Giáo dục giới tính cho tuổi dưới 18
và câu chuyện thời trang qua mắt nhìn của một cô bé 17 tuổi...
Reporter : Xin chào Bé Mèo
mEoHoAng_87: Xin chào. Mới hồi nãy nghe anh thatwhy giới thiệu, cứ nghĩ là khoảng lâu
lắm, ai ngờ lẹ thế, mình lại được Reporter phỏng vấn
Reporter : Phải lẹ chứ, không bé Mèo chạy mất thì sao ;) Chúng ta vào chuyện luôn nhé.
mEoHoAng_87: okay, mà chuyện gì nhỉ? Chuyện về Mèo hay chung chung về TTVN?
Reporter : Bé Mèo sẽ giới thiệu về mình thế nào với bà con TTVN?
mEoHoAng_87: À, một new member, chân ướt chân ráo vào TTVNOL ngày 20/04/2004, lúc 15:30 theo lời dụ dỗ của một bà chị, chị 24h, lúc mới vào thì lang thang ở các box lứa tuổi, chủ yếu là 80SG và 82SG. Rối sau đó, cứ tự hỏi là tại sao không có box dành cho lứa tuổi 87-88-89 tại SG như ở Hà Nội. Mèo mới đi hỏi cách thành lập một box ra sao rồi mới đề nghị thành lập box dành riêng cho tuổi 87-88-89 SG. Chưa có box thấy tủi than lắm, vì đi đâu mình cũng là út, dễ bị bắt nạt.
Reporter : Thế quá trình vận động đó đã diễn ra thế nào? Có gian lao lắm không?
mEoHoAng_87: Cũng không khó khăn lắm. Bởi vì trước đó Mèo cũng đã tung hoành nhiều box lứa tuổi khác thuộc khu vực TpHCM bởi thế nhiều người quen, họ ủng hộ, kéo thêm một số bạn bè nữa. Nhớ lúc đó, Mèo đi tới đâu cũng hô hào việc ủng hộ box 87-89SG, nghĩ lại mà buồn cười. Nhưng box bây giờ buồn lắm. Vì đang thời gian thi cử, thành viên chủ đạo của box tập trung cho việc học (thế cũng mừng) những cũng hông tránh được chút buồn, nhưng không sao ngày mai trời lại sang. Học là chính mà.
Reporter: Meo` đang học lớp 12?
mEoHoAng_87: Quên nhỉ, nãy giờ chưa giới thiệu tuổi, tên nữa… Tên là Thường Đan, sinh năm 1987 (nhìn nick là biết mà). Mèo đang học lớp 12 trường THPT Trưng Vương, năm cuối rồi, ba mẹ lo lắng lắm, người thân nữa, nhưng chẳng hiểu sao Mèo vẫn cứ long nhong, y như cái nick của mình.
Reporter: Có lo lắng cho việc Mèo hay lên Net không?
mEoHoAng_87: Có chứ. Mẹ lo lắng lên mạng sẽ chat chit rồi sẽ bị như những câu chuyện trên báo…Mẹ lo lắm.
Reporter: Thế Mèo thấy việc Mèo lên Net có thực sự đáng làm Mẹ lo lắng không?
mEoHoAng_87: Không đâu, bởi vì Mèo còn có sự bảo trợ của Ba, Ba cũng là một người quản lý một diễn đàn nên ba biết cái nào nên, cái nào hông nên. Ba con Mèo thường tâm sự bằng email, có chuyện gì thì gửi email cho nhau. Hì hì, cách giáo dục của Ba Mèo hay không? Nhưng lo lắng thì mẹ vẫn lo thôi.
Reporter: Ba của Mèo có tham gia TTVN không?
mEoHoAng_87: Ba quản lý một diễn đàn về thơ ca, nói chung là văn học nghệ thuật. Ba không tham gia TTVN nhưng ba vẫn thường hay vào lắm. Ba nói rằng Net thì bản than nó không xấu. Nó xấu chỉ bởi vì có những người dựa vào nó để trục lợi, làm những chuyện phi pháp, dựa vào đó để lừa gạt người khác. Chuyện chat trên Net cũng là rất bình thường. Ba Mèo vẫn thường xuyên nói chuyện bằng YIM với bạn bè cũ ở nước ngoài nên ba cũng thấy bình thường thôi, ba còn cho là nó rất có hiệu quả.
