nổi gió. Mãi lang thang trong cuộc đời này, cho hết một kiếp... bụi.



Bạn không hiểu bài viết của mình hay mình viết tồi mà bạn không hiểu được đúng ý. Chính vì chính phủ, chính vỉ ĐSQ...chẳng làm được cái gì cho mình nên mình mới phải tự làm lấy. Mình tự hành động. Mình đã nói rằng đừng ngồi đấy đợi nó "bài" đến mình rồi mới "bài" đến nó mà hãy ra đi trước khi nó động đến mình. Đất nước luôn chào đón người dân mình trở về và thay vì kêu gọi ĐSQ bên Nga hành động hay kêu gọi chính phủ VN đưa họ về học tại VN tiếp tục chương trình học của mình ở những vị trí, trường, lớp tương xứng. Những người đi theo diện học bổng từ một trường nào đó chuyện nhận lại về trường là dễ hiểu, hiển nhiên. Những người đi tự túc thì kêu gọi nhà nước giúp đỡ xứng đáng với công sức họ bỏ ra để thu nhận được vốn kiến thức hiện tại. Tất cả chỉ là những việc không thể lường trước và đất nước, hơn ai hết phải bảo vệ những đứa con của mình. Đến vấn đề trường Quốc tế Châu Á bị đổ bể còn cứu vãn được việc học hành của họ bẳng việc sát nhập vào trường Ngoại ngữ. Tính mạng con người(chưa nói đến những người trẻ tuổi, tài cao và là tương lai của đất nước, một tương lai rất gần) chẳng lẽ không đáng để quan tâm?

Uh, quá tầm tay của mình. Mình đâu có thuê máy bay và đến mời họ về. Mình đâu có tiền tài trợ cho họ về và lo cho họ một vị trí học tiếp. Mình chỉ kêu gọi để họ cùng đứng lên hành động vì những gì mình nghĩ dù không phải chuyện của mình mình còn cảm thấy "đúng đắn". Tất nhiên, nó chẳng dễ. Nếu nó dễ nó đã không là vấn đề nan gian, không là vấn đề cần kêu gọi sự đồng lòng và sự giúp đỡ của cả một đất nước.

Còn đất nước Ukraina à? Đừng đưa ra lý do này lý do kia, ví dụ này ví dụ kia. Đã là xã hội, ở đâu chẳng có những bất cập. Đến như Hà nội mình bạn đọc báo pháp luât hay tin đưa trên đây xem, giết người không ghê tay, giết nhau không chút thương xót dù đó là đứa trẻ, bà gìa hay một cô sinh viên đang tuổi trẻ mơn mởn như vậy. Ở đâu cũng có người này người kia. Và đến cả người VN mình sang bên này còn đánh lộn lẫn nhau nữa là. Dân U, tất nhiên giới trẻ bây giờ ở đâu cũng thế thôi, sống hiện đại và sôi nổi nhưng những người hiểu biết thì họ vẫn đối xử với mình như mình đối xử với họ. Thậm chí mình còn thấy rất nhiều trường hợp được người dân bản xứ ở đây giúp đỡ tận tình trong cuộc sống. Còn mặt traí của xã hội, mình đã nói ở đâu cũng có nhưng trong tầm hiểu biết hạn hẹp của mình thì mình có thể khẳng định ở đây đó không phải là vấn đề bất cập của xã hội. Người dân nước ngoài đến đây học tập, học tốt và sống tốt trong xã hội của họ thì cũng sẽ nhận được xứng đáng những gì họ bỏ ra.

Có lẽ mình nói hơi nhiều rồi nhưng có lẽ đã là DIỄN ĐÀN không nên kìm chế những cảm xúc muốn được bộc lộ hay những ý kiến muốn giãi bày.


Gửi lúc 03:24, 11/01/05Về đầu trang

nambom


,Vietnam
Thành viên từ 09:41, 03/06/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tôi thật sự phẫn nỗ khi nghe tin 2 SV cua trường MEI bị đánh, bản thân tôi cũng đã từng là 1 SV học tập ở Moscow. Về việc nhờ các cơ quan hữu quan của VN và Nga thì theo tôi đó là một việc làm vô nghĩa. Tại sao? tại vì ĐSQ VN tại Nga đã làm được gì cho người VN tại Nga chưa? Xin thưa là chưa (ngoài những dịch vụ cấp hộ chiếu, các giấy tờ cần thiết khác..., và tất nhiên là PHẢI MẤT TIỀN, thậm chí mất rất nhiều tiền!!!). Vì vậy, hãy tự bảo vệ chính mình trước khi bị bọn đầu trọc nó động đến mình. Xin chia sẻ với những nỗi đau của 2 SV trường MEI Hoàng Anh và Tuấn Anh,. mong 2 bạn chóng bình phục!!!

Gửi lúc 08:43, 11/01/05Về đầu trang

RMGT


,Vietnam
Thành viên từ 23:25, 22/05/04


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

có cho vàng tui cũng không qua Nga du lịch, huống hồ đi học. Kiếm mấy nước an toàn hơn mà " trú thân".

