Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5001740 người đang duyệt site , trong đó có 5034 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

TIM chiều thứ bảyChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5Người Thứ TưMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   TIM chiều thứ bảy
 
  TIM chiều thứ bảy trong ngày thứ bảy Valentine


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    87 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 7595 lượt đọc và 3 bài trả lời  
  
( 2 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

TIM chiều thứ bảy trong ngày thứ bảy Valentine


Đầu tiên là mấy câu hỏi ngắn với Jabuba - thành viên của box 87 - 89


Reporter: Chào bạn, chúc bạn một buổi chiều Valentine tươi đẹp.
Jabuba:
Ôi, em còn bé lắm, mới học lớp 10 thui, hổng có biết Va lung tung là gì đâu à.
Reporter:
Vậy sao bạn lại có status là: "Thank you for loving me"?
Jabuba:
Ơ, tên một bài hát thui mờ. Ban nhạc Bon Jovi đó. Mà bài hát này cũng hay lắm chứ.
Reporter:
Vậy là bạn lên mạng chỉ để nghe Bon Jovi thôi ư? Dù sao hôm nay cũng là ngày Tình yêu, bạn không có chút xíu cảm giác nào ư?
Jabuba:
Hi hi, có chứ ạ. Em thấy mọi người mua hoa, mua chocolate rồi mua thiếp, các anh chị lớn đi chơi với nhau, em thấy vui lắm. Nhưng mà hoa và kẹo đắt thế, nhiều anh chị cũng chẳng có tiền mà đem tặng đồ thế, hổng biết tiền đâu ra. Bọn lớp em cũng có vài đứa có bồ rùi, phải đem hết tiền lì xì ra để mua đấy.
Reporter:
Thế Jabuba có mong là một ngày nào đó sẽ được đón mừng Valentine như các anh chị lớn không?
Jabuba:
Ưm, có chứ. Nhưng không phải bi giờ, bi giờ còn bé mà làm thế thì ngượng chết!
Reporter:
Vậy còn không khí mừng ngày Valentine trên TTVN thì sao?
Jabuba:
Chán phèo. Em chẳng thích. Đi đâu cũng có người nói về Valentine, về quà. Có những bác còn độc thân thì than thở buồn bã, những bác có đôi thì lại hỏi tư vấn mua quà, chẳng có gì mới mẻ cả.
Reporter:
Vậy thì bạn hãy vào mục Website hàng ngày của trang Nhịp sống TTVN, có bài giới thiệu các trang web cho những người không thích Valentine đấy!
Jabuba:
Không, em thích Valentine đấy chứ, nhưng không phải bây giờ. Đợi em lớn tí nữa đã.


Và sau đó là một đoạn trò chuyện với một thành viên nữ lớn tuổi hơn.


Reporter: Chào chị, chúc chị một buổi chiều Valentine tươi đẹp.
Kimnt: Thank you, the same to you. Reporter không chuẩn bị đi chơi Valentine à?
Reporter: Rep còn muốn hỏi chị một vài câu đã.
Kimnt: OK, mình sẵn sàng. Nhưng mà hỏi về cái gì, về ngày tình yêu hả?
Reporter: Vâng, không khí của ngày lễ Valentine có làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chị không?
Kimnt: Nói là không thì là nói dối rồi. Đi ngoài đường thấy mọi người, nhất là các bạn trẻ (mình thì hơi cứng tuổi so với các bạn ấy rồi) háo hức chuẩn bị, thấy vui vui. Tối hôm qua, mình quệt phải một bạn trai đang cầm bmột bó hoa chỉ có duy nhất 1 bông hồng, bị xe quệt bẩn hết cả quần mà anh chàng đấy vẫn cười tươi lắm. Tình yêu làm người ta độ lượng hơn. Nhưng lắm lúc thấy người ta đi lại chuẩn bị nhộn nhịp mà mình thì qua cái tuổi ấy rồi, trong gia đình không ai còn nghĩ đến những thứ hơi phù phiếm thế, nhiều khi thấy tiêng tiếc, buồn buồn.
Reporter: Nhưng rồi những cảm giác buồn và tiếc ấy cũng qua nhanh phải không ạ?
Kimnt: Không nhanh lắm đâu. Dù sao thì mình vẫn chưa đủ già để thấy những thứ hơi phù phiếm ấy đáng ghét! Vẫn thấy đáng yêu mới chết chứ!
Reporter: Vậy mỗi lần xao xuyến như vậy, chị có tâm sự với ai không? Viết một topic trên TTVNOnline chẳng hạn?
Kimnt: À, có nói với Rep đây này... Còn viết bài trên diễn đàn, mình lười viết tâm sự lắm. Mình cũng mới vào, chẳng đọc được bao nhiêu bài nên cũng chẳng dám viết. Có mấy bài về hiểu biết xã hội thì mình còn tạm viết lách bập bõm chứ tâm sự dài dòng thì ngại. Tuy nhiên, cũng có chủ đề về tình yêu tình cảm tâm sự mà mình rất thấy thú vị. Đó là chuyện các bạn cãi nhau về: "Có hay không một tình yêu qua mạng".
Reporter: A phải rồi, một đề tài có thể gặp ở bất cứ box nào có dính chút xíu về tình yêu ở TTVN


