Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5002945 người đang duyệt site , trong đó có 5035 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Người Thứ TưChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Người Thứ Tư
 
  Nốt nhạc mang tên Mắt Nâu


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    126 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  1 | 2 | 3 | 4 |
    |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 6352 lượt đọc và 31 bài trả lời  
     
( 11 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Nốt nhạc mang tên Mắt Nâu


 


Mắt nâu nâu, mắt ướt ướt, mắt buồn buồn, mắt vui vui... Mắt Nâu can đảm và đa sầu, Mắt Nâu yếu đuối và hay đau... Tự bao giờ, ông trời đã vẽ lên số phận người phụ nữ đẹp và giàu tình yêu thương ấy một cặp Mắt Nâu "định mệnh". Để bao nhiêu cay đắng người phụ nữ ấy cũng đều nếm trải, bao nhiêu ngọt bùi người phụ nữ cũng đều đi qua. Cặp Mắt Nâu như nốt nhạc ngân hoài về một nỗi ám ảnh tình yêu và hạnh phúc. Là chị đấy, Brown_eyes.


 


Là chị đấy, Mắt Nâu. Nếu như người ta nói sắc đẹp tỉ lệ nghịch với trí thông minh và tỉ lệ thuận với sự hời hợt, thì Mắt Nâu sẽ chứng minh điều ngược lại. Người ta thấy Mắt Nâu hay che giấu nỗi buồn da diết trong lòng bằng nụ cười rạng rỡ và mắt lấp lánh những ánh nhìn tinh nghịch, cùng với đó là những câu vui đùa sắc sảo khiến đối tượng không biết nói gì hơn ngoài việc nở một nụ cười mến phục. Bất cứ một chàng trai nào khi gặp Mắt Nâu với nụ cười thường trực trên môi, cũng muốn cất giọng "chào em, chào xinh tươi". Như thể là hồn nhiên, như thể là cuộc đời này nhẹ lắm, Mắt Nâu cứ ồn ào giữa đám đông, như là không vướng bận, như là hoa và nắng luôn tràn ngập trong tim. Bởi vì chị là thế, Mắt Nâu.


 


Một "đôi chân đau và con tim trầy xước", thiết tưởng người phụ nữ nào cũng thế. Nhưng càng đau, càng trầy xước hơn - nơi Mắt Nâu đa cảm. "Làm con gái đã khổ, làm một cô gái đa cảm và yếu đuối còn khổ hơn. Tại sao tôi lại cứ mong chờ một hạnh phúc không có thật? Tại sao tôi lại tin vào một tình yêu mơ hồ đến thế?" Ám ảnh bởi 2 từ Hạnh Phúc, 1 topic dài trong forum Tâm sự  cứ dằng dặc những tháng ngày mà Mắt Nâu đã khóc cười, đã nhớ nhung, nuối tiếc, đã chờ đợi rồi lại buộc lòng phải lãng quên. Đọc mà cô gái nào cũng thấy hình bóng mình trong đó, đọc mà muốn khóc vì sự đớn đau, cay đắng, khổ sở của người con gái luôn yêu hết mình. Những tình cảm nồng nàn tha thiết, những ngôn từ ngọt ngào mà giằng xé được thoát ra tự đáy con tim đang tan vỡ, thật khiến người ta rùng mình. Bởi đó là Mắt Nâu.


 


Đằm thắm và ngọt ngào, những dòng chữ màu tím khi chất ngất tâm sự và những dòng chữ màu nâu khi nghẹn ngào nuối tiếc, là 2 sắc màu chủ đạo của Mắt Nâu. Có phải vì màu tím mong manh và yếu đuối nên chị yêu, hay vì tâm hồn Mắt Nâu mong manh nên màu tím chị yêu mới trở nên tím đúng nghĩa như thế? "Hoa Violet màu tím, nhỏ xíu, dịu dàng, mong manh và giản dị. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy loài hoa đó em cứ thấy thương thương và khi xa Hà Nội rồi trong em hình ảnh Hà Nội là những cành hoa tím rực nghiêng nghiêng trong gió đông. Ngày xưa mỗi khi tết đến nhà em bao giờ cũng có một bình hoa Violet, mẹ không mua hoa Đào để cắm vào dịp tết, có lẽ màu hoa Đào rực rỡ không hợp với không khí tết của nhà em, lúc nào cũng buồn buồn, vắng lặng, có chút gì cô đơn trong bình hoa tím giữa bàn vào ngày tết, có nỗi buồn nào mong manh trong gió đông tràn vào nhà".


