Đã từ rất lâu rồi không có ai sử dụng nick Reporter trên Yahoo!Messenger nữa cho đến ngày hôm qua, khi Rep bất ngờ nhận đợc tin nhắn từ một thành viên TTVN hẹn chat. Cuộc trò chuyện xoay quanh nội dung của TTVNLife thời gian gần đây, và đó cũng là vấn đề mà nhiều thành viên thắc mắc nên xin được gửi lên TIM chiều thứ 7 tuần này để mọi người cùng đọc
Trò chuyện cùng Reporter: Tại sao thời gian qua TTVNLife không hoạt động?
Chieumuathu: Ê bạn ơi… cho tớ hỏi tí. Mấy tháng nay sao tớ chẳng thấy TIM của TTVLife đập gì cả? Hay là có vấn đề gì rồi?
Reporter: Đúng là TIM của TTVNLife có một chút vấn đề. Như bạn thấy, lần cuối cùng TIM có bài viết mới là ngày 5/6/2004. Từ đó đến nay, TIM vẫn chưa có thêm bài nào mới. Nhưng hi vọng, thời gian tới, Rep sẽ lại được trò chuyện cùng các thành viên TTVN qua TIM chiều thứ 7
Chieumuathu: Nhưng mà có thời gian tớ thấy TIM của TTVNLife không thực sự tốt, các bài phỏng vấn na ná nhau và tương đối nhàm chán. Các bạn có bao giờ có ý định dừng hẳn TIM lại chưa?
Reporter: Mỗi khi mở ra một chuyên mục mới, tớ cũng như các thành viên trong nhóm trước đây đều mong muốn cho chuyên mục của mình có được những bài viết tốt nhất và ai cũng mong muốn các chuyên mục của TTVNLife có thể song hành cùng TTVN mãi mãi. Thời gian qua, TIM cũng như nhiều chuyên mục khác không có bài mới, nhưng không có nghĩa là TTVNLife sẽ dừng!
Chieumuathu: Thế các bạn vẫn tiếp tục phỏng vấn những thành viên của TTVN chứ không mở rộng đối tượng à?
Reporter: Nói cho đúng, TIM là nơi để tất cả mọi người có thể trò chuyện cùng nhau, cuộc trò chuyện có mục đích theo một chủ đề. Tuy nhiên, có nhiều bạn cho rằng đó chỉ là những cuộc trò chuyện của Rep với các thành viên nên hầu như chưa có nhiều bạn tham gia vào TIM như bọn tớ mong muốn
Chieumuathu: Tớ cũng nghĩ thế. Tại sao không phải là cuộc nói chuyện thú vị của hai thành viên bất kì với nhau rồi đưa lên TIM nhỉ? Như thế sẽ đa dạng và phong phú hơn nhiều.
Reporter: Như tớ đã nói, có rất nều bạn nghĩ rằng: TIM nói riêng và TTVNLife nói chung là do Rep phụ trách, vì thế Rep có nhiệm vụ update bài mới… Thế nên các bạn khá thờ ơ với TTVNLife. Thật sự, bọn tớ mong rằng sẽ nhận được sự cộng tác từ chính các bạn – cộng đồng thành viên TTVN rộng lớn. Và chính điều đó sẽ làm cho TIM cũng như TTVNLife ngày càng phong phú, sống động hơn.
Chieumuathu: Nhưng cụ thể là những công việc gì?
Reporter: Có rất nhiều công việc mà các bạn có thể tham gia cùng Rep: Lấy ví dụ với TIM, các thành viên có thể trò chuyện với nhau theo một chủ đề, một vấn đề mà các bạn quan tâm rồi gửi cho TIM chiều thứ 7, hoặc khi thấy một trang web hay, các bạn cũng có thể dùng để cộng tác với “Website hàng ngày”…
Chieumuathu: Nhưng làm thế nào để có thể cộng tác với Rep?
Reporter: Với các thành viên muốn cộng tác với TTVNLife, các bạn có thể gửi nội dung bài viết qua PM cho Rep hoặc qua địa chỉ mail reporter_ttvn@yahoo.com
Chieumuathu: Tớ thấy nhiều bạn muốn gửi bài vào các chuyên mục của Rep nhưng mà không đăng được bài lên đấy. Nó luôn báo là bạn không được phép gửi bài lên chuyên mục này….
Reporeter: Về nguyên tắc, chỉ có nick Rep mới có quyền gửi chủ đề mới lên TTVNLife, điều đó để đảm bảo cho nội dung của TTVNLife
Chieumuathu: Nhưng như thế quá rắc rối
Reporter: Tuy nhiên, nếu bạn đã trở thành cộng tác viên và tham gia vào nhóm Rep, bạn có thể gửi bài cho TTVNLife
Chieumuathu: Nghĩa là được sử dụng nick Rep hả?
Reporter: Bạn có quyền gửi chủ đề mới lên TTVNLife không có nghĩa là bạn sẽ được sử dụng nick Rep mà ngược lại, nick của bạn sẽ được cấp quyền gửi bài tại TTVNLife giống như chị Brown_eyes với chuyên mục Enter
Chieumuathu: Nhưng mà tớ thấy các chuyên mục khác của TTVNLife thời gian gần đây cũng thất thường lắm đấy chứ?
