Than phiền
Hhtt2003: "Vẻ đẹp trong sự đa dạng" là thế...
Ngày mai, 05/12/2004, Ngày hội "Vẻ đẹp trong sự đa dạng" do UNV cùng một số tổ chức phi chính phủ (NGOs) về người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS và các tổ chức tình nguyện trong và ngoài nước khác phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra tại Công Viên Thống Nhất, Hà Nội.
Rất may mắn là Reporter đã "níu áo" được một thành viên trong ban tổ chức ngày hội lần này, bạn đang làm việc trong một tổ chức phi chính phủ với các dự án về người tàn tật Việt Nam. Bạn đồng thời là một thành viên tự nhận mình "nghiện" TTVN, Hhtt2003... Câu chuyện sau đây mở ra rất nhiều vấn đề thú vị mà có thể chúng ta sẽ còn nhiều lần đề cập đến...
Reporter: Rất vui được gặp bạn. Điều đầu tiên Rep muốn hỏi bạn là bạn đã tham gia TTVN lâu chưa và thường on-offline ở box nào?
Hhtt2003 : Mình cũng ít tham gia ttvn thôi, Thi thoảng mình tham gia hoạt động online và offlien với box Mỹ thuật. Chủ yếu là đọc bài thôi còn post rất ít nhưng vẫn thấy rất thích thú với những vấn đề mà mọi người nói trên ttvn.
Reporter: Cụ thể hơn sẽ là gì nhỉ?
Hhtt2003 : Ừ, cái gì cũng thấy thích đọc một chút, từ ý tưởng sáng tạo, đến các đấu khẩu của những người tâm huyết về nghề gốm của Việt Nam hay các quảng cáo trên truyền hình chẳng hạn. Mình rất thích TTVN vì qua đó biết được là mọi người quan tâm rất nhiều thứ. Cũng như ở trên google vậy, tìm gì cũng có thể có, vào ttvn mọi người cái gì cũng nói tới. Mình cũng rất thích khi đọc được những bài mà các bạn quan tâm đến việc phát triển cộng đồng, hoạt động tình nguyện giúp đỡ mọi người. Có một thời mình rất nghiện TTVN, bây giờ cũng vẫn nghiện nhưng vì bận rộn nên ít tham gia được. Mình nghĩ là ngày hội ngày mai ở Công Viên Thống nhất sẽ là một sự kiên mà nhiều bạn tham gia TTVN quan tâm. Mình cũng mới làm về lĩnh vực người khuyết tật nhưng các bạn tham gia TTVN thì đã nói và quan tâm về vấn đề này từ rất lâu rồi, như câu lạc bộ Tháng Năm và một số câu lạc bộ công tác xã hội tại các box khác chẳng hạn...
Reporter: Được viết bạn là một thành viên của nhóm Promotion chuẩn bị cho Ngày hội dành cho những người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS và người tình nguyện diễn ra vào ngày mai, bạn có thể cho mọi người biết thêm thông tin được không?
Hhtt2003 : Tháng 12 này có 3 ngày kỷ niệm, đó là Ngày quốc tế phòng chống AIDS, Ngày người khuyết tật quốc tế và Ngày dành cho Người tình nguyện quốc tế.
UNV và rất nhiều các bạn tình nguyện khác như CLB Tình Nguyện trẻ, các bạn sinh viên các trường đại học và những người đang làm trong các tổ chức phi chính phủ, hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đã cùng góp sức để tổ chức buổi giao lưu Vẻ đẹp trong sự Đa dạng. Ngày lễ nhằm khắng định vẻ đẹp của sự đa dạng với mỗi cá nhân là người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS cùng hàng nghìn người tình nguyện đã và đang góp thời gian sức lực cho cộng đồng của mình. Chắc mà mọi người đã từng nhiều lần chơi xếp hình rồi đúng không? Hình như không có miếng ghép nào hoàn hảo cả nhưng mà ghép nối lại với nhau thì sẽ thành một bức tranh rất đẹp. Mỗi cá nhân đều có một vẻ đẹp riêng và đều đang cùng dệt nên bức tranh đấy. Vẻ đẹp trong sự đa dạng là vì thế 
Reporter: Đó cũng chính là ý nghĩa được gửi gắm qua logo của ngày hội?
Hhtt2003 : Đúng đấy bạn, logo có 3 màu và tượng trưng cho 3 nhóm người mà ngày hội quan tâm. Mình mong là bạn và các thành viên ttvnol sẽ cùng đến tham gia ngày hội để cắt nghĩa được đúng nhất và sinh động nhất thông điệp của ngày hội này. Sẽ có rất nhiều hoạt động giáo dục và giải trí. Mở đầu là tiết mục Múa rồng truyền thống, sẽ có các màh trình diễn trống, những tiết mục đố vui có thưởng hấp dấn, các nhóm nhạc quốc tế cũng sẽ trình diễn như nhóm Interactive Troupe..
Gần đây bạn có nghe nói về Mai, một thanh niên trẻ Việt Nam đã đi khắp đất nước trong vòng 80 ngày để nói về các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ không?
Reporter: Có chứ, là bạn Tuyết Mai?
Hhtt2003 : Đúng rồi, Mai đã về đến Hà Nội và trong ngày hội cô ấy sẽ chia sẻ chuyến đi của mình cho mọi người.
Reporter: Thời gian và địa điểm của Ngày hội lần này cụ thể là thế nào hả bạn?
