Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Sinh viên sử dụng điện thoại di động qua lời một giảng viên
Bạn Maiacvn là giảng viên của một trường đại học ở Hà Nội. Qua những câu trả lời chuyên mục TIM chiều thứ Bảy của bạn, ta có thể hiểu rõ hơn về những chiếc tít tít trong thế giới sinh viên.
Reporter: Hiện nay điện thoại di động đã trở thành một thứ đồ vật quen thuộc với mọi người. Có người không có điện thoại di động không chịu được… Maiacvn: Điều này rất đúng, nhất là số người đang làm việc tại cơ quan nhà nước Reporter: Chỉ có cơ quan nhà nước thôi ư? Maiacvn: Ở đây tôi nói là “số đông”. Gần như một sự gbạn đua, đua đòi. Đôi khi có người không thực sự có nhu cầu nhưng cần phải có để giống mọi người. Reporter: Vâng, mà công việc của họ đôi khi không cần đến điện thoại di động. Maiacvn: Đúng thế, còn nữa là học sinh sinh viên. Họ sử dụng di động như một cái mốt, đôi khi không để làm gì cả, chỉ đem khoe. Reporter: Thật ra, bạn có nghĩ việc mua sắm điện thoại di động là chuyện cá nhân, nếu họ có tiền và muốn chạy theo mốt, việc đó cũng không có gì đáng phải lên án quá. Vì theo tôi, điện thoại di dộng cũng như quần áo vậy. Maiacvn: Đành rằng vậy nhưng tất cả những phương tiện làm ra là để sử dụng đúng mục đích. Chẳng hạn, quần áo để làm đẹp, xe cộ để làm phương tiện di chuyển, điện thoại để liên lạc… Reporter: Nhưng điện thoại bây giờ còn dùng để trang trí làm đẹp nữa. Maiacvn: Có thể, với một số người, họ sử dụng để làm vật trang trí, để tỏ ra là ta cũng sành điệu. Vậy nhưng chức năng chủ yếu nhất đã không còn tồn tại. Tôi thấy trường tôi đang làm việc, sinh viên đến quá 50% có điện thoại di động. Họ làm gì? Liên lạc công việc, bạn bè, gia đình… Thử hỏi với cuộc sống sinh viên, chi tiêu thế nào đây với số tiền còm của bố me. Nuôi điện thoại di động thế nào? Họ không nuôi, không dùng, họ chỉ để cho nó kêu… tít tít tít Reporter: A ha, kêu tít tít là xưa rồi. Bây giờ điện thoại phải là âm thanh nổi cơ, và để cỡ chuông rất to, nghe nhạc vang lên rất rộn ràng, nhất là trong giờ học! Maiacvn: Xin lỗi, chính xác phải là những bản nhạc, thật ra tôi hơi bị dị ứng với cách sử dụng điện thoại như vậy cho nên sử dụng từ tít tít. Reporter: Vâng, tóm lại là những sinh viên ấy, họ chỉ để cho cái điện thoại nó kêu, dù tiền không có trong tài khoản? Maiacvn: Ừm, họ chẳng phải nuôi gì, chỉ tốn điện nạp cho nó thôi. Reporter: Chỉ tốn điện, nghĩa là không có SIM card, không có tiền trong tài khoản? Maiacvn: Có SIM chứ, nhưng tài khoản bị khoá rồi, nhưng vẫn sử dụng nhiều, ngày nào cũng phải nạp điện. Reporter: Nghĩa là không thể liên lạc, điện thoại chỉ dùng để chơi game và chơi nhạc âm thanh nổi? Maiacvn: Đúng vậy đấy! À mà còn một số nữa. Họ nuôi di động thật sự, vậy họ nuôi bằng cách nào? Những sinh viên năng động sáng tạo, có người gia đình cũng khá những bản thân muốn độc lập, có người vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, đông bạn em, họ tìm việc và làm việc. Họ sử dụng điện thoại di động đúng mục đích, họ nuôi nó bằng đồng tiền của chính mình. Phần nhiều đó không phải là những chiếc máy đắt tiền, nhiều chức năng. Còn một dạng nữa, đó là những cô gái khá đẹp, nhưng thôi, nói ra cũng đụng chạm… Reporter: Bạn cứ nói tự nhiên. Maiacvn: Xin lỗi bạn, dừng lại ở đây thì tốt hơn. Reporter: Thôi vậy ạ, tóm lại là có người dùng điện thoại di động vì mục đích này mục đích kia, có thể tốt và không tốt