Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12482351 người đang duyệt site , trong đó có 15530 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

TIM chiều thứ bảyChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5Người Thứ TưMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   TIM chiều thứ bảy
 
  Hanoivatoi_ Lãng mạn cùng mùa thu


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    224 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  1 | 2 | 3 |
    |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 9115 lượt đọc và 23 bài trả lời  
    
( 3 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Bất  chợt gặp một cái nick hay trong TIM, thế là trò chuyện và khám phá ra ở cái nick ấy biết bao nhiêu điều lãng mạn, lãng mạn như chính tên nick là hanoivatoi vậy. Một người yêu hoa sữa đến độ ngày nào cũng chạy qua đường Nguyễn Du để được thưởng thức mùi thơm rất Thu Hà Nội ấy…. Cứ ngỡ đó là một cô bé xinh xắn đáng yêu lắm, nhưng cuối cùng lại là một chàng trai. Phía sau một cái nick hay, là những điều gì lãng mạn? Hãy cùng Rep trò chuyện với hanoivatoi trong TIM tuần này.


 


Hanoivatoi_ Lãng mạn cùng mùa thu


 


Reporter: Chào bạn


hanoivatoi: Hello


reporter: Hà Nội và tôi, bài hát bạn thích, hay đơn giản chỉ là Hà Nội và chính bạn?


hanoivatoi: Cả hai bạn ạ…. mình rất thích bài hát đó


reporter: Bạn là người Hà Nội?


hanoivatoi: Ừ, nhà mình lại gần sông Hồng nữa


reporter: Hà Nội những ngày này đang có gió mùa đông bắc? Có phải là mùa đông rồi không bạn?


hanoivatoi: Không, chưa đến mùa đông đâu, mới rằm Trung Thu xong mà


reporter: Tôi nhớ, Hà Nội những ngày này hoa sữa đang rơi... hoa sữa còn nhiều không bạn?


hanoivatoi: Uh, hoa Sữa bây giờ đang nở rộ mà, ngày nào mình cũng đi qua phố Nguyễn Du, thơm ngạt ngào luôn


reporter: Bạn kể cho mình nghe một chút về mùa thu Hà Nội, về hoa sữa được không ?


hanoivatoi: Mùa thu Hà Nội à


reporter: Ừ, về mùa thu....


hanoivatoi: Mùa thu Hà Nội đẹp lắm, đã bao nhiêu nhạc sĩ phải nao lòng trước vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội mà cho ra đời những bài hát còn mãi với thời gian. Mà nhiều người nói mùa thu Hà Nội buồn lắm, tớ thì thấy mùa thu Hà Nội đẹp, thơ mộng lắm chứ?


reporter: Thế còn bạn? Mùa thu có phải là mùa bạn thích nhất không?


hanoivato: Ừ, mình thích mùa thu với nắng nhẹ, gió mát, trời xanh và tiếng trống trường rộn rã


reporter: Hình như, mình nghe một ai đó nói rằng, có buồn mới là mùa thu.... những gì buồn thì thường đẹp, không biết có đúng không?


hanoivatoi: Mình thì không nghĩ như thế. Có lẽ những ai đang buồn mới thấy mùa thu buồn.


reporter: Nghe những gì bạn nói, mình đóan bạn đang đi học phải không vì thường thì những người đi làm rồi ít khi còn đủ thời gian cho sự lãng mạn lắm....


hanoivatoi: Thế bạn thấy mình lãng mạn lắm sao? Hôm nọ hai chị em mình lôi con xe đạp cà khổ ra, đạp vài vòng quanh phố Nguyễn Du ngắm hoa Sữa


reporter: Ừ, khi nghe bạn nói ngày nào cũng chạy xe qua đường Nguyễn Du để thấy hoa sữa, nghe bạn nói về nắng, về gió và trời thu.... mình có cảm giác bạn là người lãng mạn lắm


hanoivatoi: Chỗ làm mình đi qua phố Nguyễn Du mà, nếu không mình cũng cố tình vòng qua phố Nguyễn Du để thưởng thức một loài hoa đặc trưng của Hà Nội


reporter:  Như thế cũng đủ cho một tâm hồn lãng mạn như bạn, đúng không?