 


Mong manh là thế, đa cảm là thế, nhưng cuộc sống với nhiều thăng trầm, nhiều chua cay khiến "đôi chân đau và con tim trầy xước", sẽ mang lại cho con người ta một "tâm thế" cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, giống như cây xương rồng càng nắng gió khô cằn càng mọc nhiều gai. Để phía sau nước mắt là sự vươn lên và phía sau mỗi niềm đau là một niềm tin sống, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mắt Nâu đã như vậy và sẽ như vậy. Bởi "bây giờ chị hài lòng với vẻ ngoài trẻ trung và rạng rỡ của mình, ít ra thì cũng không tiều tuỵ ..., ít ra thì cũng không ai phải ái ngại khi gặp chị, không ai phải nhìn chị với cặp mắt ngạc nhiên, không ai phải thương chị cả, oh, bây giờ ai gặp chị sẽ phải thốt lên: "Chào em, chào xinh tươi... xin chào xinh ngoan".


 


Và hàng ngày, Mắt Nâu vẫn bật cười trước một điều gì ngộ nghĩnh bắt gặp ở diễn đàn - nơi chị quên cả ngủ để sống với những gì chị đã và đang gắn bó. Hàng ngày, chị vẫn trăn trở trước những "sự cố" online, rồi lại điện thoại cho các admin còn lại để trao đổi về cách xử lý, về những ý tưởng mới mẻ... Gần đây, chị là người "sáng lập" ra chuyên mục "Enter" - một chuyên mục mới toanh - là nơi để  thành viên gửi gắm những món quà tinh thần đến cho nhau, gắn kết nhau trong một thế giới tràn đầy tình thân ái. Mắt Nâu đã "nung nấu" từ rất lâu rồi ý tưởng này, nay ý tưởng đã biến thành sự thực. Luôn bận rộn và  vừa trực tiếp phụ trách chuyên mục, hẳn Mắt Nâu sẽ có ít thời gian để buồn?


 


Biết rằng Mắt Nâu cần lắm sự bình yên. Lại một mùa Noel nữa đến, và cũng lại một tuổi nữa đã đi qua. Còn lại gì Mắt Nâu ơi ngoài những ký ức đẹp đẽ và quý giá không phải ai cũng có được? Merry Christmas and Happy New Year and... Happy Birthday! Mắt nâu nâu, mắt ướt ướt, mắt nâu buồn, mắt nâu vui... an lành nhé Mắt Nâu xinh tươi .


 


 

Gửi lúc 09:11, 24/12/03

lonesome
Tôi là chàng cao bồi nghèo xa quê hương và đường về nhà còn xa...xa lắm...

TTVNOnline Lover


,Vietnam
Thành viên từ 00:38, 18/04/02


Đã được 187 người bình chọn (3.96)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chị yêu quý ơi, chúc chị vui vẻ và càng già càng trẻ nhé. Hiện em đang vội đi nên chưa viết bài cho chị được. Mong chị sẽ vui.

I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Gửi lúc 11:39, 24/12/03Về đầu trang

luuthuy
Người luôn tìm thấy những nguời bạn của mình ở khắp mọi nơi

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Zimbabwe
Thành viên từ 11:57, 17/06/02


Đã được 55 người bình chọn (4.40)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chào chị yêu quý của em, Giáng sinh rồi thì chị lên nguời thứ tư cho mọi nguời biết đôi chút về chị.
Chúng em yêu quý chị lắm chị thân yêu ơi.

[size=6][red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]

Gửi lúc 01:28, 25/12/03Về đầu trang

hungdo3d
Người trị vì Vương quốc tình yêu và những thần dân tuyệt vời nhất. Trong tim ta tình yêu vẫn nở



,Vietnam
Thành viên từ 00:01, 18/03/02


Đã được 60 người bình chọn (4.20)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Nhận được tin của anh Tùng nói rằng, em là người thứ hai sau anh ấy và tất nhiên trừ Reporter, được biết hôm nay sẽ có bài viết về chị. Em cũng chẳng hề băn khoăn xem liệu mình có phải là người thứ hai hay không. Bởi vì khi nhận được tin này em đã vui quá rồi. Mặc dù cũng đã từ rất lâu em gắn bó với box Tâm sự. Và chính xác là em gắn bó với nó trước so với tbty . Nhưng không hiểu sao hồi đọ chị em mình lại không quen nhau. Nhưng sau này, nhất là gần đây, em càng được hiểu chị nhiều hơn và thấy quý chị nhiều hơn. Em vẫn như một đứa em nhỏ, để chị quan tâm để chị nhắc nhở. Lúc nào cũng vậy cho dù có mệt, cho dù có bận bịu với bao khó khăn không chỉ trong việc quản trị, những khó khăn trong đời sống gia đình, rồi cả trong công việc nữa. Nhưng lúc nào chị vẫn luôn tỏ ra là một người chị cả. Có lẽ để nói hết về chị thì em không thể nói hết, bởi vì em cũng chưa thể hiểu hết về chị, vẫn còn bao điều đáng quý ở chị mà em chưa nhận ra và chưa được biết tới. Nhưng em sẽ vẫn luôn coi chị là một người chị cả. Là người em có thể cười nói và cùng chị chút những bực tức trong công việc. Cám ơn chị rất nhiều và chúc chị. Dù trong cuộc sống có nhiều khó khăn, thì chị vẫn luôn vượt qua và lại có thể cười tươi với một tâm hồn thanh thản và hạnh phúc.

