|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Người Thứ Tư, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Bigdoremon - Mèo máy có trái tim... biết yêu
Có lẽ, lại phải lặp lại một câu nói của ai đó để mở đầu cho bài viết này. Rằng, mỗi người sống trên đời đều đuợc ông trời ban tặng cho một lọ muối. Anh chia đều lọ muối cho nhiều thứ của anh, tôi lại dốc nó tuốt tuồn tuột vào sự nghiệp online, còn cô kia lại bỏ nhúm muối này vào đam mê âm nhạc, nhúm muối kia vào kiến thức về lịch sử văn hóa, nhúm muối nọ vào tình yêu... Nếu trong TTVNOnline này, admin Ter3 rất "mặn mà" trong việc thiết lập trật tự cho TTVN, admin Thuongnguyen đằm thắm trong công cuộc giải tỏa các vụ xung đột, admin FFVIII trĩu nặng những trò game... thì admin Bigdoremon, nhân vật tuần này, sẽ sử dụng lọ muối trời cho của mình như thế nào nhỉ?
Chỉ biết rằng, anh "xuất thân" từ 7X. Là thành viên gạo cội của một câu lạc bộ lứa tuổi "già rồi nhưng vẫn ăn chơi"- nơi thưuờng xuyên diễn ra những hoạt động online và offline tưng bừng. Anh kiêm chức trưởng ban nhân sự với việc cập nhật danh sách thành viên hàng ngày, và chịu trách nhiệm về mặt đón tiếp thành viên online. Chẳng dừng lại ở online, người ta thấy anh say mê tham dự những buổi offline, đặc biệt là những buổi cafe, các vụ "diệt kem", những buổi họp mặt, gặp gỡ... Bao giờ, cũng thấy hình ảnh một chàng trai cao lớn, thư sinh nhưng không... yếu đuối, cười nói rất nhiều nhưng được cái... cười đẹp và... nói hay . Anh bắt đầu sự nghiệp MC trong một số cuộc họp, mà người ta vẫn đùa là làm MC ở những nơi như thế chẳng khác gì làm tội làm tình cái "alô" của mình, mà muốn thế thì cổ họng phải tốt và cái chân phải khỏe để chạy từ đầu này sang đầu kia. Để năng động và luôn đứng ở vị trí trọng tâm như thế, hẳn anh đã phải tiêu tốn rất nhiều "muối" cho niềm đam mê cái tập thể sôi động ấy của mình.
Trước đây, Bigdoremon cũng đã từng làm mod của 7X, và được một thành viên "ca ngợi" như thế này: "Nói về mod của 7X, em chỉ có thể phục Bigdoremon trong cả lời nói và việc làm. Tiếc là giờ anh ấy đã là quản trị rồi (ý nói làm admin), chắc bận hơn, ít tham gia hơn". Tuy thế, anh cũng bị "dính" vào nhiều vụ tranh luận khá gay gắt về việc xóa, sửa, chuyển bài do thành viên "kiện", nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn cả, bởi Bigdoremon là người có trách nhiệm cao trong công việc, lại khéo léo trong ứng xử. Có lần chạy sang bên 7X Sài Gòn, thoáng thấy cái topic "em kiện" của ai đó (chỉ là topic vui), vậy mà cũng làm anh giật cả mình. Thế mới biết, làm quản trị, điều lo sợ nhất là "bị" thành viên có phản ứng gay gắt với cách xử lý của mình. Cho nên với Bigdoremon, có lẽ, điều anh luôn luôn ý thức là phải làm sao để ít gặp sai sót nhất trong công việc làm admin.
Nổi tiếng là "ga lăng và lịch lãm", hẳn những hành động như dắt hộ chị em phụ nữ xe, giúp đỡ những rắc rối mà phái nữ vốn yếu đuối không tự lo được, quan tâm rất tinh tế tới suy nghĩ, tâm tư của chị em .v.v. sẽ làm nhiều cô gái bị "hút hồn", nhưng dường như anh không để ý lắm đến những "hậu quả" đó. Bởi những đức tính này lẽ ra phải thuộc về "quyền và nghĩa vụ" của một người đàn ông mới phải? Có lẽ bởi nghề nghiệp và lĩnh vực hoạt động giao tiếp của anh ở ngoài đời đã ảnh hưởng nhiều tới những đức tính đầy... ưu điểm đó. Và cả cái "thói quen" "làm đẹp" bằng cách ăn mặc, đầu tóc luôn luôn "ưa nhìn" nữa.
Có lần, Bidoremon tâm sự về những chuyện vui vui xung quanh việc làm admin. Đó là cái sự ngược đời rất... ngộ nghĩnh, khi mà một số mod của khu vực anh quản lý (Các CLB Lứa tuổi tại Hà Nội, thêm CAT Thị trường) có việc gì cần trao đổi, lại hồn nhiên vác máy điện thoại ra nháy máy cho admin để admin gọi lại, hoặc dùng ICQ nhắn tin bảo "Em đang có việc cần hỏi, gọi lại cho em theo số này". Hết biết! Có những thứ bảy chủ nhật, anh đã trở thành một nhân vật "trọng đại" chạy bở hơi tai từ box nọ sang box kia để offline, chẳng khác gì những cú chạy "sô" của người nổi tiếng. Rồi hàng trăm những linh tinh rắc rối, những thú vị nho nhỏ nhưng cũng đủ để gắn anh thật chặt với mạng này.