Hanoivatoi: Có lẽ thế…


reporter: Bạn tham gia TTVN lâu chưa ?


hanoivatoi: Cũng mới thôi, chưa lâu lắm


reporter: Điều gì đã đưa bạn đến với TTVN?


hanoivatoi : Nhiều thứ lắm.
reporter : Thử xem, có thể lí do cua bạn giống lí do của mình?
hanoivatoi :
Với TTVN có thể tìm Thông tin, giải trí, kiến thức, giao lưu, bạn bè… nói chung là có tất
reporter : Điều gì làm bạn thích nhất khi tham gia TTVN?
hanoivatoi :
Là được nói lên suy nghĩ của mình, được bàn luận, trao đổi
reporter : Có bao giờ, từ TTVN mà bạn gặp những rắc rối, những phiền phức nho nhỏ không??
hanoivatoi :
Ồ không, sao bạn lại hỏi thế?
reporter : Vì gần đây, mình thấy có nhiều ý kiến phản hồi về TTVN< chẳng hạn như họ cứ bị chìm trong đó với rất nhiều thời gian online mà bỏ qua nhiều thói quen trước đây
hanoivatoi : Vậy hả, mình thì không thể chìm vào đó như họ được, mình còn công việc, còn bạn bè, gia đình, và còn nhiều thứ khác nữa chứ
reporter : Bạn thường vào TTVN vào những lúc nào? và thời gian bạn vào TTVN mỗi ngày có nhiều không?
hanoivatoi : Mình thường vào lúc buổi chiều, khi mà công việc đã xong
reporter : Ngoài TTVN, khi rảnh rỗi bạn thường làm gì?
hanoivatoi :
Uh, mình thích đọc sách, nghe nhạc và tập thể thao. Vậy có quá lý tưởng quá không?
reporter : Có cảm giác bạn là một người năng động, khoẻ khoắn với thể thao và những hoạt động giải trí lành mạnh nhưng cũng đủ nhạy cảm với những khoảnh khắc giao mùa.... Anh chàng nào mà được bạn yêu chắc sẽ là người hạnh phúc lắmn hỉ?
hanoivatoi :
Trời!!!
reporter : Mình nói không đúng sao?
hanoivatoi :
Hic, bạn nghĩ mình là con gái hả
reporter :
Vậy không phải sao? Là con trai, mình nghĩ..... cũng sẽ tuyệt vời lắm cho cô bạn gái của bạn đấy, mình nghĩ thế , vì cuộc sống bây giờ, những người còn giữ cho mình mọt chút lãng mạn riêng tư như bạn, mình nghĩ không phải nhiều
hanoivatoi : Vậy hả, thanks! Nhưng mình vẫn chưa có bạn gái
reporter : Có phải là vì.... kén chọn quá không? Hay là vì, những người hoàn hảo quá thường dễ làm cho người ta sợ....
hanoivatoi :
Chắc là vậy,  mà mình cũng chưa muốn có bạn gái bây giờ
reporter : Tại sao thế? Mình nghĩ, có một người để chia sẻ những cảm xúc lúc giao mùa cũng hay lắm chứ?
hanoivatoi : uh, nhưng để chia sẻ thì có nhiều người để chia sẻ lắm mà. Bạn bè, gia đình... chứ cứ phải người yêu mới chia sẻ được à  