Kimnt: Mình thấy đôi khi những cuộc tranh cãi như thế thật vô bổ, vì nó chẳng đi đến đâu. Nhưng mình vẫn thích đọc những ý kiến của các bạn. Những ý kiến của chính những người trong cuộc, sôi nổi và rất thú vị, thú vị vì chính các suy nghĩ rất trẻ của các bạn chứ không hẳn là vì đề tài đâu.


Reporter: Vậy còn suy nghĩ của chị về đề tài đó thì sao ạ?


Kimnt: Mình thấy việc yêu nhau qua mạng cũng như yêu nhau qua thư viết tay thôi mà, nói cho Rep một bí mật nhé, hồi trước mình và chồng mình hiện nay quen biết và cảm mến nhau qua thư đấy. Tất nhiên là tốc độ của tình yêu qua net sẽ nhanh hơn qua thư.


Reporter: Những ngày sát Valentine, chị thấy TTVNOnline có gì khác với bình thường không ạ?
Kimnt: Mình cũng không rõ. Nhưng mình đoán là tối nay, số người truy cập TTVN sẽ không nhiều đâu. Mình cũng phải disconnect đây. Chúc Rep một ngày tràn ngập tình yêu!



Gửi lúc 20:55, 14/02/04

ma_lum_dong_tien


,Vietnam
Thành viên từ 15:59, 07/02/02


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Nếu như bạn có người yêu thì thật hạnh phúc nhưng nếu như không thi sao???Thật là buồn phải ko!!! Bạn hãy thử nghĩ Valentine vừa rồi của bạn di và cho chúng tôi xem 1 ngày hạnh phúc hay vui vẻ...

[size=7][violet]bonghongtinhyeu[/size=7][violet]

Gửi lúc 10:07, 18/02/04Về đầu trang

dailoc1005
SHP member




,Vietnam
Thành viên từ 10:38, 13/02/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

uh ai biet duoc ngay nay la le tinh yeu,con toi chang ai bao hay day thi toi cung biet vi thong tin den voi toi that nhieu,nhung bay gio hoc sinh con di hoc cung biet roi nhung phap luat cam tao hon roi chu yeu som chac la cung duoc vi phap luat chua co dieu khoan cam yeu nen toi nghi rang thich yeu luc nao thi yeu can gi phai toi ngay le tinh yeu neu kho khan qua ma ko den duoc voi nhau thi nguoi ta moi nghi den ngay le nay

Gửi lúc 15:51, 20/02/04Về đầu trang

trovetucatbui
Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: vi phạm nội quy trong chủ đề 521399


,Vietnam
Thành viên từ 20:58, 26/02/05


Đã được 32 người bình chọn (4.63)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

vui cái gì mà vui, tôi chẳng thấy có gì vui cả, không phải là tôi chưa có người yêu nên tôi ghen tức với người khác ( mặc dù tôi đã 25 tuổi rồi ) , nhưng tôi vẫn chẳng yêu ai ( tin hay không tuỳ bạn , ) , đối với tôi valentin chẳng khác gì ngày thường , bạn tôi đến rủ đi chơi tôi còn chẳng muốn đi , thế bạn thấy valentin vui ở chỗ nào , kể ví dụ tôi nghe xem nào, nếu hay thì tôi sẽ cố gắng học hỏi , xin cảm ơn

manhhanguyenha@gmail.com

Gửi lúc 03:01, 15/03/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


15.6875