Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5000182 người đang duyệt site , trong đó có 5034 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Người Thứ TưChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Người Thứ Tư
 
  Antey2500 – Đơn giản là ham mê nghiên cứu về quân sự


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    91 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  1 | 2 |
    |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 6955 lượt đọc và 15 bài trả lời  
     
( 3 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Antey2500 – Đơn giản là ham mê nghiên cứu về quân sự


 


Có một anh cậu học sinh, vì những lý do rất ngộ nghĩnh trẻ con mà đã bỏ công tìm hiểu về kỹ thuật quân sự…


 


Hồi năm em đi học tiểu học thì Chiến tranh vùng Vịnh sắp nổ ra, hồi đó thì trong lớp em có 1 thằng rất to con nhà rất giàu nó khoe rằng chú nó là Đại Tá bên Mỹ nó dám tuyên bố chả có chiến tranh đâu nếu có thì chú tao lấy súng bắn chiến tranh luôn. Em ức lắm! Chiến tranh chứ có phải việc gì tầm thường hay vật gì cụ thể mà lấy súng bắn được nhưng nó cứ nói bướng, tức quá đè nó ra đập cho 1 trận bầm dập.



Sau đó nghe đài với báo nói phong phanh về khả năng sử dụng bom hạt nhân em mới hỏi cậu của em là bom hạt nhân là gì thế thì cậu em trả lời là: bom hạt nhân là bom chứa toàn nhân bánh trong đó, nổ ra thì bánh văng đầy mặt mình ăn không kịp thì mình chết. Em nhất quyết không tin nhưng cậu em cứ bảo thế nên ức lắm quyết tâm tìm hiểu cho ra chân tướng”.


 


Từ đó đến nay thời gian đã khá lâu rồi, với những cậu bé khác, có lẽ niềm đam mê tìm hiểu đã phần nào bị những thú vui khác làm phai mờ, nhưng với “cậu bé” này thì không. “Cậu bé” ấy đã lớn lên, vẫn còn nguyên sự say mê tìm hiểu kỹ thuật quân sự và vũ khí chiến tranh, vào TTVNOnline. Và ở đây, người ta biết đến anh dưới cái nick mang tên một loại hoả tiễn: Antey2500.


 


Antey2500 là gì? Một loại hoả tiễn chống phi cơ và tên lửa chiến thuật có tầm hoạt động khoảng 2500km. Hiện nay hệ thông tên lửa này thường được bố trí trên các bệ phóng di dộng…


 


À không, phải hỏi Antey2500 là ai mới đúng chứ?


 


Nếu bạn hỏi những thành viên “am hiểu sơ sơ” về diễn đàn, họ sẽ nói với bạn rằng Antey2500 là nickname của một anh chàng chuyên viết dấu ngã thành dấu hỏi vẫn viết bài trong box Kỹ thuật quân sự nước ngoài, cũng có tham gia box Vật lý, thỉnh thoảng đảo qua box Thảo luận hay Lịch sử Văn hoá viết một số bài ngắn ngắn nhưng cũng sắc sảo lắm.


 


Nếu bạn hỏi những thành viên có tham gia box Kỹ thuật quân sự, bạn sẽ nhận được câu trả lời rằng Antey2500 là một nick post bài rất đều đặn, bài viết về các vấn đề quân sự vũ khí máy móc khô khan nhưng rất hay, rất sinh động, rằng Antey2500 là tác giả của những topic dài và có chất lượng rất cao về kỹ thuật quân sự như Triển lảm các loại xe tank công nghệ cao hiện tại hay EMP bomb., đáng chú ý nhất  là topic Hàng Không 100 năm 1 cái nhìn. (Mục lục ở trang 1) topic thu hút nhiều người đọc nhất từ trước đến nay của box.


.


 


Nếu bạn hỏi những thành viên ra vào thường xuyên ở box Kỹ thuật quân sự, bạn sẽ được họ rỉ tai nói nhỏ rằng: “Cái bác Antey2500 ấy mà, bác ấy nghiên cứu tất cả vũ khí các nước, từ Châu Âu đến Nga Mỹ nhưng vốn không ưa nước Mỹ cường quốc mà kênh kiệu nên đa số các bài post về những thành công thì bác ấy post thành công của Nga còn thất bại thì post thất bại của Mỹ, không thêm không bớt làm gì cho mất giá trị tư liệu nhưng chỉ giấu đi một nửa còn lại ”.