lắm, nhưng cái cách họ sử dụng điện thoại mới là đáng bàn. Maiacvn: Xã hội luôn như vậy, cái gì cũng có hai mặt, điều đó là không tránh khỏi. Nhưng ta nên tập trung về một góc nào đó, chẳng hạn như “Sử dụng điện thoại di động trong sinh viên”. Đôi khi lên lớp nghe tiếng điện thoại kêu mà chỉ muốn đuổi luôn sinh viên ấy ra khỏi lớp. Nhưng không thể làm thế. Reporter: Vâng, không thể làm thế, nhất là khi nhiều thầy cô còn để điện thoại di động của mình kêu to hơn! Maiacvn: Ừm, có lúc tôi cũng bị sinh viên phê bình vì việc đó, chẳng qua là đi làm muộn, vội quá quên tắt máy, nhưng mình cũng đã xin lỗi rồi. Còn sinh viên… nhắn tin lần 1, lần 2 rồi + 1 … Sau này cứ vào lớp là tôi nhắc SV tắt máy luôn. Reporter: Ngoài việc nhắc tắt máy ra, theo bạn còn biện pháp nào nữa không? Maiacvn: Cái đó là do ý thức của mỗi người. Sinh viên là những người được cả xã hội coi là trí thức, cũng phải có gì đó xứng đáng chứ. Reporter: Đúng vậy, cảm ơn bạn vì những câu trả lời nghiêm túc.
Gửi lúc 18:02, 17/04/04
|
Thinkahead Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc. Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về Anh!
 ,Taiwan Thành viên từ 00:04, 15/11/03
Đã được 16 người bình chọn (4.75)
|
Trích từ: Maiacvn: Đôi khi lên lớp nghe tiếng điện thoại kêu mà chỉ muốn đuổi luôn sinh viên ấy ra khỏi lớp. Nhưng không thể làm thế. Maiacvn: Ừm, có lúc tôi cũng bị sinh viên phê bình vì việc đó, chẳng qua là đi làm muộn, vội quá quên tắt máy, nhưng mình cũng đã xin lỗi rồi. Còn sinh viên… nhắn tin lần 1, lần 2 rồi + 1 … Sau này cứ vào lớp là tôi nhắc SV tắt máy luôn.
Khi Giáo viên đã không tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tắt điện thoại tuyệt đối trong giờ học thì cũng không nên "muốn đuổi sinh viên ấy ra khỏi lớp"Trường tôi dạy cũng có thầy giáo điện thoại chẳng để làm gì, chỉ để thi thoảng mang ra bấm tít tít trong giờ nghỉ giải lao cho các giáo viên khác biết mình cũng "sành điệu" Love means never having to say you're sorry! Gửi lúc 20:52, 17/04/04
|
exgirl 85-89 member, Juliet xinh đẹp trường Trần Phú, Em gái ngoan của RINOAVN. Việt Đức's Member!
 ,Vietnam Thành viên từ 11:33, 19/06/01
Đã được 34 người bình chọn (4.15)
|
các trường trung học và đại học nên cấm hssv mang di động đến lớp, nếu bị phát hiện thì tịch thu. E X G I R L
(^O^)
Gửi lúc 10:52, 19/04/04
|
fozd To U, My love - please dress me forever. Love :*, F. Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: Theo yêu cầu
 ,Vietnam Thành viên từ 19:28, 15/08/03
Đã được 50 người bình chọn (4.68)
|
Trường tôi có trường hợp giảng viên bị SV chơi đ... bằng việc nháy máy... Thật may cô không dạy trường tôi. Tôi nghĩ những SV dùng dd cũng đâu có gì quá đáng. Việc dùng dd để khoe không chỉ có SV (nếu thật sự có các bác sinh viên như thế, tôi chưa thấy bạn nào của tôi dùng DD chỉ để nạp điện và chơi âm thanh nổi cả, có lẽ cô hơi bị extreme quá roài) Ohh my love for the first time in my life
Gửi lúc 10:08, 20/04/04
|
TrueDumbledore Kế hoạch 2 năm chờ em thi đỗ đại học Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:40, 23/02/02
Đã được 172 người bình chọn (4.44)
|
Có khả năng thì người ta dùng. Giờ đây cái điện thoại là nhu cầu ko thể thiếu của xã hội hiện đại. Nhu cầu giới trẻ là kết nối mọi lúc mọi nơi, còn cô dáo đi dạy rồi về, ko đi "tụ tập" bạn bè thì dùng DĐ làm cái giè nhỉ. He he. À cho SV gọi đến :-" Sense system was closed successfully.