Gửi lúc 02:44, 12/01/05Về đầu trang

nguoiphieubat



,Vietnam
Thành viên từ 10:17, 16/03/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Thật phẫn nộ khi nghe những dòng viết này, phieubat đã từng nghe nhiều về nạn đầu trọc cách đây khá lâu rồi, về những chuyện tấn công hay cướp bóc và nghĩ đó chỉ vậy thôi, nhưng càng lúc càng hiểu ra rằng đó không chỉ là bọn trộp cắp hay cướp giật bình thường mà là hành vi của quân giết người, những sinh viên xa xứ qua bên đó chỉ mong học xong thành tài có ích cho xã hội, sống ở xứ sở quê người có nhiều điều để phải lo toan, rồi còn fải chịu nhiều uất ức căng thẳng lo sợ bị tấn công hay bị đe doạ như thế thì sẽ quá sức chịu đựng, như những lời nói của DONGKISOT1983 "Vì vậy các duy nhất để bảo vệ mình là hãy đừng đi đêm,đừng dạo lông ngông ngoài đường,học cho thật nhanh để biến khỏi đây,và còn chuẩn bị tâm lý bị đánh bất cứ lúc nào....chỉ biết làm như vậy thôi bạn àh,chán đến mức như vậy đó!!! " Cứ như vậy rồi sẽ càng có nhiều người bị đánh rồi bị giết ....những người có chức năng phải lên tiếng phải biết nghe những thỉnh nguyện từ sinh viên để mà có thể giúp đỡ họ, cứ để vậy hoài một số sinh viên trí thức sẽ bị nhiều thương tật hay bị giết bên đó là không đáng, bởi lẽ trên thế giới vẫn còn nhiều nước tốt hơn nhiều để sinh viên du học thành tài........Theo ý kiến phieubat những mod đọc những bài này thì nên giữ và cho ý kiến đừng nên xoá, nó là những lời nói chân thật của những người uất ức, nó sẽ giúp những người sau đi du học ở Nga có một cái nhìn nhận đúng về nó để mà suy nghĩ chín chắn hơn

Gửi lúc 11:23, 12/01/05Về đầu trang

FROG
Sống chung thuỷ một vợ một chồng là cách tốt nhất để phòng chống AIDS.



,Vietnam
Thành viên từ 14:07, 13/02/02


Đã được 8 người bình chọn (4.38)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chắc chắn rằng tất cả những người Việt nam khi biết tin này đều sẽ cảm thấy vô cùng bức xúc và bất lực.Mình ko học ở Nga,nhưng đã có lần mình đi trên một chuyến transit qua Moscow,cũng được nghe kể nhiều chuyện về bọn đầu trọc,về bọn cảnh sát bẩn thỉu trấn lột ngay giữa ban ngày.Quả thực đó là những gì hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đc biết về nước Nga,con người Nga.Bởi mới chỉ vài ngày trưóc,trong một trại hè ở Đức mà tôi tham dự,tôi đã làm quen với những người bạn Nga dễ mến,vui tính và rất nhiệt tình,thâm chí đã có lần một mình tôi đi chơi cùng bọn họ giữa đêm khuya.Nhưng thời gian vừa qua,cứ vài ngày tôi lại nghe được một câu chuyện kể những người bạn sinh viên Việt Nam bị đánh,bị giết...đau đớn hơn,khi được biết ko ai làm gì để bảo vệ những sinh viên Châu Á và Châu Phi đang học tập tại Nga.Mình chẳng còn biết thế nào nữa,phải chăng họ là những thanh niên Nga cuối cùng còn sót lại biết mình là người,biết về quyền con người....Hay họ cũng chỉ là những kẻ giả làm con nai khi sang xứ khác???
Theo mình,như bạn kaplia đã nói chỉ có một lối thoát: HÃY TỰ CỨU LẤY MÌNH trước khi quá muộn,có người bảo tránh ư,liệu có tránh mãi được ko,và kể cả khi ko đi đâu,ko làm gì,nhưng liệu các bạn có học tập tốt được không khi lúc nào cũng phải sống trong lo sợ,liệu rằng ngày mai,mình có phải bò lê bò lết để chạy trốn thậm chí phải bỏ xác xứ người???.Các bạn vẫn muốn ở lại để cố nhận được tấm bằng tốt nghiệp mà các bạn đã phải trả giá quá nhiều sao???Hay chờ đợi những kẻ "chó cậy gần nhà,gà cậy gần chuồng" được các vị cảnh sát "ưu tú" ngày ngày vẫn đi trấn lột tiền của dân mang đi tẩy não???

Gửi lúc 21:59, 13/01/05Về đầu trang

Madking
Gà hoang chập cheng, thích lang thang hơn vào chuồng.



,Vietnam
Thành viên từ 09:30, 08/01/02


Đã được 52 người bình chọn (4.71)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền


Hic.... bài viết này thiếu tên người viết:
http://www.vn-host.net/forum/showthread.php?t=570

Gửi lúc 02:33, 14/01/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


3.75