 


Còn nếu bạn hỏi những người đang làm công tác tình nguyện quản trị diễn đàn, họ sẽ nói với bạn rằng Antey2500 là một moderator đầy tận tuỵ và đầy tinh thần trách nhiệm. Không chỉ đóng góp những bài viết có giá trị về kỹ thuật, anh còn là người góp phần hoàn thiện mục lục cũng như nội quy của box Kỹ thuật quân sự. Để các thành viên đỡ gặp khó khăn khúc mắc với những đơn vị đo lường xa lạ của Anh – Mỹ như Inch, Feet, Gallon…, Antey2500 đã quy đổi chúng ra theo hệ mét và gắn vào mục lục để mọi người có thể tra cứu đối chiếu. Để các thành viên có chỗ để thắc mắc những vấn đề (cả quân sự lẫn phi quân sự :), anh lập topic Thông báo - Ý kiến - Đặt danh hiệu. Những công việc của anh không có gì ồn ào nổi bật nhưng đã góp phần xây dựng box vững mạnh.


 


Không chỉ biết đến súng ống đạn dược khô khan, Antey2500 cũng thích đùa và hay đùa lắm. Bạn cứ hỏi những thành viên 7X Sài Gòn mà xem, họ sẽ “mách” rằng: “Cái lão Ăn hành tây – một cái tên biến tấu đáng yêu của Antey2500 – là khách quen và nhân vật chính của rất nhiều mẩy chuyện trong topic + Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ... đấy! Và khi 7X Sài Gòn thành lập đội bóng đá (tháng 11/2003), Antey2500 cũng là một cầu thủ kiêm thủ quỹ nhiệt tình.


 


Chừng ấy thống kê khô khan đã đủ để bạn hình dung về người mang cái nick Antey2500 chưa nhỉ? Nếu vẫn còn chưa hài lòng với bài viết này, bạn hãy tự tìm hiểu, biết đâu bạn sẽ thấy rằng Antey2500 không chỉ đơn giản là ham mê nghiên cứu quân sự…


 


 


 

Gửi lúc 16:21, 10/03/04

lonesome
Tôi là chàng cao bồi nghèo xa quê hương và đường về nhà còn xa...xa lắm...

TTVNOnline Lover


,Vietnam
Thành viên từ 00:38, 18/04/02


Đã được 187 người bình chọn (3.96)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chú em đã lên đây rồi à ... dạo này chú bận học hành, anh bận công việc nên ít gặp nhau ọp lai cũng như on lai ... khà khà ...
Mà Rep. viết về Ăn Hành Tây có vài chỗ chưa update rồi: Cậu em này đã thôi không làm thủ quỹ của Đội bóng 7XSG rồi, bận học nhiều quá nên chỉ còn làm ''Chàng thủ môn tội nghiệp thôi'' ... Ai muốn biết thêm về những sinh họat ọp lai của Ăn Hành Tây thì cứ ghé 7XSG www.ttvnonline.net/f_259.ttvn nhé ... 7XSG cùng cậu em út "Lão đầu bạc" Ăn Hành Tây xin vui lòng đón tiếp ...

Ăn Hành Tây cố lến ...

Gửi lúc 16:52, 10/03/04Về đầu trang

ducsnipper
Everything that has a beginning has an end!



,Vietnam
Thành viên từ 14:08, 08/04/03


Đã được 40 người bình chọn (4.68)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

hehe, ku em giờ lên đây he, nhưng mà repoter đâu có biết là ku em giờ bỏ box mà em ý làm MOD đi đâu mất tiêu lâu lắm rồi chắc là ku cậu tới tuổi yêu rồi, giờ mê con gái hơn súng đạn

BE COOL!

Gửi lúc 22:17, 10/03/04Về đầu trang

gps
www.confluence.com . Đừng tin cái tai tồ

TTVNOnline Lover


,Qatar
Thành viên từ 07:23, 07/11/02


Đã được 21 người bình chọn (4.81)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chúc mừng Mod Ăn Hành Tây, đề nghị sau khi làm "người thứ tư" rồi thì chú ý chính tả thêm một chút

GPS - Hệ thống định vị toàn cầu

Gửi lúc 00:50, 11/03/04Về đầu trang

NguyenQuangHuyKorea
Kẻ cô đơn đi tìm tinh yêuThành viên của Box Hà Nội và KTQS. Người sẽ làm hết khả năng vì TTVN



,France
Thành viên từ 15:26, 26/02/03


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Thế là mày đã được lên đầy rùi hen! Ngày trước tao suy nghĩ sao mày chửa lên cái "Người Thứ Tư" thế là giờ lên rùi, khẹc khẹc khẹc... Mãn nguyện ròi!!! Chúc mừng mày nhé ku! Nhìn mày già bà cố luôn, lúc mới gặp tao phải gọi bằng anh, vậy mà mày vẫn im lặng lắng nghe, dã man thật!

CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!

Gửi lúc 08:24, 11/03/04Về đầu trang

Antey2500
Kẻ máu lạnh! Sẵn lòng hy sinh vì Lọ Lem yêu dấu !!!

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 15:59, 16/07/02


Đã được 63 người bình chọn (4.03)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Em đâu có bỏ box mà đi đâu , oan cho em quá . Chỉ tại dạo này phải học dồn 2 học kỳ lại để học 1 lúc nên thời gian đầu hơi bị đuối . Đến khoảng 1-2 tuần nửa em đeo kịp hết chương trình thì mới có thời gian rổi .


With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones
(Albert Einstein)

Gửi lúc 10:30, 11/03/04Về đầu trang

spirou


,Pitcairn Island
Thành viên từ 22:16, 07/05/03


Đã được 67 người bình chọn (3.72)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chúc mừng ku Ăn hành Tây lên dĩa. May hắn lên bi bô vài câu nên mới biết chưa chết vì gái, hà hà.

 

Gửi lúc 00:47, 12/03/04Về đầu trang

AK_M
Lính chiến già giã từ vũ khí hú hí cùng em gái nhí hậu phương

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,France
Thành viên từ 00:06, 19/03/03


Đã được 35 người bình chọn (4.66)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Không biết tốn hết bao nhiêu vé mà ku Rệp này tâng bổng 9 tầng mây ku Ăn Cành Cây vậy ta ? Hổng lẽ thằng ku này nó bỏ đi bấy lâu - rồi tự mình viết bài phe ta khen bọn mình hay sao ???

Gửi lúc 03:15, 12/03/04Về đầu trang

donau



,Vietnam
Thành viên từ 02:04, 17/08/03


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chúc mừng Antey2500, thỉnh thoảng có mò sang bên Kĩ thuật quân sự và có đọc bài cậu.
Cậu viết bài bên Thảo luận và Lịch sử văn hoá tuy ko nhiều nhưng tớ cũng thấy cậu viết nhiều bài có giá trị lắm.
Thân ái.

[red][size=6] Trong cuộc sống, dù trong tình huống nào hãy giữ lấy niềm tin[/size=6][/red]

Gửi lúc 18:15, 12/03/04Về đầu trang

daiviet999
Ta là ai? Khi ta chào đời, ai là ta?



,Vietnam
Thành viên từ 22:30, 23/10/02


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ:
“Cái bác Antey2500 ấy mà, bác ấy nghiên cứu tất cả vũ khí các nước, từ Châu Âu đến Nga Mỹ nhưng vốn không ưa nước Mỹ cường quốc mà kênh kiệu nên đa số các bài post về những thành công thì bác ấy post thành công của Nga còn thất bại thì post thất bại của Mỹ, không thêm không bớt làm gì cho mất giá trị tư liệu nhưng chỉ giấu đi một nửa còn lại ”.

Vậy thì tiêu rồi, nếu Việt nam có chiến tranh với Mĩ thì không nắm bắt được điểm mạnh trong kỹ thuật quân sự của Mĩ, các thành tựu của nó vậy là biết mình mà không biết người, theo binh thư cái này chết chắc rồi
Nếu việt nam mua thiết bị quân sự của Nga, mà chỉ nhìn thấy mỗi cái mặt thành tựu của nó vậy là thiệt hại lớn về kinh tế và đe doạ tiềm ẩn rất lớn về quân sự, khi ta chỉ nhìn thấy một mầu hồng mà chẳng biết nếu nó chẳng thành mầu hồng được thì nó sẽ chuyển qua mầu gì .
Vậy thì đằng nào chẳng chết hihi

-----------
Quân bất kiến
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân
Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân
Vô minh thực tánh tức Phật tánh
Ảo hóa không thân tức pháp thân


http://www.henho.info/forum/index.php

Gửi lúc 20:55, 12/03/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


24.4375