|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
TIM chiều thứ bảy, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, Người Thứ Tư, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
TIM chiều thứ bảy |
|
|
IQdesign: "Phương Anh là một người vui vẻ và nhiệt tình, sống hòa đồng" | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
IQdesign: "Phương Anh là một người vui vẻ và nhiệt tình, sống hòa đồng"
Một cuộc trò chuyện với moderator của box Nghệ thuật Nhiếp ảnh, xoay quanh câu chuyện về những niềm đam mê, về nhiếp ảnh, về TTVN... và đặc biệt là về Phương Anh (PA) - Tinh_yeu_tre_con, người anh xem như một cô em gái nhỏ trên TTVN và trong cuộc sống để góp thêm một cái nhìn về Internet và những mối quan hệ từ Internet.
Reporter: Chào anh, Rep có thể nói chuyện với anh được chứ ạ?
IQdesign : Chào Rep, mình đang ngồi post bài
Reporter: Thế ạ? Cho Rep xem với 
IQdesign: http://ttvnol.com/nhiepanh/421622/trang-3.ttvn
Reporter: Những tấm ảnh này là một phần công việc của anh hiện nay?
IQdesign : Mình chụp mấy tấm ảnh cưới, cũng là chơi thôi, mình muốn thử nghiệm với nhiều thể loại. Công việc chính của mình hiện nay là thiết kế đồ họa.
Reporter: Và IQdesign là?
IQdesign: IQdesign là một văn phòng dạy đồ họa vi tính. Bây giờ mình không dạy nữa mà làm thiết kế luôn, lấy tên là INNEW STUDIO, làm CD multimedia, website…linh tinh : )) nói chung là những gì liên quan đến đồ họa.
Reporter: Vậy chơi ảnh, chụp ảnh là để thử nghiệm chính mình và thỏa mãn đam mê?
IQdesign: Ừ, chụp ảnh chỉ là để chơi thôi. Đôi khi nó cũng phục vụ công việc thiết kế của mình.
Reporter: Anh bắt đầu mê ảnh từ hồi nào? Chắc cũng đã từ lâu lắm?
IQdesign: Kể cũng lâu rồi, khi đó mình là sinh viên Mỹ thuật Công Nghiệp. Do phải đi thực tập nhiều nên nhiều khi phải mượn máy ảnh mang theo. Thời gian có hạn nên chụp sẽ nhanh chóng ghi lại những cảnh mà mình cần. Sau đó mang về làm tư liệu nghiên cứu hoặc vẽ lại. Đã chụp thì ai cũng muốn là càng ngày mình chụp càng đẹp hơn. Thế là có thời gian thì mình nghiên cứu tìm hiểu về Nhiếp ảnh. Rồi cũng có cơ hội để học. Đó là một lớp học của bác Trọng Thanh và anh Hoài Linh trong CLB Nhiếp ảnh Hoa Học Trò. Hồi đó là cộng tác viên của HHT nên tranh thủ tham gia luôn.
Reporter: Tên cộng tác viên đó là gì ạ? 
IQdesign : Hồi đó mình cộng tác với HHT trong mảng vẽ minh họa, bút danh là TRE. Hồi đầu tiên đi học được dậy cơ bản về cách sử dụng máy ảnh. Đó là những kiến thức đầu tiên mà mình học được. Sau khi có những kiến thức cơ bản thì mình tự nghiên cứu và thử nghiệm thêm. Mỗi lần đi thực tập đều mang theo 1 cái máy ảnh để có dịp thực tập luôn chụp ảnh. Lúc đầu chỉ dám chụp phong cảnh thôi. Nhưng khi đã mạnh dạn hơn thì chụp những người thân
Reporter: Chụp chân dung?
IQdesign : Chụp lưu niệm ấy mà, đứng dàn hàng ngang . Mạnh dạn hơn thì có thể vác máy đi lang thang, chụp cả những người gặp trên đường.
Reporter: Vậy anh tham gia TTVN lâu chưa?
