|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
TIM chiều thứ bảy, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, Người Thứ Tư, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Phỏng vấn một "chuyên gia" Spam
Reporter: Chào anh ạ. Chúc anh một buổi chiều thứ Bảy vui vẻ. ”Chuyên gia”: Chào. Reporter: Liệu anh có thể bớt chút thời gian để trả lời một vài câu hỏi tò mò của Rep được không ạ? ”Chuyên gia”: Được! Reporter: Vậy thì ta bắt đầu! Thưa anh, anh được các thành viên trên diễn đàn đặt danh hiệu không chính thức là chuyên gia spam của TTVNOnline, anh có bình luận gì không ạ? ”Chuyên gia”: No comment. Reporter: Vâng, Rep biết là anh vốn nổi tiếng là người ưa những câu ngắn gọn, nhưng đã bao giờ anh trả lời ai mà nói quá 3 từ chưa? ”Chuyên gia”: Rồi. Hồi bé. Reporter: Hồi bé? ”Chuyên gia”: Vì lễ phép. Reporter: À vâng, Rep đã hiểu. Vậy là bây giờ anh bỏ qua vấn đề lịch sự, lễ phép để đi vào bản chất của sự việc? ”Chuyên gia”: Đúng thế! Reporter: Nghĩa là, theo anh, sự việc nào cũng có bản chất ngắn gọn? ”Chuyên gia”: Tất nhiên. Reporter: Ngay cả khi cái bản chất đấy quá vắn tắt, thậm chí cụt ngủn, anh vẫn chấp nhận? ”Chuyên gia”: Tất nhiên! Reporter: Hihi, anh làm Rep nghĩ đến chuyện một người đi mua vẹt, người ấy hỏi con vẹt về những khả năng của nó, ví dụ như: “Mày biết hát không, mày biết nói tiếng Anh không?”. Con vẹt luôn trả lời bằng câu: “Tất nhiên”. Và tất nhiên, đó là từ duy nhất nó biết. ”Chuyên gia”: À, hoá ra là cô xỏ tôi đấy phỏng! Tôi đây vốn tiếng Việt tiếng Tây đều dồi dào, nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng cần thiết phải rườm rà làm gì. Với tất cả các bài viết, ta chỉ cần một cái emoticon (biểu tượng cảm xúc) là đủ! Reporter: Cuối cùng thì Rep cũng “bắt” được anh nói dài hơn 3 từ! ”Chuyên gia”: Thì ngắn mãi rồi cũng phải dài chứ! Cô tưởng tôi không dạt dào cảm xúc, chất chứa tâm sự, sục sôi hoài bão, khắc khoải ước mơ hay sao? Nhưng xét cho cùng, viết bài dài để mà làm gì, mất thời gian mà có ai đọc đâu? Reporter: Vẫn có người đọc chứ ạ, ít nhất là người viết đọc lại  ”Chuyên gia”: Đấy, cô cũng nhận thấy là những bài dài lượt thượt như thế thường làm người ta ngại, đúng không? Reporter: Vâng, cũng có một số bài như vậy, nhưng chỉ là những bài quá dài, tâm sự quá riêng tư hoặc cách trình bày quá lằng nhằng thôi ạ, chứ em thấy phần lớn các bài viết có độ dài trung bình đều được hưởng ứng tích cực, hoặc ít nhất là không ai than phiền về một bài như vậy, chứ còn những bài ngắn gọn súc tích (như bài của anh) thì bị than phiền nhiều lắm! ”Chuyên gia”: Rõ ra là cái đồ… Có phải bài nào ngắn cũng là spam hết đâu mà chúng nó cứ than phiền nhặng xị lên! Tôi thì tôi thấy những bài của tôi chẳng có vấn đề gì cả. Reporter: Hehe, tất nhiên, có bà mẹ nào thấy con mình xấu đâu. Nhưng người khác thì sẽ nghĩ khác. Ví dụ như bây giờ, trong một chủ đề toàn những bài viết đầy tâm huyết của mọi người, tự nhiên có một nick nhảy vào, nói mỗi một câu: “Hic, nghe sợ nhỉ!”, theo anh, mọi người sẽ cảm thấy thế nào? ”Chuyên gia”: À… ừ… thì… đấy là những đứa dốt, nói ngắn gọn một cách nông dân, không hiểu thế nào là nghệ thuật câu bài nhanh nhiều ngắn gọn! Reporter: Lại còn có cả nghệ thuật nữa cơ ạ? ”Chuyên gia”: Có, có chứ! Đến cho mì chính vào nồi canh cũng cần có nghệ thuật nữa là. Thế này nhá, nghệ thuật đại khái là cô phải biết lựa chủ đề, lựa thời điểm, lựa địa điểm để mà tiến hành câu