Thanks, but No thanks. Denied all. Gửi lúc 17:05, 20/04/04
|
Gangster__ Quá khư như mơ , tương lại mịt mờ. Bây giờ vẫn là Lưu Manh Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 01:56, 22/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.44)
|
Thực ra tuỳ theo quan niệm của từng người , người chậm tiến thì coi mobile là cái gì đó ghê gớm , còn lại thì coi mobile là một thứ đồ dùng cần thiết, cũng như chiếc xe để đi , mobile để liên lạc , cũng chẳng cần thiết cứ phải đi làm rồi mới được phép dùng mobile , ở nước ngoài Sinh viêncũng vậy , chẳng làm gì cũng mobile , học sinh cũng mobile , bé tí cũng mobile , có khi chỉ để thi thoảng ba mẹ hỏi xem đi học về đến đâu rồi.... XH phát triển thì quan niệm thay đổi , xưa kia chưa có mobile thì 1 thằng đứng ở dưới đất có thể gọi với lên một thằng ở tầng 2 rủ đi uống chà đá, có mobile rồi thì thay vì việc gọi ầm ỹ như thế người ta bấm mobile , sẽ ít làm phiền người bên cạnh , và cũng góp phần tạo ra xh văn minh hơn... ngày xưa người ta đứng cách xa nhau khoảng 100 mét là gọi tên nhau ầm ỹ khi cần , nhưng sống ở một xh văn mình thì thử hỏi có làm vậy được ko? chả lẽ chạy sầm sập đuổi theo...vậy chiếc mobile sinh ra dùng cho những việc " cỏn con" như thế....việc nhớn thì quá rõ rồi... Vậy xin đừng quan niệm quá nặng nề về chiếc mobile , hãy coi nó là một vật dụng bình thường như cái xe để đi , cái đũa để mamam .... chỉ tiếc giá cước ở VN còn quá mắc...cho nên...chưa có thể nào mà dùng một cách thoải mái đúng theo ý nghĩa đó ...ở nước ngoài thì từ một bà cụ 70 đến một em nhỏ lên 8 tuổi cũng phải có mobile...vậy tại sao VN ta lại ko???? Thày ơi...thoáng lên tý.... chỉ đồng ý với thày là vào giờ học phải tắt mobile ! hic hic
Gửi lúc 04:00, 21/04/04
|
yeuemthattinh
 ,Vietnam Thành viên từ 03:12, 17/04/03
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Tại sao VN lại ko ? Gangster ko thấy đây là một câu hỏi có vấn đề à , chỉ cần lấy việc đơn giản là cứ nói đến sự so sánh VN và các nước phát triển thì mình còn phải kém người ta khoảng vài chục năm thậm chí là 100 năm phát triển , với đời sống của người ta thì đứa trẻ 8 tuổi đến bà già 70 tuổi dùng đt chẳng có vấn đề gì chứ ở VN mà như thế chắc mát dây mất . Tât nhiên chuyện dùng đt , ai có điều kiện thì cứ dùng thôi chỉ có điều là nhu cầu của mỗi người thì mỗi kiểu , vì thế nên việc đt phổ biến đến mọi tầng lớp là đương nhiên , nhưng lên nhớ rằng nếu đã cho rằng việc dùng đt là văn minh hiện đại thì cũng đừng quên rằng văn minh hiện đại là thế nào kẻo lại có những chuyện rởm đời đầy rẫy như cô maiacvn và các bạn nói ở trên , và tốt nhất là thôi cười người trả lời phỏng vấn đi , xem lại bản thân xem mình có tí gì đáng cười ko . Gửi lúc 22:54, 22/04/04
|
thuynguyen_tat
 ,Vietnam Thành viên từ 16:44, 17/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
Toi chua co di dong nhung toi nghi rang nhung ban sinh vien dang co di dong khong phai deu la khoe khoang hay dung no de lam do trang suc. thu nghi xem neu sinh vien ngay nay nang dong , ho can co mot chiec di dong . Nhu vay se tot hon rat nhieu , ngoai viec hoc , ho co the tham gia nhieu cong viec ngoai xa hoi hon nen viec sam mot chiec di dong khi minh co the thi khong co gi la xau . Con doi voi viec sinh vien vao lop ma quen hay co tinh khong chiu tat mat thi that su khong chap nhan . Gửi lúc 16:04, 23/04/04
|
Smalllight ... Em chỉ là một cây đèn nhỏ, một chút cho đời thao thức cùng anh ...