Reporter: Về việc Life gần đây thất thường, có hai lí do chính: Với 13 chuyên mục như thế mà chỉ có một số người gửi bài rất ít (có lúc chỉ có 2 người) thì dù cố gắng đến đâu cũng không thể làm phong phú các bài viết. Thứ hai là các thành viên cũ của nhóm hiện nay hầu như không còn ai. Chính điều đó làm cho TTVNLife có lúc tưởng chừng như không hoạt dộng. Là một người đã từng gắn bó với TTVNLife, tớ cảm thấy rất buồn về điều này
Chieumuathu: Vì sao mọi người lại rời bỏ TTVNLife?
Reporter: Có nhiều lí do bạn ạ, mà hầu hết là lí do riêng: Người thì đã tốt nghiệp đi làm, người thì vì lí do gia đình. Thế nên không thể dành thời gian cho TTVNLife được
Chieumuathu: Thế nhóm Rep có tập hợp lại với nhau không, hay là thường thì các bạn mỗi người một nơi?
Reporter: Vì là hoạt động tình nguyện nên thường thì các thành viên Rep trước đây không tập trung, ai rỗi lúc nào thì online và gửi bài lúc đó thôi. Các thành viên trước đây cũng mong muốn, nếu như có điều kiện để mọi người có thể tập trung lại một chỗ và gửi bài. Như thế sẽ tốt hơn. Nhưng với điều kiện của TTVN hiện tại thì điều đó là không thể. Và bọn tớ đành tự khắc phục thôi
Chieumuathu: Thế các bạn thích nhất chuyên mục nào của TTVNLife?
Reporter: Thật ra, khó mà nói được là bọn tớ thích nhất chuyên mục nào bởi mỗi chuyên mục có những đặc điểm riêng không giống nhau. Người thư tư cho tớ biết về các gương mặt thành viên TTVN, nếu thích đọc thơ thì đã có “Mỗi ngày một bài thơ”, hay “Cảm nhận Âm nhạc” giới thiệu về các bài cảm nhận của các thành viên cũng rất thú vị… Và các chuyên mục khác cũng thế
Chieumuathu: Tớ thấy, hình như một số người không vừa lòng lắm khi được đưa lên chuyên mục Người thứ tư. Tớ thấy rất nhiều thành viên sau khi đưa lên NTT đã từ bỏ nick ấy và chuyển sang một nick khác.
Reporter: Tớ thấy đó là một số người quan trọng hóa vấn đề lên thôi vì dù có lên NTT hay không thì những bài viết của họ vẫn tồn tại, và những người trước đây đã biết họ vẫn biết đấy là họ cơ mà?
Chieumuathu: Thế với những phản ứng ấy của họ, Rep có buồn không?
Reporter: Dĩ nhiên là rất buồn, và mong rằng, ngày càng có nhiều người ủng hộ bọn tớ hơn. Chính vì thế, tớ mong có nhiều thành viên sẽ tham gia cộng tác cùng TTVNLife, để các bạn ấy có thể hiểu công việc mà bọn tớ đã từng làm. Từ đó, mọi người sẽ có cái nhìn cảm thong hơn với bọn tớ
Chieumuathu: Nhưng vấn đề mà tớ và nhiều người nữa quan tâm nhất vẫn là sự tồn tại của TTVNLife. Các bạn sẽ tiếp tục như thế nào bởi vì thời gian qua TTVNLife đã bị lãng quên rất dài, sẽ rất lãng phí cho người đọc và cho TTVN
Reporter: Đó cũng là vấn đề mà bọn tớ đang băn khoăn. Như tớ đã nói ngay từ đầu, bọn tớ tham gia vào TTVNLife đều có một mong muốn rằng, TTVNLife sẽ tồn tại cùng với TTVN. Nhưng có một thực tế rằng: Các thành viên của nhóm Rep trước đây hiện nay đã không còn, bài vở cho TTVNLife thời gian qua cũng vì thế mà không đảm bảo.
Chieumuathu: Tớ nghĩ rằng các bạn nên có một cách giải quyết dứt khóat, làm hoặc không làm chứ không nên có những dùng dằng như trong thời gian vừa qua.
Reporter: Để duy trì và phát triển được TTVNLife đúng như tên gọi của nó, tớ mong nhận được sự cộng tác của tất cả các bạn. Về vấn đề này Admin Thatwhy đã có một topic mang tên Mời các bạn tham gia nhóm Reporter trong forum Thông báo ý kiến hỏi đáp.
Chieumuathu: Vậy thì tớ nghĩ rằng, bạn nên đưa những vấn đề về cộng tác này cụ thể và rộng rãi hơn một chút. Ví dụ như tớ thấy trong Box Văn học có bạn Julian có topic truyện rất hay, bạn có thể mời bạn ấy cộng tác vào chuyên mục mỗi ngày một truyện…
Reporter: Cám ơn sự góp ý của bạn. Tớ sẽ thử thực hiện theo gợi ý của bạn. Và mong rằng, các thành viên sẽ không quá hờ hững với TTVNLife. Chính sự cộng tác của các bạn sẽ giúp cho nội dung của TTVNLife ngày càng phong phú hơn, đúng như tên gọi của nó: Nhịp sống TTVN
Chieumuathu: Tớ cũng rất mong các bạn sẽ không bỏ rơi TTVNLife thêm một lần nào nữa
Reporter: Cám ơn bạn, và tớ cũng mong như thế. Chúc bạn có một cuối tuần vui vẻ và luôn ủng hộ cho TTVNLife
Chieumuathu: Chào bạn