bài. Ví dụ, ở những chủ đề mà “chúng nó” đang hăng máu viết lách, bài nào bài đấy dài cả gang tay, ý tứ trùng trùng điệp điệp thì chớ có dại mà nhảy vào nói: “Hic, sợ nhỉ” hay “Bạn nói hay quá, vote bạn 5*”, như thế thì chỉ có ăn cám! Phải cố gắng cóp bài trên một ý, nhái bài dưới một đoạn, sao cho bài của mình nói về đúng cái chủ đề mà mọi người đang bàn, sao cho nó cũng bôi ra được đến năm bảy dòng. Hoặc là ở những box mà mod “rắn” lại chăm chỉ online thì chớ có dại mà chui vào, phải lựa những box vắng người ít bài thôi. Khi ấy thì một câu bâng quơ của anh cũng thành ném châu gieo vàng với người ta (tự nhiên đang vắng như chùa bà Đanh có người vào viết bài thì lại chả mừng húm!). Đấy, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi thôi là sau vài tháng thôi, cô sẽ có số bài kỷ lục của mạng! Reporter: Và cả số lần treo nick kỷ lục nữa chứ ạ  ”Chuyên gia”: Bậy nào! Tôi viết bài ngắn gọn chứ có làm gì đâu mà treo nick tôi… Hì, nói của đáng tội, cũng vài lần bị cảnh cáo nhắc nhở, rồi cũng khoá nick vài ngày, nhưng mà treo thế thấm tháp gì so với thành quả thu được là số bài chót vót kia. Reporter: Bài spam thì sẽ bị xoá chứ ạ? ”Chuyên gia”: Cô chưa đi câu bài bao giờ hay sao ý nhỉ? Làm gì có ai nỡ xoá những bài không quá ngắn cơ chứ! Reporter: À vâng, thế là những bài không quá ngắn ấy đã góp phần đưa anh trở thành chuyên gia spam của diễn đàn, đi dâu cũng thấy, chuyện gì cũng bàn? ”Chuyên gia”: Tôi đã bảo là tôi không spam rồi, tại sao cô cứ dùng từ Tây thế nhỉ? Nói câu bài hàng loạt không đúng à? Reporter: À vâng, thì câu bài hàng loạt! ”Chuyên gia”: Thôi, tôi đi câu tiếp đây. Mấy box lứa tuổi, địa phương, trường học hay có những cái chợ dưa lê, vào đấy nói gì cũng được mà chẳng bị xoá, an toàn lắm. Hay cô cũng thử một lần đi! Reporter: Dạ thôi, cám ơn anh. Chúc anh không bị treo nick.
Gửi lúc 16:18, 10/04/04
|
wa_wa_wa O la di, O la da, ba la, ba la, wa wa wa Thành viên quen thuộc
 ,Vietnam Thành viên từ 16:03, 12/03/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Ơ, chuyên gia nào thế nhỉ?? Đồng nghiệp của mình sao mình lại không biết nhỉ??  
Đau đớn thay phận đàn bà
Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em Gửi lúc 17:44, 10/04/04
|
_________ Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: spam
 ,Zimbabwe Thành viên từ 16:20, 09/04/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Chắc chú red nẫng tay trên buổi "phỏng vấn" này roài  Trích từ: Reporter: Và cả số lần treo nick kỷ lục nữa chứ ạ ”Chuyên gia”: Bậy nào! Tôi viết bài ngắn gọn chứ có làm gì đâu mà treo nick tôi… Hì, nói của đáng tội, cũng vài lần bị cảnh cáo nhắc nhở, rồi cũng khoá nick vài ngày, nhưng mà treo thế thấm tháp gì so với thành quả thu được là số bài chót vót kia.
Rep viết thế này vẫn chưa hoàn toàn đúng, tớ spam vì thấy thích thế thôi chứ không ham nhiều bài viết - chắc thành thói quen, ngày nào không xì pam được đâm ngứa ngáy khó chịu . Hai hôm nay bị treo mất 3 nick vì xì pam rồi, may mà mình có thói quen cứ kh nào lập nick là lập khoảng 5 cái liền   
Gửi lúc 03:34, 11/04/04
|
Ica Thần Mèo Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: theo yêu cầu Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,France Thành viên từ 14:54, 30/03/01
Đã được 161 người bình chọn (4.47)
|
Hê hê POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
Gửi lúc 20:58, 11/04/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|