Reporter: Thế Ba bảo con gái nên như thế nào khi lên mạng?
mEoHoAng_87: Ba nói, con gái lớn rồi, phải biết cái gì nên cái gì hông nên. Bạn bè con nhiều ba không cấm nhưng phải biết chọn bạn mà chơi. Và quan trọng là những trang web đen đang bị lên án hiện nay rất nhiều, ba sợ Mèo bị “đi lạc” vào trong đó, nên ba cứ nói mãi về chuyện này
Reporter: Vậy Mèo trả lời sao cho ba tin và bớt lo lắng?
mEoHoAng_87: Mèo nói Ba tin tưởng con gái đi chứ. Nếu con có thắc mắc về mấy “chuyện đó” con sẽ vào những trang web dành cho tuổi mới lớn như www.tamsubantre.org chẳng hạn. Với lại Mèo cũng hay đọc báo Mực Tím, có chuyên mục Tuổi chúng mình giải thích hầu hết các câu hỏi “nóng” về tuổi mới lớn nên đâu cần thiết vào mấy trang đen đó để tìm hiểu chi… Ba cũng yên tâm phần nào những vẫn cứ nhắc nhở. Phòng bênh hơn chữa bệnh hen, đúng hông Rep?
Reporter: Nhưng mà này, bé Mèo thấy bạn bè cùng lứa bé Mèo hiểu biết như thế nào về những “chuyện đó”
mEoHoAng_87: Chuyện đó à, chà, hì hì, vấn đề nóng, Nhưng "chuyện đó" Mèo nghĩ tốt nhất dành cho lứa tuổi trên 18, tuổi đủ để cho người ta suy nghĩ chin chắn, chịu trách nhiệm về việc mình làm. Hơn nữa là sự phát triển của cơ thể tương đối ổn định. Theo Mèo nghĩ là thế.
Reporter : Ok, những chủ đề như thế sẽ dễ khiến cho các bạn tò mò. Tò mò thì muốn tìm hiểu, tìm hiểu thì có thể bằng những cách sai lầm, với tư cách người trong cuộc (dưới 18 tuổi) Mèo thấy người lớn cần giáo dịc giới tính cho tuổi của bé Mèo như thế nào?
mEoHoAng_87: Tò mò là cái tật dễ làm người ta chết (Chết vì tò mò mà) Nhưng không hẳn là không có cách ngăn ngừa. Cần nói rõ hơn về các tác hại khi quan hệ sớm vì dụ ảnh hưởng đến sức khoẻ, đến sự phát triển đến việc học hành … Nhưng quan trọng là cách giáo
dục á… Người lớn cần cởi mở hơn, không phải là giống như chương trình dạy học ở trường. Phải như những người bạn ngồi nói chuyện với nhau. Có nhiều bạn vẫn e ngại khi nói đến chuyện này. Và phải chỉ dậy nhiều hơn về các phương pháp tránh thai, ngăn ngừa HIV (nếu có lỡ…) Nhiều bạn cứ nghĩ một lần thôi thì không sao, nhưng có biết đâu… Ba mẹ là người gần con cái nhất. Mèo mong là họ sẽ cởi mở hơn, thoải mái hơn khi con cái hỏi về những chuyện này. Nếu cứ giấu giếm, thoái thác hông trả lời, con cái sẽ tự đi tìm hiểu, thế là… Ba Mèo thì thoải mái lắm, sẵn sang trả lời mọi câu hỏi Mèo đặt ra nhưng Mẹ thì không, Mẹ nghĩ tuổi này chưa cần biết. Thế nên Mèo gần gũi ba nhiều hơn mẹ. Hơi nghịch lý hen, con gái mà gần gũi ba hơn.