IQdesign: Mình tham gia từ năm 2002. Đầu tiên là tham gia box Mỹ Thuật. Sau đó vì cũng thích Nhiếp ảnh nên bọn mình đề nghị được mở thêm box Nhiếp ảnh. Admin đồng ý và mở box Nhiếp ảnh vào ngày 10/12/2002. Cũng có những lúc công việc không cho phép nên không có nhiều điều kiện vào box. Trong box cũng có sự tham gia của nhiều thành viên của Hội Nghệ sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam.
Reporter: Thế việc tham gia TTVN có giúp anh được nhiều trong công việc không?
IQdesign: Việc tham gia ttvn giúp mình làm quen được với những người bạn cùng sở thích, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Cũng nhiều khi khách hàng của mình đến từ ttvn, vì dụ nhé, thỉnh thoảng có những bạn muốn mình chụp cho hoj bộ ảnh cưới dã ngoại chẳng hạn. Vui là chính nhưng có thêm kinh nghiệm và tiền ngồi café Mà cũng có rất nhiều những người bạn công việc của mình cũng là thành viên thường xuyên của ttvn. Ngoài box Nhiếp ảnh mình cũng tham gia nhóm Motorcross của ttvn
Reporter: Nhóm này thuộc box Ô tô Xe máy?
IQdesign: Ừ, nhóm này chơi với nhau ở ngoài sau đó mới phát hiện ra là ai cũng có nick trên ttvnol nên sinh hoạt online trên này luôn, khác với những nhóm chơi khác thường là online trước sau đó mới offline. Rep có thể xem ở đây: http://ttvnol.com/garage/437081.ttvn
Reporter: Đó có phải là nhóm có Tinh_yeu_tre_con (PA) tham gia?
IQdesign : đấy là Xteam dành cho những người đi xe FX. Còn nhóm Motorcross (gọi nôm na là nhóm xe cào cào) được Sở TDTT công nhận và cho phép hoạt động, có sân tập tại Khoang Xanh: http://ttvnol.com/garage/437081/trang-1.ttvn
Nhóm Xteam của PA thì mình không biết rõ. Có lần thấy có người bạn bảo là có nhóm Xteam mình cũng vào xem nhưng xem ra chẳng mấy gì nói chuyện xe cộ sửa chữa.
Reporter: Anh nghĩ thế nào về việc có bài báo viết rằng đó là một nhóm thanh niên ham chơi và… quậy phá nọ kia nhân khi xẩy ra trường hợp đau lòng của PA? Có thể nói thế này là khơi lại những điều không vui nhưng Reporter rất muốn hỏi thêm nhất là khi đọc được bài viết của một thành viên trong Xteam nói rằng bài báo đó đã phản ánh sai lệch về nhóm và trường hợp của N.K.Điệp (Đ) và PA
IQdesign : Trong trường hợp này thì mình nghĩ nhóm Xteam cũng như các nhóm sở thích khác trong forum. Sở thích là hoàn toàn chính đáng, nhất là nó không trái với thuần phong mĩ tục của người Việt Nam. Mình cũng thích xe cộ. Trong chuyện đau lòng của PA, mình nghĩ Xteam cũng không có lỗi đâu.
Reporter: Sau chuyện xảy ra với PA, nhiều người nói về các mối quan hệ qua Internet, bản thân anh thì nghĩ như thế nào về điều đó
IQdesign : Mình nghĩ quan hệ trên Internet có lợi và cũng có hại. Có lợi khi mình sử dụng internet như một phương tiên, mình học hỏi được nhiều hơn từ đó. Đó như là một xã hội vậy. Cái chính là người ta sử dụng internet như thế nào thôi. Mặt trái của nó thường gây tác động xấu đến những bạn còn trẻ khi chưa phân biệt được.
Reporter: Với trường hợp cụ thể của PA anh nghĩ sao?
IQdesign: PA là 1 người vui vẻ và nhiệt tình, sống hòa đồng, cả trong trường lẫn với những người bạn trên mạng. Có thể chính điều đó là một sơ hở để cho người xấu lợi dụng. Quan hệ internet có thể đem đến cho mình nhiều người bạn, trong đó những người bạn tốt nhiều và những người bạn xấu cũng nhiều Ở tuổi như mình, và cũng đã nhiều năm sử dụng internet mình cũng đã chứng kiến rất nhiều tình huống…
Reporter: Điều đáng tiếc là PA lại đã tin tưởng nhầm người?