hungdo

Gửi lúc 03:50, 25/12/03Về đầu trang

Giao_Hoang
J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 16:09, 01/07/02


Đã được 176 người bình chọn (4.48)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Xem ra chị có rất nhiều em, mới điểm ra trong topic này đã có mấy người rồi.
Chứng tỏ mọi người rất yêu quý chị.
Chị ơi cho em làm em của chị nhé....

::[ Thiên Đường Vui Vẻ ]::


 

Gửi lúc 08:52, 25/12/03Về đầu trang

mai_nhe
Mong được anh yêu là em vui rồi



,Vietnam
Thành viên từ 11:27, 31/05/03


Đã được 3 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Eo ơi, cái bà mắt không nâu bằng mình này được lên cao rồi, phen này chị nổi càng nổi hơn nhé. Chuẩn bị tinh thần đón em vào khao đi nhé.

Hoa mai vàng trước ngõ
Rụng dấu chân em chờ
Tình em nào bất chợt
Sao anh nỡ làm ngơ.

Anh HT ơi.

Gửi lúc 09:14, 25/12/03Về đầu trang

gungcayvn
Kẻ ham chơi nhất ĐHQG. Chuyên gia gây rắc rối về tình cảm ...

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 13:28, 20/02/02


Đã được 60 người bình chọn (4.20)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Em nữa, em cũng xung phong làm em của chị, chị nhé! hi hi...


Nhớ lần đầu tiên gặp chị là ngày 9 Tết âm lịch năm trước ở cafe Nhân. Lúc đó mới nghe nick của chị, thấy lạ lẫm lắm, chỉ biết là mọi người nhắc đến chị thật là nhiều và tình cảm giành cho chị cũng thế.


Gặp chị vài lần với những câu chuyện không đầu không cuối, líu ríu truyện trò, thấy chị sao mà gần, sao mà thân thiết thế? Rồi mỗi lần nghe ai đó nhắc đến tên chị, lại vểnh tai lên... để hóng hớt và mỗi lần như thế là lại nhớ đến chị qua những lần gặp ngắn ngủi....


Mùa đông sắp qua rồi, bao giờ chị lại ra HN nữa nhỉ?


 

Mùa đông đã về rồi
Mùa đông này ta sẽ phải xa nhau
Một chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?
Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu

Gửi lúc 10:01, 25/12/03Về đầu trang

Ludwig
Bố nuôi của miu_miu, nuôi đến khi nào lớn thì thịt...

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:18, 21/03/02


Đã được 52 người bình chọn (4.83)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền
     
( 2 người bầu )

Xuất hiện rất sớm từ những ngày mới thành lập TTVN, Brown_eyes sớm trở thành một thành viên thường xuyên của mạng. Đã 3 năm chị gắn bó với TTVN, với những vui buồn, hạnh phúc, lo lắng, suy tư, và cả ỉ ôi nữa. 3 năm đủ để Brown_eyes tạo dựng nên dấu ấn của mình, một phong cách với những phẩm chất kỹ thuật rất riêng mà không thành viên nào có được. Một tâm hồn đa cảm, tinh tế pha chút buồn man mác ta có thể cảm nhận được khi đọc những bài viết của chị.

Không ồn ào bão táp chạy nhanh sút khoẻ như lão Nguoicuoicung, Brow_eyes trau chuốt từng câu văn, từng vần thơ một. Đó cũng chính là đặc điểm của Brown_eyes: giàu chất kỹ thuật.
Phong cách của Brown_eyes chịu ảnh hưởng khá lớn từ nền văn hoá văn nghệ thể thao của Nga.
Được đào tạo từ một trong những lò luyện của nước Nga, đất nước đã sinh ra những nhân vật kiệt xuất như Becgôn, Bunin, Lermontov, Mikhailitchenco, Blôkhin, Lev Yasin... theo năm tháng Brow_eyes trưởng thành dần. Nếu như trước kia thơ của chị chủ yếu về mảng đề tài sinh viên thì hiện nay chủ đề chính lại là những khía cạnh của cuộc sống, những trăn trở về hạnh phúc, về cái đẹp.