Còn bây giờ, đã xuất hiện một chất "keo" mới, làm cho anh thấy dường như cuộc đời này đáng yêu gấp trăm gấp nghìn lần những ngày trước đó. Người ta thấy mắt anh lúc nào cũng như có lửa và mỗi tiếng cười đều ăm ắp niềm hạnh phúc của một người... đang yêu. (Đừng cố giấu, mọi người đã biết hết cả rồi! ). Anh bắt đầu nghiêng lọ muối của mình về phía "niềm đam mê" mới : Tình yêu. Và tất nhiên, lọ muối chia 5 thì mỗi phần sẽ ít hơn là chia 3, hoặc không chia cho mấy cả. Anh bắt đầu "biến mất" trong những cuộc offline với tất cả mọi người, nhưng chắc chắn offline với 1 người thì chẳng bao giờ lỗi hẹn . Tuy là như thế, anh vẫn cứ là admin nhiệt tình và có trách nhiệm xưa nay. Đúng như kiểu người ta vẫn nói "vui duyên mới không quên nhiệm vụ".
Gửi lúc 16:01, 17/09/03
|
brown_eyes Tóc ngắn, mắt bồ câu sáng ngời... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 22:12, 17/03/02
Đã được 61 người bình chọn (4.66)
|
Mèo bé bự của chị iu ơi, dạo này không thấy í ới chị nữa nhé, có tình yêu mới là quên ngay bà chị iu quý hử??? Nhớ lần đi Chùa Hương phát hiện ra hắn ta nói nhiều thật, vừa leo núi vừa nói không ngớt, nhưng nhờ cái gậy đỏ chót gắn Radio ấy mà bà con bớt mệt bao nhiêu lần, nhỉ Big nhỉ Cố gắng làm việc nhé và phát huy tính nói nhiều nhưng nói dễ thương ơi là dễ thương của em. Khi nào mệt thì kêu chị, sẽ tìm CD nhạc giật giật gửi ra cho mà giải toả stress Gửi lúc 18:27, 17/09/03
|
PhuChan Người già cô đơn, trăm nơi nương tựa. Cần tuyển thêm một số nơi nương tựa trẻ đẹp. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 21:54, 07/11/02
Đã được 46 người bình chọn (4.09)
|
Hợ hợ! Sao mà mình càng ngày càng ghét thằng ôn này tợn! Lát về, nhân lúc đi đổ rác, ta rải vỏ chuối lá chuối hột, cho nó trật mắt ra!  P/S: Ngày nào thằng chồng-của-vợ-của-xã-trưởng mà còn chưa khao anh thì mày còn khốn!  Gửi lúc 22:25, 17/09/03
|
blue_love_red Chảnh!!!
.jpg) ,Vietnam Thành viên từ 08:11, 10/10/02
Đã được 28 người bình chọn (4.89)
|
Trích từ bài của blue_eye_lion viết lúc 10:58 ngày 18/09/2003:
Hình như mình yêu chàng mất rồi....Người đâu mà xinh trai thế cơ chứ..Cười thì yêu ơi là yêu (tuy miệng hơi rộng nhưng mà cười vẫn cứ duyên chết người!!)..Chàng ga lăng, tế nhị và nhạy cảm. Được làm người yêu chàng thì còn gì tuyệt hơn. Big ơi! Bỏ người yêu anh để yêu em đi! Anh sẽ không hối hận đâu he he.
  
Ui xời, người như cái anh này, năng nổ nhiệt tình vì cộng đồng thì lấy đâu ra mà sướng cho người iu. Bản tính đã ga lăng thì chắc gì anh ta chỉ ga lăng với mỗi mình bà xã...còn bao nhiu em khác nữa chứ hì hì.
Còn cái nụ cười á? Mồm rộng ngoác, phản cảm không chịu nổi! (Chít, hình như mình đang chê ẹt min đấy à? Tội chết đây!)  Nếu mà tớ là Rep thì tớ sẽ thêm và và bôi đậm cái từ innocent ladykiller lên đấy . Bản chất, bản chất!!! khà khà Over and over, I whisper ur name Over and over, I kiss u again! Túm lại là OVER! Gửi lúc 11:57, 18/09/03
|
elead Đại trưởng lão 7X-SG. Hiện đang A u ư i ê sắc Ế. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 05/01/03
Đã được 16 người bình chọn (5.00)
|
Nghe Thuongnguyen kể nhiều về Big, giờ mới thấy mặt đấy. Một người 7X galăng, đẹp trai và nhiệt tình lắm lắm, lúc nào có dịp phải làm vài ly...cafe mới được :) Hẹn nhé. Chúc vui ! Elead !
Gửi lúc 12:39, 18/09/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|