 ,Vietnam Thành viên từ 07:47, 09/05/02
Đã được 10 người bình chọn (4.60)
|
Lịch sự và lễ độ có được là do dạy dỗ, giáo dục. Tính ham thích cái mới cái lạ là bản năng, nhất là tuổi trẻ. Tôi đã cho em tôi một cái di đông, cậu ấy cũng là sinh viên. Phải nói rằng cậu ấy đã rất thích thú, và thật lòng tôi đã an tâm hơn rất nhiều khi cảm thấy có thể biết cậu ấy đang ở đâu, đang làm việc gì, có đúng đắn không. Thành tựu của khoa học đều nhắm đến lợi ích cuộc sống thôi mà. “There is no countries. No hell below us. Above is only sky" Gửi lúc 16:57, 23/04/04
|
betasao
 ,Vietnam Thành viên từ 16:16, 24/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
Có thể các bạn cho rằng sinh viên dùng điện thoai di động để khoe, để chạy theo mốt nhưng tôi cho là không. Tôi không biết rằng trong câu chuyện trên các bạn đó đang nói về sinh viên của trwờng nào nhưng các bạn đừng nên vơ đũa cả nắm. Ở trường của tôi - Trường Đại Học Khoa Học Huế, sinh viên dùng điện thoại di động cũng rất nhiều. Có thể trong đó cũng có người dùng chỉ là để cho đẹp nhưng tôi bảo đảm rằng số đó rất ít. Các bạn phải biết rằng khi một người dùng điện di động mag không nạp card, SIM bị khoá thì sẽ không đem theo bên mình vì nếu mọi người biết là điện thoại của mình bị khoá mà vẫn đem theo làm le thì sẽ rất "lúa", ở trường tôi chưa thấy ai như vậy cả. Với lại ở trường tôi, tôi thấy sinh viên trường tôi không chỉ học, mối người đều có một công việc làm thêm ngoài giờ học, kể cả những sinh viên ở ngay thành phố, không nhất thiết là sinh viên tỉnh khác. Trong thời buổi hiện nay, thông tin liên lạc rất phát triển, điện thoại di động nghe thì có vẻ xa xỉ, nhưng thực chất trong giới sinh viên, mỗi chiếc điện thoại mà các sinh viên dùng giá chỉ khoảng trên dưới 1.5 triệu đồng, thậm chí chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng. Cũng có những người chạy theo mốt nhưng tôi bảo đảm là rất ít. Và theo tôi, khi đánh giá về một điều gì, các bạn nên tìm hiểu kỹ, đừng nên vơ đũa cả nắm như vậy. Cám ơn các bạn đã tham khảo ý kiến của mình. TB: Mình đọc bài này hơi muộn vì vậy ý kiến của mình có thể gióng với ý kiến của một số bạn đã nêu, nhưng vì mình thấy khó chịu nên đành phải viết ra. Cám ơn. Gửi lúc 16:49, 24/04/04
|
|