reporter : Vẫn biết là có bạn bè, có gia đình, nhưng có riêng một người,.... cũng thú vị lắm chứ? Mình nghĩ thế, vì có những cảm xúc không phải ai cũng có thể chia sẻ được...
hanoivatoi :
Vậy chắc bạn có bạn trai rồi hả?
reporter :
Mình á... mình cũng chưa có... Nhưng... sao bạn không thử nhỉ, biết đâu bạn sẽ thấy dại dột vì tại sao lại không có bạn gái sớm hơn?
hanoivatoi : Hiện tại mình đang tập trung cho công việc nên ít có thời gian...
reporter : Thế thì mình chúc bạn sớm thành đạt, để sớm có một ai đó cùng chia sẻ những cảm xúc lúc giao mùa....
hanoivatoi :
Nè, reporter của ttvnol mà chưa có người yêu thì hơi lạ đó…
reporter : Sao mà lạ? Rep cũng là người bình thường như bạn và nhiều người khác thôi ma
hanoivatoi :
Nhưng rep thì nổi tiếng, được nhiều người biết. Mà khi đã nổi tiếng rồi thì sẽ rất đau đầu trong việc chọn bạn
reporter :
Hi hi, nhưng đấy là bạn nói thôi nhé, Rep không bao giờ nhận mình là người nổi tiếng đâu, làm người nổi tiếng.... khổ bỏ xừ
hanoivatoi : Hì, thôi đi, ai chả muốn mình được nổi tiếng . Nhưng khi đã nổi tiếng rồi lại muốn mình bình thường như bao ngừơi khác
reporter : ...ừ... có thể  Nhưng lúc khác sẽ tranh luận thêm với bạn về vấn đề này nhé, vì bây giờ thì Rep phải đi măm măm đây, đói quá rồi
hanoivatoi :
Sớm vậy, chưa đến 11h30
reporter : Ừ, nhưng mà thấy đói, mà đói thì đầu gối phải bò thôi mờ....


hanoivatoi :  Hơ… nhưng chưa tới lượt tớ làm Rep với… Rep mà!


reporter : làm Rep với… chính Rep á… tớ sợ lắm… Bye bye nhé!


hanoivatoi :  Ừ. Đành thôi vậy, chào Rep nhá!

Gửi lúc 09:54, 18/10/03

kts_june
Neither by day, nor by night, don't I thinking of you! And Who you are!



,Vietnam
Thành viên từ 23:46, 09/10/03


Đã được 7 người bình chọn (3.86)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Xin đừng quên em!

Trong cánh đồng màu sắc của loài hoa, mỗi loài hoa đều mang cho mình mỗi vẽ đẹp riêng, mang mỗi ý nghĩa riêng. Hoa Hồng –chúa tể loài hoa – tượng trưng cho tình yêu, sắc đẹp; hoa Thủy tiên (Narcissus) tượng trưng cho sự ích kỉ, tình yêu đơn phương; hoa Đỗ Quyên tượng trưng cho sự chừng mực; hoa Mi-mô-za: sự nhạy cảm; hoa Tuylip: sự bày tỏ tình yêu;... Và tất nhiên ,tùy theo mỗi nơi mà ý nghĩa của các loại hoa có sự khác nhau thậm chí là đối nghịch nhau. Nhưng có một loài hoa mà không ai không biết về ý nghĩa của loài hoa đó. Loài hoa có tên gọi: hoa Lưu Li: tình yêu chân thật. ý nghĩa của loài hoa này cũng như là tên gọi của nó: ‘Forget me not”.
Chuyện kể về một cô gái xinh đẹp yêu một chàng hiệp sĩ trẻ, và một hôm hai người dạo chơi trong một thung lũng xinh đẹp bên dòng sông Danube (thuộc nước Đức). Tình cờ cô gái thấy một đóa hoa màu xanh đang trôi dọc dòng sông đó,. Cô gái liền muốn người yêu vớt đóa hoa xinh đẹp đó cho cô, chàng hiệp sĩ ngay lập tức lội xuống dòng sông vớt đóa hoa đó. Nhưng lúc đó dòng nước chợt chảy siết, hơn nửa bộ áo giáp cồng kềnh nên chàng trai không thể bơi vào bờ. Cuối cùng hơi tàn lực kiệt ,biết không thể nào thóat khỏi cái chết ,chàng trai liền cố hết sức ném đóa hoa màu xanh đó về phía cô gái và nói với người yêu rằng: ‘Xin đừng quên anh(forget me not)’. Rồi chàng buông mình trôi theo dòng nước. Và cô gái với đóa hoa trong tay cũng không bao giờ quên được lời nói đó suốt cuộc đời mình.
Và cũng vì vậy mà hoa Lưu Li có cái tên là Forget me not. Để rồi sau này ,cũng từ câu chuyện lãng mạn đầy bi thảm đó biết bao nhiêu vần thơ ca tụng loài hoa màu xanh thiên liêng ấy.