Hhtt2003 : Từ 14h30 đến 20h00 ngày chủ nhật 5/12 tại Công Viên Thống Nhất,. cổng đường Trần Nhân Tông. Khắp thế giới mọi người cũng đang tổ chức ba ngày lễ này. Hy vọng các bạn đến tham dự sẽ được nghe thấy các thông điệp của các bạn trên khắp thế giới và cũng sẽ có cơ hội để các bạn gửi các thông điệp của mình đến các nước trên thế giới ở Góc toàn cầu của Chương trình. Các bạn trẻ muốn được tham gia hệ thống tình nguyện viên của Liên Hiệp Quốc UNV cũng sẽ biết thêm được nhiều thông tin từ các quấy thông tin.
Reporter: Đây là một ngày hội thường niên hả bạn?
Hhtt2003 : Đây là lần thứ 2 ngày hội được tổ chức ở Việt Nam. Năm 2003, đã có 800 người tham dự.
Reporter: Lần tổ chức này có nhiều điểm mới không, so với lần trước?
Hhtt2003 : Ý tưởng thì vẫn là một ngày hội để mọi người hiểu thêm về 3 nhóm người như chúng ta đã nói nhưng năm nay có nhiều hoạt động vui chơi hơn. Đặc biệt bức tranh ghép Vẻ đẹp trong sự đa dạng và tiết mục Vẽ mặt là hai chương trình tập thể mới của ngày hội lần này. Nhưng thôi, có lẽ để mọi người cùng đến và khám phá thì hay hơn phải không bạn?
Reporter: Theo bạn, sẽ có bao nhiêu người khuyết tật và người nhiễm HIV/AIDS sẽ có cơ hội đến với ngày hội lần này?
Hhtt2003 : Bọn mình hi vọng ít nhất là cũng bằng con số của năm ngoái và hi vọng còn nhiều hơn. Mình nhớ TTVN lần này, ít nhất là chuyển thông điệp về ngày hội đến với mọi người, dù có thể không có điều kiên đến tham gia ngày hội... Chúc các bạn sẽ có một ngày chủ nhật vui vẻ và mong gặp lại tại công viên Thống nhất ngày mai.
Reporter: Cảm ơn bạn. Bạn nghĩ đây cũng là một cơ hội để giảm thiểu sự phân biệt, những cái nhìn sai lệch và khoảng cách giữa người bình thường với người khuyết tật và những người nhiễm HIV/AIDS chứ?
Hhtt2003 : Mình chỉ nói riêng về người khuyết tật chẳng hạn, đúng là nhiều người vẫn nhìn nhận vấn đề theo tình thương, theo nghĩa "pity" như trong tiếng Anh. Nhưng mà thực sự thì người khuyết tật không phải chờ đợi sự cho - xin mà họ muốn được nhìn nhận đúng các giá trị của mình. Có câu nói là "cho người ta một con cá thì người ta chỉ sống được một ngày, cho người ta cái cần câu và dạy người ta cách câu cá, người ta sẽ sống được cả đời" Nhưng bây giờ còn cần hơn thế nữa, phải cho họ cả môi trường để câu cá nữa. Và cái môi trường đấy không có gì xa lạ, chính là nhận thức của xã hội của mọi người trong đó có cả của tự thân người khuyết tật. Lấy một ví dụ là những người khuyết tật họ được dạy nghề được giáo dục hoà nhập nhưng họ sẽ không có quyền bình đẳng như những người lành lặn khác nếu như các doanh nghiệp không muốn thuê họ. Tạo ra những xí nghiệp nhà máy của riêng người khuyết tật đã là một bước tiến rất tốt rồi nhưng nếu những người khuyết tật có thể tham gia làm việc cùng những người lành lặn khác, chắc chắn sự tham gia vào xã hội của họ sẽ hiệu quả hơn. Đấy chính là "môi trường để câu cá" mà mình đã nói đến đó. Ngoài ra còn có những vấn đề khác nữa, như "giao thông tiếp cận", "môi trường không rào cản"... nó sẽ giúp những người khuyết tật đã có cần câu và biết cách câu có thể sống được thoải mái hơn 
Reporter: Là một người làm trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động xã hội hướng về người khuyết tật ở Việt Nam thì bạn nghĩ đâu là rào cản lớn nhất và có thể làm những gì để thay đổi?
Hhtt2003 : Nhiều người làm về vấn đề người khuyết tật khi đến Việt Nam thường nói rằng họ không nhìn thấy nhiều người khuyết tật VN ở ngoài đời. Đó là vì những người khuyết tật rất bị hạn chế khi tham gia giao thông, khi cơ sở hạ tầng chưa tốt và chưa được thiết kế để tạo điều kiện cho người khuyết tật thì rất nhiều người trong số họ sẽ chỉ còn cách ở nhà mà thôi.
Reporter: Những cơ hội như ngày mai sẽ thực sự có ý nghĩa đối với họ?
Hhtt2003 : Có chứ, kinh nghiệm từ năm ngoái cho thấy các nhóm người khuyết tật rất muốn tham gia các hoạt động như vậy. Còn về vấn đế làm thế nào để có được môi trường không rào cản thì chắc còn phải nhiều thời gian nhưng nếu xã hội quan tâm đến vấn đề này thì nó sẽ dần dần thành hiện thực. Đó cũng chính là việc cụ thể hoá Pháp lệnh về Người tàn tật của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
Mình cũng hi vọng là các bạn trên TTVN sẽ quan tâm đến những vấn đề này hơn nữa vì thực sự, tiếng nói và sự cảm thông rồi tiến tới là hành động của mọi người sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Tất nhiên là mình cũng sẽ làm như vậy, hì
Cám on Reporter đã cho mình cơ hội đuợc chia sẻ với mọi người nhé. Hì, trả lời Reporter mà còn lo hơn là khi ABC phỏng vấn, hì. À, câu này không được đưa lên TTVN đâu đấy nhé, Rep ơiiiii...
TTVNLife Gửi lúc 20:02, 04/12/04
|