Reporter : Không đâu, con gái giống ba và gần gũi Ba là điều rất tốt chứ?
mEoHoAng_87: Sao thế, Mèo nghĩ là con gái thường gần gũi mẹ , bạn bè Mèo cũng thế?
Reporter: Sau này con gái sẽ chững chạc và tự tin hơn khi bước vào đời.
mEoHoAng_87: Mèo cũng nghĩ thế và mong được được như vậy
À, Rep này, Rep hay đặt câu hỏi cho mọi người, hôm nay Mèo thử đặt câu hỏi cho Rep hen.
Reporter: Rep bị phỏng vấn ngược nữa hả?
mEoHoAng_87: hôm qua, Mèo có đi dự lễ hội bên trường Lê Quý Đôn, Mèo hơi bất ngờ vì cách ăn mặc của các bạn tuổi Mèo hiện nay, một cách ăn mặc chạy đua theo thời trang, xe tay ga (@, Dylan, sH…) điện thoại di động đời mới nhất mà là rất nhiều chứ không là số ít nữa. Rep nghĩ thế nào nhỉ? Mèo thì hơi choáng. Mèo thấy học sinh bây giờ hiện đại qúa, hình như họ chính là những người bắt đầu những mốt mới. Trường của Mèo có lẽ cũng có nhưng chưa bộc phát thôi. Vì chưa tới ngày hội trường. Hôm qua LQĐ tổ chức, học sinh nhiều trường về lắm. 8/3 mới là ngày lễ hội trường của Mèo, có lẽ lúc đó cũng vậy. Mèo sợ Mèo cũng sẽ choáng ngợp vì vât chất.
Reporter: Theo Rep, đó là một xu hướng khá phổ biến bây giờ trong các trường phổ thong và điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới việc học hành và cách sống của một học sinh phổ thông đúng nghĩa
mEoHoAng_87: Thế có gọi là mẫu người hiện đại khi cái gì trên người họ cũng mới từ bộ cách cho đến trang sức. Hôm qua Mèo mới mở rộng tầm mắt. Quả là học sinh bây giờ hiện đại quá. Hay là Mèo lạc hậu nhỉ?
Reporter: Mèo có cho rằng như vậy là mẫu người hiện đại không?
mEoHoAng_87: Hiện đại, theo Mèo nghĩ phải thích ững với cuộc sống. Hiện đại không phải chỉ hình thức dáng vẻ bên ngoài mà còn cả cách sống và cách cư xử của mình nữa. Mèo không chỉ trích sự tiếp thu các nền văn hoá mà các bạn ấy đang tôn sung nhưng hình như Mèo thấy các bạn tiếp thu cả những cái xấu nữa. Ví dụ nhé, phong trào hip hop đang nổi như cồn trong các trường học từ quần áo, trang sức, tóc tai… các kiểu nhảy, các bạn học rất nhanh nhưng bên cạnh đó các câu nói tục, các ý nghĩ hơi xấu của mấy số ghi trên áo, cả mấy dấu hiệu của ngón tay… học cũng nhanh quá chừng. Rồi các kiểu quần áo của Hàn Quốc… Mấy bộ váy ngắn, mà không thể ngắn hơn được nữa… Rep thấy Mèo khó tính không nhỉ? Bà cụ non hen. Tụi bạn nó bảo Mèo già trước tuổi. Chậc chậc, Mèo vừa nói những suy nghĩ của Mèo là chúng nó bâu lại kí vào đầu Mèo, bảo là kí cho mày tỉnh ra nhóc à!
Reporter: Kí yêu mà : ))
mEoHoAng_87: Thiệt tình, yêu đâu chẳng thấy, chỉ thấy. Cũng may bạn bè Mèo chưa đến mức đó. Chúng nó chỉ xàm xàm và chúng nó cũng bất ngờ như Mèo tối qua.