IQdesign : Mình cũng rất tiếc là PA đã không nhận ra D là một người xấu từ những chi tiết như là hay vay mượn, mới quen đã tìm cách để vay tiền. Mình chưa gặp Đ bao giờ. Chỉ nghe mọi người nói thôi.
Reporter: Hình như anh xem PA như một cô em gái?
IQdesign : Mình cũng quen PA quan ttvn, trong box Mỹ Thuật, khi đó cô bé học lớp 11. Cô bé hồi đó muốn được thi vào Mỹ Thuật Công Nghiệp. Hồi đó IQdesign là 1 văn phòng đào tạo đồ họa vi tính mở ngay ở cổng trường MTCN. Mình đã trao đổi với PA về phương pháp học vẽ, hướng dẫn cô bé tự tập luyện. Mỗi khi đi ôn thi về PA đều mang bài qua cho mình nhận xét. Chơi với nhau từ khi còn học PTTH đến khi PA đỗ MTCN. Rồi mình dậy PA học Đồ họa vi tính. PA học Đồ họa. Mình trước đây học Sơn mài. Mình còn một học sinh nữa. Cậu đó học ở trường rất giỏi. Gia đình cậu ấy cũng chơi rất thân với gia đình PA. Nên mấy anh em cũng hay nói chuyện với nhau. Mình nghĩ những mối quan hệ internet tốt có thể đã làm cô bé trở nên dễ dãi với những mối quan hệ internet khác và thiếu cảnh giác khi tiếp xúc gặp gỡ với họ. Điệp chỉ như con sâu bọ làm rầu nồi canh thôi. Vì thực sự những người như hắn có thể gây hậu quả ở bất kỳ tình huốn nào. Không cứ phải qua quan hệ Internet. Nhưng nói gì thì nói mình vẫn luôn muốn mọi người, nhất là những bạn còn trẻ khi sử dụng internet phải cảnh giác. Internet rất gần và rất cần thiết với cuộc sống nhưng trong cuộc sống mình đề phòng những gì thì với internet mình cũng phải đề phòng như thế.
Reporter: Những người trẻ tuổi thì vẫn thường bất cẩn và có thể không thể ý thức hết được những phức tạp trong các mối quan hệ.
IQdesign : Vì thật ra những mối quan hệ trong lớp học của các em ấy cũng rất trong sáng. that ra nhung moi quan he trong lop hoc cua cac em ay cung rat trong sang.
Reporter: Đúng là không thể ngờ được những điều có thể xảy ra.
IQdesign : Mình cũng không thể tin được. Trước hôm PA mất mình còn tìm cách đến cứu con Gấu nhà PA vì nó bị ốm Cả PA và mình đều thích nuôi chó. PA yêu động vật lắm. Nhà nuôi cũng nhiều, chó mèo. PA đặt tên con Rottweller là Gấu. Chắc tại chưa có điều kiện nuôi Gấu. Mình cũng từng đặt tên một con chó Rottweller như của PA là Mèo. Chỉ có thể nuôi chó mà không thể nuôi mèo nên đặt tên nó như vậy. Coi như trong nhà có cả chó lẫn mèo. PA cũng thích nhiều thứ lắm. Mình cũng chẳng biết sau cái chết sẽ là cái gì, nếu là một cuộc sống mới thì mình mong rằng em ấy sẽ được hạnh phúc. Mình cũng muốn mọi người hiểu rõ về internet. Thấy nhiều người ra hàng internet chỉ toàn để ngồi chat cũng thấy buồn. Nhiều người cứ nghĩ internet là chat mới chết chứ. Chính vì thế mà nhiều thứ quan trọng và bổ ích khác bị bỏ bẵng đi. Cũng do một phần là internet còn đang rất mới mẻ nên nhiều người sử dụng nó không đúng mục đích hoặc không hiểu hết.
Reporter: Cảm ơn ý kiến và những sự chia sẻ của anh trong buổi nói chuyện hôm nay.
IQdesign : Không có gì, khi nào có dịp lại nói chuyện với Rep 
Reporter: Reporter cũng hy vọng vậy. Chúc anh cuối tuần an lành và vui vẻ
IQdesign : Chúc Rep luôn luôn vui vẻ hạnh phúc.