Forget me not!

Upon the blooming meadow
A flower may be seen
Its bloom are blue as heaven
Its leaves are fresh and green

And it is shy and humble
That flower of the meadow
For all that it will wishper
Is: “Please, FORGET ME NOT”


Xin đừng quên em!

Nhìn kìa anh lấp lánh trên cánh đồng
Bừng nở thắm một nhánh hoa mơ mộng
Hoa xòe cánh màu trời xanh lồng lộng
Lá biết xanh e ấp nụ hôn nồng

Thẹn thùng – Nhỏ nhoi – Khiêm nhường – Rung động
Loài hoa thương hoa nhớ của đồng quê
Hoa thì thầm với tất cả say mê
“Người yêu hỡi! Xin đừng quên em nhé!”

KTS_June

Gửi lúc 21:54, 20/10/03Về đầu trang

oriore



,Vietnam
Thành viên từ 21:36, 11/10/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Nhóm tôi có 6 người, 2 nữ và bốn nam, chúng tôi đã chơi với nhau rất vui vẻ trong một thời gian dài. Ngày học lớp 12, có một bạn trai trong nhóm like tôi, nhưng tôi thi không . Lên đại học , thì tôi nhận lời yêu một người trong nhóm , nhưng chỉ một năm sau chúng tôi chia tay . Tôi đã rất buồn và cảm thấy hụt hẫng . Người bên tôi trong thời gian ấy là người ban thân từ nhỏ của T<người yêu tôi> .2 năm sau tôi mới cảm nhận được tình cảm của bạn ấy dành cho tôi , khi tôi biết là mình đã yêu bạn ấy, thì bạn ấy bảo rằng nếu tôi và bạn ấy yêu nhau ,có nhiều điều không hay, và chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nữa. Tại sao lai như vậy ? Tôi không có câu trả lời. Tôi luôn tin vào một tình bạn khác giới , vây mà ... . Đến bây giờ thì tôi không còn niềm tin vào tình yêu và tình bạn nữa. Tôi phải làm sao? có ai giúp tôi với!!!

Gửi lúc 21:29, 24/10/03Về đầu trang

geranium


,Vietnam
Thành viên từ 13:18, 24/08/03


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của oriore viết lúc 21:29 ngày 24/10/2003:


Nhóm tôi có 6 người, 2 nữ và bốn nam, chúng tôi đã chơi với nhau rất vui vẻ trong một thời gian dài. Ngày học lớp 12, có một bạn trai trong nhóm like tôi, nhưng tôi thi không . Lên đại học , thì tôi nhận lời yêu một người trong nhóm , nhưng chỉ một năm sau chúng tôi chia tay . Tôi đã rất buồn và cảm thấy hụt hẫng . Người bên tôi trong thời gian ấy là người ban thân từ nhỏ của T<người yêu tôi> .2 năm sau tôi mới cảm nhận được tình cảm của bạn ấy dành cho tôi , khi tôi biết là mình đã yêu bạn ấy, thì bạn ấy bảo rằng nếu tôi và bạn ấy yêu nhau ,có nhiều điều không hay, và chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nữa. Tại sao lai như vậy ? Tôi không có câu trả lời. Tôi luôn tin vào một tình bạn khác giới , vây mà ... . Đến bây giờ thì tôi không còn niềm tin vào tình yêu và tình bạn nữa. Tôi phải làm sao? có ai giúp tôi với!!!


Tôi đã đọc ở đâu đó câu này : " Cách tốt nhất để giết chết một tình bạn là đặt vào đấy một tình yêu." Có lẽ đúng như vậy nhỉ !


Love is one big illusion ! I should try to forget !