Reporter: Thế Mèo nghĩ người lớn nên hướng dẫn cho các bạn ấy như thế nào khi bước vào cuộc sống nhiều điều mới mẻ và cám dỗ như hiện nay .
mEoHoAng_87: Cuộc sống hiện nay nhiều cám dỗ thật. Cần phải có những người đứng ra khuyên răn. Không phải là cấm các bạn tiếp thu văn hoá nước khác nhưng ít ra cũng phải chọn lọc, xấu thì bỏ đi, tốt thì nên học hỏi theo. Tiếc rằng các bạn chưa có đủ khả năng để biết cái nào nên cái nào hông nên (Mèo cũng thế…) Mèo thấy học sinh bây giờ đa số là chạy đua theo mấy cô HQ, giầy ống cao, váy cực ngắn, máu sắc sặc sỡ, nhìn rất dễ thương nhưng Rep biết không, HQ là xứ lạnh, mình là xứ nóng. Có hợp lý không khi ở VN, các bạn ấy cứ tròng một đôi vớ dày cui, đầy màu sắc rồi thêm đôi bốt cao, váy lại ngắn ngủn, không thể ngắn hơn được nữa. Nó nghịch lý quá, SG đang mùa nóng mà. Thêm phong cách ăn mặc rất mốt hiện nay nè, quần thụng, áo rộng, nhìn mấy bạn có chiều cao hơi khiêm tốn, mặc vào nhìn mắc cười ghê, cứ như các bạn tròng một cái bao thiệt là bự vào người mình
Reporter: Vậy Mèo ăn mặc thế nào?
mEoHoAng_87: Hôm qua hả? Mèo mặc một cái quần jean (cũ xì) và một cái áo thun đen… cách mặc quen thuộ của Mèo. Mặc đến nỗi bị mẹ la, không còn kiểu nào mới hơn sao, hì. Mèo thích nhìn mình bụi bụi một chút. Đi học thì mặc áo dài trắng, chiều thì mặc đồng phục thể dục của trường, đi học thêm thì quần tây xanh, áo sơ mi, có khi lại quần jean áo pull. Khi đi tiệc Mèo mới mặc những bộ váy. Chứ nếu Rep đi tiệc quần jean áo pull thì người ta cho rằng Rep không tôn trọng họ đó. Ăn mặc lịch sử, gọn gang, đúng lúc đúng chỗ… người ta gọi là đẹp rạng ngời mà không chói loá… hihi
Reporter: Rep thấy cả hai chủ đề chúng ta vừa nói rất thú vị, Mèo có đưa lên box để thảo luận với các bạn không vậy.
mEoHoAng_87: hic hic..thành viên đi học hết rồi, bỏ rơi bé Mèo
Reporter: Mèo hoang thì hay lang thang lại còn take care box, vậy có ảnh hưởng đến việc học của Mèo ở trường không?
mEoHoAng_87: không nhiều, bởi vì hiện giờ số lượng bài post của Mèo giảm đi đáng kể. Hôm nay được nghỉ học buổi sáng nên mới loi choi lên net đấy chứ. Box thì có hai mod đàn anh khác lo. Mỗi ngày Mèo lên mạng khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thôi, đó là thời gian giải trí, ở trường học sáng chiều mà. Bạn của Mèo thì không ôm khư khư cái máy như Mèo, chúng nó nghe nhạc, đi chơi, chơi điện tử…
Reporter: Hôm nay nói chuyện với Mèo rất vui, cảm ơn Mèo nhiều nhé
mEoHoAng_87: hi`hi`không có chi. Nói chuyện hôm nay Mèo cũng vui. Rep nè, cầu mong cho Mèo thi chiều nay tốt đi. Chiều nay kiểm tra hai môn: lịch sử và vật lý. Chúc Mèo thi tốt đi, lấy sinh khí làm bài
Reporter: Chúc may mắn và tốt lành. Chiều thì tốt thật là tốt nhé .
mEoHoAng_87: Cảm ơn nhiều thiệt là nhiều. Thôi Mèo đi nấu cơm. Bye bye Rep hen.