Một phẩm chất kỹ thuật độc đáo của Brown_eyes là chị có khả năng khai thác những cơ hội nhỏ nhặt nhất, những chi tiết tầm thường nhất, để đưa vào bài viết của mình. Những chi tiết tầm thường đó dưới ngòi bút của chị nhiều khi lại làm ta phải bâng khuâng, xao xuyến, nhớ nhung, nuối tiếc.
Chuyển đến box Tâm sự được 2 năm, Brown_eyes lại càng có cơ hội thể hiện mình. Với những bài viết dung dị có, ấm áp có, sắc sảo có, chị được coi như người nhạc trưởng thân thiết của các thành viên box cũng như TTVN nói chung

Đã sớm trở thành thần tượng của giới trẻ TTVN, vinh quang tràn trề, nhưng chị vẫn rất khiêm tốn: “Tôi còn phải học hỏi, còn phải học hỏi”. Vì thế hàng đêm ta vẫn bắt gặp quả tang chị đang online trên mạng. Nhớ những nỗ lực vượt bậc đó, topic “Chia cho ai một đời tôi ..........” đã dầy lên trông thấy, hiện gần được 100 trang. Một con số kỷ lục trong box Tâm sự.
Những cố gắng không biết mệt mỏi của Brow_eyes đã được đền đáp xứng đáng. Hiện nay box Tâm sự đã nỗi tiếng trên toàn cõi TTVN, với hàng chục bài viết mỗi ngày và có xu hướng ngày càng gia tăng. Box Tâm sự thực sự trở thành một thế lực của TTVN cùng với phong độ chói sáng của Brown_eyes. Các đại gia khác như Muabán, hay 7x HN rất lo lắng trước sự phát triển của box Tâm sự và theo một nguồn tin không chính thức thì 7x HN đang có ý định mua đứt Brown_eyes. Vụ mua bán này chắc chắn sẽ tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Quay trở lại với Brown_eyes. Luôn ý thức được rằng, một ngày nào đó mình sẽ già đi, Brown_eyes rất chú trọng đến khâu đào tạo thành viên kế cận. Chị luôn quan tâm đến các bạn trẻ, chỉ bảo cho họ từng động tác kỹ thuật. Tuy nhiên chính sự nhiệt tình nhiều khi lại gây ra phiền toái cho chị. Bởi vì đã có lần một thành viên của TTVN dám công khai tỏ tình với Brown_eyes trên mạng. Và không chỉ có một lần như vậy, nhiều, rất nhiều nữa là đằng khác. Thậm chí mỗi khi chị ra Hà Nội vì quá nhớ mùi hoa sữa không thể chịu nổi, đám bậu xậu 7x HN lúc nào cũng chỉ muốn giữ chị ở lại. Người viết bài này không hề có ý định đi sâu vào đời tư của Brown_eyes mà chỉ muốn nói một điều : Chị quá nổi tiếng. Cho dù hiện này không hiểu vì lý do gì mà Brown_eyes có vẻ thưa thớt trong việc viết bài những chắc chắn rằng chị sẽ quay trở lại. Tài năng của con người tài hoa đó đang phát triển ở độ chín, và sẽ còn tiến xa, rất xa.

P/S: Theo đánh giá của người viết bài này thì giải Cây bút vàng TTVN 2003 sẽ khó mà thoát khỏi bàn tay của Brown_eyes.

Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý

Gửi lúc 14:39, 25/12/03Về đầu trang

blue_love_red
Chảnh!!!



,Vietnam
Thành viên từ 08:11, 10/10/02


Đã được 28 người bình chọn (4.89)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Mỗi khi có một ai đó lên NTT, em cũng thấy chị là một trong những người đầu tiên vào chúc mừng, thật dịu dàng ... Giống như người chị gái bao dung.
Em chưa được gặp chị, nhưng đã được nghe anh mèo ú kể về chị rất nhiều, và em vui mỗi khi nghe anh ấy kể chuyện về chị.

Một ngày nào đó sẽ gặp nhau, chị nhé!

 




Có một ngày...Đừng có một ngày...Bàn tay không nắm nữa


bàn tay...Để hai mươi ngón...Buồn xa vắng...Cuộc sống rồi như


tiếng thở dài ...

Gửi lúc 09:36, 26/12/03Về đầu trang

24h
tik... tak... tik... tak... bUzz...

Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: theo yêu cầu
TTVNOnline Lover


,Vietnam
Thành viên từ 19:38, 07/05/03


Đã được 107 người bình chọn (4.79)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tuy em chưa ghé tham box tâm sự, nhưng em đã được nghe rất nhiều điều về chị... một lần off cùng 7x, em đã tình cờ gặp được chị, nhưng em biết, chị ko biết em là ai... và chị càng ko biết rằng có một người đang nhìn chị ngưỡng mộ... ngưỡng mộ dù chưa một lần tiếp xúc, chỉ cập nhật những thông tin từ nhiều phía về chị... Hôm nay, đọc được bài viết về chị ở người thứ tư... em post bài gởi đến chị lời chúc năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Gửi lúc 11:00, 26/12/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


8.671875