Gửi lúc 18:26, 26/10/03Về đầu trang

hoanglinh84fptaptech
We are Aptechites



,Vietnam
Thành viên từ 10:01, 26/10/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

oriore Cuộc đời đôi khi trớ trêu phải không bạn!Nhiều khi cái mình có đc lúc mình chưa nhận ra là minh cần nó làm cho mình cứ tưởng rằng là mình ko cần đến và ko quan tâm đến nó,nhưng rồi thời gian trôi qua,sau bao nhiêu sự thay đổi của cuộc đời,lúc vui lúc buồn.Cho đến ngày mình nhận ra sự thật cái mình đã có đc là cái mình đã và đang đi tìm bấy lâu nay,nhưng băng đó thời gian trôi qua khi nhận đc ra điều đó thì đã muộn rồi.Mình cũng đã như bạn và đã hối hận vì ko nhận ra điều đó sớm hơn,đến ngày cô ấy có người yêu rồi mới nhận ra mình cần cô ấy.

Gửi lúc 14:52, 01/11/03Về đầu trang

waittingforhoney


,Vietnam
Thành viên từ 12:48, 20/05/02


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tôi thì hoàn toàn tin ràng có một tình bạn khác giới tồn tại chứ.
vì chúng tôi có bốn người chơi với nhau 3 năm cấp 3 rùi và bây giờ vẫn chơi với nhau thân như ngày sưa (5 năm rùi ).Chú ý nhé bọn tôi có 2 nam 2 nữ mà bi giờ ai cũng có người yêu hết rùi mà khi có người yêu vẫn di chơi với nhau bình thường đó .Diều tôi muốn nói ở đây là bạn không được mất lòng tin vào một tình bạn trong sáng giữa nam và nữ như thế.

[size=9]
ket
[/size=9]

Gửi lúc 19:47, 08/11/03Về đầu trang

QUYNHNHU189


,Vietnam
Thành viên từ 23:39, 15/11/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Xin chao cac ban,minh khong phai la nguoi Ha Noi nhu la Hanoivatoi,nhung minh rat yeu mua thu Ha Noi,minh da tung song o Ha Noi khoang 1thang ,nhung minh co rat nhieu ki niem dep o do.

Gửi lúc 23:45, 15/11/03Về đầu trang

lovelysilvertiger



,Vietnam
Thành viên từ 16:17, 25/11/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

PA tôi đã từng hứa là sẽ dẫn tôi ra Há Nội chơi nếu tôi được hạng nhất lớp 7,và rồi tôi được hạng nhất nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa thấy được Thủ Đôcó mùa thu va mùa đông khác như thế nào so với thành phố Hồ Chí Minh đầy nắng. Bây giờ tôi đã là sinh viên Bách Khoa năm nhất và khi nào tự tôi làm ra tiền, nơi đầu tiên tôi đến sẽ là hà Nội

Gửi lúc 16:20, 03/12/03Về đầu trang

lovelysilvertiger



,Vietnam
Thành viên từ 16:17, 25/11/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tôi có thể khẳnh định như vậy vì thật sự 3 người bạn thân nhất của tôi đều là bạn khác giới. Chúng tôi chơi với nhau rất trong sáng và vui vẻ. bậy giờ lên Đại học, mỗi đứa mộtt nẻo nhưng mà khi co chuyện gỉ buồn bã, tôi biết mình có thể cầm bút lên và viết, "Phát oi, Tiến ơi, tui co chuyện này muốn nói cho hai người nghe nè!!!!!" Thế là tô ilại dược lắng nghe và khi họ co chuyện buồn thì tô ilại nhan được thư: " Chou oi, tui buồn quá, tui có chuyện nay nói cho bà nghe nè", và tô ilại lắng nghe họ, và rồi ngày hôm sau, chúng tôi lại bắt đầu cất bước đi trên con đường củ chính mình!!!!!

Gửi lúc 16:27, 03/12/03Về đầu trang

VietNam03
Thảo Mai thứ nhì ở 7XHN. Tay bị tay gậy lãnh đạo hội Lang Thang



,Vietnam
Thành viên từ 15:02, 02/12/03


Đã được 95 người bình chọn (4.82)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 06/12/2003

Gửi lúc 15:29, 05/12/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


26.9407756