Gửi lúc 18:52, 06/11/04
|
zmt264 Tìm một mảnh đất phù hợp, gieo hạt và chăm sóc nó!
 ,Vietnam Thành viên từ 12:28, 28/02/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Nói chung nên cảnh giác nhưng Z có thể lấy ra một ví dụ về sự mất cảnh giác không để lại hậu quả gì. Đó là trường hợp của Z: có một lần có một cô bé mời Z đến nhà chơi, cô bé học lớp 11, rất xinh và cũng quen Z qua mạng. Hôm đó bé ở nhà có một mình, lại mặc quần áo ngủ ( khá sexy), nhà bé là một biệt thự rất lớn và biệt lập , nếu có hét cũng chẳng ai nghe thấy. Một môi trường lý tưởng cho một ý đồ xấu. Nhưng chẳng có chuyện gì cả, Z đến đó rồi làm mấy thứ đồ chơi với cô bé ( lúc đó Z là SV năm 4). Rồi về thôi, rất trong sáng, ( cũng có vài suy nghĩ xxx nhưng mình nghĩ nó là bình thường khi bạn là con trai và đứng trước một cô bé như thế ). Đó là một kỷ niệm đẹp. Đang tìm chỗ thuê nhà, ở khu Cầu Giấy, cần bán SĐT : 04 7685479 - chuyển nhượng nhà thuê : số 18, ngõ 175, xuân thuỷ, Cầu giấy.
Biết nhiều thứ qúa thì không chết đói, nhưng sẽ ĐÓI CHO ĐẾN CHẾT!
YM : zmt264 (NOT usually online)
Gửi lúc 15:42, 07/11/04
|
leonapham
 ,Vietnam Thành viên từ 21:41, 05/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Mình rất tâm đắc với suy nghĩ của IQdesign về Internet và những quan hệ qua Internet (Đó cũng như một XH vậy). Trong một "XH" thì có mặt tốt, mặt xấu. Chúng ta nên xem Internet là một phương tiện để học hỏi,giao tiếp và phải đến với nó bằng một cái đầu tỉnh táo. Xã hội ngày càng phát triển, internet dần dần sẽ là một phương tiện không thể thiếu được trong xã hội hiện đại, mình tin rằng trong tương lai mọi người (dân Việt mình) sẽ có những nhìn nhận tốt hơn về Internet và sẽ không còn có những chuyện đáng tiếc (như chuyện của PA) lặp lại nữa! Mình rất mong có cơ hội được giao lưu với IQdesign qua ttvnol. Chúc vui vẻ! Thành viên mới của ttvnol. Gửi lúc 17:14, 08/11/04
|
minhquan1vn2003
 ,Vietnam Thành viên từ 22:50, 21/02/04
Chưa có ai bình chọn
|
Mỗi ngày qua đi tôi lại nghĩ về những gì mà mình đã trải qua trong ngày,một phần vì những sự lo toan cỏn con của mình.Rồi lại nghĩ đến ngày mai như là một thói quen đã từ lâu in hằn trong tâm trí tôi.Tôi đã trải qua bao nhiêu là đau khổ trong cuộcđời.,từ những ngày còn mới chân ướt chân ráo lên cái thành phố ở miền trung du sương gió này.Cảnh đi xa quê hương đã làm tôi nhiều lần nhụt trí.Học vấn thì chẳng đến nơi đến chốn như người ta.Tự mình với lối sống lỗi thời,chưa có kinh nghiệm đi lạc vào thế giới xa hoa mà trong tâm trí tôi đó chỉ là những ảo tưởng khi mình đã là một phần trrong đó.Thời gian dần trôi tôi đã sống với những công việc tạm bợ"Ai sai gì làm nấy",một dạ hai vâng,sống chui lủi của một kẻ không nhà không cửa.Nhiều đêm khi thức trắng sau ngày lao động vất vả, nhìn lên bầu trời có những vì sao sáng lấp lánh ,tôi ao ước được toả sáng như những vì sao kia,biết chỉ là mơ ước thôi nhưng sao mắt tôi thấy cay cay đẫm lệ.Tự nhiên như vậy tôi lại tỏ ra yếu đuối,tôi khóc rất nhiều mà dường như không rõ mình đang khóc về cái gì nữa"nhân bất học bất chi tồn".Cái cảm giác sợ một cuộc sống khổ sở như quá khứ của tôi hiển hiện lên khuôn mặt đen thui,nhợt nhạt.Có lẽ vậy mà tôi đã cố gắng,tôi làm việc thật nhiều để lấy được lòng ông chủ.Ông chủ rất quí tôi,ông chủ cũng có một ấu thơ vất vả giống như tôi,cũng đã ăn sương nằm gió như tôi dạo trước lúc chưa gặp ông chủ. "Ông chủ" đó đã làm tôi tự tin hơn trong công việc,ông đã an ủi tôi ,giúp đỡ tôi và còn cho tôi đi học ở một trường Du Lịch.Bây giờ công việc của tôi đã ổn định,nói đúng hơn là tôi đã có tiếng nói riêng cho mình.Ông chủ của tôi đó vẫn hay đùa như ngày trước,ông bảo:"bây giờ thành ngôi sao sáng đó rồi đấy nhỉ?"Tôi cười mãn nguyện và thầm nhớ lại ngôi sao đó sáng lâp lánh như thế nào... qaann Gửi lúc 15:09, 10/11/04
|
moonogopogo
 ,Vietnam Thành viên từ 20:22, 14/01/05
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
đọc lại " internet và những mối quan hệ qua internet " của IQdesign, tôi hoàn toàn đồng tình.. nhưng có một số vấn đề mà tôi - hay chúng ta khó mà lường trước được. Những lời nói hoa mỹ pha chút nghệ thuật cưa cẩm của những nick " dễ thương, lãng mạn " xuất hiện đều đặn trên những trang " chat-room " ... rồi đến những sự thật đau lòng! Có lần tôi cũng tham gia vào những chuyện tình không biên giới trên các " chat -room" rồi gặp và trò chuyện có vẻ như tâm đầu ý hợp lắm với 1 cái nick nghe hết sức là.... "sunface" để mở rộng mối quan hệ lâu ngày chỉ qua những cái nick và "chat-room" , tôi và "sunface" quyết định nghiêm túc hình thành một mối quan hệ " hợp pháp - face to face ".... và không ngoài sự mong đợi của cả 2: anh có hơi lớn so với tôi, nhưng trông rất là tử tế và lịch lãm, lại là một " bussines" hẳn hoi! hết thời gian tìm hiểu... chúng tôi chuyển sang giai đoạn mới mà tên gọi thường dành cho những người yêu nhau... Và rồi " tôi cũng từng lặng lẽ trong bóng đêm, một mình - không khóc nỗi, hóa ra anh - với cái vẻ lịch lãm bên ngoài ấy, chưa một lần yêu thương tôi thật lòng.." - giã biệt mối tình internet của tôi ! Sau đó tôi cũng biết được 1 sự thật về anh quay vài mối tình như thế! và như thế tôi có thêm kinh nghiệm cho những mối quan hệ internet... nhưng không vì thế mà tôi lại bi quan về những mối quan hệ khác! ... Tôi biết đến IQdesign từ internet, qua internet mà có thể chỉ ở internet thôi! nhưng tôi có được nguồn đồng cảm từ IQ và tôi thích cái nhìn " về mỹ thuật " và quan điểm của anh ấy! Chúc IQdesign luôn được sống trong cái đẹp, vì cái đẹp và cho cái đẹp nữa..! Gửi lúc 13:08, 16/01/05
|
socola79
 ,Vietnam Thành viên từ 12:54, 13/03/05
Chưa có ai bình chọn
|
Toi thi khong tin tuong may ve tinh yeu qua internet dau, tuy chua co kinh nghiem ve dieu nay, nhung toi nghi rang tinh yeu face-to-face con chua the hieu nhau het va gap bao nhieu kho khan rac roi thi noi chi den tinh cam qua net, minh lam sao co the biet duoc chac chan tinh cam cua nguoi kia nhu the nao?? Gửi lúc 13:22, 13/03/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|